1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sức mạnh khiến bạn mạnh mẽ, nhưng lòng can đảm sẽ mang đến cho bạn sự hòa nhã.
    Sức mạnh khiến bạn đứng vững trước hiểm nguy, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn vượt qua.
    Sức mạnh giúp bạn chiến thắng, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn có thể chấp nhận thất bại.
    Sức mạnh cho bạn sự quyết đoán, nhưng lòng can đảm khuyên bạn nên suy nghĩ trước khi hành động.
    Sức mạnh khiến bạn tin vào số đông, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn dám đưa ra chính kiến của mình.
    Sức mạnh giúp bạn biết thông cảm với những nỗi đau của bạn bè, nhưng chỉ có lòng can đảm mới giúp bạn nhìn nhận nỗi đau của chính mình.
    Sức mạnh làm cho bạn quên đi nỗi buồn rầu, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn nhìn rõ chúng.
    Sức mạnh giúp bạn chịu đựng những hành động bất công, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn bắt chúng ngừng lại.
    Sức mạnh giúp bạn có thể đứng một mình, nhưng lòng can đảm nói cho bạn biết rằng đôi khi cũng nên dựa vào người khác.
    Sức mạnh giúp bạn dám yêu, nhưng lòng can đảm sẽ giúp bạn dám đón nhận tình yêu của người khác dành cho mình.
    Sức mạnh giúp bạn sống sót, nhưng lòng can đảm sẽ cho bạn biết phải sống như thế nào.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngại ghê, tui đãng trí quá nhỉ, cứ dựa dẫm quen là mọi khi có người gọi đi nên chẳng cần phải nhớ. Chỉ biết là có, ví lại tui chẳng để ý ngày tháng nên cũng chẳng có ý thức về nó nữa. Tui chỉ thấy áy náy thui, nhưng sẽ không xin lỗi đâu, vì tui chẳng nghĩ đến mức phải thế, chắc tại tui tiết kiệm lời xin lỗi. Thấy gọi là tui biết bị ức chế và nhịn tui lắm nên mí gọi, hihihi, nhưng bít tính tui rùi nên chắc cũng không câu nệ lắm đâu nhỉ. Giận tui á, dám không, tui thì cứ bình thường nhá, không phải vì tui không coi trọng mà vì tui phải như thế, không thì...mệt lắm. Sẽ có lúc phải nói chuyện nhiều đấy, tui mong là nó đến sớm nhưng bây giờ thì chưa được, đang có nhiều chuyện mà, tui cứ phải lựa mới phiền chứ.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy cậu mệt, tớ thấy cậu dường như đang ở trong trạng thái bão hoà. Cậu đang chùng lại, vừa muốn làm cái gì đó, vừa không. Cậu đang lửng lơ, không muốn dừng nhưng cũng chưa có hứng thú để cố. Một trạng thái mơ hồ vô định. Nếu nói là vào thời kỳ mất phương hướng theo quy luật thì cũng không hẳn vì cậu kiểm soát không để tình trạng đó xảy ra, nhưng cậu vẫn thấy có cái gì đó nhàn nhạt. Cậu đang cố để mình không trở nên nhàm chán, cậu sợ điều đó xảy ra, sợ không có gì để làm, để bận rộn, sợ phải đối mặt với những khoảng im lặng dài, sợ khi như thế cậu lại suy nghĩ, lại miên man - mà đó là điều cậu đang kiềm chế, đang cố giữ để nó không làm chủ cậu...
    Cậu à, đó là quy luật, không sớm thì muộn cậu cũng phải tiếp nhận nó, cậu phải đối mặt thôi, đừng cố ghìm cái vòng quay của nó nữa, nó sẽ làm cậu mệt hơn đấy, can đảm lên, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu và cổ vũ cho cậu. Cậu làm được, tớ tin là thế, cứ từ từ nhé, mọi việc sẽ ổn thôi, giai đoạn này cũng sẽ qua nhanh thôi. Những điều thú vị đang chờ cậu ở phía trước khi cậu vượt qua thời điểm này...mở lòng nhé...mạo hiểm nhưng là điều đáng làm...ừ...nhẹ nhàng thôi....bắt đầu với những điều nhỏ bé nhất....cậu đừng coi nhẹ bất cứ cái gì cậu tiếp xúc...từ từ cảm nhận...cậu sẽ thấy rất đáng ngạc nhiên đấy...
    Và cũng đừng ngần ngại khi cần có sự ủng hộ cho dù với những điều có ngốc nghếch hay dở hơi đi nữa, tớ luôn đợi nghe cậu và cùng chia sẻ với cậu. Call tớ bất cứ lúc nào cậu thấy cần hay muốn nhé, TIKI.

  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Umh, những điều sếp viết í, có sao đâu nhỉ, như sếp đã nói đấy thôi, ai cũng có suy nghĩ, tâm trạng...và nhất thời vì bức xúc mà viết ra. Và đã viết ra rồi hẳn cũng thấy khá hơn một chút, vì vậy sao phải xoá đi chứ
    Đừng kìm nén quá , việc gì cũng ôm vào người.. giúp bạn bè là điều rất nên làm, nhưng đôi khi cũng phải quan tâm đến mình một chút. Mình có ok thì mới có thể tiếp tục lâu dài được, phải k0 sếp... Không phải lúc nào cũng lo lắng giúp người khác, bản thân sếp cũng có nhiều thứ phải lo lắm mà, và cũng cần có người chia sẻ... Và sếp hãy nhớ, xung quanh sếp có rất nhiều người như thế, luôn quan tâm đến sếp... Hãy cho họ cơ hội, hãy để họ được chia sẻ với sếp, cũng giống như sếp đã làm thế với mọi người vậy...
    chúc sếp vui...
    iu sếp nhìu lém

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa.....thì sếp cũng cho là thế, nhưng mà.... hihiihi...lộ quá....tại lúc ý có doping...hihihihi.....cũng nghĩ là đã nói, chẳng cần phải lăn tăn để xoá đi viết lại, nhưng cảm thấy nó sẽ không nên với một số....vậy nên quyết định thế chứ không phải là chối bỏ cảm xúc đó hay điều chỉnh ngôn từ cho chỉn chu đâu....chỉ là...ui, thật khó nói.....nhưng thực tế lại thế mới phiền chứ...
    Cũng đang cố để giải nén....không ôm đồm....muốn lắm chứ em....nhưng chắc là phải từ từ....không những người xung quanh mình sẽ bị lụt mất. Thỉnh thoảng biêng cực...loằng ngoằng quá đi....

  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích nhìn mọi người cười, thích nụ cười của mọi người, và tớ thích nhìn nụ cười của cậu
  7. hoahak7

    hoahak7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tấtt cả box cuộc sống cùng cười..!!
  8. beluga

    beluga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết khuyên nhủ tất cả các bạn mình, muốn chia sẻ cả các bạn mình. Nhưng trong khi mình mệt mỏi, mình có nhiều vấn đề cần suy nghĩ, cần giải quyết thì mình lại giữ riêng cho mình, mình che giấu, mình im lặng. Vậy chia sẻ sao đây, vậy sao các bạn có thể chia sẻ, có thể cùng giúp nhau vượt qua mỗi khi khó khăn.
    Anh cũng luôn mong muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của 2 em. Em có biết em cười dễ thương lắm không Hãy cười thật nhiều 2 em nhé
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    TỚ VUI QUÁ CẬU À, BẤT NGỜ QUÁ...CÓ MƠ TỚ CŨNG K0 TƯỞNG TƯỢNG ĐC CÓ LÚC CẬU LẠI NHƯ THẾ ĐÂU...
    HÔM QUA TỚ MUỐN NGHE GHITA VÀ ĐẾN MỘT QUÁN QUEN THUỘC VỚI ĐỨA BẠN THÂN, NHƯNG TIẾC LÀ HÔM ĐÓ LẠI K0 CÓ NHẠC . THẾ NHƯNG ĐÓ CŨNG LÀ MỘT TỐI VUI VẺ, VÌ LÂU LẮM RỒI TỚ MỚI THẤY BẠN TỚ VUI NHƯ THẾ. TỚ VÀ NÓ NÓI CHUYỆN RẤT LÂU, RẤT NHIỀU... LÂU QUÁ RỒI MỚI QUAY TRỞ LẠI NHƯ NHỮNG NGÀY TRƯỚC...TỚ LO LẮNG CHO NÓ NHIỀU, NÊN HÔM QUA THẤY NÓ NHƯ VẬY TỚ MỪNG QUÁ, NÓI CHUYỆN VỚI NÓ RỒI TRÊN ĐG ĐI VỀ CỨ TỦM TỈM CƯỜI VÌ VUI...
    RỒI TỚ LÊN MẠNG, VÀ CẬU GỌI TỚ...CUỐI CŨNG CẬU CŨNG PHẢI LÊN TIẾNG NHỈ? NHƯNG TỚ K0 NGHĨ LÀ LẠI ĐƯỢC NGHE MỘT LỜI ĐỀ NGHỊ DỄ THƯƠNG ĐẾN THẾ!!! THẬT ĐẤY, VỚI TỚ ĐIỀU ĐÓ RẤT ĐẶC BIỆT, RẤT Ý NGHĨA....TỚ NGHĨ K0 AI CÓ ĐƯỢC VINH HẠNH ĐÓ ĐÂU....NHÌN CẬU CHƠI GHITA , RỒI HÁT CHO TỚ NGHE ...NGỘ LẮM...HIHI, HÁT K0 HAY LẮM NHƯNG ĐÀN THÌ TUYỆT , MÀ ĐÓ LẠI LÀ BÀI TỚ THÍCH... TỚ BIẾT CẬU ĐANG RẤT CÔ ĐƠN, MỆT MỎI VÌ HỌC HÀNH, VÌ XA NHÀ...VÀ VÌ CHUYỆN KHÁC NỮA...NHƯNG HÃY CỐ LÊN CẬU Ạ, KHI NÀO BUỒN HÃY GỌI TỚ, TỚ SẼ LẮNG NGHE.... UMH, HÔM QUA TỚ LẠI ĐC BIẾT THÊM MỘT BÍ MẬT CỦA CẬU, CẬU CHÍT RÙI NHÁ... TỚ BIẾT CẬU RỒI ĐẤY.. CHUYỆN BUỒN ĐÓ, TỚ K0 NGHĨ CẬU LẠI QUYẾT ĐỊNH NHANH NHƯ VẬY ĐÂU. NHƯNG GIỜ TỚ BIẾT NGUYÊN NHÂN RỒI, K0 PHẢI VÌ CẬU K0 YÊU CÔ ẤY, MÀ VÌ TRONG TIM CẬU TỪ LÂU ĐÃ CÓ MỘT NGƯỜI KHÁC RẤT ĐẶC BIỆT RỒI!!! TỚ THẤY PHỨC TẠP QUÁ, THẬT KHÓ HIỂU VÀ TỚ K0 ĐỒNG Ý CHÚT NÀO VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA CẬU, THỜI GIAN SẼ LÀM THAY ĐỔI MỌI THỨ VÀ CẬU CHẲNG THỂ KHĂNG KHĂNG MÌNH SẼ BẤT BIẾN... CỨ CHỜ RỒI XEM...DÙ THẾ NÀO, TỚ CŨNG MUỐN NHÌN THẤY 2 NGƯỜI BÊN NHAU....VÀ TỚ THẤY AN TÂM HƠN, VÌ BIẾT RẰNG BÊN CẬU LUÔN CÓ NGƯỜI ĐÓ..CHẮC HÔM QUA CẬU NHỚ LẮM PHẢI K0... ĐỪNG LO QUÁ NHÉ, TỚ SẼ ĐỂ Ý DÙM CẬU...
    CHÚC VUI.

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mọi người thì ngạc nhiên, tớ thì thấy bình thường, rất bình thường thui cậu ạ, cậu ngày càng dễ thương hơn rùi đấy, cứ thế nhé, kệ đi, cậu cứ nghĩ thế nào thì làm thế ấy, hihihihi, đừng ngại ngần nhé

Chia sẻ trang này