1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đặc biệt vui ví sếp nhỉ .
    Có ng thân, có bạn bè.... hoa và quà, và những lời chúc tốt đẹp nữa
    Nhìu quá, sếp ôm có nổi hông? Hihi, để em đỡ giúp sếp
    Nhẹ nhàng thui nèo, bắt sếp ôm thấy mấy lời chúc nữa trong hoàn cảnh đó em cũng ngại lém
    Vậy nên, nhớ vụ trưa nay nhé
    Em định làm một cái gì khác cơ, giống như hồi sếp mún thực hiện hôm sn em í, nhưng vẫn chưa có thời gian. Nhưng việc j đi việc đó, mình cứ tính việc hôm nay đã... Còn cái đó để khi nào có thể thì cùng nhá

  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói chuyện với mày quá, mà chẳng làm cách nào gặp được, thôi đành gửi gắm qua đây vậy.
    Sáng hôm qua khi vừa ngủ dậy, lúc í vẫn còn sớm lắm, thì nhận được tin nhắn từ người của mày đấy, người đó nhờ tao đến chơi với mày, đến chia sẻ với mày vì người đó bận lắm, mà lại làm mày giận nữa. Người đó nói rằng yêu mày nhiều lắm đấy,mày hạnh phúc thật đấy, mày có biết không?
    Chiều hôm qua đi làm về tao qua, tao mua hoa cho mày nữa, thế mà lối vào nhà mày lại bị bịt kín, phải đi lối khác, mà tao chẳng biết đi lối nào cả, đành ngậm ngùi mang hoa về nhà
    Nhà tao nhiều hoa quá là nhiều, hôm chủ nhật đã cắm 2 lọ, rồi hoa hôm qua không gửi được cho mày, rồi tối hôm qua em lại mang hoa đến nữa, tràn ngập là hoa hồng, mà lại còn nhiều màu sắc nữa chứ đẹp lắm, tao cắm đẹp lắm hihi...
    Buồn cười nhỉ, bọn mình chơi với nhau từ hồi còn cấp 3, gần 10 năm rồi, tao lúc nào cũng thế, được tin tưởng và đến chia sẻ, mỗi khi chúng mày có chuyện gì đó, thế mà chúng mày thì ít khi chia sẻ ngược lại với tao. Bọn mày bảo ,tại tao mạnh mẽ, có thể tự giải quyết mọi chuyện, nhiều khi tao ước mình yếu đuối,như thế, có lẽ lại nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Sao lại thế nhỉ, tao vẫn thường khóc một mình đấy, nhưng gặp bọn mày tao lại hay cười, tao chỉ muốn bọn mày vui thôi,.
    Tao biết, bây giờ mày đang buồn, nhưng rồi sẽ qua thôi, hãy cố lên nhé. Anh ấy rất yêu mày, và mày cũng thế phải không? sẽ phải có lúc sóng gió để thấy tình yêu thật tuyệt vời chứ, đê thấy mình được yêu thương thật nhiều chứ, phải không
    Có thể tao sẽ không vào được,tại mày không có điện thoại đấy mà, nhưng tao đang nghĩ đến mày đây này, và anh ấy cũng thế đấy... cho nên hãy yên tâm nhé. Tao tin là mày sẽ hạnh phúc, những ngưòi tốt sẽ được hạnh phúc mà.
    Tao đi ăn trưa đây, đói quá.
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết được bạn tôi bây giờ đang ở đâu ko???.Tôi vẫn đi tìm, người bạn thân của tôi 1 thời,2 đứa sinh cách nhau 2 ngày trong 1 tháng, ở cách nhau 2 nhà trong một khu....tất cả những ngày xưa đã qua đi mà ko còn đọng lại trong nó một chút gì về tôi.Vậy mà tôi đã từng tự hào vì có một con bạn thân như nó, tôi đã từng gặp ai cũng khoe về 1 người bạn như nó, vậy mà cuộc sống thay đổi với mỗi ngã rẽ của từng số phận.Nó là con một, nên sướng lắm, từ bé đến giờ chẳng bao giờ tôi được bằng nó, nhiều khi một fần ích kỉ trong con người tôi cảm thấy ghen tức nhưng với tính "phổi bò" của tôi, xong là quên ngay.Tôi là chị cả của một đứa em, sống trong một gia đình lao động thì đâu có đồ chơi đẹp, đâu có váy áo đẹp tôi luôn cảm thấy ông trời luôn dành sự ưu đãi cho nó chứ không fải tôi...!!!Học cùng nhau 9 năm cấp 1 cấp 2, lên cấp 3 mỗi người một ngả, rồi thi ĐH, bằng điểm nhau nhưng tôi trượt vì thiếu mất nửa điểm còn nó thì thừa nửa điểm để vào trường....Thế rồi mặc cảm, rồi nó có người yêu, nghe nói người yêu nó giàu lắm, đi xe to lắm, mua cho nó nhiều thứ lắm, quần áo trang sức đắt tiền, rùi điện thoại sành điệu, những điều mà tôi và nó trước đây ngồi ước với nhau...Tôi ko ghen tức vì điều đó, tôi chỉ buồn là từ đó tôi mất 1 người bạn.Và đến bây giờ khi đã đi làm,đã tiếp xúc với nhiều người và nhiếu loại người tôi mới thấy bên cạnh tôi chẳng còn ai...Tất cả bị cuốn theo vòng xoáy của nó... tôi có cảm giác cô đơn dù đôi khi tôi cũng cảm nhận được niềm vui khi ở bên cạnh mọi người. Rồi ai cũng có đôi,còn riêng tôi cuộn mình trong một thế giới riêng của một con người cứng nhắc, tôi ko nói là mình khó gần, nhưng gần như tôi mất hết niềm tin và tình bạn, và tình yêu, tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn,dù tôi luôn là người không may mắn.Bạn bè không còn nhớ đến tôi, có chăng chỉ là khi chúng nó cần đến,tôi ko so đo chuyện đó, tôi chỉ buồn 1 điều tại sao tôi lại cứ fải chịu đựng những nỗi buồn một mình. Tôi luôn muốn quan tâm, luôn muốn biết xem cuộc sống của bạn bè mình co được như ý muốn ko, tôi luôn muốn chia sẻ nhưng những lúc đấy thì có ai quanh tôi.Tôi vẫn fải lang thang một mình trên những con fố vắng, quán cafe nhỏ, gặm nhấm nỗi buồn một mình.Đã có lần rút điện thoại bạo dạn gọi cho 1 đứa bạn thân-" tao buồn quá!!! hum nay có nhiều chuyện muốn kể với mày, đi cafe ko?" -Câu trả lời ko như tôi hi vọng "tao fải đi với anh...."Có fải lâu rồi tôi ko yêu nên tôi quên điều đó??? có fải tôi là kẻ vô duyên??? Tôi chỉ biết khóc một mình khi buồn, dần dần rồi tôi quên khóc, lại tự mỉm cười với mình và mọi người.Tôi muốn mọi người yên tâm khi ở cạnh tôi, tôi muốn mọi người tự hào vì luôn có một người bạn yêu đời như tôi khi cần ở bên cạnh.Nhưng chẳng ai biết được rằng trong một góc của sự yêu đời đó tôi luôn fải một mình chịu đựng những nỗi buồn chẳng có ai chia sẻ,tôi quen với việc lắng nghe rồi mỉm cười hơn là nói.....Tôi cám ơn bạn vì đã dạy cho tôi nhiều điều, dù tôi ko được học nó trong êm đềm nhưng tôi cũng biết được vị tình bạn khi bị "thương mại hoá" là thế nào???Tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh các bạn những lúc cần tôi...tôi hứa đấy!!! vì cuộc sống chỉ cho tôi được làm bạn với các bạn 1 đời này thôi!!!Tôi ko trách ai....chỉ mong tất cả hãy nhớ "I ALWAYS STAND BY YOU"
    Chiều qua gặp bạn ngồi trên xe của anh yêu, đối diện nhau mà bạn ko thấy tôi sao??? hay là khi ngồi trên chiếc xe đắt tiền đó, bạn ko còn nhìn thấy tôi??? tôi chẳng muốn biết câu trả lời vì nó sẽ thật fũ fàng, bao lâu rồi mình ko nói chuyện, nhớ ko???bao lâu rồi ko sang nhà tôi nhớ ko??? Có lẽ tất cả bắt đầu khi bạn yêu người ấy!!!!!
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, lâu quá tớ không gặp cậu rùi nhỉ. Tớ vui lắm vì nhận được lời chúc của cậu. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc của tớ vì có những người bạn thật đáng iu.
    Hì, còn động lực à, tớ thấy hình như nó đang trở lại...chuẩn bị tinh thần chiến đấu thui nhỉ...cũng chiến đấu nhá
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chết mất thôi
    Tớ tưởng nói chuyện với cậu sẽ giúp tớ cơ, ai dè lại càng đau đầu thêm. Chẳng hiểu nổi cậu nói cái gì cả Vớ va vớ vẩn, chả lẽ tớ lại mắng cậu 1trận. Hơn gì người ta chứ, cậu đểu!!! Đểu lắm!!! Khổ thân con bé, đồ nhẫn tâm, thế mà cứ tinh vi là mình k0 thế Giờ mới thấy cái bản chất xấu xa bộc lộ
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mai tớ đi rùi, chúc tớ may mắn và mọi điều an lành đi nhá, hihihi
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này nghe quen quen à nha Sếp cũng học tập anh í đi, ''tớ sắp đi roài, ai có nhu cầu ... chúc hay tặng tớ cái rì thì thực hiện nhanh đi''
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chết cười vì cậu, đồ nhóc con, chả lẽ bảo cậu về hỏi mẹ . Thừa thời gian lại kiếm cái mà tranh với chả luận, k0 biết thì nói luôn tớ giảng giải cho mà bít. Mà có thế mí biết mình cũng hỉu bít phết
    @ pn: , thks pn, pn cực kỳ dễ thương

  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến bước ngoặt rồi, nói đúng hơn là một mốc đánh dấu, chắc là sẽ tệ hơn những gì mong muốn. Nhưng biết làm sao được, cái này k0 phụ thuộc vào riêng mình.
    Em ghét những cái gì lửng lơ, k0 rõ ràng... nhưng sếp lại bảo k0 phải cái gì rõ ràng cũng tốt. Chắc là sếp đúng, nhưng em mặc kệ, vì trước thế nào, giờ em vẫn giữ nguyên suy nghĩ như thế, nó có xấu thì cũng đã xấu rồi, ''cơm đã nát thì cho thành cháo luôn''!!!
    Những người em quý mến, rất quý mến, rất tôn trọng và rất quan tâm nữa....đang làm em phải suy nghĩ rất nhiều! Có người từng bảo ''tình thương của em bao la gớm nhỉ''... uh, biết họ nói với ý mỉa mai mình, nhưng thế thì sao nào. K0 quan tâm, mình thích thế nào thì làm thế, ai đánh giá ra sao k0 quan trọng.
    Dạo này thấy hơi thất vọng ... về những gì mà họ thể hiện.
    Ồ, vừa mới nhắc đã bắt đầu rồi đấy sếp ạ. Em vừa có một quyết định, dù k0 muốn, nhưng vẫn phải làm, như đã từng làm ... Đã xong rồi , cứ vậy đi. Thật đáng tiếc, có lẽ tại mình quá quan trọng hoá vấn đề.
    Họ í, những ng đó, chắc vốn là như thế, nhưng em chưa nhìn ra, chưa nhìn thấy những mặt đó... nên... giờ có hơi bất ngờ, có một chút hụt hẫng. Nhưng đã bình thường lại, hoặc cứ tạm coi là thế, giả vờ như vậy đi. Chắc k0 cần nói nhiều, sếp cũng hỉu cả rùi. 2ng quan tâm em nhất, thân thiết với em nhất, em cảm ơn rất nhiều, nhờ 2ng mà em đã .. gọi là tạm ổn. Sẽ cố k0 suy nghĩ nhiều nữa, nghĩ bấy nhiêu đó đã thấy đau đầu lắm rồi
    1ng bảo, sự chấm dứt của cái này chính là sự khởi đầu mới của cái khác, và ta đừng vội kết luận theo cách tiêu cực. Và em hỏi lại 1câu, khi nào em sẽ nói lại với sếp... và chắc cả 3 có cùng câu trả lời.
    Sếp lại có 1chuyến đi mới, cũng có thể nói là một sự bắt đầu mới... tuy chưa thể nói chắc hết đc . Em cũng vậy, em sẽ đi, đi đến 1nơi chưa được đến, và khi về, chắc sẽ có cái gì đó khác. Sẽ khác đấy, k0 bít cái này tốt hay xấu... chỉ mong rằng em sẽ mãi là chính mình...
    Chúc sếp vui vẻ!
    Và chúc may mắn! For ''u''! For everything . Bye
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tao muốn tung hê hết mọi thứ. Muốn bới tận sau cái đống đổ nát, muốn phơi bày nó lên để rồi muốn ra sao thì ra. Chán lắm rồi! Như mày, đau khổ đấy, mệt mỏi đấy nhưng còn được thấy cs có những cái mà mình phải trân trọng. Sống với nỗi lo bệnh tật nhưng chính trong đó mới thấy nhiều điều. M ko hẳn hoàn hảo nhưng tao thích cái cách mà M bảo vệ mày, tao đã suýt rơi nước mắt khi biết được chuyện đó đấy. Tao chỉ muốn san sẻ với mày chút ít cho cs nhẹ nhàng hơn nhưng khó quá mày nhỉ? Lại sắp làm phiền mày đây. Ghét mày quá cơ.
    Bây giờ tao thấy mình sống hời hợt quá, chán chẳng thèm quan tâm đến cái gì? Ai nói gì cũng mặc kệ, ai bảo làm gì cũng mặc kệ, cứ ừ rồi để đấy. Nhạt lắm rùi mày à. Không còn là con bé vui tươi nhí nhảnh, nhõng nhẽo của chúng mày ngày xưa. Không phải là đứa như M nhận xét nữa đâu. Nhưng ko nói gì với mày đâu, ko 2 đứa lại ngồi khóc với nhau à. Xì tao lại ko thích yếu đuối kiểu đó một cái Y suốt ngày kêu cả đủ rồi.

    Tao tìm ngã rẽ khác cho mình rồi. Hy vọng sẽ khá hơn.
    Than thở tí cho nó nhẹ nhàng, chứ mấy nay đầu óc cứ căng lên như dây đàn. Để khi về với mày lại tươi tỉnh nhăn nhở. Hôm nay cũng chẳng thèm dùng nick khác post bài. Kệ.

Chia sẻ trang này