1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sorry cậu nha, tớ bận chút việc
    Giờ thì xong rồi
    Tớ sắp được đi chơi, như kế hoạch mà tớ đã kể với cậu ấy. Tớ cứ lo sẽ k0 làm đc, nhưng sau 1chút lộn xộn thì đã ổn lại rùi
    Mọi ng ở đây đang vui lắm cậu à, háo hức vì kỳ nghỉ lễ Tớ cũng vậy , chỉ khổ thân cậu ở đó một mình...
    Nhưng tớ đi về rùi sẽ kể cho cậu nha, sẽ luôn giữ liên lạc, dù tớ có bận bịu đến đâu đi nữa. Tớ sẽ k0 như họ, dù bận đến đâu, bạn bè vẫn là quan tâm số 1 của tớ. Iu cậu nhìu nhìu

  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rùi..
    Vui vẻ và thoải mái
    Tớ chờ đợi diễn biến của mọi chuyện
    Và sẽ bình tĩnh đánh giá, dù kết quả thế nào, tớ cũng okie hết
    Ôi chà, thoải mái quá, vui quá...
    Nếu mọi chuyện suôn sẻ, nhìu kế hoạch mới sẽ lại được lập ra và thực hiện... háo hức ghê
    Sắp có nhìu cái mới, nhìu việc mới đây
    K0 bít có bất ngờ k0 nhỉ, tớ thích những điều bất ngờ dù tốt hay xấu
    À, nhưng trc hết phải tính sổ những vụ ghi nợ đã, sau 30/4 roài còn gì
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này mà chị giật mình. Hoá ra mình còn nơ
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mệt lắm
    Nghĩ nhiều làm cái đek j, chỉ tổ đau đầu
    Kệ xác chúng nó muốn nghĩ sao thì nghĩ, phản ứng sao thì phản ứng, k0 nghĩ đến là xong
    Mấy cái đồ dở hơi đấy
    Từ giờ cứ thế đi, bỏ qua hết, xoá hết.. chả quan tâm đek j đến bố con thằng nào cả

    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 03/05/2006
  5. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Em frozen nóng nảy qúa!Híc.
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Oánh chít bi h
    Nhóc Sprint láo toét
    Xí xa xí xớn, dạo này cũng sang tâm sự cơ đấy

  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    2 Đứa này biết nhau à?
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mún nói với cậu nhìu lắm, hihihi, mún chia sẻ cảm xúc nữa cho dù đối với cậu có thể điều đó là ngốc nghếch vớ vẩn, hihihi (nhưng tớ hi vọng không phải thế nhỉ). Nhưng cậu ngố thía không bít, cậu cứ làm như tớ dụ dỗ hay làm lung lay cái gì của cậu ý. Cậu càng làm thế càng ngố, hihihi, thống nhất và quán triệt rùi cơ mà, ngốc ơi là ngốc, chỉ là mún chia sẻ ví cậu thui hâm ạ.
    Nhưng công nhận, những lúc mệt hay vui, có mấy người tớ mún chia sẻ và nghe nói kinh khủng trong đó có...cậu, hihihii. Gọi cho 1 nhóc, nó kêu đang nằm trên giường, tớ mô tả mà nó phản ứng chẳng nhiệt tình, ghét ghê nhưng biết là nó cũng động viên tớ nhìu lắm. Tớ bảo rùi, đi chẳng nhớ gia đình mà lại nhớ mỗi...bạn, thế mí bùn cười chứ, nhớ mấy người nhà Canh Thân tớ, nhớ mấy đứa bạn thân tớ và nhớ cả...cậu nữa. Hít...hít...đừng sợ tớ khủng bố tình củm nhá, hihihi, tớ toàn thế
    Tớ có nhiều chuyện mún nói với cậu cực, mờ thui, tớ đói rùi, để sau đã nhé
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ bít cậu đang vui và rất mún chia sẻ điều đó với người anh, người thầy của mình. Tớ bít cậu rất ao ước có thể được gặp mặt anh ấy, được gặp mặt tất cả mọi người trong nhóm nữa để có thể hàn huyên, hỉ hả với sự hứng khởi cao trào bởi vì cả nhóm cậu đã đạt được điều mong muốn bấy lâu nay mà. Thật khó khăn với những người như các cậu trong môi trường ấy nhỉ. Phải có nhiều đấu tranh để giữ vững lập trường và sự nhiệt huyết lắm.
    Mỗi người có một định hướng theo từng hoàn cảnh và độ tuổi. Đừng cứng nhắc quá nhé và cũng đừng đặt ra 1 mục tiêu cố định để mình có thể linh hoạt cậu ạ.
    Đợt này cậu thử sức 1 chút đi, vẫn có thể toàn vẹn cả 2 mà, vừa có kinh nghiệm thực tế, vừa va chạm cọ sát lại...vừa có thể ở nhà nữa...hihihi...tớ nghĩ tham quá cậu nhỉ...chẹp...nhưng cũng chẳng biết được...tuỳ theo hoàn cảnh lúc ý mình lựa thui...
  10. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã suy nghĩ và quyết định rồi cậu ạ ! có lẽ đôi khi cũng phải tàn nhẫn với mình một chút. Tớ đã viết email và nói lên nguyện vọng muốn làm việc cho họ trong đợt hè này còn quyết dịnh có về hay k có lẽ sẽ tính sau (nhiều khả năng tớ muốn thử tính chịu đựng của tớ ra sao). Tớ có khó hiểu lắm không ? đôi khi tớ thấy mình cũng còn rất trẻ con, chả hiểu nổi nữa nhưng dường như với cậu tớ hơi ích kỷ thì phải. Dạo này tớ thường hay tìm đến cậu khi có chuyện buồn, có chuyện muốn chia sẻ và tâm sự, k biết như thế có làm cậu "ghét" tớ thêm k ?! he..he..chắc thế cậu đã chả nhiệt tình nói chuyện với tớ nhỉ.
    Đúng là lúc này tớ tự nhiên thấy khao khát, mong muốn về nhà quá đi vì nhiều lý do như cậu biết đấy: gia đình, bạn bè- những người thân thiết nhất của tớ lúc này chắc hẳn sẽ rất vui với sự có mặt của tớ nhưng...có lẽ lại phải nói tớ cần phải hơi tàn nhẫn với mình vậy, có điều tớ giờ thường xuyên liệc lạc với họ qua điện thoại hơn- như thế cũng tốt cậu nhỉ.
    Tâm trạng tớ dạo này có vẻ hơi bất an, cũng k biết sao nữa nhưng có lẽ tớ phải điều chỉnh chút ít về thói quen sống. Tự nhiên thấy có nhiều cái mâu thuẫn ghê ! thôi cuộc sống mờ- C''est la vie ! Cậu cứ đi chơi đi, cứ làm những gì cậu thích nhưng tớ muốn nói với cậu điều này- Gia đình vẫn là cái cậu cần nhất và có lẽ chỉ khi cậu sống xa người thân lâu ngày (bố mẹ, anh chị em), cậu sẽ cảm nhận được điều đó rất rõ.
    Have a nice weekend

Chia sẻ trang này