1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị ra HN mà trời mưa suốt, cái kiểu mưa dai dẳng, làm 2 chị em cứ ướt ướt, lem nhem . 2 tháng nữa sau khi chị đi thăm bố mẹ chồng về nhóc lại có quà, sướng ghê. Chị đi may mắn và mãi hạnh phúc nha!
    Love
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ng cần gặp thì k online , đứa k ưa thì lại xuất hiện
    Chán chả buồn chết
    Ông trời đúng là k chiều lòng ng
    Còn 1bài dịch chưa xong , vẫn ngồi chơi game....
    Đúng là bản tính khó dời, nước đến cổ chưa thèm nhảy
    Cậu mất tích ở đâu rồi, trả lời nhanh, k0 ng ta mà giận thì đừng có trách Bố khỉ !!!
    Dạo này toàn gặp đứa dở hơi cậu ạ, nhưng tớ cũng đang khoái trêu chọc,.. hừm, cậu chỉnh tớ đi, k0 tớ toi lúc nào k0 bít thì chít dở, chít thật đấy
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui này...
    Khó hỉu quá
    Đơ đơ
    Hix, thỉnh thoảng lại đanh đá thế mới chết chứ
    K nghĩ nữa, k lại thành mớ bùng nhùng...
    Yêu, ghét, giận, hờn.... chẹp, loằng ngoằng phết
    ngày mai, nhìu việc
    ngày kia, sẽ cố bận rộn
    ngày kia,.....
    hừm, liên tục, k có time chết, ngoại trừ lúc ngủ và online
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đừng nói là không có gì bởi vì đối với cậu hiện giờ, mọi thứ còn trong tầm tay, con chủ động, còn kiểm soát được. Cậu cứ nói cậu coi đó là một cách giải toả stress nhưng cậu đang đan lưới buộc mình đấy. Đừng để cuộc sống của cậu trong lĩnh vực đó trở nên nhạt...phai nhoà hết cả màu sắc lung linh của nó. Đừng để cuối cùng đối với cậu chỉ là sự lựa chọn có mục đích mặc dù cậu thừa biết trước được hậu quả của nó, mặc dù cậu cũng chấp nhận điều đó. Tớ nghĩ cậu nên ích kỷ vì bản thân thật sự của cậu 1 chút đi, đừng có cái kiểu tung tăng như thế nữa...dập dờ quá...mài mòn cảm xúc quá.
    Chính cậu tự tạo nên cái kiểu lằng nhằng đó, không đâu vào đâu vì cậu không tôn trọng nó, cậu không nghiêm túc thì làm sao cậu có được cái gì ra hình được. Không muốn thì dừng đi, làm cái rì thì làm cho nó rõ ràng
    Hì, tớ bít cậu hơi muộn để có thể uýnh cậu tới tấp cho cậu tự nhìn vào thực tế bản thân (có nhiều cái cậu ko nghĩ mình thế nhưng thực tế là cậu không chấp nhận điều đó thôi). Chẹp, đôi khi thấy cách nhìn nhận vấn đề của cậu chủ quan quá, hihihi, và bảo thủ dở hơi nữa
  5. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đúng, cậu cứ trách tớ đi ! đôi khi tớ cũng biết mình chứ nhưng tớ k thế làm khác đi được. Đã có nhiều lúc tớ mong mình chỉ tập chung vào một mục tiêu thôi, k lan man, k lập lờ nhưng .....chưa có ai đủ sức cuốn hút để tớ làm điều này. Có nhiều cái tớ muốn nói nhưng k thể nói ra hết được vì những truyện trong quá khứ, vì những vấn đề hiện tại và cả một phần cái chất hơi "dở hơi" của tớ nữa. Tuy nhiên tớ vẫn tin, vẫn lạc quan về tương lai và tin vào một câu truyện có hậu.
    Cậu chưa hiểu hết tớ đâu, cậu có sự cảm nhận tốt nhưng vẫn có thiếu sự logic but thanks anyway !!!
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Những nhược điểm giống nhau, chỉ khác nhau ở mức độ cậu ạ bởi các cậu thấy mình trong người kia và ngược lại
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hihi , bùn cười nhỉ
    Đúng là ở đời có nhìu người khá giống nhau, ở một số mặt tính cách nhất định
    Ví như mục đích lập topic này, là để nói với 1ng , nhưng ng đó lại khôn ngoan né tránh k0 lộ mặt. Rùi sau đó 1ng khác xuất hiện và cứ thế, cứ thế...
    Sau đó lại thêm ng nữa , chà chà, ngộ ghê
    Nhưng như vậy cũng tốt, 1lời mà khuyên đc nhìu người
    Bao gồm cả em trong đó
    Iu ghê
  8. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vốn đã không muốn nhưng tớ phải ra mặt nếu không có người lại bảo tớ tránh mặt và có một số người bị cậu "mắng" oan
    Cậu thấy không .... Cậu lập ra nó là để "mắng" tớ .. Nhưng cuối cùng có vô số người bị "mắng" theo... Chưa kể số người không post bài mà chỉ pm cho cậu thì cái topic này cũng quá nhộn nhip rồi....
    Đúng là mọi thứ đều nhàn nhạt ... cũng chẳng phải tớ quá kén chọn ... nhưng tớ còn có quá nhiều việc phải làm ... còn cả 1/2 trách nhiệm cuối cùng và một giấc mơ ở phía trước ... Liệu có ai đủ dũng cảm để chấp nhận chia sẻ hay không ????
    Lẽ ra cuối tuần là ngày nghỉ ngơi của mọi người thì với tớ lại luôn là thời gian căng thẳng nhất ... cả công việc lẫn những chuyện linh tinh. Cuối cùng thì tớ cũng phát hiện ra người có những tin nhắn vào đầu tuần và cuối tuần đó là ai ... Tớ cũng đã nói thẳng tớ là người rất xấu .. Cậu có biết câu trả lời là gì không ??
    " Nói em quên anh ư ?? Điều đó dễ thôi mà vì em đã xác định phải quên anh cả trước khi nhớ anh cơ " .. Thế đấy.
    -----
    Thực ra, khi nghe câu nói có ngày tớ sẽ gặp quả báo của cậu ấy, tớ không đồng ý nhưng lại hy vọng tớ sẽ gặp quả báo ...
    Được TyKy sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 29/05/2006
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ...
    Thực ra cũng cảm thấy cậu đang có điều muốn nói nhưng không hiểu sao tớ lại làm cậu phải im im mang về. Chẹp, tớ cũng không bít nữa nhưng dạo này tớ rất hay có tình trạng đầu nghĩ một đằng nhưng nói lại một kiểu, chán ghê cơ.
    Mờ vẫn có thể mờ, hôm nào...buôn đi, hihihi
    Cậu thấy đấy, cậu không phải là 1 cá thể quá đặc biệt vì cũng có nhiều người giống cậu. Có những người đã đạt được điều mong muốn, có những người đang trên đường thực hiện và rất khả thi, có những người thì đang ở bước đầu trong quá trình vật lộn của cậu...Vậy tức là cậu cũng có thể thu được kết quả mà, đấy là cái đích tất yếu, khác nhau ở quá trình thôi.
    Tớ cũng muốn nói cả những người liên quan nữa cậu ạ, tớ muốn mượn cả cậu để nói tuy dĩ nhiên không có ý triệt để như tớ "mắng" cậu vì như tớ đã nói đấy...mỗi người đang ở 1 giai đoạn khác nhau...hihi...nhưng một số đặc điểm khái quát dường như là...vẫn giống nhau
    Chẹp, dù sao tớ vẫn mong cậu bị quả báo sớm sớm một chút, hihihi, tớ không nỡ nhìn bạn tớ chịu 1 mình lâu thế. Cậu cứ sợ nhưng có thể cậu không biết là có nhiều người sẵn sàng, chỉ là cậu không chịu mở lòng đón nhận thôi, cứ rụt rè thía ai dám...đâm sầm vô...Mở lòng đi cậu......và cả...cậu...nữa
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Và cả ....cậu.... nữa - chủ nhân topic à
    OPEN YOUR HEART​

Chia sẻ trang này