1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    He
    Tớ thấy vui, tớ cười suốt... chắc vì tớ vừa đc đi chơi về, vẫn chưa hết vui cậu ạ. Tớ có nhiều vụ, tớ đi xem fim, đi ăn uống ... đi chơi với mấy ng bạn mới quen nữa... Chẹp... nhìu lắm, cậu đang ôn thi, khi nào rảnh tớ ví cậu buôn bán nhá ....
    Hehe, đừng có nhớ tớ, nhớ tớ là đen lắm, học k0 vào đâu, thi k0 tốt, k0 đc học bổng lại khóc... kiếm xiền đi, mua quà cho tớ ... dạo này tớ ngộ chữ quà, nhìn mặt ai cũng đòi quà, híhí
    Quà ơi quà, thích thía

  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện..... nói chuyện....... nói rất nhiều.....
    Nói ra lại phải nhớ lại...... lại hơi lung lay...... lại hơi băn khoăn.... lại... phải suy nghĩ
    Nhưng với H như thế cũng tốt, H hiểu thêm về 1ng bạn.... mà muốn vậy.... cũng phải mở lòng mình ra chứ nhỉ
    H sẽ làm đc đúng như H nói, làm một cách thoải mái, k0 gượng ép.... vì .. như vậy mới là H.... E hèm, nhỡ mà k0 đc, H sẽ phá tung lên.... sẽ tung hê hết mọi thứ...... Nhưng hi vọng k0 phải dùng đến hạ sách đó

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ sẽ cố gắng, hihihi.
    Tớ lại lang thang 1 tí, hihihi, mát quá mờ, không đi tiếc lắm...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khi mình giữ cho mình một vài người bạn thân, tự dưng chợt thấy sự thân thiết yêu thương của những người bạn ấy dường như không chỉ dành riêng cho mình, còn mình thì dành rất nhiều cho họ, tớ hay ghẹn tị lắm. Xấu tính nhỉ, nhưng tớ ích kỷ trong cái này lắm ý, vẫn biết là xấu nhưng tự dưng nhìn thấy người ta công khai bày tỏ sự yêu mến đối với người khác, hic, thấy ghen tị kinh khủng. Chẹp, chả bít sao được, tớ chưa bao giờ dám nhận mình là một người có sự bao dung hay sự cởi mở lớn cả, hì, vì tớ thấy tớ là một người ích kỷ lắm trong những cái mà tớ thừa bít là không nên, hít...hít...tớ quả là một người xấu tính nhỉ.
    Cám ơn cậu vì món quà, hihihi, tớ thấy tazan bảo được tặng ví thì hay lắm đấy (giờ tớ có những 2 cái, mỗi tội chẳng cái nào có...nội dung cả). Cá còn ngon không, tớ vẫn để dành ăn dần, hihihi
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    tớ buồn,
    Chẳng hiểu sao tớ chỉ muốn tâm sự với bạn thôi
    Nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào, không biết sẽ nói như thế nào.
    Tớ vẫn không được khoẻ suốt từ đợt nghỉ 30-4 vừa rồi, chỉ ước mình khoẻ lên thôi, rồi mọi chuyện, mọi việc là do mình cả, phải không?
    Nhưng vẫn muốn có một người để trò chuyện, khó nhỉ? người mình muốn nói lại chẳng biết nhiều về mình.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng cậu về những phản hồi tốt lành. Nhưng vẫn còn nhiều thời gian cho thay đổi và suy nghĩ, hihihi, hãy lựa chọn nhé
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ thò một chân nai vào đây với. Tự dưng tớ cảm nhận cuộc sống mà tớ đang cố gắng chắn ngắt và nhạt nhẽo lắm các ấy ạ. Ngày lại ngày trôi qua, có hôm tự dưng bắt gặp một câu nói tạt vào mặt như gáo nước lạnh làm tớ hoang mang, chới với. Chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa. Có những lúc tớ có nhiều suy nghĩ thật ngông muốn làm cho mình nổi bật để vượt qua cái ngưỡng của con người thường ngày. Mới 23 tuổi mà cảm giác như tớ đang 30 vì nghĩ quá nhiều. Chán luôn...
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp sửa biêng rùi
    1 việc vừa ý thui thì k0 sao, nhiều thứ k như ý gộp lại thấy ghét quá
    Vì sao nó thấy mình online mà nó k0 thèm gọi, thì ra lúc đấy nó đang chat với .. ng đó
    Vì sao thấy mình mà nó lờ lớ lơ
    Tự nhiên thấy chán ghét mọi thứ, ghét cả bạn bè nữa, ghét cả những cái gì liên quan đến họ. Đáng ghét , chết tiệt
    Phải quẳng vào sọt rác sự tức giận này thui, k0 thì k0 bít sẽ trút lên đầu ai

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cá đi vắng rùi hả em, còn thớt đây nè, thớt sẵn sàng chịu trận thay cho cá nè
  10. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chị hỏi tại sao em lại làm thế à. Em làm thế chỉ vì em thích, chỉ có thế thui. Em xem mình làm được đến mức nào, chán như con gián, sao tự nhiên hôm qua lại nhắn cho chị cái tin đó nhỉ? Chắc thế nào chị cũng nghĩ một hồi nhỉ?

Chia sẻ trang này