1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, vùng quê ấy không đẹp như một khu du lịch thực sự. Không có núi,không có biển xanh, không có những toà nhà cao, không có ánh điện đêm lấp lánh, không có nhiều nhà hàng lộng lẫy, không có những loại hoa khoe sắc... chỉ có một loài hoa cúc trắng bên đường, chỉ có màu xanh của lúa, của ngô, chỉ có những con sông xanh biếc,những mái ngói thấp thoáng sau những hàng cau... không có gì đặc biệt phải không? Nhưng tớ thấy yên bình, và tớ thích vùng quê đó....
    Tớ cũng nói với bạn, nó đẹp một vẻ đẹp giản dị mà.
    Hôm qua, tớ đã một chút buồn, một chút bâng khuâng khi bất chợt một người khác nhắc đến cái tên ấy...Sao tự tớ nghĩ đến thì thanh thản thế? dù sao tớ cũng đã tha thứ rồi, nên xin cầu chúc cho người đó được hạnh phúc
    Còn tớ thì tự sẽ vượt qua thôi, hic, có lẽ độc lập quá, lý trí quá cũng không tốt
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tao xin mày tao sắp khùng lên vì nó rùi đây.
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không? hôm qua khi nhận tin nhắn của bạn, tớ đã đọc mãi, rồi bấm máy nhắn tin cho bạn. Nhưng cứ bấm rồi lại xoá, kể cả sau khi nhắn cho bạn rồi, lại nghĩ lẽ ra mình không nên gửi thì hơn
    Tớ không sao diễn tả được điều tớ muốn nói với bạn lúc ấy, kể cả bây giờ cũng vẫn vậy. Nhưng sao tớ thấy điều bạn nghĩ, có chút gì đó giống tớ, và tớ thấy tình cảm của bạn sao mà trong sáng và đáng yêu đến thế, tớ mong sẽ mãi như vậy -cho bạn và một lúc nào đó -cho tớ
    Tớ thấy iu quí bạn thật nhiều
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 17/05/2006
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng là cái chuyện không đâu cậu ạ, mà làm tớ nói chuyện cái kiểu dở dở gàn gàn với cậu. Xong rùi tớ cũng thấy đúng là mình rất đơ vì ba cái chuyện linh tinh, vớ vỉn, không đáng, tự dưng ảnh hưởng đến câu chuyện của tớ với cậu. Chẹp, cậu nói tớ cũng phải thôi, nhưng chắc lần này là lần cuối tớ để cái kiểu vớ vẩn ấy ảnh hưởng đến tớ. Thực ra tớ luôn muốn hài hoà, luôn bỏ qua những tiểu tiết, luôn muốn mình không để ba cái chuyện cỏn con đấy ảnh hưởng đến thiện chí của mình nhưng dường như đối tác của tớ không thích thế, cứ bắt tớ phải tỏ thái độ, cứ bắt tớ phải khó chịu, cứ hướng tớ tới cái không tích cực, không thể nghĩ tốt hơn được. Tớ biết đó là chủ quan, nhưng khi những việc kiểu như thế lặp đi lặp lại quá nhiều và gây cho tớ những phiền phức không đáng có trong suy nghĩ, tớ chắc tớ không đủ tự tin lắm về khả năng thoải mái, thoáng thoáng có giới hạn của tớ.
    Chắc cậu bít tâm trạng tớ không tốt nên cũng không để ý lắm đâu nhỉ, cậu cũng hiểu tớ mà.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nghe nhạc và làm dịu sóng, chẹp, bài này nghe hay nhỉ
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ừa, bài này hay, nhưng chẳng làm dịu đi đc cái gì cả
    Mệt ghê.
    Cứ đơ đơ.
    Tự phá hoại sk của mình. Chơi game đến 3h, xem bđá đến 4h và thức đến gần sáng. Đầu cứ căng ra
    Sao mà hâm thế. Cviệc k0, tyêu k0, tbạn ổn... chẳng có j phải lo nghĩ cả. Vậy mà sao trong đầu như một mớ bòng bong
    Chắc tự tử quá
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị nhắn cái tin kêu "nhớ nhóc lắm, chắc cuối tuần chị ra HN" xong rồi biệt vô âm tín thế hả. Kêu cuối tuần ra thế mà em nhắn tin lại ko thèm trả lời hứ hứ. Không nhắn lại cho em cuối tuần này em đi chơi tít mù, có ra HN cũng ko gặp được em đâu, ko gặp em em cho chị chít luôn.
    Khi ra HN nhớ mang quà ra nhé, đừng có ra tay ko như lần trước đấy, nhóc đang cố phấn đâu để sang năm chị phải may áo dài cho nhóc đây
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cậu à chẳng có gì đâu tự nhiên thấy chán nên nhắn tin phá đám cũng ko định phá đám thật. Thôi kệ, có cố cũng chẳng được nên tớ chẳng cố nữa đâu.
    Nhưng mà nếu ko có ai chịu cố gắng, ko ai chịu vác tù và hàng tổng như cậu thì nó lại thành đầu voi đuôi chuột bi quan hơn chút nó ra cái gì cũng chẳng biết nữa. Thôi mỗi người cố thêm một tí, tớ cũng cố thêm tí nữa chắc sẽ tốt đẹp thui.
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có gì đó khang khác , oà... ta thú vị về những thay đổi của chính bản thân mình
    Tâm trạng thay đổi thất thường .... những cảm xúc bộc phát ... sự bốc đồng thái quá , k0 kiểm soát.... đúng hơn là k0 thèm kiểm soát .... muốn nổi loạn........ giới hạn là gì chứ!!! Ta vui chơi, ta quậy phá, ta trêu chọc...... chẳng ai cấm được ta.... ta nghe, cúi đầu và im lặng .... a ha ha, nhưng ta chẳng để lọt tai bất cứ lời nào ta k0 muốn cả..... Ôi, thấy mình thật thiên tài , kết quả sau bao năm tu luyện ở trường học
    Ái chà, lâu lắm mới thấy thoải mái như vậy.... thoải mái nói, thích làm gì thì làm, vui vẻ, khoái trá, hồi hộp... như chơi trò trốn tìm, thung thướng vì ẩn núp mà k0 để bị tóm .... Sẽ tiếp tục chơi, chơi hết mình, xả láng đi chứ.... chẹp, dù bít rằng càng cao hứng thì càng dễ suy sụp

    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 22/05/2006
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhảy sóng thích thật cậu nhỉ, mặt biển cứ như một khối thạch găng xanh trong và ngon ơi là ngon. Tớ thích nước nhưng cũng sợ nước, hiihihi, nhưng nắm tay cậu trong nước, tớ cảm thấy tự tin và an toàn hơn rất nhiều. Đắc chí tung tăng khi vượt qua những con sóng lớn, lại còn bày đặt múa điệu Hồ thiên nga mí...chứ, hò hét đã thật, sao lúc ý tớ không sợ sóng to nhỉ, hihihi, chắc có bão lúc ý tớ cũng chẳng ngại đâu. Khi có sóng to gió lớn, một bàn tay cũng đủ làm nên sức mạnh của tớ, tạo nên sự tự tin của tớ. Tớ thích nắm tay cậu, hihihi, nói chung chắc tớ thích nắm tay mọi người vì thực sự tớ nghĩ tớ có khả năng làm được tất cả khi có 1 bàn tay nắm tay tớ.

Chia sẻ trang này