1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Này cậu à !
    Nếu cậu cứ như thế thì có lẽ cả đời cậu cũng khó mà nắm được đấy . Tớ biết là có thể cậu đã có được nhiều điều như mong ước và đó cũng chính là niềm tự hào của cậu . Đáng chứ nhỉ ! Nhưng cậu đã quên mất một điều . Một nhu cầu rất quan trọng và chính đáng cho mọi sinh vật trên hành tinh này .. Tớ không tiên nói r a đây vì tớ biết cậu đã lờ mờ cảm nhận điều đó phải không nào ?!
    Tớ muốn nói thế này : Cậu đã bỏ công sức , thời gian , tinh thần, trí não ... để có được như ngày hôm nay . Ok ! Vậy hãy dành một chút phần trăm nào của những cái đo cho góc riêng của cậu đi ! Để khỏi phải ....
    .. Và nữa , Sung chẳng bao giờ rụng vào mồm của kẻ nhàn rỗi đâu . Tha lỗi vì tớ nói thẳng nhá !
    Mong sớm nhận được tin cậu .
    Thân
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy lòng nặng trĩu khi nghe cậu nói....buồn quá.... Càng nghe tớ càng thấy cậu thật ngu ngốc, điên khùng... Những đam mê, ước mơ của cậu, cậu đã theo đuổi và đã đạt đc, như đúng những gì cậu mong muốn,thậm chí còn hơn thế, quá mỹ mãn ??? Vậy vì sao cậu lại chính mình từ bỏ như thế, mà chẳng vì lý do nào ...thật xuẩn ngốc... Chính cậu cũng tự thấy như vậy ''uh, chính mình đã từ bỏ, để giờ ngồi buồn thế này đây!''. Tớ chẳng hiểu, cậu tự làm khổ mình, rồi làm khổ người khác nữa, bạn ấy đâu có lỗi gì, và cậu nữa, làm thế làm gì để giờ lại day dứt ...Thật chẳng biết nói với cậu thế nào. Đừng có khăng khăng nói với tớ rằng cậu chẳng có vấn đề gì cả!!! Nếu k0 có gì sao cậu trở nên nhu nhược đến thế, cậu để mặc mình bê tha trong suốt một tuần qua như vậy , cậu bỏ rơi mọi thứ xung quanh mình....vẫn giữ bộ mặt tươi cười...để cái lũ bạn cậu tưởng cậu ...trúng xổ số...Cậu đang điên đấy , biết k0, đừng đánh mất mình dễ dàng như thế... Nghe cậu nói chuyện mà tớ vừa thương vừa giận, nếu có thể tớ sẽ mắng cậu để cậu tỉnh táo lại...Biết rằng ai cũng có lúc điên điên, nhưng cậu thì tớ k0 nghĩ lại như vậy ...Thôi được, hy vọng cậu sớm vượt qua giai đoạn này, và tớ sẽ theo dõi cậu đấy, sẽ luôn nhắc nhở cậu, hừm đến khi nào tỉnh ra thì thôi.
    Umh, lo cho cậu quá đi mà chẳng giúp gì đc. Cố lên cậu nhé, hãy sớm trở lại là chính mình...

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết cậu sẽ ngó vào, hihihi, cậu ngó à, tớ ngó lại này....chớp mắt....tạch tạch tạch, hihihihi, cậu đừng có nói là không cười ....tủm nhá.
    Mấy hôm nay nắng chắc chưa chịu đổi đâu, vẫn cứ đi như thế, nhưng mấy nữa lạnh thì đừng có mà thế đấy nhá. Qua lập đông rùi là trời sẽ lạnh, buốt tay lắm đấy, chúa hay chủ quan cậy mình khoẻ

  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dĩ nhiên tâm trạng tớ thế nào thì tớ kêu thế ấy, nếu mà nói không chán mới lạ, lại là nói dối. Kệ thui cậu ạ, hoàn cảnh khách quan mà, chẳng trách được gì, cậu cũng đừng quá băn khoăn. Chắc dạo này tớ hơi căng thẳng nên có thêm 1 việc là mức độ nặng hơn thôi, đừng áy náy gì nhiều nhé. Nhưng thực sự là chán thật....mà thôi, không kể lể ra nữa không cậu lạ suy nghĩ....nhưng nếu không nói ra được thế này tớ lại dồn nén mứt. Dạo này khả năng chịu đựng của tớ kém quá...cậu cũng đừng nghĩ nhiều nhé, tớ biết cậu cũng không muốn thế đâu....tệ thật, lần sau không có nói trước một cái gì nữa...cứ hí hửng xong rồi lại có chuyện.....
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cậu à,
    Có lẽ cậu sẽ nói tớ là người hay thay đổi, tớ là người thất thường, tớ là người... nhưng có một điều không bao giờ thay đổi trong tớ, cậu biết rồi đó Giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Để tớ tưởng tượng xem nào, cậu đang ăn cơm nguội, hi hi hi à không, cậu đang kỳ cọ người bằng một cái khăn, kỳ cọ mãi kỳ cọ mãi vì đã lâu rồi thì phải cậu chưa tắm Cậu thân mến à, tớ đã đổ tội là cậu nói dối tớ, tức chưa? Tớ nói vậy đó để cho bõ tức, để cho bõ cái công tớ ghét cậu, để làm cho cậu tức tớ điên lên, nhưng thực ra tớ biết cậu không bao giờ nói dối tớ cả, và tớ tin cậu nhiều nhiều. Cậu là người tớ tin nhất đó cậu có biết không? Ha ha ha, mình là đồ dại dột khi nói ra điều đó, cậu lại kiêu cho mà xem, nhưng để xem?!
    Chúc cậu ngủ ngon nhé cậu thân yêu!
    Giận chi giận chi em, lời nói em gió thoảng...
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có hai người đang có sự thay đổi. Em và cậu. Em thì thay đổi rõ hơn, còn cậu thì......dường như cứ chùng chừng, chững lại. Đừng lười biếng thế chứ, trước đây cậu cũng từng là một người rất tình cảm, rất giàu cảm xúc cơ mà. Cậu cứ cười khi nói về nó bởi nó quá khác so với những gì người khác biết về cậu bây giờ, cậu ...ngại vì nếu mọi người thấy thế sẽ cười nhạo những cái gì cậu từng thể hiện ư.....troài, có rì đâu nào, cậu vẫn là cậu đấy thui, chẳng qua là bây giờ là một mặt khác của cậu mà thôi. Cái con người tình cảm và một thời sống nội tâm với nhiều cảm xúc của cậu vẫn tồn tại đấy chứ, chẳng có gì mà không thể hiện được cả.
    Cậu có biết vì sao tớ nhận ra điều đó không, bởi vì người như thế có một đặc điểm rất dễ nhận biết nhưng nếu không để ý và không cảm nhận thì cũng thật khó. Cậu thực ra có một thế giới nội tâm rất phong phú và nhiều chiều, cậu đừng nói "lãng mạn" hay " đa cảm" là một từ không tồn tại trong vốn từ vựng của cậu nhé, có khi nó còn nhiều hơn cả những người hàng ngày tuôn dào dạt ra trên giấy, trên net này ý chứ.
    Nào, có những lúc cậu cũng "ướt át" và "văn thơ", vậy thì cậu cứ dạt dào đi xem nào, không sợ "buộc" nó lâu rùi có lúc nó bị..."vỡ" ra, rùi lại không đúng thời điểm thì "túm" nó lại làm sao được.
    Mở lòng ra nhé, có đôi lúc cần uỷ mị một chút

  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 3ngày trôi qua.....
    K0 biết cậu có thực sự ổn như cậu nói k0...
    Tớ sốt ruột và lo lắng, 3ngày qua tớ rất muốn gọi cậu, nhưng tớ kìm lại...Tớ nghĩ cậu cần thời gian, cần yên tĩnh...và tớ sẽ k0 làm phiền cậu...
    Mong cậu sẽ sớm trở lại bình thường...
    Hãy biết chuyện gì cần làm hơn bây giờ, học đi nhé và khi nào thi xong hãy tập đàn, và khi nào chơi ok roài thì hãy chơi cho tớ nghe nhé..tớ sẽ chờ đấy..
    còn người ấy, tớ sẽ gửi lời hộ cậu, đừng để bị phân tâm vì nỗi nhớ....rồi người ấy sẽ nhắn tin cho cậu sớm thôi..

  8. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 18/11/2005
  9. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 18/11/2005
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, nhưng k0 nói đc nhiều, toàn những chuyện vớ vẩn, chẳng đầu chẳng đuôi. Có lẽ để khi khác sẽ có nhiều cái để nói hơn, tớ k0 muốn cậu lo lắng. Sắp đến giờ thi rồi đấy , cậu mau quay lại ôn bài đi để thi cho tốt chứ. Chúc cậu thi tốt

Chia sẻ trang này