1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    He, em thích cái câu nì của chị
    Thích làm gì thì làm, đã thích thì làm cho bằng đc
    Hum nay nóng tính ghê gớm, suýt nữa chửi nhau với thằng bạn cũ, cơ mà nó lải nhải như thằng dở hơi, k0 chửi k0 đc, may mà có ng can . Nghĩ lại thấy dại, cãi nhau với nó 1hồi lại đi nhờ nó vác .... ấy ấy về, nhỡ nó ngứa mắt bùm mình 1cái thì teo tùng
    Tối nay lượn ngoài đg thích quá, bao nhiu cảm xúc , nguội bớt phần nào, chỉ xui xe hết xăng nên phải bò về nhà . K0 đúng chỗ để nói nên k0 nói đc, lọ mọ vào thăm blog thui, lâu rùi k0 vào
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em ui, sao lại có cái tin khang khác kỳ lạ vậy? Chị đọc xong tin nhắn cứ ngồi tủm tỉm cười làm mấy đứa bạn chị ngồi cạnh thắc mắc . Như thế chị cũng bít thêm được một điều: em cũng quan tâm đến người ta đấy chứ nhỉ, chị chỉ sợ em ko chịu quan tâm đến người ta thui, tụi nghiệp người ta lắm lắm.
    Hạnh phúc thật khó tìm và càng khó giữ, mong em hãy nuôi nó lớn từng chút từng chút rùi đến một ngày chị được thấy hạnh phúc to lớn và bền lâu.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, sao chị lại nghĩ thế, có thể em là người hơi bảo thủ, ko muốn phô trương tình cảm nơi đông người, bời đó thực sự nên mang tính riêng tư thì tốt hơn. Em từng rất ác cảm với những cặp mà chạy xe mà cứ ghê quá. Nhưng thực sự là ... người ta cũng ko tụi nghiệp lém đâu Có tụi nghiệp em ý, dạo này người ta toàn để ý đi đâu ý hi hi Lắm lúc em băn khoăn ko bít có fải mình đã ... thể hiện nhìu quá ko nữa
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Viết nào, nói nào, ngại ghê cơ, k0 dám nói thẳng trước mặt, gặp mày thì ậm ừ chào rùi... im thin thít
    Mày này, dạo này mày sao rùi? Lâu lắm rùi k0 nc, đâm ra ngại nói, ngại hỏi Hồi trc mà k0 nc thì tao còn bít qua những gì mày viết, nhưng giờ mày ít viết rùi, nên tao... mù tịt. Tự nhiên đêm qua vào trang web của mày, đọc... mới biết mày vẫn viết, và mới biết cũng nhiều chuyện đang diễn ra, những ng bạn quanh mày đều biết,... chỉ tao là k0 biết. Thấy giận mình ghê gớm. Buồn! Chán...
    Đã lường trc, sẽ đến lúc thế này... nhưng mà k0 muốn thế chút nào. Trc, thì tao vẫn cố gắng, tao quan tâm, để ý... còn mày thì trc giờ vẫn vậy, hờ hững, thản nhiên... nếu k0 cạy miệng chắc chẳng hé lấy 1 câu. Thế rồi tao lơ là, tao quên bẵng, 1chút thôi... và như thế này đây. Vậy là lỗi tại tao... Hôm qua tao định viết, để hỏi mày, nhưng mtính dở chứng... tạch hết, giờ thì tao chẳng nhớ định hỏi gì... ngoài 1điều, 1điều từ trc đến giờ tao vẫn băn khoăn: tao là thế nào với mày? thân đến mức nào? có đủ cho mày tin tưởng k0? đủ k0 mày???
    Tao đã tin mày, và kết quả ngoài tưởng tượng... Tao đã từng có bạn thân, đã tin, nhưng hình như tao ít đc ng khác tin tưởng?!
    Băn khoăn quá, mày trả lời nhá, rùi tao hỏi típ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, tớ đang tích tụ năng lượng, chờ thời cơ bùng phát.
    Chẹp, đang làm cái kia, chắc còn phải đi hỏi han mấy nơi nữa, chẹp...bắt đầu có hứng roài
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tớ tự dưng lại bị chành choẹ cậu ạ, vớ vỉn thật, càng nghĩ lại càng thấy quá vớ vỉn...chẹp...phùuuuuuuuuu. Nhưng tớ hiểu nên dễ bỏ qua thui, chẳng đáng để ý, hờ hờ.
    Nhưng mà cái này cũng nói với cậu, hì, thấy cứ như kiểu hớt lẻo ý, động tí là kể lể, là mách, hihihi, cơ mà bùn cười quá đi, cậu mà bít chắc lại...chẹp miệng cái ..xoè
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, cuối tuần mà dân làng nhìu tâm sự ghê. K0 ai đi chơi cả mà vào mạng tâm sự, hic
    Mình thì có tâm sự vì lâu lắm rùi k0 spam
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua muốn sang nhà mày qúa, muốn ngó mặt mũi cún con xem nó sao rùi mà mệt quá ko đi được. Đành nhắn tin hỏi thăm mẹ con mày, khi nào khỏi hẳn ko sụt sịt nữa thì tao qua. Nằm ở nhà chán kinh, người mệt mệt mỏi mỏi chẳng làm được cái gì, hichic. Mày ui, tao ko lắm chuyện lắm đâu vừa vừa thui. Tao ghé qua nhà mày thật mà, chuyển về nhà mẹ thì khi tao gọi điện phải báo cho tao một câu chứ, ai lại để tao mò đến tận nơi để trông cái cửa khóa ngoài thế. Lang thang đi bộ về một mình ghé qua mấy hàng bán quần áo linh tinh vỉa hè, nhìn ngắm mọi người bới bới chọn chọn cũng hay ra phết, ui lại chuẩn bị hâm hâm rùi . Lâu lắm tao lại mới đi bộ lang thang, may mà kịp nghĩ ra phải về chứ ko lại như hồi học DH lang thang ko bít đường về, chít dở.
    Bé con hết vàng da chưa, ui tao phải cố tranh thủ qua nhòm ngó nó sớm sớm chút. Còn mày đừng sợ béo nha, ăn nhiều nhiều vào
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến nơi một lúc thì trời đổ mưa. Mấy đứa ngồi buồn quá, đã biết có cơn bão số 1 rồi mà nhất định đi, sợ hoãn lại thì chẳng biết bao giờ mới đi được nữa.
    Chờ đợi mãi mới sắp xếp được lịch để đi chơi, nên đứa nào cũng hào hứng, chỉ có điều khi nhìn ra ngoài trời, nào là mưa, nào là sấm chớp, gió thổi mạnh, cũng hơi chùn bước...Tớ quyết định là vẫn đi, không thể đi 135km về đây rồi, chỉ còn cách biển 10km nữa mà lại không đi. Vậy là 3 đứa, 3 áo mưa, leo lên xe máy, hướng ra biển. Đường vắng tanh, có lẽ mọi người ai cũng ngại ra đường. Xe máy lao đi vun vút, giữa cánh đồng, hai bên đường là hoa cúc dại, là lúa, ngô. Xa xa có những mái nhà thấp thoáng sau những hàng cau. Nhà ở đây hao hao giống nhau, hình như nhà nào cũng xây cùng một kiểu, và nhà nào cũng có cau, giản dị mà ấm cúng, à tớ quên mất, còn có nhà thờ nữa, chưa bao giờ tớ đi đến nơi nào nhiều nhà thờ như thế, hình như đứng chỗ nào cũng nhìn thấy. Hôm ấy lại là chiều thứ 7 mọi người đi cầu nguyện. 3 đứa tớ chui vào trong một nhà thờ gần biển, nghe cầu nguyện, và chụp ảnh
    Xuống đến biển hầu như chẳng có người, bãi biển vắng, vẫn chưa được sửa chữa lại sau cơn bão vừa rồi. Có một điều cực kỳ may mắn là vừa đến biển thì trời ngừng mưa. Có lẽ trời thương người hiền
    Chỉ có 3 đứa tớ chạy lang thang trên bờ cát, gió, lạnh, cũng chỉ dám lội nước đến đầu gối thôi.Nhưng nhìn biển, cảm giác yên bình lắm.
    Bọn tớ mải chơi quá, đến khi nhìn lên trời đã tối sầm, đói meo cả bụng. Đi ăn rồi về nhà, bố mẹ không cho ở lại tối, dù rất muốn ở lại ngắm trăng trên biển
    Trời không mưa nữa, nhưng gió lạnh, bọn tớ vẫn phải mặc áo mưa.Lại rong ruổi trên xe thẳng hướng nhà mà tiến. Đường vẫn vắng,vẫn chỉ có 3 đứa tớ, trời tối thui, đi đường khác về nhà, một bên đường là sông và rặng phi lao gió hát, một bên là cánh đồng lúa đang thì con gái, mát và cảm giác thật thú vị. Ba đứa hát, rồi cười, đã lâu lắm tớ mới cười giòn tan như thế, cười mà không vướng bận điều gì.Có một chút sợ hãi len qua khi đi qua nghĩa địa, hic, cả ba đứa cứ phải cố nói chuyện để xua tan cái sợ hãi. Chỉ trong mấy tiếng buổi chiều, mà có biết bao nhiêu là cảm giác
    Về nhà đã thấy bố đứng đợi ở đầu ngõ, cả nhà đang lo lắng, đợi cơm. Lúc ấy mới thấy mình vô tâm biết nhường nào ( Cả ba đứa đều không mang điện thoại theo), lớn bằng này rồi, sao lại vô tâm thế nhỉ? cảm nhận được tình yêu thương tha thiết, và xấu hổ về mình.
    Ngày hôm sau tớ khua 2 đứa còn lại dậy sớm, tớ muốn ngắm mặt trời mọc trên biển, vậy là lại ba đứa, lôi áo khoác ra mặc, hơn 5h sáng tiếp tục trên chiếc xe máy thẳng tiến. Vì là đi sớm quá, đường vẫn rộng, vẫn chỉ có 3 đứa mà thôi. Hoa bên đường đẹp quá, rặng phi lao bên đường cũng đẹp tớ định dừng lại chụp ảnh rồi post cho cậu xem, nhưng sợ không kịp xem mặt trời nên tớ vội vã đi, định là khi về sẽ chụp(mặc dù mọi người đã nói hôm nay không thể nhìn thấy mặt trời mọc, và tớ cũng nghĩ thế )
    Trời hôm đó nhiều mây, đúng là không thể nhìn thấy mặt trời, lại còn se lạnh nữa. Nhưng đứa bạn tớ bảo ra biển nhất định phải tắm, mà tớ không lỡ để nó tắm một mình nên xuống tắm cùng. Có lẽ mọi người ngạc nhiên và buồn cười lắm, trời lạnh thế này, có hai đứa chạy ào xuống biển, cười nhe cả răng vì lạnh. Giữa biển bao la, chỉ có hai người tắm, hihi, mình chưa bao giờ hình dung ra cảnh ấy, mình cũng chưa bao giờ hình dung ra cảnh tắm biển xong, hai đứa mặt mũi tím bầm vì lạnh, cười nhăn nhở
    Thế là đã đến giờ về, ăn cơm còn lên HN. Thời gian trôi nhanh thật. Ba đứa ngồi trên đá, nhìn ra biển,lòng không muốn rời xa. Chẳng biết khi nào, mới có dịp quay lại
    Chẳng thế ngắm trăng trên biển như dự định, chẳng thể ngắm mặt trời mọc như dự định, nhưng những cảm xúc thì nhiều hơn những gì tớ đã tưởng tượng
    Tớ thực sự yêu mảnh đất này, yêu con người nơi đây. Những gì mà mọi người nhà bạn tớ dành cho tớ, những gì mà thiên nhiên ở đây mang lại cho tớ, có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ quên không cầu kỳ mà giản dị, không giàu sang mà đậm tình yêu thương... Tớ nhớ mãi bát canh cua mà mẹ bạn tớ nấu, tớ nhớ mãi món cà muối mà mẹ bạn tớ đã chuẩn bị....
    Tớ muốn nói cảm ơn bố mẹ, anh trai và bạn tớ rất nhiều, đã cho chúng tớ hai ngày nghỉ thật tuyệt vời. Để tớ thấy được hạnh phúc là những điều vô cùng giản dị
    Chúc mừng bạn đã tìm được một nửa ở quê hương này, khi nào về, bạn sẽ thấy, sẽ cảm nhận được, hơn cả những gì tớ viết....Thật đấy
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    tớ không chụp được ảnh hoa và rặng phi lao, không chụp được con sông và cánh đồng trước cửa nhà bạn tớ, không chụp được cây cầu nhỏ bắc qua con mương nơi mà....có rất nhiều thứ tớ không chụp được vì máy ảnh hết pin tiếc quá!

Chia sẻ trang này