1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc muốn nói chuyện với cậu nhiều ghê gớm...nhưng chắc đợt này thì khó rùi đây. Hôm nay đi cả một buổi trưa và buổi chiều nói chuyện cùng em tớ...hơi bất ngờ vì thấy nó ở đây nhưng cũng hiểu ngay (sinh nhật bạn gái mờ). Chuyện công việc, chuyện cuộc sống...suy nghĩ của nó đã đi vào chiều sâu rất nhiều...có rất nhiều thay đổi và thật may là chiều hướng tốt. Mới chưa đầy 4 tháng thui...sinh tồn xa hẳn với gia đình đã cho nó nhiều ý thức về sự nghiệp và gia đình tương lai. Mới năm trước nó còn rất khác...sự thay đổi thật nhanh...do môi trường hay còn do gì nữa nhỉ. Tớ vui vì điều này và hi vọng nó nắm giữ được hạnh phúc vì nó đã hiểu được và trân trọng những gì đang có. Tớ mong cậu cũng vậy.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là một ngày chẳng bít là nên nói vui hay dở nữa. Sáng đang vui vẻ lại gặp mấy chuyện dở hơi ơi là dở hơi làm tớ cáu bẳn...chẹp...chả bít sao nữa, nhưng cũng dễ qua thui, giá mà tớ có thể không hiểu để giận dai dai 1 tí nhỉ...biết nên chẳng cáu được lâu. Mệt lại thêm mấy chuyện kiểu thế là tớ mặc kệ đấy, muốn sao thì sao...ghét nhất là phải đi thanh minh mí lại giải thích. Đã thế lại còn dở hơi nhấp môi cái thứ nước nhạt nhạt cay xè ở cỗ cưới, không biết uống mà xí xớn quá...hâm...báo hại cái đầu nặng trịch...chóng hết cả mặt...về đến nhà là nằm mềm cả người, dậy không nổi, ngủ 1 lèo đến tận 6h mí đẩy được cái chăn ra. Hic, kiểu này mai gặp sếp là...xong roài. Hihihi, lại phải chăm chỉ thui
    Dù sao hôm nay cũng đi được mấy nơi...hihihi...cũng cảm thấy mình chưa đến nỗi vô tâm lắm vì nhận được sự vui vẻ của mọi người...An ủi được phần nào.
    Ngày hôm nay của cậu thế nào nhỉ...uống ít thui nhé
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi... muốn nói xin lỗi thật nhiều
    Trước đây khi nào vui hay buồn cũng nhớ đến, để kể, để chia sẻ . Bây giờ thì ...
    Và cảm ơn vì lời chúc ... nhờ điều đó mà buổi tối k0 còn vô vị nữa
    ___________________________________
    Mày àh, tao thấy hơi có lỗi, bỏ bê mày lâu quá. Dạo này tự nhiên thấy tao hơi giống mày , dĩ nhiên k0 phải về chuyện kia nhưng thấy cứ điên điên sao đó. Đi về mà chẳng thấy khá hơn, mà lại muốn gây sự uýnh nhau với ai đó nữa chứ. Có thể tại công việc dậm chân tại chỗ, nhưng tao thậm chí còn chưa bắt đầu. Chán nhỉ. Hư quá. Mày ơi , tự nhiên tao muốn bỏ nhà đi . Làm sao bây giờ. MK.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết cậu đang rất chăm chỉ, điều kiện ban đầu đấy, để cho họ thấy cậu là người không thể thiếu nhé...và tận tâm nữa. Trong thời điểm còn đang chưa ổn định, yếu tố này là quan trọng và có tính quyết định lắm.
    Mà cũng nên sắp xếp chút thời gian nghỉ ngơi xen kẽ để lại sức nữa, cậu đang phải guồng chân nhanh quá mà
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lại thế rồi, giờ là lúc tao dễ đánh mất những ng bạn của mình mày ạ. Từng ng một , cứ giống như một cuộc sàng lọc, họ k0 đáng bị đối xử như thế. Thật vô tâm. Thấy vô lí tệ, ôi chao, nhưng tao chẳng cảm thấy gì cả, MK. Lắm lúc tao lại nghĩ đáng đời cái lũ ấy thế, sao lúc trước mình lại chơi với chúng nó thế. Ôi tao đểu quá . Đểu quá . Ấy thế mà tao vẫn còn quát mắng ng khác. Mình thật xấu xa . Sau này lại nhìn quanh k0 thấy có ng bạn nào rồi lại ngồi đó mà khóc. Quả báo mày nhỉ . Đáng đời tao. MK. . Hồi trc nếu tao mà nói bậy thế này, con bạn tao ngay lập tức sẽ quát tao ầm ầm.... nhưng mày ơi , quá khứ xa vời lắm rồi. Nó k0 còn là bạn thân của tao nữa . Tao ghét chính mình . Mày ơi,tao muốn đi lang thang nhưng .........k0 biết mày ở chỗ khỉ nào nữa
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Xoá đi vì tớ không nói bậy theo em F84 nữa đâu....ngại chít
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 14/03/2006
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một mình với 4 bức tường, một mình với cả thế giới quá nhiều rồi...muốn áp tai vào lưng để nghe những âm thanh meo méo ngộ nghĩnh để giảm bớt lửa trong đầu, muốn nghiêng vào 1 bờ vai để những giọt nước mặn và trong suốt đang lặn vào trong có thể khô đi...Bây giờ còn lang thang chi nữa?Tại sao không đến đi?
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nhưng tạo hoá vốn trêu ngươi...vì đâu phải những điều ta muốn là được...
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 14/03/2006
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ghét quá , thật là bực mình , ức chế quá .Làm gì bây giờ đây
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thật bùn cười khi tớ cứ biết trước điều cậu định nói gì nhưng tớ vẫn muốn cậu phải trực tiếp nói ra cơ, hihihi, nhiều khi tớ chẳng muốn là người biết trước nhưng...chẹp...khổ thế đấy. Dù sao chỉ là chờ một sự khẳng định thui cậu nhỉ...nhưng có lẽ chính vì thế tớ với cậu dễ nói chuyện và hiểu nhau hơn. Tớ biết mà...
    Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều cậu cũng hiểu... chưa đúng về tớ lắm và về cả những người xung quanh nữa, làm tớ cứ...tủm tỉm mãi. Sẽ có dịp tớ nói với cậu sau

Chia sẻ trang này