1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Này em...nhiều lúc điên điên cứ phải đi lôi kéo người này người kia thế đấy...mà cũng may là có người để lôi kéo được và có người chịu để cho mình lôi kéo đi...thật may mắn đúng không Biết là có thể kiềm chế nhưng chẳng muốn cứ chịu đựng ôm đồm 1 mình nữa...mệt lắm..cũng cần san sẻ bớt chứ nhỉ. Bởi thế nên nếu không có người để đi cùng chắc làm chuyện dở hơi mất, hihihihi, cũng chưa đến nỗi nhỉ...chậc chậc...Tuy nhiên vẫn kiểm soát được tình hình, hihihi, EWF
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    E hèm, khụ khụ, thui biết là đơ lắm rùi, nhưng may là k0 đến nỗi tiêu cực lắm, vậy còn bít cách giải toả lém. Chẹp, nhưng cũng lúc đc lúc k0 nhể, cứ như lúc ngồi ngắm anh j j đánh piano mà ngón tay song song với bàn phím thì ẹt quá . Em kết cái quán hôm rì ấy, đc đấy, vừa ấm vừa...
    Umh, nhưng làm sao giải quyết dứt điểm nhỉ. Em thì em vẫn thấy phải có cách gì đó, ví dụ, lấy độc trị độc, hay là sếp thử đê. An tâm k0 thể tệ hơn đc đâu, cùng lắm thì liều, sợ gì . Sếp đi trước đê rùi em còn bít đg mà tiến bước theo sau (k0 bít mình có xui dại k0 nhỉ, hichic, nhưng giỏi mỗi cái vụ nè thui)
  3. boyinsun

    boyinsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    uh cha, tưởng kéo đi hết hoá ra vẫn cắm rễ ởđây ah...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự với cậu được cũng cảm thấy thoải mái 1 chút mặc dù những chuyện đó đã là quá khứ...đối với tớ bây giờ nó chỉ là 1 trang sách đã giở qua...hihihi...thỉnh thoảng có cái để mỉm cười khi chợt bắt gặp điều gì đó giông giống. Nó nhẹ nhàng lắm, như khói thôi, phảng phất rồi sẽ tan ngay...không được để nó thành mây chứ cậu nhỉ...chỉ để mỉm cười thui.
    Còn cậu, mới đấy nên vẫn còn nhiều cái vấn vương lắm. Mà cũng do cậu ỷ y quá, khi cậu tự làm điều gì 1 mình cậu sẽ tìm thấy được ý nghĩa của việc đó thú vị đến độ nào...Hihihi, bác Hồ mình có bảo đấy "Không có gì quý hơn độc lập tự do" mờ. Cậu phải tập đi nhé, lớn rồi, có tự làm thì cái kế hoạch nhớn mới chủ động được chứ....Chẹp, thế mà hết tháng 2 đến nơi rùi đấy
    Hôm qua bạn tớ đã nắm tay tớ suốt đêm để ngủ...tự dưng thấy mình mạnh mẽ ghê...có thể làm người khác an tâm và tin tưởng ( tớ tự phổng mũi một chút nhé). Cậu cứ bảo tớ quần chúng, hihihi, chẳng phải thế đâu, bởi vì cậu hay nhìn thấy thui chứ trong rất rất nhiều người tớ chỉ thấy và có thể quan tâm được rất ít, ít lắm ý...vì đó là những người đặc biệt và thực sự đáng được quan tâm mà
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, vẫn đây đấy chứ, cũng vấn đó đấy chứ. Nhà mình đựot này có nhiều lịch lắm đấy, chịu khó theo dõi để cập nhật đấy nhé...không thiệt ráng chịu nha
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Socola ngon ghê mày nhỉ. Tao thấy mình hên wá vì đến đúng lúc để ăn ké socola của mày (tiếc là mày mua chứ k0 phải đc tặng ). Cũng đâu có sao, tao biết nếu mày muốn thì có nhìu lém... nhưng mày lúc nào cũng điềm tĩnh như thế. Hôm nay tao biết thêm 1số chuyện của bọn mày... hìhì... cũng hay đấy chứ. Thấy vui khi bọn mày đc như vậy...
    Chẹp, mấy năm rồi nhỉ... e là mọi chuyện vẫn như xưa thôi. Hoàn cảnh tuy có khác, nhưng quan trọng là con người kìa.. chẳng ăn thua đâu. Tao sẽ phục mày lắm lắm nếu mày lôi kéo đc bọn nó. Bận rộn học, yêu, gia đình.. . nhiều thứ quá, chẳng có thời gian cho bạn cũ nữa. Cũng nên hiểu cho bọn nó... bởi k0 biết đến lúc nào đó rồi mình cũng giống vậy thôi . Nhưng k0 bít mình có như thế k0 nhỉ, và khi nào thì sẽ ... đổi khác... Tao và mày giống nhau là rất bảo thủ, có vẻ khó thay đổi... nhưng ai biết trước đc đâu
    Cứ khi nào nói chuyện với 1 trong số bọn mày , mà thường là mày thui, tao lại thấy thoải mái hẳn... vui một chút, và lấy lại chút tự tin.. Dạo này thấy chông chênh quá, lơ đãng, suy tư... nhưng ít lang thang hơn 1tẹo... Tối nay lâu lắm mới lại 1mình 1 xe hoà vào dòng ng đông đúc... Khá hơn đấy chứ... có lẽ lại lang thang tiếp thui
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi, đừng có bảo là xa lạ...có thể chưa hẳn là bây giờ bởi cậu chưa nhận thấy thui. Cậu cũng đừng ngần ngại, cứ thử đi, cậu sẽ tự khám phá được bản thân đấy. Nhưng cũng đừng gồng mình lên để sao cho đúng với...tinh thấn ấy nhé...kệ cậu ạ...cứ làm những điều mình nghĩ..đấy mới là cậu...Cố lên nhé, bình thường thui mà
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu à, tự dưng nhận thấy điều gì đấy...ghen tị 1 chút...hihihi...nhưng không sao...cái tội nhạy cảm của con gái...cũng là để giúp cho công việc của cậu nhỉ...mong những bước đi đầu của cậu vững chắc
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó đã vỡ oà. Làm chảy nước mắt của cả tao và mày. Là cái gì vậy? Tao có biết, mày có biết ko? Nhắn tin mãi, chat mãi mà vẫn không giải quyết được vấn đề. Thực ra tao đã sai rất nhiều, tao đã không được như mày kỳ vọng. Tại tao sinh ra đã phải là con người thế này, chỉ có vài người hiểu tại sao tao lại như thế. Và tất nhiên mày ko có trong số đó. Nếu để ai cũng hiểu được tao thì tao còn gì là con người, tao sẽ như mớ rau đem phơi bày ra ngoài đường, ngoài chợ. Ngược lại tao cũng chưa và không bao giờ có tham vọng hiểu được hết mày hoặc bất kỳ một ai đó khác. Tao chỉ cố gắng chia sẻ với mọi người trong đó có cả mày hết sức mà tao có thể thôi. Tao đã nhắn tin cho mày và nói tao hy vọng mày có thể tìm được người nói những chuyện mà mày định nói với tao nhưng ko nói được. Tao thực sự hy vọng thế đấy! Chúc mày may mắn.


  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn T, đã lắng nghe và cảm nhận cùng tớ.

Chia sẻ trang này