1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À, tớ quên điều này, hơ, cũng không định nói nhưng cũng muốn nói, kế hoạch của tớ không thực hiện được đúng như dự định, ghét lắm, nhưng cũng thấy trong cái rủi có cái may vì tớ muốn không vắng mặt. Thật ý, rất muốn thế.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, vừa mí đi rên rỉ khắp nơi, đang kiếm người cãi nhau thì mày tò tò gọi điện. Chít mày, buôn di động mà mười mấy phút, đúng là cái đồ lợi dụng của công nhá, thế mà vẫn được danh hiệu làm chiến sĩ tiên tiến, tao chịu mày. Hì, cãi nhau ví mày sướng thật, về á, thịt chó á, kara á, ăn á, xem tử vi á, xời, chả thèm, không về, hihihi, kiên quyết không về, tao bị điểm danh 2 lần rùi, thêm lần nữa là khỏi thi, chả dại, rùi lại bị mang tiếng là chít vì măm, mày đừng hòng mà kéo tao viền được, hờ hờ, mí lại tuần này...bận roài, món kia cuối tháng mí ăn được...hơ...hơ...chắc tao lầm bầm nên mày nhảy mũi bỏ cả họp thi đua ra buôn chuyện hở...chậc...chậc...tao chả hỉu mấy cái người đã bình bầu mày đấy. Nhưng dù sao cũng hay, tao đang cần nơi giải toả, vừa mí hé ra cái là mày biết điều ghê, gây sự lun, được đấy...bùm chat xong vào cái mặt mí giãn ra được...hì...xoá mấy cái dòng dở hơi kia đi roài, hi vọng chốc nữa Tz lại xách cho tao túi nem chua đến măm, không bít hôm nay nó có đi học không nữa.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạo này cậu bận lắm hả.Tớ biết mà, khi nói về kế hoạch tớ cũng cảm thấy là cậu có vướng mắc. Mà tớ đã nói với cậu rùi đấy, không cố nữa cậu nhỉ, tớ ghét phải nói xin lỗi nhưng chắc lần này phải dùng đến nó thôi. Thôi, coi như mình bỏ qua cơ hội này đi, hì, thay bằng cái khác vậy. Tớ sẽ tự nghĩ ra cách để xí xoá.
    Mà chúc mừng cậu nhé, hihihi, bí nấu ví mật kinh thế, được thì thông báo cho tớ 1 câu cho tớ mừng chớ, ai lại cứ im ỉm, cái đấy có gì đâu mà ngại chứ, hờ hờ, đúng là cái đồ dở hơi, kín gì mà kín thía hở. Lần sau mà cứ để đến lúc bứt đầu bứt tai mí nói vậy là bị uýnh đấy bít chưa. Truyền tin cho cái kế hoạch mới đê, kiểu gì cũng phải có đấy ko tớ nổ...xì...bùm....cậu chít
    Mà cậu thích cậu cứ bum cái xì trét băn khoăn của cậu ra đê, ở đây cũng được nè, cậu cũng ôm giữ ghê gớm, không sợ nó....bùm à. Hum nào đi uống nước đeeeee

  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu à, tớ thấy dạo này có người trước đây giận dỗi đã vui trở lại, hihihi, cũng vui, không tớ lại cứ nghĩ tớ làm cho cậu ấy cảm thấy bị chia sẻ sự quan tâm và cậu ấy giận cậu ( tớ không đáng ghét đến mức đó chứ). Mà cậu ấy giận cậu thật ý, ai cũng biết nữa cơ, ngộ thật, chút ích kỷ của con gái thui mà, tớ mà ở vị trí cậu ấy tớ cũng thía thui, hihihihi, nhưng mà không bức xúc nhiều như thế, mặc dù đôi khi nhìn người khác cười vui vẻ cũng chạnh lòng lắm chứ.
    Cậu mắc cái tật ham vui, cứ có cái gì mới là chăm chú theo, chăm chú dõi nên nhiều khi lại quên mất mình đang có cái gì, bỏ bẵng đi những cái mình cũng từng chăm chú theo...phải bít hài hoà chứ, nhất là với những cái mà tớ đã nhắc cậu ý, hihihi ?o Đừng để họ thành người đối đầu với mình?, bây giờ là cậu tiếp tục đến bài học chia sẻ roài đấy .

  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sếp biết là máy em hết tiền mà nên k0 nhắn tin đc chứ đừng nói là nháy máy. Em có đến, có vào tìm, nhưng tìm làm sao đc chứ. Thôi bỏ qua, hôm nay như thế là đủ đen đủi rùi, còn j đen hơn nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ
  6. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi! tao lại thế rùi. Hư quá mày ạ, tuần trước lại nhận lời đi càphê, xem phim. Hẹn xong rồi lại muốn gọi điện huỷ hẹn, nhưng vẫn hiếu thắng. May quá cuối cùng thì cũng huỷ, thì ra tao vẫn còn bản lĩnh chán. Người ko dám đối diện lúc này ko phải là tao.
    Mày mà biết chắc lại mắng tao vì thế tao ko cho mày biết đâu
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp....thật tình...chẳng bít phải nghĩ làm sao nữa. Mờ đúng ra hôm nay đâu có phải nhờ, hì...tớ đợi đúng ngày cơ
  8. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Nếu một kế hoạch dễ dàng thực hiện thì nó đâu có hay ho gì ... Rủ ro càng lớn, khó khăn càng nhiều thì lợi nhuận càng cao mà ...
    Nhiều khi thấy thích câu nói của ông Newton : .. Hãy cho tôi một điểm tựa , tôi sẽ bẩy tung Trái Đất này .. Đi tìm điểm tựa thì không thể thấy chán là bỏ được
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ chưa bao giờ nghĩ là sẽ bỏ cuộc nếu đó là điều tớ muốn. Tớ đang tìm cách khác thui, sông đang gặp núi và sông đang tìm cách đi vòng khi không vượt được núi bằng đường thẳng mà. Điểm tựa à, có thể tớ đang thấy...còn cậu...?
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 13/12/2005
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn xin lỗi vì tránh mặt cậu mấy hôm nay. Thực sự k0 biết nói gì ngoài lời chúc cả. Tớ cứ chúc cậu sn vui vẻ, nhưng tớ biết cậu buồn và cô đơn lắm.K0 người thân, k0 bạn bè... chỉ có nỗi nhớ, nhớ người ấy, buồn vì người ấy....và nhớ cả L nữa...tớ chắc cậu suy nghĩ nhiều và nhớ họ nhiều lắm. Nhưng rồi sẽ qua thôi, thời gian sẽ giúp cả cậu và người đó nguôi ngoai, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    Gần đây tớ k0 muốn suy nghĩ gì nhiều, nặng đầu lắm, nó làm mọi hoạt động của tớ như bị trì trệ. Và tớ tự thấy tớ chịu ảnh hưởng nhiều từ tâm trạng của bạn bè, và cả cái tính khí thất thường của tớ nữa. Nhiều lúc muốn phát điên lên đc. Nhưng rồi cũng kiểm soát đc, tớ luôn tin rồi mọi chuyện sẽ okie thôi.
    Như hôm nay vậy, nhận đc tn của cậu. Cậu đi chơi vui là tớ vui rồi. Hãy đi nhiều nơi, quen nhiều bạn mới, đừng suốt ngày ở trong phòng cắm cúi học và học...stress đấy. Mấy cô bạn của cậu cũng rất dễ thương đấy chứ, lại rất xinh xắn nữa. Hìhì, cậu ơi, đừng đứng nhìn thế nữa, thể hiện chút đi. Tớ biết bạn tớ hơi bị bản lĩnh đấy....
    Chúc cậu vui

Chia sẻ trang này