1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Oi, my god ! giá như mình có thế có 48 tiếng một ngày hay có 2 cái đầu có thể làm việc độc lập nhỉ ? một cái để chơi và một cái để làm việc thì hay biết mấy !!! cũng có nhiều lúc time rỗi k biết để làm gì nhưng cũng có lúc không biếi phải quản lý time vì có nhiều thứ, nhiều ttin phải quản lý quá. Dẫu sao thế mới hiểu nhiều người siêu thật cậu ạ ! không biết họ quản lý hàng ngàn người chắn hẳn khó khăn hơn mình nhiều chứ !
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngày rằm lên chùa, cũng đã lâu tớ không đi lễ. Tớ đi và cầu mong, những điều may mắn cho mình và người thân, lần này có thêm một điều nữa, cho cậu...thành công và hạnh phúc, cho những người bạn đáng yêu, mong những tình cảm đó là mãi mãi, là không thay đổi.
    Thực ra tớ cũng không mê tín, nhưng thỉnh thoảng lại tin vào những điều rất trìu tượng, và tớ thấy đôi khi mình cũng nên có một cái gì đó dù chỉ là rất nhỏ, rất nhỏ thui để cho rằng đó là nụ cười của thần may mắn dành cho mình nhỉ. Cậu cũng thế đúng không....một lá bùa chẳng hạn...I see
    Tớ mong cậu sẽ tìm ra con đường đúng đắn và phù hợp với mình trong muôn vàn cơ hội đang tạo thành ma trận...rất khó nhưng tớ tin cậu làm được, đừng miên man nhé.
    Có người bạn bảo tớ cả tin và dễ bị dụ dỗ...hihihi...có lẽ vậy thật cậu ạ....nghe cũng ngộ nghĩnh nhỉ

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là 1 cuộc đối thoại không ngừng, vậy những người có khả năng sẽ không bao giờ ngừng đối thoại...và luôn có thể đối thoại với rất nhiều người cùng lúc...và đôi khi họ mong muốn có nhiều hơn, nhiều hơn nữa thời gian để...nói. Nhưng họ vẫn cố sắp xếp và lựa chọn nói với ai và như thế nào để nói với 1 cũng có nghía là nói với nhiều bởi nó sẽ được truyền đạt cấp số nhân. Hãy cố gắng mềm dẻo để có thể để cuộc đối thoại là bất tận...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu à, chỉ là một câu so sánh nhẹ nhàng cũng đủ đề làm người khác vui. Đối với cậu thì chắc có lẽ không có gì nhưng với người nghe thì lại đem lại cho một sự thích thú nho nhỏ. Và như thế là cậu đã góp nhặt được niềm vui mà cậu không biết, đến lúc được đầy cậu sẽ có 1 món quà đáng yêu đấy. Tớ thấy và cũng vui theo. Đừng bỏ qua những điều nhỏ nhặt nhé. CHÚC CẬU GIÁNG SINH VUI VẺ GIỮA BẠN BÈ
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn nói với cậu rằng, tớ đang ở bên cậu lúc này đây. Nên đừng nói cậu cảm thấy cô đơn, vì có tớ rồi mà, hãy nói chuyện với tớ. Tớ đã khóc, khóc vì những điều cậu viết cho H... đừng thế mà, cảm giác buồn lắm....phải làm gì giúp cậu bây giờ, phải làm gì...
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ đỡ hơn, đỡ hơn cậu nhỉ. Nói chuyện cũng là cách tốt đấy chứ. 12h rồi, hãy cùng tớ nghe 1 một nhạc nhé, để cảm nhận k0 khí noel
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có một Ông già Noel đáng yêu như thế, bạn em là một người may mắn đấy. Có thể bây giờ chưa cảm nhận được nhưng sau này cậu ấy sẽ thấy đó là những khoảnh khắc đáng quý và đáng trân trọng thế nào. Chúc cho cả em - ông già Noel đáng iu và bạn em luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, thì cũng phải thế chứ, ít ra mày cũng phải nói chứ. Mày đừng cậy là tao hiểu mày hết nên cho rằng tao phải tự biết nhé. Có những cái tao hiểu mày nhưng thực ra không thể chắc chắn. Vậy nên mày vẫn phải nói để tao bít, đừng có im ỉm giữ trong lòng bắt tao phải tự hiểu làm tao khó lắm. Không chí ít mày cũng phải phát tín hiệu cho tao bít rằng tao đang hiểu đúng chứ. Tao cứ dõi theo mày rùi ngóng ngóng, mặc dù vẫn biết kết quả cuối cùng mày không phụ lòng trông đợi của tao nhưng đừng bắt tao chịu trong im lặng lâu quá nhé. Tao vẫn có thể đợi nhưng phải nhớ cho tao tín hiệu để tao hiểu mày biết tao vẫn đang dõi theo đấy
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ dạo này đơ đơ thế nào ấy, hay là nản rùi, bê trễ, lười biếng, chẳng chịu vận động gì cả....cứ ỳ người ra...chán thế...Nghĩ ra bao nhiêu thứ cần làm, thế mà cuối cùng lại để đấy, làm không đến nơi đến chốn...cái gì cũng nửa vời...không thấy có 1 sự cố gắng nhiệt tình hào hứng nào hết...mới nói người Việt mình làm cái gì cũng nữa vời, quá trình thì có vẻ ổn nhưng đến giai đoạn quyết định thì lại không dứt điểm được...cũng là người Việt...nhưng không lấy đó để mà AQ chứ cậu nhỉ, chê người khác thì phải hơn người khác hoặc không phạm phải sai lầm đó hay nhược điểm đó hãy chê chứ. Tớ đúng là cái đồ ?omèo chê mèo dài đuôi?, đúng là cái đồ ?o đầu voi đuôi chuột?... Sao dạo này lửng lơ vớ vỉn thế không bít, không làm được cái rì ra hồn trong khi nghĩ cũng hoàn chỉnh rùi đấy chứ, lên nội dung các thứ cũng hoàn chỉnh rùi đấy chứ, biết phải làm gì mà sao lại không làm...Chắc lại phải đi ngồi thiền mất thui...
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Này Lá Dăm, đừng tự cô lập mình thế chứ. Có phải em lại có cảm giác càng đến gần ngày đánh dấu mốc quan trọng là tự dưng lại cảm thấy trống rỗng, cảm thấy chán nản, cảm thấy buồn và cô đơn không. Có phải tự dưng em không muốn gặp ai trong ngày này, em muốn co mình lại 1 chỗ hay chạy đến 1 nơi nào đó vắng vẻ để gặm nhấm sự cô đơn, tìm đến cái ốc đảo nhỏ bé của mình, không muốn ai đến gần, không muốn ai hỏi han, không muốn nhận 1 lời chúc tụng nào của ai vì càng chúc, mọi người càng vui mừng cho em thì em càng cảm thấy lạc lõng và tủi thân không. Em muốn bỏ tất cả sự quan tâm của mọi người lại để tự mình lang thang vô định, đi đến nơi không ai biết. Em không muốn....không cần 1 cái gì....và nếu có chỉ là với 1 người bạn thân...ở một nơi nào đó...ngồi và tỉ tê, có khi cả...khóc...phải thế không.
    Đừng thế nhé em...đừng như thế...em biết không, đừng giận hờn, đừng dẵn dỗi, ai cũng yêu quý em, em bít thế mà. Nếu em đi, đó là vì em bỗng dưng cảm thấy càn lấy lại thăng bằng, bỗng dưng có 1 sự thay đổi trong em mà em không thể nhận diện...Điều mạnh mẽ thể hiện chính là lúc em quay lại, em quay lại đúng thời điểm có nghĩa là em đã tự làm chủ được bản thân, làm chủ được sự chông chênh, làm chủ được những suy nghĩ bột phát và điểu khiển nó theo hướng tích cực. Em có thể đi, đừng kìm nén nó quá, nhưng nhất quyết em phải quay lại...biết không...em phải quay lại đấy...chị đợi em
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 30/12/2005

Chia sẻ trang này