1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ô la la , cuối cùng thì người đó cũng phải ra mặt, nhỉ
    Nhưng cũng có 1người khác tưởng bở
    Haha , hay nhỉ , bùn cười wé
    Sếp thấy k0 , chiêu này gọi là rung cây doạ khỉ
    Gớm chít, cả làng cứ khuyên nhau ''mở lòng'' đi, hê hê
    Đố bác nào dám làm thế trước đấy
    Úi da, ngộ wá , hà hà, k0 thể k0 cười gian ác 1tẹo tèo teo
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ sao ý, người cứ đơ đơ, nhiều lúc phát bực vì mình
    Không có cảm xúc, không muốn viết gì, cũng chẳng nhắn tin cho ai, chỉ thấy mệt mỏi
    Không phải vì một chuyện gì cụ thể, cũng chẳng hiểu sao mình lại thế, mong giai đoạn này sẽ qua nhanh.
    Lâu lâu không nhắn tin, cũng không viết gì cho bạn, nhưng tớ vẫn dõi theo bạn, và nghĩ là có thể biết cảm xúc của bạn những lúc vui buồn, hay những lúc thấy chán chán...trong những giây phút đó, có lẽ lặng im cũng được nhỉ? chỉ cần biết có một ai đó vẫn quan tâm đến mình, đôi khi chỉ cần như thế
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tớ lại được nhìn thấy cầu vồng cậu ạ
    Thích thế cơ chứ, hôm trước thấy mami tớ bảo có cái cầu vồng to lắm mà tớ không được nhìn, tiếc hùi hụi..., hôm qua vừa ra đến ngõ hếch mặt lên đã thấy 2 cái cầu còng to đùng đằng trước mặt...hihi, reo rõ to, may mà đường đông chứ không thì ối người bảo tớ...dở hơi, nhưng thích cực. Tớ cứ vừa đi vừa hếch mặt lên ngó. Kêu réo cho cậu nhưng...hihihi. Nhớ lần trước bảo cậu cậu kêu không thích nhưng thực ra bây giờ để được ngắm cầu vồng ở chốn đô thị chật chội này không dễ và ít người để ý lắm, cậu cứ thử ngó một lần xem. Chỗ nhà tớ hình như rất dễ nhìn thấy cầu vồng nhất là vào mùa mưa này. Chẹp, nó không dài hết như cái hồi trước nhưng cũng to không kém...eo...nhìn thích lắm ý. Đứng xem nó tan dần trong đám mây xám đầy hơi nước mí ngộ, cứ từng vệt màu bốc hơi dần dần...ngắn dần như bị lọ thuốc độc của mụ phù thuỷ nào đó đang ăn mất...tớ mà không vướng giờ đi gặp mấy người bạn thì thế nào tớ cũng đứng xem cho kì hết thì thôi.
    Mà cuối tháng này tớ định đi Thác Bản Giốc đấy, hi vọng được nhìn cầu vồng trên thác, tớ ao ước mãi....
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, cảm ơn mày nhiều lắm ý. Đọc cái tin nhắn mày nhắn mà tao phì cười, ui cái giọng điệu của mày.
    Cuối năm nay lấy chồng thật hay giả đây để tao còn chuẩn bị tinh thần, cái bọn lớp cấp 3 đấy chỉ còn mày và tao. Mày đi rùi càng lấy cớ cho bọn nó nói tao thôi, huhu. Nhìn mày vất vả thế thương lắm nhưng cũng phục mày lắm, chẳng ai ngờ trong cái đám con gái ấy mày lại là đứa năng động và thành đạt nhất. Tao nhìn thấy ở mày những ưu điểm đó ngay từ hồi còn học chung cơ nhưng cũng chẳng nghĩ mày đạt được đến mức này. Đúng là có những cái có cố cũng ko được, khác nhau nhiều quá mày nhỉ? Nhìn ông anh tao, tao vẫn cứ thấy một cái gì đó khó tả. Hình như ko ổn lắm, ko biết rùi bác ấy sẽ thế nào? Đợt này bận quá nên tao cũng ko care được. Tao thấy tụi nghiệp ông anh tao lắm, nhưng tao ủng hộ quyết định của mày, mày hiểu tao hiểu suy nghĩ của mày nên mày cũng chỉ nói với mình tao về vấn đề đó. uh, tao cũng khó chấp nhận huống chi là mày. Nhưng tao vui vô cùng khi cả mày và anh tao vẫn còn giữ được như thế.
    Tao tức lắm khi mỗi lần nhấc điện thoại gọi cho mày lại cứ thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc, biết mày hay phải ... nhưng vẫn . Tao nhất định phải lên thăm cái vùng sâu vùng xa của mày, xem nó ghê gớm thế nào mà đã đủ sức mạnh để lôi mày ra khỏi ông anh tao , lôi mày đi xa tao thêm một tí.
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bít ngay là cậu lại có chuyện gì rùi, tự nhiên lặn mất tiêu một thời gian, có online mà tớ hỏi k0 thèm trả lời
    Giờ lại la lối 1hồi , làm người ta tức giận rồi lại đi xin lỗi
    Mà vừa đáng giận vừa đáng thương, lại dở dở hâm hâm rùi chết dí vào 1góc nào đó . Có làm sao thì phải nói chứ, còn biết mà giúp..... đến nước này rồi thì tớ chịu, chỉ còn ngồi nhìn kết quả thảm hại của cậu thôi Tệ hơn là thấy thế, nhưng vẫn chưa rút ra đc bài học, vẫn tiếp tục xuống dốc.... con người tự tin của cậu đâu mất rồi Cậu đúng là đã khác, khác trước rồi, theo hướng tệ đi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu có vẻ không thích lắm nhưng tớ rất thích về quê. Nhất là những lúc cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống, cảm thấy bí bách, cảm thấy căng thẳng...Hihihi, đúng với tớ quê hương là chùm khế ngọt, là nơi bình yên vỗ về cho tớ. Có khi chẳng cần làm sao, tự dưng ù cái về quê cũng cảm thấy thật thanh thản, thoải mái dễ chịu. Tớ cảm thấy thật tuyệt vì có một nơi là quê để về, để có cảm giác về quê...mà rất nhiều người không có được. Một lợi thế để làm phong phú hơn đời sống của mỗi người.
    Đợt vừa rồi về nhà có thời gian thảnh thơi, tự dưng ngồi ngẫm nghĩ cậu ạ. Dạo này tớ ham chơi quá, chẳng quan tâm được đến những người xung quanh, bạn bè thì hờn dỗi nè, mami dạo này tự dưng gầy quá...chẹp, tớ phải cai thui, cai từ giờ đến lúc...đi chơi xa, hihihi, không lang thang nữa. Cả tuần này lại phải học bù, không ngày nào rảnh nữa, chán ghê. Nhưng thôi, đấy là cơ hội cho tớ cai, sẽ chẳng tham gia hoạt động nào nữa, không bỏ bê cái rì, hihihi, không về muộn, có hào hứng cũng chỉ chút xíu rùi về sớm, cậu nhỉ. Tớ cai, hihihi (cai kiểu tớ chắc cũng ối người cai được, nhưng hạn chế dần dần).
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    MK
    Bố khỉ nhà chúng nó
    MK, chat với mày sướng thật
    Chả mấy khi tao nói bậy luôn mồm thế, MK, lại thấy giống cái con ôn con ngổ ngáo ngày nào . Mà MK, giờ bọn nó đek có ở đây mà tát tao, nó mà tát, tao tát lại cho lật mặt . Khốn kiếp mấy cái đứa tự xưng bạn bè . Có mày là tao nói thẳng nhất, chả phải tiêu cực gì. Mày cứ bảo tao quái thai, nhưng, tính tao nói thế, tao nghĩ sao thì nói thẳng luôn, cứ thẳng mặt mà nói, kệ mịa chúng nó nghĩ sao. Kể cả về rồi tức mà khóc thì tao càng sướng, cơ mà tao biết chắc chúng nó chẳng mảy may nghĩ đến tao đc nửa giây. Chả thế mà hôm j nhận đc tn của bạn hỏi thăm, tao suýt làm rơi đt , ngất trên cây quất.
    MK mày ạ, tao đek bít giờ tao vui hay buồn, chỉ biết muốn phá cái j đó. K0 hỉu nc với mày tao có kiềm chế đc k0, hay lại điên hơn
    Tối nay đáng ra phải vui, nhưng tao lại như con điên. Tao muốn oánh nhau ... để kiềm chế, tao lại phải dùng tới cách bét nhất là phóng xe, đg ngắn quá mày ạ, ứ lên đc 70km, lên ga nữa chắc chui vô gầm ô tô nằm quá, mà tao ứ muốn toi sau khi vừa tn như thế. Khè khè, buôn với mày đã quá MK, tao iu mày quá thể cơ . Mày mà là boy, chắc tao thịt mày quá, haha
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu có vẻ mệt đấy...đừng ham hố nhé, sắp xếp thời gian cho cái mắt được nghỉ ngơi đi. Hì, nếu cắt hết được những cái lằng nhằng thì tốt rồi. Dạo này nhìu việc quá hở, bố trí được thì cố làm 1 chuyến nghỉ xả hơi núi rừng đi cho thay đổi môi trường cậu ạ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, đã xem xét công việc cậu ạ. Hi vọng tớ không bị lôi vào những cái lằng nhằng ngoài công việc, tớ chẳng thích cái kiểu đá bóng sang như thế này, nhất là khi tớ đã nói thẳng đấy là người tớ không ưa.
    Vớ vỉn, loằng ngoằng, chả ra sao. Mong là chóng dứt điểm vì tớ đã có quá đủ những rắc rối mệt đầu rồi
  10. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế mới nói cậu chỉ nói được chứ chưa làm được . Làm người xấu không dễ đâu .. nhưng ít nhất hãy là con người của kinh doanh - sòng phẳng - ... Tất cả mọi việc phải được thỏa thuận để xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của các bên. Nếu không thỏa thuận được thì chia tay.... Đó là cách giải quyết đơn giản và hiệu quả nhất cho tình huống của cậu.
    Còn chuyện tình cảm ư.. Dẹp nó sang một bên. Nếu nghĩa vụ và quyền lợi tương ứng thì đó là quỷ Satan vẫn cứ cho như Đức Chúa .. mình làm việc cho người ta và nhận quyền lợi chứ không phán xét người ta. Nếu không thỏa thuận được thì chấm dứt.. lợi cả đôi đường . Tính kỹ thì cậu có lợi nhiều hơn... chỉ là có đủ bản lĩnh làm như vậy hay không thôi.
    Mấy em cũng bảo tớ giúp bạn bè này lọ. Tớ cũng nói như vậy đấy... hãy thỏa thuận nghiêm túc bởi làm ăn là làm ăn, quan hệ bạn bè là bạn bè.. không ảnh hưởng gì đến nhau cả

Chia sẻ trang này