1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì với bạn khi bạn nói bạn đang cảm thấy cô đơn. Vì mình cũng cảm thấy như vậy. Bạn k0 vui, trông bạn mệt mỏi lắm. Bạn k0 dám để wc lâu vì sợ mình thấy bạn như vậy phải k0? Sao k0 nói chuyện với mình, lâu rồi k0 gặp mà. Bạn lờ mình, mình luôn để nick sáng, còn bạn luôn để ẩn. Cả chiều nay mình online, bạn để nick sáng, mình thấy nhưng k0 gọi, mình chờ bạn. Bạn nói bất kỳ khi nào cần hãy gọi bạn, vì bạn luôn online, mình biết bạn có ở đó, nhưng mình k0 dám gọi. Lạ nhỉ, mình muốn nói chuyện với bạn lắm. Nhưng mình muốn bạn gọi mình cơ, muốn nghe bạn nói, vì bạn cần có người chia sẻ hơn ai hết. Đừng cố gìm giữ trong lòng, chẳng thể tốt hơn đâu. Có thể nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng ít nhất bạn sẽ cảm thấy bớt nặng nề hơn. Thế nhé, hãy gọi mình khi bạn cần....bất cứ lúc nào, mình sẽ luôn để nick sáng......để chờ bạn....
    Chúc bình an
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐƠN CÓ LẼ LÀ TỪ DÀNH CHO NGÀY HÔM QUA... ÍT NHẤT CŨNG ĐÃ CÓ MỘT VÀI NGƯỜI CÙNG CẢM THẤY NHƯ VẬY!
    VÌ SAO NHỈ??? VÌ CÁI LẠNH ĐẦU ĐÔNG CHỢT ĐẾN, VÌ BẦU TRỜI XÁM XỊT , VÌ CƠN MƯA ...NGĂN CẢN NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐẾN GẶP NHAU. ... HAY VÌ AI CŨNG CÓ NHỮNG BẬN RỘN, LO TOAN RIÊNG MÌNH....
    CHẲNG DỄ DÀNG GÌ ĐỂ TÌM THẤY MỘT NƠI MÀ MÌNH CẢM THẤY ĐƯỢC THUỘC VỀ ... ĐỂ ĐƯỢC SẺ CHIA, ĐỂ CẢM THẤY THOẢI MÁI, ĐƯỢC VUI CƯỜI, ĐƯỢC GIẢI TOẢ MỌI CĂNG THẲNG CỦA CÔNG VIỆC, CỦA CUỘC SỐNG...... QUÝ GIÁ LẮM, ĐÁNG YÊU LẮM.... CÓ NGƯỜI CẢM NHẬN ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ, NGƯỜI THÌ CHƯA, CÓ LẼ KHI MẤT ĐI RỒI MỚI NHẬN RA ĐƯỢC....... NHƯNG NGƯỜI CẢM THẤY SỰ QUÝ GIÁ ĐÓ CŨNG CHẲNG THỂ LÀM GÌ..... THẬT KHÓ NẮM GIỮ, MÀ CỐ GIỮ CHẶT CŨNG ĐÂU PHẢI LÀ CÁCH TỐT...
    BẠN À... HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ ĐÃ VÀ ĐANG CÓ... NHỮNG GÌ SẼ CÓ Ư? TA SẼ CỐ GẮNG HẾT MÌNH ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ....
    MỘT MÙA MỚI BẮT ĐẦU RỒI ĐẤY BẠN....
    MỘT NGÀY MỚI CŨNG ĐÃ ĐẾN...
    MÙA ĐÔNG Ư... SẼ CHẲNG LẠNH LẼO ĐÂU BẠN Ạ...
    VÌ QUANH TA LUÔN CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN... TA VÀ HỌ SẼ SƯỞI ẤM CHO NHAU....
    KHÔNG CHỈ XUA ĐI LẠNH GIÁ, MÀ CẢ SỰ CÔ ĐƠN...

  3. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn nói với cậu nhiều lắm nhưng ... cũng k biết nói gì đây cậu ạ ! Thank cậu nhiều vì đã làm cho tớ cảm thấy những ngày ở xứ người bớt đi nỗi nhớ nhà, cuộc sống cảm thấy có ý nghĩa hơn vì ... có cái gì đó để làm, cái gì đó để quan tâm và hy vọng. Tớ còn biết về cậu rất ít nhưng... không hiểu sao tớ lại có thể tin tưởng ở cậu như vậy !!! cũng thật lạ và có lẽ Only God know why !
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại muốn đi.......hét rùi cậu ạ. Sao tớ ghét cái cảm giác bị dồn thành bóng thế, phải đi thổi để truyền cái hơi đang căng xì ra chỗ khác thôi. Ghét kêu ca mà lại kêu ca.....tớ muốn nhìn thấy một nụ cười....muốn kể lể một chút....hì...hay lại muốn ăn rùi...tớ thấy người ta bảo khi bực tức nên ăn chất tinh bột, sẽ giảm xì trét...úi giùi ui...có mà ăn được...nhưng biết đâu đấy....
    Khi tức, tớ lại muốn ngủ....và tốt hơn hết đừng có ai gọi tớ dậy vào lúc đó...như thế an toàn hơn khi đi đường...không kiểm soát tốc độ cậu nhỉ....chả biết được như thế nào nữa. Đầu căng như dây đàn, người nhộn nhạo cả lên, ghét quá
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mệt mỏi quá đấy mà. Chắc tại công việc căng thẳng, và một số lý do khác. Ví dụ như nghe quá nhiều điều kêu ca của người khác rồi, ai cũng có nơi để xả tức , nhưng mình thì k0. Tích tụ nhiều quá rồi cũng đến lúc k0 chịu đựng được... Ừm, phải mau chóng xả xì trét thui , nhỉ...
    Lâu rồi cũng k0 đi hét ... nhớ cảm giác thoải mái đó... cho dù nhiều người coi thế là k0 bình thường....Kệ.. chẳng sao...Miễn mình thấy thoải mái....
    Trời lạnh rùi, có nên đi đến chỗ đó nữa k0...Chắc gió mạnh lắm . .. hét xong coi chừng viêm họng....Mà viêm họng thì mãi k0 khỏi. Uống thuốc đi, phải mau khoẻ , còn bao nhiêu thứ cần phải làm đấy...

  6. beluga

    beluga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Hehehhe hai em iu qiú, hét đi, tối nay hét đi sả xì trét thui.
    Nếu không anh sẵn sàng làm cái Recycle Bin cho các em nè. Đừng bực tức, đừng buồn nữa các em , chỉ cần gặp nhau và cười là sẽ hết tất cả ấy mà. Nào chúng ta đi thôi, tối nay nhé. Mà hôm nay là ngay đi học của anh, nếu thích đi từ sớm, bùng học luôn.
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mày đã gửi cho tớ một lời chúc dễ thương, dù mày đã phá giấc ngủ của tao, nhưng thui cũng đáng. Iu mày nhiều nhiều, giờ tao nhớ bọn mày quá, nhớ quá...
    Tớ cũng nhớ cậu nữa, muốn kể với cậu nhiều điều lắm. Lần sau tớ sẽ k0 thế nữa, tớ sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ k0 khóc nữa để cậu khỏi bảo tớ là nhóc con, để cậu k0 phải lo lắng. Sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ, tớ vui lắm, thực sự thoải mái, tin tưởng...đó là những gì tớ cảm nhận. Đừng bỏ quên tớ nhé.
    Cảm ơn anh vì lời nhắc... em sẽ ngủ sớm, và sẽ ngủ ngon, chúc anh và gia đình cũng như thế nhé.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lá Dăm iu
    Có điều gì đấy....có cái gì đấy....phải không em. Chị chỉ có thể cảm nhận và....tôn trọng sự im lặng....những hành động của em mặc dù em có biết là chị luôn dõi theo mọi thay đổi dù nhỏ nhất của em. Chị chỉ có thể ủng hộ 1 cách âm thầm. Có lẽ em cần 1 mình....có lẽ em cần yên tĩnh để suy nghĩ....có lẽ em cần 1 không gian cho riêng mình để có thể thấy mình được bình yên trong đó....Em cứ làm điều mà em nghĩ, em cho rằng nên làm....nhưng nhớ....1 mình em trong lúc này sẽ yếu hơn là có thêm 1 lời góp ý động viên, vậy thì đừng ngại ngần, đừng lo lắng khi mình đang cần dựa dẫm vào 1 ai đó...một cái gì đó....vẫn là suy nghĩ của em nhưng em cần có động lực để làm được điều đó....Người bạn đáng yêu của em sẽ chia sẻ với em được....nhé....đừng ngại ngần vì bạn em cũng biết em không chỉ là 1 người mạnh mẽ...
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu đừng bướng bỉnh nhé, trời lạnh rùi, như thế không an toàn và tốt cho sức khoẻ đâu. Lại thường xuyên cơ mà, thế nên thay đổi đi...bít hông
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói rất nhiều, nhưng khi vào đây lại chẳng nói được gì. Mà chẳng để làm gì cậu nhỉ, cậu có nghe thấy đâu. Tớ k0 tìm được nơi nào thích hợp cả.Buồn quá cậu ạ.

Chia sẻ trang này