1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái tiêu đề topic tự dưng bị đổi thành chứ thường làm tớ muốn tìm lắm lúc cũng hoa hết cả mắt mà không thấy, ghét nhỉ. Sáng nay bắt đầu lạnh rồi đấy cậu ạ, take care
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chị nhắn tin:
    "Nhóc, hôm nay sinh nhật chị T đấy, có nhớ ko? Chúc chị cái gì hay vào nhé"
    Nhóc hư đã nhắn lại cho chị:
    "hihi, Quên rùi, không chúc chị gì đâu . Nhưng hỏi thăm tí, hôm nay có nhận được nhiều hoa và quà ko".
    Thực ra nhóc muốn chúc chị nhiều lắm, nhưng nhóc muốn được là người cuối cùng chúc chị. Nằm chơi chờ mãi đến gần 12h nhóc lại ngủ mất --> không chúc được chị. Nhóc vào đây viết cho chị, nhóc biết chị chẳng biết mà đọc nhưng nhóc vẫn muốn viết, viết cho mình.
    Chị ơi nhóc nhớ có lần nhóc đã nói với một người, nhóc ko muốn mình là người đầu tiên mà chỉ muốn được là người cuối cùng thế mà nhóc đã ko thể làm người cuối cùng, buồn quá chị nhỉ?
    Mỗi một mình chị được phép gọi nhóc là nhóc thôi đấy, ai khác gọi nhóc là nhóc là nhóc chiến lại liền, đanh đá chị nhỉ? Không biết đến bao giờ chị thôi gọi nhóc là nhóc
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đẹp thật ý
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi lòng vòng qua phố mua đồ mã,rùi lại đi lòng vòng để thả cá thả tro nhìn thấy cơ man là đào và quất. Nhưng tớ nhìn thấy có 1 góc bán đào mốc ( hay gọi là đào mèo, hoa mận gì ấy nhỉ) tự dưng thèm lên Sapa ghê gớm, chỉ muốn đi ngay thôi cậu ạ. Tự dưng nảy ra ý định hay làm 1 chuyến đi Sapa trước Tết xem trên đó họ chuẩn bị đón Tết thế nào, ngắm hoa mận nở rùi về thẳng nhà ăn Tết nhỉ.... Cũng chẳng biết nữa, thỉnh thoảng tớ hay có những ý định rất...bộc phát nhưng những lúc đó là muốn thật sự, muốn lắm ý
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    bạn!!nhiều lúc tôi ko thể nào hiểu nổi bạn đang nghĩ gì nữa ...nhiều lúc tôi thật sự mệt mỏi khi ở bên bạn..nhưng biết làm sao ..tôi ko thể ko có bạn trong cuộc đời này...làm sao để cho bạn hiểu rằng,tôi còn muốn nói với bạn rất nhiều điều để bạn có thể hiểu được tôi nghĩ gì về bạn và về chúng ta ...và cũng có những lúc tôi ko thể hiểu được rằng bạn làm cái đó vì nghĩa jì nữa..tôi ko thể nào giải thích nổi...
    bạn !! có người nói là khi có người yêu bạn bỏ bê tôi...tôi ko quan tâm đến câu nói của họ,vì tôi nghĩ bạn ko bao giờ làm thế ...nhưng ,những gì bạn thể hiện đã làm tôi phải nghĩ nhiều quá...bạn có nhớ những gì bạn đã nói với tôi khi tôi yêu anh ko "đừng có lúc nào cũng người yêu mà quên tao đấy nhé..",vậy có khi nào bạn tự cân bằng tình ban và tình yêu của bạn ko...tôi ko đòi hỏi quá nhiều ở bạn ,tôi chỉ cần bạn nhớ rằng bạn có một con bạn luôn đặt bạn bè trên cả tình yêu chỉ vì bạn...
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, sắp đến Tết rùi... thi cử đã xong, đựơc nghỉ Tết rùi ..giờ chỉ nghĩ đến đi chơi và sắm tết thui.
    Hôm nọ ngồi ở 1quán cafe khung cảnh khá đẹp, nhưng chủ yếu là rất yên tĩnh, thoải mái... phù hợp để dốc bầu tâm sự... thía là buôn bán tơi bời...nhẹ cả người. Trên đg về nhà mọi stress đều tan biến hết... Muốn cảm ơn em lắm lắm í... Nên chị làm gì đó để tặng lại em.Hìhì.. biết rồi nhưng đừng có xí xớn quá nhé... k0 thì lại ham mê quá rùi quên mất đg về thì chị mang tội lớn đấy Chuẩn bị đi, Tết nhá, cứ khi nào có hứng thì rủ nhá, đi khám phá mấy quán cafe nhá
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mày à, cám ơn mày nhiều lắm, cám ơn mày đã đến và đã chịu đựng mấy tiếng đồng hồ nghe tao "hành hạ", và rồi mày cũng nói được 1 số điều nữa, hì hì, thế là cả tao với mày đều được nhẹ lòng đi nhỉ.
    Khổ cái thân tao, bao nhiêu lâu mới uống cafe cuối cùng lại tệ hơn. Và kết quả là mắt sáng như đèn pha cả đêm, hic, 5h mới lịm đi được 1 chút thì 5h30 lại tỉnh, mắt lại ....soi trần nhà. Thế là đi tong một đêm quý báu, lại còn cồn hết cả ruột nữa chứ...lại thành gấu mèo nặng rùi
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Vậy nhỡ có hôm nào Tớ mời cậu đi uống Cafe thì cậu lại thức à? Thế làm sao còn dám mời nữa.....
  9. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tết này rảnh wa nhà tao, ăm uống 1 tẹo, lâu ko ngồi nói chuyện tử tế với cậu.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chúc cậu và gia đình năm nay có một cái Tết thật vui và hạnh phúc đầm ấm. Một năm mới, một thay đổi mới bắt đầu với nhiều điều còn chờ đợi phía trước, Mong cho tất cả những điều đó đều đem đến cho cậu thành công và toại nguyện. Và cũng mong rằng trong năm nay, cùng với việc hoàn thành nốt 1/2 trách nhiệm còn lại, cậu sẽ bắt đầu nét bút cho chữ cái đầu tiên trong tên của mình
    Tớ thiếu, hihihi, và đừng bỏ qua cơ hội cho hạnh phúc riêng, đừng bỏ lỡ cơ hội nhé, nó vẫn luôn bên cậu đấy

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 26/01/2006

Chia sẻ trang này