1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    HiHi Từ hôm chuyển sang cuộc sống mình chẳng buồn mò sang đây. Hôm nay mới mon men sang tâm sự, vào đây xem có ai nhắn nhủ gì cho mình không.
    Mình cũng chẳng biết nói với ai, nhắn cho ai, tất cả thì đã bên canh thân rồi còn quen ai nữa đâu. Còn những người bạn khác thì lại chẳng biết cái ttvn là cái mạng nào.Cũng muốn nhắn nhủ cũng muốn tâm sự lắm, nhiều lúc cũng buồn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, mọi thứ lúc nào cũng lộn xộn. Thôi thì nói với lời để giải toả vậy, mình nói với mình.
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Mày à sắp đến tết rồi đấy tao thấy buồn đến nao lòng. Đêm qua tao đi chới tới khuya mới về. Tự dưng thấy nhớ mày và những kỉ niệm ngày xưa. Tao thấy mày đổi thay nhiều quá. Tại tao tại mày hay tai tuổi chúng mình ngày một nhiều thêm. Mày nhắn tao cho tao dòng tin: tại chúng mình lớn rồi mà. Hoá ra cứ lớn lên là người ta xa nhau hả mày. Chẳng muốn nói nhiều tao cũng hiểu mọi chuyện đã khác. Mày có người yêu chả nhẽ điều đó làm thay đổi tình bạn của hai đứa. Đêm qua tao online đến 2 h đọc được dòng nhắn của một đứa cùng lớp hồi cấp ba. Nó bất ngờ vì chuyện chúng mình nó bảo mày đã thay đôi. Tao buồn ứa nước mắt chẳng nói gì. Tao nhớ những ngày xưa mình còn đi học lắm. Nhiều lúc nghĩ ngợi linh tinh tao ước nếu bây giờ không vào đại học thì có lẽ mình vẫn ở bên nhau. Sao lại thế hả mày tao không giận mày đâu nhưng sao mày lại đối xử như thế với bạn bè dẫu chỉ là một người bạn đơn thuần.Có người bảo tao chọn nhầm bạn...Nhưng tất cả những kỉ niệm tao sẽ không quên. Dù sao thì kỉ niệm cũng không có lỗi phải không mày. Tao sẽ đi tiếp con đường mà ngày xưa tao và mày đã từng ước mơ. Hãy coi như tao đã mất một người bộ hành tri kỉ trên con đường cuộc đời.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái kế hoạch của tớ nghe chừng mới được 2/3 đã muốn kết thúc rồi. Tớ mệt quá cậu ạ, tớ nản quá... Sao họ ích kỷ thế nhỉ, mới tự lo được 1 chút thôi mà đã thế sao. Tớ đang tính...thôi, chuyển hướng khác làm. Một mình tớ thảnh thơi tự do, tớ đâu nghĩ mình quá kém cỏi mà phải thế. Tớ chán chẳng buồn nói nữa...Tớ đi lúc nào cũng được nhưng có nên không khi bỏ họ giữa đường...cả nể ư...làm việc không được để điều này chi phối...nhưng...rất khó để nói cậu ạ. Tớ có quá nhiều sợi dây rối rắm đan xen. Phủi tay đi, tớ chẳng hề gì, còn phần ở lại thì sao...tớ đa mang quá nhỉ. Có khi sau Tết tớ thành thất nghiệp mất 1 thời gian
    Hi vọng mọi thứ sẽ ổn thôi. Chắc tại cuối năm đây, tâm trạng lắm lúc loằng ngoằng khó chịu quá. EWF
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói 1 số điều
    Sole vì thái độ sáng hôm nọ, chả là vì hôm đó mệt quá, một núi công việc đang chờ ở nhà, mẹ làm mệt mẹ lại cáu gắt rùi mắng cả nhà. Thế nên cuống quít tít mù lên cốt sao về cho sớm. Chắc .. hiểu nhỉ, nên k0 trách gì cái tính nóng nảy của em đâu nhỉ. Hìhì, cười nịnh nọt rùi nhá
    Năm mới rùi, chúc sếp và mọi người một cái tết thật vui vẻ đấm ấm bên gia đình, người iu và bạn bè . Hy vọng ngay sau tết nhà mình sẽ sớm đoàn tụ đông đủ để làm một chuyến đi ra trò nhỉ . Mong là năm mới, nhiều điều mới sẽ đến, nhưng sẽ là những điều tốt lành thôi... hoặc giả ta đối mặt với mọi chuyện một cách ổn nhất

  5. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cậu không hợp với những công việc như vậy .... công việc đó chỉ giành cho những cái đầu đen tối và lắm tham vọng điên khùng như tớ. Cậu hiểu công việc cũng như cậu hiểu tớ ... cậu biết cách làm việc nhưng lại không chịu đựng được nó .. cậu yêu hoa... thích những khoảng trống lạn mạn mà nó không thể dung hoà được
    Tớ thấy có công việc phù hợp với cậu đấy ..... hy vọng sang năm mới nếu cậu quyết định thì tớ sẽ kết duyên cậu với nó xem sao
    Cậu vẫn phải học cách quyết định lạnh lùng một chút ... Cũng giống tớ ... khi thông báo sẽ ra đi .. những tưởng sẽ có thể giải quyết được bằng tình cảm .. nhưng người ta lại cố tình gây khó khăn với cái Luật lao động và 45 ngày bàn giao .. Có lẽ họ chưa bao giờ chứng kiến con người thứ 2 trong tớ ... Đơn giản lắm ... một lá đơn xin thôi việc đúng hạn 45 tính từ ngày gửi đơn... và một lá đơn xin nghỉ làm không lương 45 ngày ... Mặc dù không muốn mọi người phải chứng kiến con người thứ 2 của mình nhưng họ đã buộc tớ phải làm vậy
    Năm mới sẽ là một năm khó khăn ... nhưng như vậy mới vui .. Tớ chưa quan tâm đến việc viết cái tên mình ra sao ... chỉ biết sẽ làm với 200% khả năng của mình .. thành công hay thất bại không quan trọng ... miễn là sau này ko phải ân hận vì đã chưa làm hết sức mình ...
    Chúc cậu chiến thắng trên con đường của cậu
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ôi các cậu, những người bạn giỏi giang! Nhìn đi nhìn lại mình chưa làm được cái gì cả, người ta bảo tớ là nhiều âm mưu và ít thủ đoạn người ta còn bảo tớ là chỉ sống bằng những cảm hứng lãng mạn không ra đâu vào đâu người ta còn bảo tớ là sống bằng những ảo tưởng, còn tớ bảo với tớ là tớ sống bằng những quyết định không dứt khoát. Trời ah, năm nay đã là 27 tuổi rồi cơ đấy, sao mà thấy sợ. Tớ chúc các cậu thành công nhé, điều 45 BLLĐ làm sao mà níu giữ được một người có ý định ra đi? Và quyết tâm rồi thì có gì cản trở được thành công của cậu? Thành công nhé 2 cậu!
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    T, thật khó để nói là mày đã đúng, nhưng đến hôm nay thì tao đã phải công nhận là mày đúng. Như thế cũng tốt, tốt cho tất cả. Mày ko thể nghĩ một đứa như tao, một đứa trong mắt chúng mày lúc nào cũng quyết đoán,... mà lại cũng có ngày này. Bây giờ thì tao có thể nhìn thẳng vào mày để trả lời các câu hỏi, ko né tránh, ko trốn chạy. Chúc mừng tao đi nhỉ? đầu năm cho một kết thúc và một khởi đầu mới.
    Chị, nhóc đã nhìn thấy chị rùi, chị gầy ốm đi nhiều, nhóc ko làm mình làm mẩy với chị nữa. Hạnh phúc chị nhé!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cũng không biết phải nói thế nào nữa cậu ạ?Ngày đầu năm đã bỏ làm đi lang thang đến tận tối mí về, muốn nghỉ việc quá rồi đây?
    Mò mẫm vào những con đường gập gềnh, thưởng thức hương hoa, hứng trọn nắng gió, chỗ nào cũng xông vào, cũng ngó nghiêng, chẳng nghĩ phải ngại gì?Thấy sao nhỉ?Có ghập ghềnh mới được nhìn thấy hoa đẹp, mới được tận hưởng mùi thơm thực sự, rất tự nhiên của cỏ?của đất?của lá?Tạo hóa?tớ muốn ngồi vào bàn ở phía đối diện của cái gọi là số phận để cùng chơi 1 ván cờ. Tớ vẫn chưa bị mất hết quân, và tớ nghĩ là tớ có thể thay đổi được tình thế. Đến lúc này tớ không biết là có thể hoàn thành được đến thời điểm cuối cùng của kế hoạch hay không, nhưng tớ muốn đi đến cùng trong khả năng có thể, tớ muốn tớ sẽ làm thay đổi được cái mà người ta vẫn gọi là thiên định xem sao. Đó là cái vô hình?chỉ có tớ và tạo hóa biết nên đây là ván cờ bình đẳng, công bằng nhất?Tớ biết tớ đang đuối sức nhưng tớ sẽ không để bị nắm lấy điểm yếu này. Kế hoạch cũng đi được quá nửa rồi, một con tốt cũng có thể nhập cung được mà?đúng không cậu. Tuy nhiên cái có thực, cái hiện hữu mà tất cả mọi người đều thấy thì tớ không thể đi ngược một cách kì quái được?Đó là trở ngại về giới và tuổi?Vậy nên cậu cứ để cho tớ một phương án dự phòng nhé,nhớ là dự phòng chứ không phải đường rút đâu?tớ sẽ không để cho mình một đường để rút lui đâu?và cậu cũng thế nhé. Năm nay sẽ có nhiều trở ngại đối với cả tớ và cậu?cùng cố gắng nhé?Có lúc tớ mệt và yếu lòng?hãy giúp tớ và tớ cũng sẽ luôn bên cậu để chia sẻ khó khăn. Cậu chưa biết được tớ có thể làm được những gì đâu trong lĩnh vực của cậu đâu nên đừng giấu khó khăn mà giải quyết 1 mình nhé.
  9. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết cậu có thể và cũng đã làm nhiều điều cho tớ, ko có các cậu ko biết những ngày qua sẽ như thế nào? Giữa những lúc tớ cảm thấy chông chênh nhất thì tớ đã nhận được cân bằng từ các cậu.
    Cậu thường giúp đỡ người khác, nâng người khác đứng nên, còn tớ thì từ nhỏ đã quen dựa dẫm, chơi với ai cũng được chiều, chiều nhiều quá hư rồi. Thành ra khi không có ai chiều nữa là sinh ra lắm chuyện . Tớ sẽ cố gắng được một phần như cậu.
    Những ngày cuối và đầu năm, thật mệt cậu nhỉ? Người thì đi suốt, còn đầu thì cứ căng ra như dây đàn. Nhiều lúc chỉ muốn nằm lì ở giường, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn có ai ở bên. Tớ ko đi chơi thì thôi còn khi đã yên tĩnh ở nhà thì tớ lại ko muốn ai quấy rầy. Tớ chẳng hiểu mình muốn gì nữa, dường như ý muốn thay đổi từng phút từng giờ, lạ thật.
    Cậu sẽ làm được điều cần nếu cậu thực sự muốn làm, ko sợ khó khăn ko sợ thử thách. Tớ cũng thế phải ko?
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, hư quá, phải thay đổi đi thui, mưa gió sẽ ảnh hưởng đến cái chỗ dựa của cậu nhưng cậu sẽ có cách khắc phục bằng cách cả 2 cùng dựa vào nhau...sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng trước tiên cậu phải tự đứng được 1 mình đã chứ
    Chúc cậu chân cứng đá mềm nhé

Chia sẻ trang này