1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu à, có lúc cũng nên thử thay đổi 1 chút những cái thường ngày đi xem sao. Đôi lúc cũng đừng để mình cứ đi theo một quỹ đạo vạch trước, thử đi một con đường mới đến chỗ làm, nghe một thứ âm thanh khác, ăn một món ăn khác, làm những điều mà trước đây chưa bao giờ mình làm dù cho đã từng nghĩ đến. Biết đâu những cái cậu vẫn cho là không thích có thể đem lại cho cậu những cảm giác mới mẻ, cho cuộc sống đỡ nhàm chán hơn. Đó cũng là hành trình tự khám phá chính mình đấy....và luôn trân trọng những khoảnh khắc nho nhoi, cậu sẽ tích cóp được nhiều niềm vui trong cuộc sống vất vả. Cậu cũng là 1 người bình thường như tất cả những người khác mà, thế nên đừng che giấu cảm xúc của mình nhiều quá, đừng dồn nén nó nhiều quá, cậu cứ thả lỏng đi, cậu cứ bộc lộ đi dù có ai trêu cười cậu, có tớ vẫn lắng nghe và cổ vũ cho cậu . Cậu luôn mong có thể làm điều cậu muốn, vậy sao cứ phải kìm giữ nó chứ, hãy làm chính những điều cậu muốn kể cả nó có ngốc nghếch đi nữa, quan trọng đó là ý nguyện của cậu, suy nghĩ của cậu, để cậu sẽ không phải thấy nuối tiếc vì đã không làm.
    Hihi, tuy nhiên, tớ cũng nhắc nhỏ cậu là đừng quá đà à nha, tại tính cậu nhiều khi cũng bốc đồng lắm ý, lớn rùi, trưởng thành rùi để đủ mạnh để bộc lộ nhưng cũng phải đủ chín chắn để biết kiểm soát đấy....Hị hị...nhưng nhiều lúc tớ thấy cậu ngốc ghê nhưng cũng chính vì thế cậu dễ gần hơn

  2. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Một cách giải thích mới về chuyện vì sao người ta lấy vợ lấy chồng đây : VỢ = WIFE trong đó bao gồm : W = Washing (giặt giũ) I = Ironing (Là, ủi) F = Food (Nấu ăn) E = Entertainment (Giải trí) CHỒNG = HUSBAND trong đó bao gồm : H = Housing (Xây nhà) U = Understanding (Biết điều) S = Sharing (Chia sẻ) B = Buying (Mua sắm) A = And (và) N = Never (Không bao giờ) D = Demanding (Đòi hỏi)
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tao muốn nói với mày, nhiều thứ lắm, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Dạo này tao cứ hay thế, cái gì cũng nửa vời, ý nghĩ cứ nằm chết dí trong đầu mà k0 thoát ra thành lời được... Muốn viết cho mày mà lại xoá đi, k0 hiểu làm sao nữa.... Làm sao nhỉ??? Tụt hứng rùi, nhiều khi đi cùng bạn bè mà chán chẳng buồn nói, cảm giác như đang phải chịu đựng, tệ lắm, tao ghét cảm giác đấy, điên nhỉ. Hay lâu rồi k0 bị biêng biêng đây mà.... UI giời ui, chán chả buồn chết.....
    Mai tao rủ mày đi đạp phá một bữa nhé, hehe, đang đơ đây , phá đi cho bớt đơ...

  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hứ....hứ....cậu nhá....nhưng thui hôm nay kiêng cho đấy, mùng một đầu tháng không nói...hứ...hứ
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tự giưng trồng vợ rì ở đây... Còn chẻ mừ, no xớm quá
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay sinh nhật cậu, một người bạn tớ gặp đầu tiên trong một nhóm bạn đáng iu nên tớ tặng cậu hoa nè (chưa nói với cậu được nhiều, thui, hoa thay cho lời muốn nói)
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sao mày nhắn tin đúng lúc thế. Tao đang chán đời muốn chết nè, buồn ơi là buồn... đi đường mà cứ như người mộng du, tự nhiên thấy có tin nhắn của mày. Hic, mày mua quà cho tao cơ đấy, chuyện lạ, 1 thế kỷ mới có một lần, tao hồi hộp quá, k0 biết mày mua cho tao món gì đây ( chắc chắn là đồ ăn roài, hic ). Ngồi đếm từng giờ từng phút mong mày qua đưa cho tao. Chắc giờ mày đang vi vu ví người iu rùi, thía là tốt, càng tốt hơn nữa là mày vẫn k0 quên bạn mày đang chết đói ở nhà... Mong quá, mong quá, chưa cầm được quà tao quyết chưa ăn cơm... Mày ơi, tặng thì tặng, nhưng cuối tháng mới sinh nhật tao cơ, k0 đc tính gộp mày nhé...
  8. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày chơi với nhau tới giờ, chỉ quen gọi mày tao, tao vẫn gọi mày như tao vẫn gọi nhé.
    Mày ăn hỏi, tao đi công tác mất rồi, ngày trước tao hứa nếu mày lấy chồng trước tao, thì ăn hỏi mày nhất định tao sẽ đỡ lễ cho mày, nhưng tao lỡ hẹn rồi.
    Mày là người biết rõ về tao nhất, nhưng có điều tao đã dấu mày về anh, nhưng suy cho cùng thì mày vẫn là người biết rõ nhất. Hôm trước sn tao vô tình vài người nhắc đến anh, thắc mắc hỏi tại sao anh ko đến. Mày ngạc nhiên còn tao đánh trống lảng. Nhưng mày đã ko bỏ qua, mày hỏi lại tao bắt tao trả lời bằng được, tao khẳng định với mày là ko. Mày có vẻ yên tâm nhưng vẫn cố nói thêm "Nếu lấy thằng đó thà ko lấy chồng còn hơn".
    Mày à, đáng lẽ tao ko nên tham gia cuộc chơi này, mày biết tất cả trừ việc tao đã tham gia một trò chơi tình cảm mà tự tao vạch ra. Qua mày tao mới vào công ty đó làm, vào đó tao mới quen anh. Qua mày anh ấy mới có địa chỉ nhà tao, mày cũng biết anh ấy hay chơi với tao, nhưng mày ko biết tao đã chơi. Nếu xét về mặt kết quả của một trò chơi thì tao đã thắng, tao đã có thể dắt một người đi theo đúng con đường mà tao đã vạch ra. Nhưng nếu xét về khía cạnh khác, tao đã thua vì tao đã bị cuốn đi theo chính con đường đó.
    Mày vẫn thường nói tao hiếu thắng và kiêu ngạo, đúng! Vì thế tao đã quyết định trước, nhưng mày biết ko? Tao ko đủ can đảm đối mặt để nói mà tao phải dùng đến tin nhắn đấy, nhục. Tao ko thoải mái vì thế tao cũng ko làm cho người khác được yên, tao ra đi để lại cho vô vàn điều phải nghĩ .
    Tao thấy mình ích kỷ, ko phải tao đã yêu nhưng tao vẫn muốn tham gia cuộc chơi, trò đời mày ạ. Nhưng mày yên tâm, mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc. Trong chuyện này từ đầu tới cuối tao đã nói dối mày nhưng có một câu tao đã nói thật: "Tao ko yêu và tao ko lấy anh ấy, mày yên tâm".
    Cuối tuần đi mua quà cưới cho mày, xem mắt thẩm mỹ của mày thế nào, còn giống tao nữa ko?

  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi tớ ''tại sao em lại lấy nick là frozen_băng giá vậy'' , tớ cười và hỏi lại ''thế anh có thấy em như vậy k0?'' .
    Tớ cũng k0 biết tại sao lúc đầu lại lấy nick đó nữa cậu ạ, chỉ đơn giản thấy nó hiện lên trong đầu, và thấy từ đó cũng thích hợp nhất để chỉ về tớ, ngắn gọn nhưng đủ ý.. .. hoặc cũng có thể vì tớ nghe thấy từ đó quá nhiều, khi người khác nói về tớ . Chính cậu cũng nói ấn tượng ban đầu của cậu về tớ là ''lạnh lạnh'' còn gì... Giờ thì sao?
    Chắc chắn giờ cậu sẽ có cảm nhận khác, vì cậu đã là bạn của tớ. Những người bạn quanh tớ thấy tớ hoàn toàn trái ngược với cái nick này, liệu có phải vì ở bên cạnh họ mà băng dần tan k0 nhỉ? Tớ giờ là một tảng băng ấm áp, nghe có vẻ phi lý , nhưng tớ tự thấy như vậy đấy.... Đơn giản là khi ở bên bạn bè, tớ chẳng thể là một tảng băng được nữa, bởi sự quan tâm,chăm sóc của mọi người đã bao bọc lấy tớ rồi. Giờ tớ muốn nói với những người bạn đó rằng tớ yêu mọi người nhiều lắm... chỉ nghĩ tới mọi người thôi đã thấy vui rồi Yêu cả nhà rất nhiều
    Chúc mọi người có một tối thứ 7 hạnh phúc
    Và cho cả cậu nữa...
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu nhá, tớ nhắc lại nè, tớ chưa bỏ qua đâu nhá. Tớ bít cậu bít nhiều thứ hơn nữa ấy chớ, bít nhiều lắm, giao tiếp nhiều thì có cái gì là không bít đâu, nhưng mà đấy là cậu phải làm vì xã giao thui nhá, tránh được tí nào hay tí ấy đi chứ, lại cũng bon chen, cũng lăm le, cũng làm...hứ ..hứ...người ta tránh không được mình lại còn tí tởn...bít rùi...bít rùi...cậu bít nhiều thứ chẳng qua là không thể hiện thui, mà cũng thể hiện làm rì, đại đa số chẳng hay đâu ý. Nhìn mà phát ghét.
    Mà dạo này tớ thấy sắc mặt cậu không tốt đâu. Cậu lại có ý định gì mới nữa vậy, 1 kế hoạch khác à. Ừ, cứ làm nếu cậu thấy đó là một con đường mới cho hành trình của mình, cậu vẫn còn nhiều cơ hội thử sức lắm

Chia sẻ trang này