1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị có thấy trình độ lì của em đạt đến đẳng cấp pro chưa. 3 năm có lẻ rồi cuối cùng người thua là chị, ko phải em. Em chờ cho đến khi chị chịu thua, chờ cho đến khi chị nói với em. Em biết chị ra đi trong nước mắt, em biết chị khóc từ khi bước chân lên tàu cho đến khi chị xuống đến sân ga SG, em biết chị viết thư cho em, em biết chị cho em địa chỉ, cả số điện thoại nữa, nhưng em chị là thế đấy, rất ghét chị.
    Đến giờ thì chị đã thua em, hôm em vào SG em cũng rất muốn gọi điện cho chị, em chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi cho một người khác là có thể biết số của chị nhưng em vẫn lì, cái này được đào tạo từ bé rùi, hic hic. Em muốn được lang thang cùng chị, lại được chị chăm lo như ngày nào nhưng vì em vẫn còn ghét chị.
    Tết này chị ra, anh V thế nào rùi chị, ngày chị đi anh đã buồn biết bao. Cả anh V và em đều ghét chị vì chị ra đi mà ko hề báo trước, nhưng anh V khác em, anh yêu chị nên anh dễ dàng bỏ qua. Còn em thì ko em vẫn rất ghét chị, đang ghét chị, và em chờ chị ra để xử lý
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chúc cậu hoàn thành được 1/2 trách nhiệm còn lại.
    Mừng cậu vẫn giữ vững được bản thân chưa để nổ tung.
    Sinh ra và sống 1 tuổi thơ không mấy êm đềm, chính điều đó tạo ra sự mạnh mẽ nơi cậu nhưng cũng đừng để nó tiêu huỷ những cảm xúc tốt đẹp nhé.
    ?oNhật nguyệt hối rồi lại minh?, không có gì là mãi mãi vì mặt trời,mặt trăng là luôn tồn tại, mây chỉ là tạm thời thôi cậu ạ.
    TiKi ơi, tiến lên nào

    [​IMG]
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0

    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 13/01/2006
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

  5. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã thông báo cho cả nhà về quyết định của tớ... Mọi người chỉ im lặng không nói gì .. có lẽ mọi người đã quen với những quyết định của tớ rồi .. Dù sao tớ cũng muốn mọi người chuẩn bị tinh thần để tớ khỏi phải phân tâm thôi ...
    Một sự lựa chọn có thể nói là tự làm khó cho mình ... Nhưng đó là mục tiêu của tớ.... Mọi người trong phòng cũng nói tớ không nên đến đó ...... Tớ đã quyết thì không ai thay đổi được
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cậu cũng đã quyết định chính thức rùi ha. Ừ thì với gia đình cậu luôn là người chủ động mờ, có ai ngăn cũng chắc gì ngăn được cậu đâu đúng không, nhất là người trong gia đình. Với mọi quyết định, cậu chỉ dừng ở mức độ thông báo khi đã hoàn thành thui nhỉ, chẳng bao giờ cậu sẽ hỏi ý kiến mọi người đâu.
    Tớ bít là cậu đã phải cân nhắc đắn đo rất nhiều để có quyết định này. Cậu đã không đặt vấn đề được mất lên bàn cân nữa mà cậu đang làm điều cậu muốn. Sẽ có không ít khó khăn đâu vì có thể nó còn tệ hơn cái cũ nhất là với phong cách làm việc của cậu, ý tưởng của cậu. Cậu sẽ phải ức chế nhiều đấy. Nhưng không sao cậu nhỉ.
    CẬU CỨ LÀM ĐI
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, có lẽ k0 đúng chỗ để viết......nhưng .....
    Khó để nói cảm giác là gì, umh, chị à, hình như em thay đổi...cũng có thể chỉ là trong khoảng thời gian này thôi Chẳng biết nói thế nào, đại loại là....umh, khó quá.....Tự nhiên em thấy những người bạn của mình trở nên mờ nhạt lắm, thấy k0 cần đến họ nữa, ngay cả người mà em đã và đang chơi rất thân, rất tin tưởng Nói như thế thật tệ nhỉ, nhưng cũng k0 đúng lắm so với tâm trạng của em bây giờ.....k0 thể hiểu nổi là gì nữa, k0 thể gọi tên. Như tối nay vậy, thật sự, em đã nghĩ lâu k0 gặp sẽ có nhiều điều để nói...nhưng... chán quá, tại em, em thấy mọi thứ nhạt nhẽo lắm, cả cái điệu cười của em nữa...em ghét khi phải cười như vậy...cười mà k0 thấy vui, lạ thật!!! Sao chẳng thấy vui lên chút nào nhỉ, tâm trạng còn tệ hơn mấy tuần qua.... Trên đường về em cố đi thật chậm, thật chậm để nghĩ xem lúc này mình muốn gì... ... Chẳng gì cả!!!... Bao giờ cũng thế, nghĩ thật nhiều nhưng k0 tìm ra câu trả lời...
    Thấy sợ chính mình quá, mai chắc gặp mọi người, vì em muốn gặp, gặp để k0 quên mặt ....nhưng vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ đeo bộ mặt nào nữa...trước đây em k0 phải nghĩ đến điều này khi gặp mọi người đâu...Nhưng giờ thì lại thế đấy....Thôi để mai nghĩ tiếp...
    Đừng nói gì nhé, coi như k0 biết đi, em ghét nghe mấy lời dạy dỗ của người khác lắm... Mà biết đâu, ... umh, chưa chắc đã hiểu người khác nghĩ gì... thì đừng viết ... Thật đấy, điều mà lần trước em viết rồi xoá đi, cũng vì thế....và có người đọc đc sẽ k0 vui đâu...
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    To Lá Dăm
    Hì, con gái nhạy cảm lắm, sao lại không thấy chứ. Thấy mà lờ đi coi như không biết đấy em ạ. Chuyện nhỏ, thường thôi?tự dưng thấy những người xung quanh nhạt nhẽo, thấy vô vị nên cảm thấy những điều mình làm với người ta cũng nhạt nhẽo vô vị không kém?trùi ui, cái này nó lồ lộ ra. Không phải lúc nào cũng được nghe những điều mình muốn, thấy những điều mình thích được đâu cô bé ạ. Hì, cũng hình dung ra điều đã nói rùi?chắc cũng buồn đấy, nhưng chẳng sao cả?EWF
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi, sao rùi, mọi việc vẫn theo quỹ đạo chứ. Tớ thấy cậu có nhiều suy nghĩ thế, cười thì cười đấy nhưng mắt cứ?Cậu đang bắt đầu mà, đừng suy nghĩ nhiều quá nhé
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mày có bớt điên điên một chút đi k0 thì bảo???
    Tao chán cái tính khí của mày lắm rồi đấy.
    Làm ơn đi, đừng có thế nữa mà... Chán lắm rồi, thật sự đấy

Chia sẻ trang này