1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều, cám ơn sự an ủi và những chia sẻ của bạn. Những lúc cô đơn mới cảm thấy tình bạn thật quý giá biết bao. Mình vẫn ốm, vẫn sụt sịt, vẫn đau đầu... nhưng có sự quan tâm của những người bạn như bạn, mình thấy nhẹ nhàng hơn, đỡ tâm trạng hơn Cuộc đời vẫn thế, mang lại cho ta nhiều thử thách, chỉ có điều, để vượt qua những thử thách đó, người ta không được fép yếu đuối, fải không bạn Mình sẽ mỉm cười và cố gắng
    Mình chỉ biết nói lời cám ơn, không biết nói gì hơn, ý chưa cạn nhưng lời dường như đã cạn rùi
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã vui rồi
    tớ cũng thấy vui
    tớ cũng chỉ mong chia sẻ với ai đó trong những lúc họ cần một ai đó để chia sẻ, thế thui
    và bạn chỉ cần nhớ điều đó thui, bi giờ hãy vui đi nhé, vui cho niềm vui của bạn và những người thân yêu
    Bi giờ thì tớ sẽ xa, một thời gian...
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, hiện giờ tớ chỉ ước mong, có một người bạn nào đó đi chơi cùng tớ, lên rừng hay xuống biển? tớ cũng không bít nữa, chỉ thấy rất buồn, và muốn đi, thế thôi...
    Tin nhắn của bạn làm tớ muốn khóc oà , " Đừng lo, bạn tốt như vậy chắc chắn sẽ gặp người tốt và yêu bạn thôi" Có thật thế không bạn Chỉ là bạn động viên tớ thôi mà, chỉ là động viên tớ thôi mà, phải không?
    Mọi người vẫn chẳng nói với tớ: "Mày học tốt thế, chắc chắn sẽ có việc tốt thôi" là gì, huhu, tớ chỉ muốn khóc thôi, tớ thấy mình chẳng ra sao cả, chẳng có gì cả, một người bạn hiểu tớ cũng không, hu hu thế mà mọi người cứ luôn bảo tớ có nhiều bạn tốt đi, tìm được một người hiểu mình sao khó thế?
    Bây giờ tớ tự nhận thấy tớ chẳng ra sao cả, tốt à? tớ thấy mình chẳng làm được việc tốt gì cho ai cả, ngày nào cũng thế, đi làm về tớ chỉ ở nhà thôi, tớ có đi đâu đâu mà làm việc tốt cho mọi người...
    Tớ cũng chẳng còn là người giỏi giang gì nữa rùi, gần 2 năm đi làm, sao tớ toàn phải làm những việc linh tinh,mất hết ý chí phấn đấu, mất hết hi vọng rồi, chẳng còn tự tin như trước đây nữa
    Bạn à, bạn rủ tớ thứ 7 này đi chơi, nhưng chiều hôm đó tớ về quê rùi,cả tháng nay tớ có về đâu, về xem vải nhà tớ năm nay có sai không?mà tớ quan tâm đến cây nhãn hơn
    sao công việc của tớ chán thế này, sao toàn phải làm những việc dở hơi thế này, tớ muốn bỏ việc đi chơi quá...
    tự dưng tớ thấy mình chẳng ra sao cả, chẳng làm được gì, cũng chẳng có ý nghĩa gì cho ai.
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng chẳng biết tôi viết thế này để mà lo lắng cho tôi đâu, chẳng biết...
    mà cũng không sao đâu,
    mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà, bạn nhỉ
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật nhé, bạn của tôi
    Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 3, và là ngày sinh nhật một người bạn đặc biệt , bạn bít không? hôm qua tôi đã nhắn tin cho bạn lúc 12h đêm, nhưng hình như bạn tắt máy, hay là máy hết pin? tôi cũng không bít nữa, chỉ tiếc lời chúc tôi muốn gửi khi sang ngày mới- bạn đã không nhận được
    Cả bài hát mà tôi gửi cho bạn nữa, chắc là bạn cũng không nhận được rùi
    Những gì muốn nói, hôm qua nhắn tin rùi, hôm nay chẳng nói lại được
    Chỉ nói được mỗi câu thế này thui: chúc bạn đủ nhé
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi....và cảm nhận...và suy nghĩ...về sự thay đổi...phát hiện về những cảm xúc và thấy bản thân vẫn chưa bị xói mòn cậu ạ, hihihi,đi có rất nhiều tác dụng hay, nhất là những chuyến đi đột phá về không gian và thời gian, về cả thói quen sở thích nữa...chắc sẽ có nhiều điều thú vị hơn nhỉ. Tớ đang mong chờ đợt đi Phan quá...
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu ạ,
    Cậu đã bao giờ thử đi làm bằng 1 con đường khác con đường đi hàng ngày chưa, cậu đã bao giờ thử ăn một món mình không bao giờ ăn chưa, cậu đã bao giờ thử làm một điều mà trước đây cậu không bao giờ nghĩ tới hay chẳng nằm trong thói quen sở thích của cậu chưa?Đó chính là một môi trường để cậu khám phá bản thân mình có thể hay không thể đấy. Vì ví như khi thay đổi con đường hang ngày, cậu sẽ không phải đi theo phản xạ nữa mà cậu sẽ phải chú ý đến đường hơn, như thế cậu sẽ nhận thấy nhiều thứ mà cậu vì quá quen thuộc mà bỏ qua?thú vị lắm đấy. Cậu đừng bào mòn con người cậu nhé, một quyết định thay đổi cũng làm những song sắt tù túng trong cậu bị phá bỏ mà nó chỉ làm cậu cảm thấy nhiều ý nghĩa cuộc sống hơn chứ không hề gây tổn hại đến con người cậu đâu vì cậu có bản lĩnh mà.

    Chẹp, hôm nay phải chốt số người leo Phan roài, cứ hồi hộp hoài. Hôm đi Ba Bể nghe 1 chị trong đoàn leo Phan trước đó kể cái cảm giác bồng bềnh giữa mây ở độ cao 2900 rồi sự sung sướng vô cùng của mấy người leo trước hò hét ở đỉnh 3143 bên cái chop sắt mà cứ?lâng lâng lạ. Không biết cảm giác của mọi người lúc đó khi gọi điện về tuyệt đến thế nào, tớ cũng háo hức ghê?và đến lượt mình thì sao nữa nhỉ.
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em biết không phải bài viết này chị dành cho em , nhưng tâm trạng lúc này của em, em cũng đang muốn thay đổi mình, thay đổi một vài điều gì đó, vì thế bỗng nhiên bắt gặp bài viết của chị, em tự cho đó là lời khuyên dành cho mình
    Khó khăn cũng sẽ chẳng là gì đâu phải không chị? miễn là được làm việc mà mình thích, miễn là sống chứ không phải tồn tại.
    Có một niềm vui nho nhỏ vừa xuất hiện
    Có một định hướng nho nhỏ vừa len vào tâm trí
    Tự dưng thấy vui vui, không biết có thành hiện thực không nữa, nhưng sẽ cố gắng, và không buồn nữa.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ...có người ghét mình, chán không thèm nói chuyện ví mình, PM không thèm trả lời, hờ hờ...
    Mau khoẻ và đỡ bức xúc nhá

Chia sẻ trang này