1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạo này tớ thấy khó chịu với con người của tớ hiện tại quá cậu ạ. Lười biếng, ì một cách kinh khủng. Không chịu vận động, lười sáng tạo...nói chung là cực kỳ trì trệ. Tớ không hề nản chí một cái gì nhưng lại không có sự tích cực cố gắng phấn đấu, không hề...làm sao thế nhỉ, biết hết mọi cái, biết những việc phải làm, thấy hết những điều cần phải rút kinh nghiệm, biết cần phải hành động như thế nào, biết nguyên nhân sâu xa của mọi việc, của mọi kết quả không tốt, biết cách để giải quyết...biết hết...nhưng không làm. Không hề xắn tay, không hề có mong muốn làm cũng không buông xuôi, cứ để nó lửng lơ ở đấy. Nếu có làm cũng chỉ một hai ngày rùi lại tụt đánh vèo. Động cơ và hào hứng nó cứ trôi tuột đi đâu hết, nhàn nhạt, vô vị không thể tưởng tượng được. Điều này tớ cũng nhận ra và cũng biết cách khắc phục mới tệ chứ...vậy mà sao không làm cơ chứ...thừa sức làm được nhưng tại sao không cố gắng nhỉ. Như 1 chiếc xe bị tụt hơi.
    Tức quá...tớ cũng ghét con người tớ thời điểm này...thiếu năng lực, kém sáng tạo, lười lao động, vẩn vơ quá đi. Nếu tớ mà gặp ai như vậy tớ sẽ mắng mỏ, băm bổ, khích bác đến mức họ phát điên lên mà lao vào lấy hết sức mà khởi động động cơ của mình ấy, sao tớ lại không làm được nhỉ...Tại tớ biết hết những điều cần phải làm hay tại "dao sắc không gọt được chuôi" nhỉ...Vớ vỉn thật, vớ vỉn quá đi, tớ hâm hâm và kém quá nhỉ, bản lĩnh trốn đi đâu hết roài...cú thía.
    Lại đi vào chu kỳ dở hơi đây, cũng thời điểm này trước đây tớ đi lang thang xuyên Việt đấy, về làm việc trơn tru nhưng suốt ngày phải kêu "đang lên giây cót". Bây giờ không biết ai hay cái gì giúp tớ lên giây cót được đây...tớ ghét tớ thế này lắm...làm thế nào lên giây cót cho mình bây giờ...cú quá...ghét quá
  2. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi hôm nay tớ đi làm từ thiện. Đang dở hơi, ko muốn làm việc tự nhiên có người nhờ vả. Thế là chiến hè hè
  3. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ừa, giống tớ, tớ cũng rứa, vào cái tô bích kia định uýnh típ nhưng bị xoá béng mứt rùi...đúng là cái đồ.....nhờ
  4. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chịu 2 cô, thế nè thì còn làm ăn gì được nữa chứ, biết 2 cô bị biêng biêng rùi, nhưng cũng để ý xung quanh chứ, lộ hàng ghê
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thấy có quan tâm đến vấn đề này, hic, nhưng sao vẫn chưa đâm sầm vào được nhỉ. Chẹp, hì, tớ biết cậu mà, giúp tớ nhé..., cùng giúp nhau nhỉ. Nhưng tháng này có lẽ là chưa được rùi, tháng sau nhé...hì...trừ phi tớ bị tác động...thay đổi. Có lẽ có thể...hì...tớ chẳng biết tớ nữa...tớ cũng sẽ cố gắng
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ đã tự kiểm điểm lại mình, rồi nhận ra mình còn nhiều thiếu sót, còn nhiều việc chưa làm, và ngày càng kém cỏi, bế tắc
    Tớ sẽ không vào ttvn nữa, theo cách như bây giờ tớ đang vào, có thể thỉnh thoảng tớ sẽ chỉ ghé qua , nhưng tớ muốn tạm biệt bạn, một người bạn dù chỉ quen trong thời gian rất ngắn, nhưng đã có lúc làm tớ thấy ấm lòng hơn
    Có những giây phút hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có những giây phút buồn và khó khăn, có thể do khách quan, cũng có thể do mình cả nghĩ... tất cả, nó sẽ diễn ra thường xuyên, và có lẽ như thế mới là cuộc sống, nhưng bạn hãy cố gắng nhé và tớ luôn mong bạn sẽ hạnh phúc
    Một chút tớ thất vọng về mình, thấy buồn vì mình, tớ thấy mình không dũng cảm như mình vẫn nghĩ, mình chưa chiến thắng được bản thân mình, mình chưa lựa chọn được hướng đi cho mình, cứ để mặc ngày tháng trôi và không cố gắng.
    Tự nhìn nhận lại mình, và tớ cũng sẽ tự mình cố gắng, tớ hứa với bạn và với chính bản thân như thế...
    Không biết tớ sẽ làm được đến đâu? chỉ biết sẽ cố gắng để không phải tiếc vì để thời gian trôi đi như thế.
    24 tuổi+1 tháng+ 1 ngày, có muộn không khi mới bắt đầu lại? tìm một công việc mới? sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko biết hôm qua là cậu nói hay cái gì nói nữa. Nhưng tớ cứ cho là cậu nói để trả lời câu hỏi cho cậu và cũng là để nói cho bản thân mình.
    Tớ chưa bao giờ khinh hay coi thường cuộc sống hay cách sống của người khác cho nên tớ chẳng thể coi khinh cách sống của cậu. Nhưng tớ ko chọn cách sống đó cho mình. Cậu và tớ tất nhiên phải có 2 cách sống khác nhau. Môi trường, gia đình nơi tớ sinh ra và lớn lên, nó ăn sâu vào gốc rễ và tư tưởng để tạo nên một con người. Tớ không lạ những người như cậu, tớ cũng gặp ko ít. Một bí mật nhỏ nhé, tất cả những người thích tớ, từ cậu bạn hồi học lớp 8 đến người sau cùng mới nhất ko lâu trước đây thôi đều có khuynh hướng sống như cậu. Tớ ko biết tại sao lại thế mà cũng bởi lẽ đó tớ chưa chọn được ai cho riêng mình. Thời này nhiều người chọn cách sống như cậu lắm, chỉ khác nhau ở chỗ là tài năng, hình thức và cả "xiền" nữa tạo cho họ chỗ đứng như thế nào?
    Cậu hỏi tớ yêu thật lòng một ai chưa à, một câu trả lời cũng thật lòng ko kém là tớ đã từng yêu thật lòng 1 người và tớ tự hào nói với cậu là tớ chưa bao giờ làm người đó đau khổ. Tớ cũng hy vọng cậu làm được thế với người cậu yêu thật lòng đừng để phải nói với người đó " Anh muốn giữ lại trong em những gì còn tốt của anh" nhé . Con gái nhạy cảm, khi đã yêu thì thường mù quáng, nhưng cũng chỉ có mức độ thôi. Bọn tớ dễ dứt áo ra đi hơn ngay cả khi yêu thực lòng vì bọn tớ có lý do "thà đâu một lần rồi thôi". Như tớ này ko đủ sâu sắc để có thể hiểu được những người như cậu yêu ai là thật lòng còn ai là ... vì thế cách lựa chọn tốt nhất vẫn là quay lưng bước đi.
    Tớ vẫn thấy mình may mắn vì chưa yêu mẫu người như cậu. Tớ thần kinh ko vững lắm
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cậu này, tớ làm xong bài rồi, nên thấy thoải mái lắm, vì thế tớ mới có thể ngồi nói chuyện với cậu mấy tiếng liền .
    Lâu rồi k0 nói chuyện nhiều như thế, thích nhỉ
    Tớ thấy cậu dễ thương cực kỳ, cái cách cậu giảng giải, rùi khuyên nhủ tớ í... May mà k0 có wcam, nên cậu k0 nhìn thấy mặt tớ lúc đó . Nói thế nào nhỉ, tớ thấy buồn cười, khi có một đứa bằng tuổi mình mà cứ mở miệng ra là khuyên mình phải thế này phải thế kia. Mà cách cậu dùng từ mới buồn cười cơ. Chả lẽ tớ lại mắng cậu là ông cụ non suốt, nói bao nhiêu lần mà chả thấm vào đầu chút nào cả là sao
    Đọc những điều cậu viết, tớ thấy... thế nào í, ừ thì cậu bảo là cảm hứng, nhưng tớ nghĩ những điều mình viết ra cũng phản ánh tâm trạng, phản ánh một mong muốn nào đó của bản thân.
    Tớ cũng k0 nghĩ rằng cậu mạnh mẽ đến thế, hay con trai là như vậy? Yêu thì rất yêu, nhưng khi chia tay thì lạnh lùng rũ bỏ, nhìn thấy ng mình đã từng yêu tha thiết đau khổ như thế, cậu k0 thấy đau đớn sao??? Cậu buồn,cô đơn nhưng k0 hối tiếc... tớ chẳng thể hiểu được điều cậu nói, suy nghĩ của cậu lúc đó. Nhưng cậu làm tớ thêm hoài nghi về cái mà cậu gọi là tình yêu. Là như thế??? Vậy chẳng phải mọi điều cậu khuyên nhủ tớ đều phản tác dụng rồi sao, khi mà thực tế những điều cậu làm lại khiến tớ có 1kết luận ngược lại. Chẳng có cái quái gì là tình yêu ở đây cả!!!
    Cậu rất hiểu tớ rồi đấy, k0 một ai tớ tâm sự nhiều như với cậu. Nhưng dù sao, tớ cũng phải giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Tớ vẫn thấy sợ, lỡ như cậu hiểu tớ quá rõ, biết cả những nhược điểm của tớ thì sao? Tớ rất quý cậu, thực sự, nhưng tớ muốn cậu mãi mãi là bạn thân của tớ, vậy là quý lắm rồi. Hãy luôn giữ cái đầu tỉnh táo nhé, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào . Tớ cũng sẽ cố gắng như thế, để k0 hổ danh là sinh vật máu lạnh .
    Tặng cậu
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tớ thì vừa thi xong, hai tiếng trôi qua căng thẳng quá ấy ạ, mệt, nhức đầu, kết quả tất yếu của ba đêm trắng, tớ cứ thấy mọi thứ mông lung, mơ màng và chao đảo. Tớ sợ sẽ xỉu đùng giữa đường mất, tớ còn một môn chiều nay nữa...Ấy cho tớ nghị lực nhé ấy!
    Tớ vừa đang post bài trong topic của mình, lớ ngớ vớ cái cặp lấy miếng bánh ăn, đụng ngay nút ESC thế là...tạch, mất sạch sành sanh cả. Thế mà tớ cũng chẳng có cảm giác gì, hình như dây thần kinh này của tớ bị trùng rồi ấy ạ, nếu mà cứ như mọi lần chắc tớ sẽ nhẩy cẫng lên và rú ầm ĩ cho bõ ghét rồi, tớ hôm nay chắc "bình thường" hơn mọi ngày ấy ạ...Oài, còn một cái assignment chiều nay, tớ còn 30'' để hoàn thành cái summary đó, hic hic, mà tớ tịt dòng suy nghĩ gòy, ngoài cái sợ bà giáo thất vọng ra, thì tớ chẳng care cái gì cả. Oài, tớ cần một giấc ngủ thế không biết
    Mà ... ấy... là ai nhở ???
  10. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dễ hiểu thôi... Làm gì cũng phải có động lực. Cậu chưa tìm cho mình một động cơ - động lực nên mặc dù thấy nó hay nhưng cũng không đâm sầm vào được..
    Cậu cũng thừa biết mục tiêu khi nghiên cứu vấn đề đấy của tớ rất đen tối ... và cậu là người bảo vệ chính nghĩa .. nên cậu phải nghiên cứu để hiểu nó rõ hơn tớ Động lực to lớn đấy chứ
    HAPPY BIRTHDAY !

Chia sẻ trang này