1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tazan...
    Mày đi đâu vậy, làm gì vậy, sao tao gọi mãi mà không liên lạc được vậy. Có bít như thế là tao lo lắm không???Thấy cuộc gọi nhỡ của tao mà không gọi lại, mày ác thật.
    Sắp sinh nhật mày rùi, lần nào cũng thế, tao luôn là người đầu tiên hoặc là người cuối cùng...nếu đầu tiên, ai đến và cũng thấy đó là điều tất yếu, nếu cuối cùng mọi người luôn hỏi tao làm mày phát sốt ruột, phát cáu...hì...hì...
    Tao nhớ lần đầu tiên tao bị công an giao thông bắt liên quan đến sinh nhật của mày...2000 đồng đầu tiên tao biết nợ người ta cũng liên quan đến mày...cũng là mày người đầu tiên tao hối lỗi theo kiểu ý vì đã trót quên mất ngày sinh nhật mày...Và gần đây nhất sinh nhật mới qua của mày và tao đều gắn với các sự kiện mà 2 đứa cứ hí hửng là lạ lùng...Chẹp, có lẽ người tao "gây thù chuốc oán" nhiều nhất là mày nhỉ...mà chơi với tao lòng vị tha của mày được phát huy tối đa nhỉ.
    Mày ạ, càng ngày tao càng thấy hình như tao xấu tính đi trông thấy ý, sao mày dạo này bận thía, không đến nhắc nhở tao nhỉ...hay chắc tại tao ham đi chơi quá, chẳng có lúc nào ở nhà cho mày gặp nữa, toàn phải đến buôn chuyện ví mami thui
    Hơ, chắc tại tao lầm bẩm nhiều qua, liên lạc được với mày rùi, hihih, lại bố trí được sinh nhật hay ho đây, có mỗi tao ví mày thì sao chứ...yên tâm đi, tao mà...hoành tráng và bất ngờ cho coi
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thế bạn ơi.
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy bạn có nhiều tâm sự nhưng cũng biết không phải dễ nói ra, dễ diễn đạt thành lời, không phải mọi chuyện đều có thể nói ra...
    Cũng có nhiều khi điều mình nghĩ, không phải có thể nói với bất cứ người nào, đôi khi người mình muốn nói lại không thể nói được....
    Chỉ cầu mong bạn luôn hạnh phúc,thế thôi
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT MÀY​
    Lời chúc tao để dành nói trực tiếp nhỉ. Mới hoành tráng được xíu xíu buổi sáng thui, chương trình buổi chiều chưa cụ tỉ
    Đúng sinh nhật mày là rét nàng Bân này, không biết năm nay có lặp lại những cái hay hay như năm ngoái không nhỉ
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nói với cậu thôi. Vì vậy, xin hãy nghe tớ, chỉ nghe thôi. Tớ k0 muốn khóc, nhưng tớ k0 kìm lại được. Những gì tớ nói với cậu là thật những gì tớ đang suy nghĩ bây giờ. Hơn bao giờ, tớ muốn cậu ở đây. Bên tớ. Để tớ đc gục vào vai cậu mà khóc. Tớ muốn vậy, nhưng k0 thể.... vì vậy tớ biết làm gì, nếu tớ có thể tự giết chính mình, nếu tớ có đủ can đảm. Câu này là tớ nói đùa . Chắc điên rồi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ bị đau họng rùi cậu ơi. Vừa mới mon men khỏi cái đợt đau định kỳ, đi lạnh, giờ nó lại lăn đùng ra típ nè.Tớ ghét đau họng lắm
    Sáng nay đi bộ dài ơi là dài...đi quanh công viên, lại đi bộ từ công viên về nhà...hoành tráng chưa...hic, rưng mờ kịp mỗi tắm, chưa măm rì cả...đói quá
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 14/04/2006
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có nhiều lúc tự dưng mình thấy buồn, mình thấy có điều gì đó không ổn, trong cả công việc, cuộc sống và chuyện tình cảm nữa. Đôi lúc mình thấy cô đơn kinh khủng vì ko có ai thực sự để chia sẻ, và buồn vì con người sao mà vô tình, chẳng để ý gì đến cảm xúc của mình cả. Lúc ốm đau chẳng ai hỏi han chăm sóc, dù biết là đã lớn fải tự lo cho mình nhưng vẫn thấy tủi thân lắm. Giá được một vài lời nói thì có lẽ sẽ khá hơn chăng? Có những lúc chỉ biết khóc thầm chẳng thể nói với ai, có lẽ mọi ng cứ nghĩ giai đoạn này mình fải vui vẻ, hạnh fúc lắm cơ nhưng dường như ko fải là như thế. Mình vẫn thấy buồn và cô đơn lắm, tủi thân nữa. Có lẽ do tính mình hay nghĩ quá
    Mình ước sao mình mạnh mẽ hơn và ko hay khóc nhè nữa, có cách nào giúp mình ko
  8. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Phù......xong rùi cậu ạ ! giờ lại chuẩn bị tuần sau thi mid-term. Nói chung giờ cũng có kinh nghiệm kiểm soát nervous khi nói trước đám đông và kỹ năng present cũng khá hơn tí. Trong presetation quan trọng là tự tin và thoải mái thui.
    Chắc cậu biết tớ đang muốn thay đổi tí chút để trở về con người cũ nhỉ ? thế mà có nhiều "giang hồ" lại muốn ngăn chặn tớ mới chít chứ, k bít có thực hiện được k đây ?! Lý do là đi học oversee về lại "củ chuối" hơn ở nhà thì gay nên.....
    Cố lên, take care
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn hỏi mình, mình sẽ nói rằng bạn cứ khóc đi nếu bạn muốn khóc, nhé , hãy khóc đi cho lòng nhẹ nhàng hơn
    Muốn viết nhiều lắm, mà không viết được, thôi đành gửi lời mình muốn nói qua bài thơ này vậy
    Thơ nhắn nhủ
    Mỹ Quyên
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ sẽ mọc một bình mình
    Em cứ giận đã đời đi thật đấy
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu chỉ sống những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi chẳng về
    Tiếc để sống hết mình hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che
    Nào em cứ nhớ đã đời đi em nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, cứ hờn mong nhớ tiếc
    Những buồn vui, những xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Tự tim mình hoa trái sẽ sinh sôi........
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cho mình mượn lời của bạn nhé
    Đúng là nhiều khi tìm một người để chia sẻ thật khó khăn. Và có khi những lời động viên cũng chẳng có nghĩa lý gì... vậy mà chỉ 1ng bạn lặng im ở bên, lặng im nghe mình khóc..... dù có xa cách về mặt k0 gian, nhưng cảm giác lại rất gần...Bạn tớ đã bảo tớ ''hãy cứ khóc, khóc đi cậu, khóc đi cho nhẹ lòng, để mai lại nở nụ cười'' . Và cậu ấy nói chỉ tiếc vì k0 được ở bên tớ, để tớ có thể gục vào vai cậu ấy mà khóc . Chỉ nghe vậy, cũng đủ ấm lòng rùi ... Và hôm nay tớ lại có thể cố gắng, cổ gắng mỉm cười

Chia sẻ trang này