1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    To Xì Trum
    Chẳng bít sao nữa, nhưng mà tớ cầm đồ mà đáng lý ra là của cậu lâu lắm rùi, gần 2 tháng rùi cơ đấy. Cứ định đưa mà lại không có dịp...làm sao bây giờ nhỉ. Bỏ trong túi suốt đến mức nó méo lên méo xuống...
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...dạo này tớ hư quá...lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ về những con đường...những địa danh xa lạ...lúc nào cũng chỉ muốn đi và đi...cứ làm như mình có nhiều điều kiện lắm ý. Phải tự kiểm điểm lại thui, hihihi, nhưng mà thích đi thật ý. Và thế là lại tăng cường cái năng khiếu sắp xếp công việc và chấp nhận đương đầu với 1 số thứ
    Rách tả tơi Đôi hài vạn dặm, Bụi trường chinh phai bạc Áo hào hoa
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 17/03/2006
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Giá mà đc đi đâu ngay bây giờ thì thích biết mấy
    Mong cho thời gian trôi nhanh để sớm đc đi chơi , nhưng cũng càng gần hạn nộp bài . Kiểu này chưa nhìn thấy thầy quát thì chưa . hehe....
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thật khó mà vẹn toàn đc cả đôi bên. Xí xọn thế k0 biết nữa. Lằng nhằng quá. Giá mà cứ lạnh lạnh như trước kia thì hay biết mấy. K0 thể vừa là một ng cởi mở và thẳng thắn , vừa là một ng dứt khoát đc sao . Ui chao, sao mà khó
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ tự kiểm điểm
    Tớ dạo này rất đơ, hay cáu gắt, khó tính
    Tớ dạo này hay cong cong, hay ghê gớm, hay xét nét
    Tớ dạo này rất xấu tính, hay chấp vặt, nhỏ mọn, dễ ghen tị với người khác
    Tớ dạo này lười biếng làm, ham chơi, hay dụ dỗ người khác ham chơi như mình
    Tớ dạo này hay thay đổi, tính tình bất thường, sớm nắng chiều mưa
    Tớ dạo này hay ích kỷ, hay làm người thân xung quanh lo lắng
    Tớ dạo này ít kiềm chế được bản thân, hay bộc lộ những ý tưởng dở hơi, hâm hâm, lại còn hay biêng biêng nữa
    Tớ chẳng có hình tượng nào để ngại mất nhưng như thế này thì vớ vỉn thật
    Tớ nên bắt đầu cải tổ từ đâu nhỉ...
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ông thật là cứng đầu, bảo thủ và rất dở hơi. Cái tôi to đùng như thế...ông thừa biết hoàn cảnh của mình không hề giống mọi người, tôi biết ông hi vọng ở tôi sự cứu cánh cuối cùng. Nhưng nếu tôi không từ chối 1 lần, liệu điều này sẽ còn tiếp diễn như thế nào nhỉ. Mà thức sự lúc này tôi cũng không thể giúp ông được, tại sao ông cứ để phụ thuộc vào những người xung quang và vẫn muốn bảo vệ cái tôi của mình một cách vô nghĩa, bảo vệ cái bong bóng tự thổi lên...rỗng tuyếch...vô vị chứ. Cái tôi của ông chỉ được khẳng định không phải là ông cứ giữ cho riêng mình mà dùng nó để làm được những việc rất cần làm, thật thực tế chứ không viển vông lơ lửng.
    Ông bây giờ là ai chứ, ông có biết không, ông có chấp nhận nhìn vào sự thật về bản thân mình không, ông có cái gì cần giữ bây giờ ông có biết không. Đúng là một người ích kỷ, và mọi người đều nhận thấy điều đó trừ ông. Ông có tin là ngay bây giờ có thể nhìn thấy tôi trong trang phục bồi bàn của một quán cafe nhỏ ở đâu đó không. Có nhiều cái đáng để làm và giữ hơn hình tượng mà ông đang cố tạo dựng vô vọng cho mình, thật vớ vẩn quá Làm việc thì kiêu kỳ, ông tưởng người ta dễ dàng có được cái như ngày hôm nay mà không phải trải qua những thời điểm không biết mình đang làm việc hay làm khổ sai đấy à. Điều kiện gia đình như thế, ông đã được ưu ái quá nhiều rồi, lao vào mà giúp đỡ chứ, đại học ra thì sao, đại học ra thì không làm những việc khác được à mà cứ phải này kia...đến bao giờ ông mới thực tế được. Tôi vẫn mong ông đi làm để có thể ngộ ra được nhiều điều, để có thể nhìn mọi việc một cách thực tế hơn nhưng dường như cái tảng đá trong ông nó vẫn chặn lối, nó vẫn nằm im chẳng nhúc nhích ấy.
    Tôi có thể mắng mỏ ông, nói ông rất quyết liệt vì có lẽ chỉ tôi bắt buộc ông ngồi nghe được...và có thể chấp nhận sẽ mất 1 người bạn...nếu may mắn thì trong 1 thời gian dài...còn nếu không...có thể là vĩnh viễn vì khi ông có thể hiểu được việc tôi làm thì sự liên lạc giữa tôi và ông trở nên khó khăn rồi...tôi biết tính ông..."giang sơn dị cải, bản tính nan di" mà.
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị có linh cảm gì? Sao lại gọi cho nhóc đúng vào hôm nhóc tắt máy thế. Hôm đó nhóc muốn để lại mình đối diện với mình, nhóc tắt điện thoại và cho mượn máy. Nhóc đã có một buổi tối yên ả và nhóc trở về là nhóc của ngày xưa. Để hôm sau và những ngày sau nữa nhóc lại cười nói vui vẻ. Nếu chị không hỏi nhóc tại sao hôm trước nhóc tắt máy, thì nhóc đã ko biết chị đã gọi. Cuộc sống mới của chị thế nào? Chắc có khó khăn vì bất đồng văn hoá, nhưng chị của nhóc vốn thích dân tộc học. Chắc không có vấn đề gì lớn, mà chỉ làm đầy thêm vốn kiến thức về các dân tộc của chị. Chị nói nhớ nhóc lắm, làm nhóc thấy có lỗi ghê. Lớn rùi mà vẫn thế, đến khi nào nhóc lấy chồng, nhóc sẽ quấy chồng, hứa là sẽ ko quấy chị nữa.
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!
    sáng nay nhắn tin cho bạn, muốn gửi một niềm vui nho nhỏ đến với người bạn mới quen_mà như thân thiết gần gũi, mà như có thể chia sẻ thật nhiều.
    Biết bạn buồn, bạn chia sẻ với tôi, tôi không biết mình có thể nói gì, mỗi lúc người khác buồn, tôi thường như thế. Tôi chỉ muốn mình ở bên, im lặng, cảm giác đã nghe, đã hiểu và mong bạn cảm nhận được sự chia sẻ của tôi.
    Đôi khi cái cảm giác ấy, lớn hơn nhiều lần những gì có thể nói, bạn có nghĩ thế không?
    Bạn hãy mỉm cười nhé, sẽ nhẹ lòng hơn đấy.
    Và với tôi, bạn là một người bạn thực sự rồi.
    Rồi sẽ qua, rồi sẽ ổn thôi mà.
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn đã đỡ nhiều chưa? có còn ốm nữa không?
    Còn chuyện buồn của bạn nữa, thế nào rồi? hôm qua trước khi đi ngủ, tôi nhắn tin cho bạn, nhưng không thấy bạn trả lời_ có lẽ lúc đó bạn đã ngủ
    Tôi chỉ thấy mình thật buồn cười, tự dưng tôi nghĩ, có thể bạn hiểu tôi và tôi cũng hiểu bạn. Nhưng chưa chắc đã thế đâu, có những người đã ở bên ta mãi, mà chẳng bao giờ hiểu ta nữa là người xa lạ?
    Điều đó cũng không hẳn đúng, bạn nhỉ! Vì khi viết thế này, dễ bộc lộ cảm xúc hơn, và biết đâu đó, có một người đồng cảm với mình, có thể chia sẻ được? Và sự đồng cảm, có khi ở một người nào đó chẳng ở gần ta.
    Quen với bạn, tôi thấy có một niềm vui nho nhỏ,cũng hi vọng đem lại một niềm vui nho nhỏ cho người khác...
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bạn cậu đỡ rùi, bạn cậu sẽ ổn thui, động viên cho bạn ý vững vàng nhé, độc lập nữa

Chia sẻ trang này