1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mày khác rùi đấy, không còn dịu hiền như xưa nữa. Tao bảo là ra đi làm rùi mới biết hết con người mình mà. Tranh cãi nhiều hơn, nói nhiều hơn, thực tế hơn, vẫn tình cảm nhưng cách thể hiện cứng hơn....thế nào nhỉ, ngày xưa tao vẫn bảo bọn mày là tao lên đây chắc chắn sẽ thay đổi, khi gặp tao nhớ nhắc nhở tao, thây không ổn là phải chấn chỉnh ngay, nhờ thế mà tao tự hào về chúng mày và tự hào vì không biến đổi xấu đi. Nhưng bây giờ tao lại là người cảm nhận sự thay đổi của mày và Tz, mà tao lại thấy mày thay đổi nhiều hơn, không biết nên nói là tích cực không nữa. Tao thì lại không thể nhắc chúng mày nhiều được. Thực ra tao thấy khoảng cách của tao với mày thì chưa bao giờ thay đổi có khi còn khăng khít hơn qua nhiều chuyện, nhưng tao vẫn cảm thấy buồn 1 chút vì nhiều quan điểm và tính cách của mày với môi trường bên ngoài. Có lẽ tao hơi nhạy cảm quá rùi nhỉ, dù sao tao vẫn biết là tình cảm của bọn mình thì không bao giờ thay đổi được, tao biết điều đó và cảm thấy ấm áp. Mong hai đứa mày luôn hạnh phúc vui vẻ.
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có người trông rất mệt mỏi, tự nhiên ít nói, ngồi thì cứ ngẹo ngẹo cổ... hìhì.. để đấy mai thầy thuốc bắt mạch , kê đơn roài điều trị luôn cho nhá.
    Viết gì nữa nhỉ, có lẽ nên làm chứ nói ít thôi... Hôm nay mới thấy cũng nhiều người có tâm trạng, chứ k0 chỉ riêng mình. Chả biết làm sao nữa,giữa những người bạn, thật buồn nếu có ai đó cảm thấy lạc lõng... Umh, hy vọng chỉ là do ''trái gió trở trời''...
    Chúc bạn tìm thấy sự yên bình, những người bạn...

  3. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Nói gì đây nhỉ ??? à sao họ giống nhau thế đi mất ai lại...
    Mà ngày mai 2 thầy trò (gọi thế có đúng không nhỉ ? à có khi phải gọi là thư ký và sếp) đi đứng cẩn thận nhé, cứ tung tăng cuối tuần được thả cửa là nhìn trời nhìn trăng rùi lại... đâm vào người khác đi ấy ! Có tuổi rùi, chăm sóc cái "long thể" cho nó cẩn thận đi, đi sương gió nhiều về k nhận ra thì bó tay đấy.
    chúc cuối tuần vui vẻ với kế outside khỏi HN
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mới biết post nhạc nên đi đâu cũng táy máy. Hôm nay trời đẹp quá, đi thui, hihihihi
    Bà nì trong phim "Bố già" đấy, hay nhỉ
    Ghét thế, lại đòi pass, tớ chỉ nè
    user: y@n
    pass: yeuamnhac

    You are my sunshine - Jimmie Davis​
    The other night dear, as I lay sleeping
    I dreamed I held you in my arms
    But when I awoke, dear, I was mistaken
    So I hung my head and I cried.
    You are my sunshine, my only sunshine
    You make me happy when skies are gray
    You''''''''ll never know dear, how much I love you
    Please don''''''''t take my sunshine away
    I''''''''ll always love you and make you happy,
    If you will only say the same.
    But if you leave me and love another,
    You''''''''ll regret it all some day:
    You are my sunshine, my only sunshine
    You make me happy when skies are gray
    You''''''''ll never know dear, how much I love you
    Please don''''''''t take my sunshine away
    You told me once, dear, you really loved me
    And no one else could come between.
    But not you''''''''ve left me and love another;
    You have shattered all of my dreams:
    You are my sunshine, my only sunshine
    You make me happy when skies are gray
    You''''''''ll never know dear, how much I love you
    Please don''''''''t take my sunshine away
    In all my dreams, dear, you seem to leave me
    When I awake my poor heart pains.
    So when you come back and make me happy
    I''''''''ll forgive you dear, I''''''''ll take all the blame.
    You are my sunshine, my only sunshine
    You make me happy when skies are gray
    You''''''''ll never know dear, how much I love you
    Please don''''''''t take my sunshine away

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 19/11/2005
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 19/11/2005
  5. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đó không nghe được thì kick vào đường link sau, có thể sẽ thú vị hơn tí chút
    http://www.ziplo.com/Sunshine.html
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thật vui vì có em đi cùng, có em cùng lang thang chịu lạnh nghe sóng, cùng mắt nhắm mắt mở khi tỉnh dậy ngắm mặt trời, cùng nghêu ngao hát dưới nắng vàng, cùng ngơ ngác hỏi đường....cùng thích thú chạy tránh những con sóng, cùng xì sụp các loại....bún, cùng ních căng bụng những thứ linh tinh mà...hihi...không dám kể ra, cùng...ngắm...những cái theo sở thích chung. Dù hơi khách sáo, vẫn muốn nói ?o cám ơn em?
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nghe cậu dẫy nẩy lên trong điện thoại, buồn cười lắm, nhưng cũng vui lắm, vì biết cậu quan tâm, lo lắng nhiều cho những ý định liều lĩnh, hihihi, vênh mặt lên nói không sao chứ kỳ thực cũng run lắm đấy chứ cậu tưởng à. Đã đi bao giờ đâu, lạ hoắc lạ huơ ý, nhưng mà cũng thú vị lắm cậu à. Thích nghe cái giọng ngúng nguẩy của cậu ghê, thảo nào thấy khoe ngày xưa toàn....con nhà người ta qua điện thoại, lêu lêu. (Iu nhờ)
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hic, công nhận vụ này quá được. Mà nghĩ lại thì mình máu nhỉ sếp nhỉ... Được cái dù ở Hà nội hay HP thì vẫn phải hỏi đg như thường, thía nên quen roài và trình độ hỏi đường của mình chắc sắp đạt mức pờ rồ ....
    Chắc tại vẫn còn mơ màng vì nắng vàng, biển xanh và ..một số thứ ở HP nên tâm hồn vẫn lơ lửng đâu đó. Thía nên mí bị 2 thằng dở hơi đó nó ép xe , hic, đau quá.. Giờ mí biết sếp bị ngã đau rát thế nào..... Đau quá sếp ạ.., may mà gần nhà em nên em vẫn đi về đc, giờ đang sưng lên nè... ngã mà k0 dám nói k0 còn bị mắng nữa thì a kay con chim cú lém......
    Nhưng còn may nữa là đi về rồi mí bị ngã, chứ ngã vào thứ 6 chắc em về nhà nằm ăn vạ lun, ứ máu me đi tiếp như sếp được...
    Hic, chỉ tại lũ dở hơi làm mất cả cảm hứng,... k0 thì tối nay gặp sếp online , em ví sếp ngồi tả lại cảm giác đi biển nhể......Cú.. n lần cú.... Hẹn sếp sau vậy...K0 sếp cứ kể lể đi cho một số người thèm...nhất là mấy người dám lơ lời mời của mình í.... Giờ em vẫn còn ấm ức lắm nè......

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nói thật ví em chứ lúc đấy mới bị binh, đau tê người nhưng sợ em đợi nên mặc dù chân ko cảm giác vẫn nhấc lên về được đến nhà. Mà chẳng hỉu sao cứ nghĩ đến biển, đến đi là lại quên mất cảm giác đó. Đến lúc về mới ngấm, đau chít đi được, xuống nhà bạn sếp được bóp *******, nó chỉ lấy cái bông chạm nhẹ vào đã la oai oái, hic, sao mà nó đau thế, đêm về nhức mãi mới ngủ được. Sáng ra đi cứ...hic...chấm...phẩy, thế mà thấy anh với mami thì lại phải thẳng tắp hoành tráng, chỉ mong đi cho nhanh là lại thụp xuống. Bi giờ không bít phi tang cái quần bò bị rách theo đường nào đây. Đau quá trời, không hỉu sao lúc đi lại không thấy mà lúc về rát thế, hỏng hết cả...chân đẹp roài
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mày qua nhà khi tao vừa mới cuộn tròn người trong cái chăn ấm. Cái tay lạnh bóp đầu mũi làm tao bít ngay là mày. Mẹ tưởng mày đến thăm cái chân tao mà đâu có biết mày đã biết trước rùi, mày luôn là đồng minh của tao mà, cũng như tao đã đang và luôn như thế với mày. Tao lại nhìn thấy mày như ngày xưa, dĩ nhiên không hoàn toàn nhưng tao nhìn được sự vui vẻ đang trở lại ( tao cầu mong tao cảm nhận đúng). Mày chui vào chăn với tao, rúc rích, thủ thỉ nói, tao im lặng nghe, giả vờ nhắm mắt ngủ gà gật như không quan tâm, tao biết, cứ để như thế mày mới thoải mái nói, không e ngại và tao có thể lắng nghe. Mẹ mang bánh và trái cây cho 2 đứa, mẹ vốn rất thích bọn mình như thế mà.
    Mày đã vào và viết, tao đã đọc...Tao không biết như thế có giúp mày giải toả được nhiều không nhưng tao mong là có những tác dụng tích cực vì ít ra mày cũng có thể bộc lộ ra những điều mày muốn. Tao cũng không biết làm như thế có đúng không nữa vì tao đôi lúc vẫn...lo. Nhưng có lẽ tao ngốc thật, hôm nay mày nói thế mà, chắc tại mày đọc thư tao gửi cho nên thế hả, mày nói tao ngốc....ừ, hihihi....ít ra mày cũng thấy được thế là tao vui rồi nhưng. Tao sẽ theo sát mày, đừng trách tao tò mò nhé và mày cứ làm điều mày muốn, tao sẽ chỉ im lặng.

Chia sẻ trang này