1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nếu tớ là ông quản gia, tớ sẽ không nói mà chỉ nhìn, sự tin tưởng trong ánh mắt sẽ mạnh hơn mọi lời nói và có hơn thế nữa cũng chỉ là 1 cái siết tay. Điều Batman cần anh ta sẽ có thể cảm thấy được. Thực ra tớ chẳng muốn nói điều này vì đôi khi tớ nghĩ trăm lời nói chi bằng chẳng nói gì và tớ cũng chẳng muốn bộc lộ suy nghĩ của bản thân tớ. Tuy nhiên......... tớ tin ở quyết định cuối cùng của cậu, TIKI
    Còn tớ có thể chưa hiểu hết cậu và ngược lại nhưng những cái tớ đã trải qua cũng đủ để tớ tự hào 1 chút về bản thân đấy
    TRONG MỖI NGƯỜI BẠN ĐỀU CÓ MỘT PHẦN CỦA TA
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 28/09/2005
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu à, tớ chỉ biết là cậu đang buồn, đang có tâm sự nên rủ rê cậu đi. Thấy cậu nói không đi được, tớ lại thấy lo lo ấy. Nghe được điện của cậu hẹn qua, tự dưng vui thế không bít. Tớ ngố nhỉ....
    Mong cậu sẽ đi qua được...bão tan rùi cậu ạ, hôm nay trời đã đẹp hơn
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho cậu bài hát này nhé
    Câu Chuyện Tình Tôi


    nhạc sĩ: Nguyễn Kim Tuấn

    Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
    Ðồi non cao, mắt ngời đen ngủ vùi
    Ngày tuổi yêu gió hương đồng
    Tuổi mây trắng như cỏ xanh
    Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông
    Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao tận trên cao, rất cao những đêm màu
    Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi mà xanh thắm, những cơn mưa lòng tôi
    Ngày hôm qua như áng mây, bao hão huyền giấc xưa kỷ niệm. Để giờ đây tôi vấn vương muộn phiền
    Ngày hôm qua tan biến mau nhưng khắc sâu mãi trong tâm hồn. Để lòng tôi thêm nét yêu quê hương
    Ngày hôm nay tôi yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ đầy hồn nhiên, trắng trong đến bất ngờ
    Chuyện tình tôi giống như bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi. Buồn man mác, tiếng mưa rơi lòng tôi
    Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn. Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
    Ngày hôm qua em hiển nhiên trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện. Ðể nghìn năm tôi nhớ em muôn niên...

    Cậu thấy câu này hay không "Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn."
  4. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Sóng không biết người bạn mà smkt nói là ai nhưng Sóng cũng mong được gởi tới bạn của smkt một câu Sóng rất thích "đừng đổ tại hoàn cảnh khi bạn gặp trắc trở, thất bại hay bất hạnh trừ khi trong những phút giây bạn thành công, hạnh phúc bạn nghĩ rằng đó là do bạn may mắn, và do hoàn cảnh tạo nên"....
    .......Nước luôn mạnh nhất vì nước mềm mại như những hạt sương, ấm áp như những hạt mưa xuân tạo sức sống cho những mầm lá, lạnh lẽo như băng trên bắc cực, mạnh mẽ như những dòng nước bao trùm lên lửa, tàn phá mạnh như lũ và bão.......Nếu có thể hãy là nước chứ đừng là một phần của nước......
    Được Songs sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 28/09/2005
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu à, TIKI không đổ tại hoàn cảnh đâu, và cũng không trông chờ vào sự may mắn mà luôn luôn tự mình làm, tự mình phấn đấu. Có 2 kiểu người : 1 là được cơ hội tìm đến và 2 là tạo ra cơ hội. Cậu ý là kiểu thứ 2 vì cậu ấy muốn tự mình làm ra chứ không trông chờ. Lúc nào cậu ý cũng nghĩ là mọi cái đều do nỗ lực thực tế của bản thân chứ không phải đến từ sự may mắn.
    Nhưng có 1 điều là ý chí của cậu ý quá mạnh, nhiều khi cậu ý sử dụng ý chí mạnh đến mức không cần thiết và cậu ý cho rằng nên như thế. Cậu ý không chịu mình mờ nhạt.
    TIKI muốn khẳng định con đường mình lựa chọn...

  6. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Sóng không có ý nói bạn đổ tại hoàn cảnh, Sóng muốn nói rằng bạn đang hiểu rằng hoàn cảnh là phần lớn tạo nên con người bạn, sự lạnh lẽo, lạnh lùng cố hữu...điều đó hoàn toàn đúng nhưng bạn có bao giờ thử nghĩ mình sẽ khác đi không? Chắc rồi phải không? Nhưng bạn nghĩ rằng nếu có sự thay đổi thì hẳn bạn phải trở về con số 0 thậm chí dưới cả 0...điều đó thật tệ! Nó thật tệ bởi nó mâu thuẫn với chính mơ ước, khát vọng, mục của bạn chứ không phải điều gì khác...hay nói cách khác, bạn không muốn thay đổi mục đích, khát vọng của bạn....chính vì thế bạn không muốn ai tác động đến mình, bạn khép hẳn cánh cửa tiếp nhận tình thương và sự chia sẻ...bạn kiếm chế mỗi khi cảm xúc của bạn mãnh liệt bằng cách im lặng và im lặng...bạn nghĩ khi bạn im lặng sẽ không thể có ai hiểu được bạn đang nghĩ gì, trốn tránh điều gì....bạn phong toả những con đường có thể làm cho trái tim bạn bối rối, trí óc bạn lung lay bằng những niềm vui ngắn ngủi, phù phiếm...bạn không muốn thương yêu ai bởi nếu bạn thương yêu một ai đó bạn sẽ lạc mất mục tiêu, đích của mình mất....vì thế bạn không bao giờ cho phép tình cảm của mình vượt lên trên mức kiểm soát của mình....và bạn đang tự hào về điều đó! Thật khờ khạo và cũng thật cố chấp!....
    ....Đã có người khi xưa oán rằng sao mình sinh ra lại là phận nữ...và nguyện đổi tất cả tình yêu, tuổi trẻ để hi vọng đạt được tới đỉnh vinh quang.....vì sự kỳ vọng vào mình, và của mọi người đã đặt vào mình.........Giờ đã dần khác....
    Được Songs sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 29/09/2005
  7. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tặng người bạn của em!
    Midnight
    Not a sound from the pavement
    Has the moon lost her memory
    She is smiling alone
    In the lamplight
    The withered leaves collect at my feet
    And the wind begín to moan
    Memory
    All alone in the moolight
    I can smile happy your days(I can dream the old days)
    Life was beautiful then
    I remember the time I knew the happiness was
    Let the memory live again
    Every street lamp seems to beat
    A fatalistic waring
    Someone mutters anh the street lamp gutters
    And soon it will be morning
    Daylight
    I must wait for the sunrise
    I must think of a new life
    And I mustn''''t give in
    When the dawn comes
    Tonight will be memory too
    And a new day will begin
    [​IMG]
    Burnt out ends of smoky days
    The still cold smell of morning
    A street lamp dies ,another night is over
    Another day is dawning
    Touch me,
    It is so easy to leave me
    All alone with the memory
    Of my days in the sun
    If you touch me,
    You''''ll understand what happiness is
    Look ,a new day has begun..... ​
    .....Ngày hôm qua dù có vui ,có buồn ,có đau khổ ,dù có những giọt nước mắt ...nhưng khi những ánh nắng bình minh của ngày mai đến, thì ngày hôm qua chỉ còn là kỉ niệm... Người ta đâu có sống vì quá khứ mà sống cho hôm nay và ngày mai !!Vì vậy cố lên nhé!Bạn của em
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 29/09/2005
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sóng cũng hiểu cậu đấy chứ, tớ cũng hiểu điều đó và tớ biết cậu cũng hiểu. Nhưng bây giờ chưa thì chưa đúng, cậu nhỉ. (đúng lúc, đúng chỗ và đúng thời điểm).
    Tớ có những người bạn thân, rất thân. Thực ra cũng chưa hẳn họ hiểu hết tớ 1 cách tuyệt đối, họ cũng còn chẳng có lý tưởng hay phương châm sống giống tớ nữa cơ, đôi khi lại trái ngược tớ hoàn toàn. Nhưng có 1 điều là tớ có niềm tin nơi họ, bất cứ tớ làm gì, nói gì, trong khi những người khác nói đúng nói sai, họ đợi và biết rằng tớ làm gì cũng có lí do, mục đích nào đó. Và tớ cũng sẽ nói khi tớ thấy đã có thể, những đóng góp của họ giúp tớ được nhiều điều. Đó không phải là họ chỉ cho tớ cách phải làm thế nào mà chỉ là mở ra cho tớ 1 chiều hướng suy nghĩ.
    Tớ cũng giống họ, có thể đợi

  9. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ....Hãy cho tôi một điểm tin nơi bạn....tôi sẽ đợi! Bạn có cho tôi một điểm tin không? Không! Thật đáng buồn rằng tôi sẽ vẫn phải chúc bạn hạnh phúc...
  10. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    TIKI không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh kể cả khi thành công hay lúc thất bại .. vì hắn không bao giờ đổ lỗi cho những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình... và quan trọng hơn là hắn không đạt mục tiêu vào thành công nên không sợ thất bại. Hắn chỉ muốn làm hết khả năng của minh thôi để không phải hối hận sau này. Còn thế nào là thành công, thế nào là thất bại còn tuỳ cách hiểu của từng người.
    Tớ rất thích định nghĩa về NƯỚC của Songs đấy ... và TyKy cũng xây dựng con người của mình theo định nghĩa đó. Mọi người điều sợ sự lãnh lẽo của băng trên Bắc Cực và sức tàn phá huỷ duyệt của lũ nên chỉ muốn lúc nào NƯỚC cũng là mưa xuân ấm áp hay gọt sương mềm mại
    Tiếp lời Songs nhé. Nước là :
    - Gọt sương mềm mại với bạn bè
    - Mưa xuân ấm áp với "một người nào đó".. nhưng " một người nào đó" còn đang ở một nơi xa vời nào đó..
    - Dòng nước mạnh mẽ bao trùm lên ngọn lửa và Băng Bắc Cực lạnh lẽo đối với công việc
    - Lũ tàn phá đối với đối thủ
    Được TyKy sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 29/09/2005

Chia sẻ trang này