1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện nói về tình yêu giản dị giữa con người với người
    Tạm đặt tên câu chuyện là : Vai diễn cuối cùng "
    Một ông diễn viên già về hưu với khoản đồng lương ít ỏi ở nơi vùng quê yên bình heo hút cách xa nơi đô thị sầm uất . Thứ làm cho con người ở đây cảm thấy ồn ào nhất đó là hàng ngày vẫn có một đoàn tàu hoả đi qua đây , với tiếng rú kéo inh ỏi sau đó lại chìm vào trong im lặng của một vùng quê núi rừng . Hàng ngày ông diễn viên già vẫn di dạo qua nơi đoàn tàu chạy qua , ông để ý có một chú bé nhỏ lúc nào đứng ở đó rất lâu để đợi đoàn tàu đi qua với một chiếc khăn đỏ . Khi đoàn tàu đi qua chú vẫn thường reo lên , tay vẫy vẫy chiếc khăn với một niềm vui ngây thơ và sung sướng , nhưng chẳng một trên những chuyến tàu đi qua đó đáp lại tình cảm của chú cả , dường như ai cũng mệt mỏi sau một chuyến đi đường dài mệt mỏi . Chú lặng lẽ ra về với nỗi buồn sâu sắc để lại sau lưng đoàn tàu lặng lẽ chìm sâu trong núi đá . Người diễn viên già cảm thấy rất thương hại cho chú bé đã bao nhiêu lần chú hy vọng và bao nhiêu chú thất vọng ? . ông về nhà dốc số tiền ít ỏi còn lại thuê xe đi lên thị trấn huyện rồi mua một chiếc vé tàu tuyến mà sẽ đi qua quê của ông . Như thường lệ đoàn tàu buổi chiều lại qua chỗ đó và chú bé đã đứng ở đó từ bao giờ . Chú vẫy chiếc khăn khi đoàn tàu đi qua , người diễn viên mở cửa sổ ra ló đầu và và vẫy tay chào chú . Trong khoảnh khắc chợt nhận ra chú bé chợt reo vang sung sướng , bước chân chú chạy theo đoàn tàu ,theo cái vẫy tay của người diễn viên già cho đến khi đoàn tàu chìm sâu theo tiếng còi xa dần xa dần . Những giọt nước mắt súc động tuôn trào trên gò mà của người diễn viên già . Và có lẽ ông tự nhủ rằng đây là vai diễn cuối cùng và hay nhất trong cuộc đời nghệ sỹ của ông
    Câu chuyện muốn nhắn nhủ với chúng ta điều giản dị gì ?Tôi đố các bạn biết đấy ?
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có phảng phất giống câu truyện "Hai đứa trẻ" và "Chiếc lá cuối cùng"
    Chắc bạn cũng đọc rồi, bạn nghĩ gì về kết thúc của nó
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết...mà cũng có thể là tớ không biết...nên hay không nên...phùuuuuuuuu...tớ đang làm cái quái quỉ gì đây nhỉ...đáng hay không đáng...chẹp...không biết sao nữa.
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tao đc mở mắt mày ạ. đúng như mày nói
    Kinh thật . Choáng thật .
    Tình iu thật là nhớn, thật là vĩ đại.
    K0 có nó tao khù khờ, lạc hậu mất 8năm có lẻ đấy mày ạ.
    Ôi chao, quyết tâm rùi. Iu thui, còn nhớn nữa chứ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu ý, cứ mải mê ở đâu, cậu mí là người quên tớ nhá, tớ nhắc cậu thường xuyên, chẳng thấy đáp lại lấy 1 lần, lại còn hờn dỗi ví tớ. Ghét chưa kìa. Cũng thấy đợt này cậu ít tạt qua tạt lại, cứ thỉnh thoảng buông 1 câu không ăn nhập vào đâu, nói chuyện cũng thế, chắc lại nhiều chuyện phải suy nghĩ đây. Mờ cái này không phải 1 mình tớ thấy đâu nhé. Lo nghĩ gì nhiều thế, không san sẻ được à, cứ ôm khư khư vậy rùi tự dưng lại dỗi hờn ví tớ, phải hôm tớ đang xì trét tớ lại...xì khói cho có phải tủi thân không, dở ơi là dở
    Thư giãn đi, đừng lo nghĩ quá nhé, đừng căng thẳng quá nhé. BS NH
    Bít ngay mà, y như rằng, tớ vừa nhắc đến là xuất hiện ngay, hihihi, thần giao cách cảm nhỉ. Bít ngay là có chuyện mờ, bít ngay là đang bế tắc mà, bít ngay là mệt mỏi mà, nghe tin nhắn chỉ mún ào đến lun, thế rùi lại ủn ra, đi nhá...đi nhá...thư giãn 1 chút đi.
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 23/06/2006
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, đúng là mày có khác, được hôm tao dở dở...vừa nghĩ đến mày thì đang lơ ngơ ngoài đường thấy cái mẹt ở đâu chạy qua, gọi váng cả đường, sao mày cũng nghe thấy nhỉ. Rùi cứ 1 đứa đừng bên này, 1 đứa đứng bên kia vẫy nhau. Chết vì cái tội hai đứa cùng bướng, vẫy mãi rùi cuối cùng tao lại phải nhượng bộ. Sang định rủ mày đi mà cuối cùng hoá ra mày mới bị tông xe. Khổ thân, tay chân xước xát hết cả, hic, lại còn chẳng làm gì được cái đứa tông nữa chứ. Người thì đã bằng cái cây sậy ý, lẻo khà lẻo khẻo, mà cái tội mày cũng lười vận động cơ nên động vào thì nhẹ cũng thành nặng. Gọi điện hỏi thì lại chí choé, bảo đi tập sáng ví tao cứ lười (hihihi, mày không đi cùng tao cũng...lười theo). Lại được nghe tiếng cười quen thuộc của mày, lâu lắm ko đi lượn lờ cùng nhỉ, ngày trước mami còn bảo cẩn thận không tao ví mày...8 vía với nhau, bây giờ thì nghĩ cũng không nên o bế mày quá, mà cũng tại tao ham chơi quá nên nhiều lúc chẳng rủ rỉ được ví mày như trước.
    Chẹp...nhưng tao ví mày thì lâu ko gặp hay gặp thường xuyên cũng vẫn thế nhỉ, không thay đổi chứ dù tao bít đợt này mày ít nói ví tao, cứ gặp nhau là lại cãi nhau, dù có vẻ xa cách nhưng mày chắc bít thừa với mày tao vẫn thế
    Mau khoẻ nhé Tz
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu à,
    Dạo này cậu bận lắm phải không, mấy cái rắc rối nhỏ bình thường rùi chứ. Có mệt lắm không, thời tiết thay đổi khó chịu, nhớ giữ gìn sức khoẻ mỗi khi đi xa nhé, nhất là tối cậu chẳng ngủ được mấy đấy.
    Cậu tìm 1 thói quen thư giãn khác đi nhé, đừng có buồn chân buồn tay lại mở cái list của mình ra hẹn hò linh tinh, chẳng đâu vào với đâu rùi sau này phiền phức.
    Tớ dạo này càng ngày càng lười biếng quá thể
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cứ ở nhà là chán . Vậy mà giờ chỉ quanh quẩn ở nhà . Ai làm gì họ chứ, họ tức giận k0 vừa ý cái gì là lại đổ lên đầu mình. Tức quá muốn chết quách cho rồi. Cả đời quanh quẩn bên cái máng lợn. MK!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua lang thang, nhớ em quá gọi điện định bảo xin đi lòng vòng 1 tiếng thui mà máy lại tắt, gọi mãi không được...chẹp, đường đông quá, đi hẹp chân, chỉ được mỗi cái.... Nhấc máy định gọi cho prn em mà nghĩ thấy muộn lại thui, chán thía hông bít.
    Em ui, phải chia sẻ chút đi, mấy khi ở nhà đâu...nó là 1 phần trong cuộc sống mà...
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tưởng đã quên.... nhưng quên a, e quên cả lối về!

Chia sẻ trang này