1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang nghe Album Em của Quang Dũng, ngoài trời đang lất phất mưa, nhưng vì tiếng ô tô ì ầm trên đường mà có cảm giác như mưa rào í cậu ạ. Lâu lắm rồi HN k0 mưa như vậy, cái nóng nhẹ đầu tháng tư báo hiệu một mùa hè nóng nực...
    Tự nhiên k0 hiểu sao hôm nay tớ lại sợ đi mưa, nhưng cái bệnh lười mặc áo mưa, nên tớ chỉ khoác áo khoác rồi phóng... thế là ướt hết .... Tớ tìm chỗ trú chân, 1chỗ để trốn mưa thôi... vậy mà khó ghê. Bạn tớ, nhắn tin nó k0 trả lời, tớ suýt nữa thì đứng khóc giữa đường... may mà lúc đó có tn... hic.... nhưng mà, số tớ nó vậy, vẫn phải lang thang thôi ...
    Sắp hè rồi cậu ạ, tớ sắp ra trường, sắp đi làm, sắp phải lo toan và ... sắp già... và cậu sắp được nghỉ hè nữa . Tớ mong là cũng như năm trước, cậu sẽ cực kỳ bận rộn đến nỗi k0 còn thời gian trống để đến gặp tớ... Tớ k0 dám gặp cậu đâu, k0 biết sẽ thế nào, chẹp, khi đối mặt với 1người mà tớ đã tâm sự rất nhiều.. Hãy chỉ gọi điện thôi cậu nhé, chỉ vậy thôi, chỉ nói chuyện và k0 phải giáp mặt... Để tớ nghe giọng cậu, để cười thích thú khi cậu chọc cười ......
    Giờ cậu đang làm gì Có nhớ tớ k0 Tớ chắc cậu đang online, nhưng tớ k0 muốn gọi.... hơn nửa tháng rồi...thời gian trôi nhanh thật...WM tự động chuyển list đến bản Romance..... hic......nghe bài này tớ thấy nhớ cậu......nhớ hôm cậu đàn cho tớ nghe bài này...... 11/4 cậu phải đi học lại rồi......giữ sức khoẻ nhé, và học tốt
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tặng em
    [​IMG]
    Đừng buồn nhiều nha, nghe mưa ít thui, nghe nhìu bun flắm khi đang có tâm trạng
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, biết khóc là xấu lắm, mai dậy mắt sẽ sưng vù như vầy nè . Nhưng mừ cảm ơn sếp nhìu lắm . Hnay k0 có ai buồn cả, sếp nhạy cảm quá rồi. Đâu có ai buồn đâu....đang vui vì đc quan tâm nè
  4. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hơi xì trét quá ! tuần sau có 2 bài phải trình bày rồi . Dù đã phải trình bày tương đối nhiều nhưng k hiểu sao cứ mỗi lần như vậy tớ đều có cảm giác hơn run và sợ cậu ạ ! Nhưng khi bắt tay vào rồi thì mình lại quên đi và cảm thấy cũng bt.
    Dường con người có tính chu kỳ, sau một time dù k có điều kiện ngoại cảnh tác động thì mình vẫn thấy có một cái gì đó bất ổn, k biết cậu có thấy thế không ?
    Cám ơn cậu vì vẫn luôn là người bạn hiểu và chia sẻ những suy nghĩ cùng tớ tuy nhiên... đừng có hiểu lầm nhé, tớ uýnh đấy. Thiên hạ mồm miệng "ác độc" lém
    Chúc cuối tuần vui vẻ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    , hihihi, thiệt hả, sao mờ lại bị giang hồ đồn đại thía nhỉ. Nhưng tớ ...tin cậu hơn, hihihi
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mình biết lý do vì sao rồi cậu à, biết cũng khá lâu rồi, nhưng mình lờ nó đi, cố biện minh với chính mình, cố gạt bỏ cảm giác đó .... nhưng rồi có nhiều người nhắc nhở mình quá. Làm mình lại nhớ đến ..... kỷ niệm đẹp quá cậu à, mình chẳng bao giờ quên đâu, nhưng cũng mong nó hãy ngủ yên, đừng cựa quậy làm mình trằn trọc nữa. Vì giờ có nhớ đến cũng chẳng để làm gì, nó chỉ khiến mình muốn khóc thôi... vì những điều đó, trong sáng, ấm áp và......dịu dàng. Cảm giác đó .... mong là không chỉ 1lần mình cảm thấy.... rất mong như thế..... Iu cậu nhìu nhìu, cậu mãi là người bạn đáng yêu nhất của mình ...
    Và cảm ơn anh, chị đã quan tâm đến em nhiều đến thế... em rất cảm kích..... thực sự ....
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nhận được quà vui ơi là vui nhưng hơi ấm ức một tẹo. Dạo này em có gầy hơn thật nhưng đâu đến nỗi mặc size S cơ chứ . Lần sau mua quà cho em nhớ mua size lớn hơn chút nhé. An ủi là vẫn mặc vừa, mà lại đẹp đẹp nữa chứ, hihì. Hôm nào đi chơi diện rùi chụp ảnh làm ky niệm nhé
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihii, nhích lên 1 size nữa là size M, vậy thì tớ cũng vừa cậu ạ, vậy là vẫn có thể chia sẻ ké quà được rùi
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ai cho cậu ké mà cậu đòi ké, lộn xộn. Tớ vừa lo xong một việc bớt căng thẳng đầu óc đi hẳn, nhưng cũng chỉ được một thời gian thui, huhu.
    Tối thứ 4 cậu đi được ko? Hay lại đi học, vù sữa chua ca cao ý, bồi bổ cho cậu chút, lấy sức leo Fan, hìhì.
    Sáng nay có việc phải nhờ vả, thế là chat ví người quen cũ. Thế nào nhỉ vẫn thấy có gì đó ko ổn
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHẹp...tớ bảo rồi...tuyệt đối tránh, triệt để tránh...cậu cứ làm như vậy tự khắc cậu phải mò mẫm ra người khác...vẫn bị ỷ lại đấy nhé, như thế thì ổn làm sao được. Xác định tính chất công việc kiểu gì cũng có liên quan thì tìm cho mình cách khác giải quyết chứ, hư thật
    Hic, cậu cứ hẹn vào ngày tớ đi học, đang quyết tâm chăm chỉ mờ, chuyển vào thứ 5 đi...nhá, thứ tư cậu cũng phải đi học đấy thui

Chia sẻ trang này