1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bạn iu, sẽ luôn bên bạn khi bạn cần
    Nhưng chỉ là bạn thôi nhé, đừng kéo tớ vào cái đống hỗn độn đó, kẻo chúng ta lại chết chung 1hố
  2. hieubecks83

    hieubecks83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hì, mấy hôm nay í, tự nhiên tớ nhớ cậu kinh khủng , nhớ khuôn mặt, giọng nói ....
    Ước gì cậu ở bên tớ lúc này, cậu sẽ qua rủ tớ đi chơi, tớ sẽ dẫn cậu đi tất cả những nơi mà tớ biết, sẽ chia sẻ với cậu những điều mà tớ muốn ....
    Cậu bít k0, khi vui bên bạn bè, tớ vẫn ước.... giá như có cậu bên tớ.... k0 bít sẽ thế nào nhỉ
    Tớ hối hận.... hối hận vì đã trả lời k0.......
    Tối nay đi trên đg tớ lại thấy.....
    Về đi cậu ơi
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 30/06/2006
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đoàn tàu chạy rầm rập trên cầu ... Cũng chuyến tàu đó.... cách đây lâu lắm rồi...... chuyến đi đầu tiên.... sao mà nhớ ......
    Nó k0 có tâm trạng gì, nhưng cũng hét... xấu hổ thật, k0 ai nghe thấy ...... nhưng .....
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, hét ư...
    Em ý nói tớ lại nhớ những lần tớ hét...nghĩ lại đấy cũng là một phương pháp giải toả bức xúc cực kỳ hữu ích. Những tưởng tớ là một người chịu đựng cực giỏi, nhưng mà rồi cũng phải có lúc giọt nước tràn ly chứ nhỉ. Thật may là lúc ấy tớ có được Tz bên tớ. Tớ không biết đã lúc nào cậu có cảm giác cần 1 người bên cạnh như thế chưa, tớ thì cũng không chắc lúc ấy nếu tớ không có ai thì tớ sẽ như thế nào. Nhưng thực sự có những lúc tớ chỉ cần 1 ai đó để lôi xềnh xệch đi với tớ, có hỏi tớ cũng chỉ "cứ đi với tao" rồi sầm sập đi khiến nó phát sợ. Ra đến cầu là đứng hét, chả cần có tàu cũng hét, hét váng lên, cảm giác có thể làm lòng sông dậy sóng, đã lắm, rồi run lên cầm cập vì cái bọc mình mang nặng bỗng dưng chạy biến đi, người như mất sức không thể đứng được nữa ấy, rồi tuôn, nói không cái nào ăn nhập vào với cái nào, chẳng đầu chẳng cuối bởi nó nhiều quá, ứ đọng lâu quá...Phù, Tz chỉ im lặng đứng nghe và tớ biết nó khóc trong khi mắt tớ ráo hoảnh. Buồn cười nhỉ. Tớ biết cũng giống thế, nước mắt đối với cậu là một thứ cực xa xỉ, tớ cũng vậy, hì. Người ta bảo lợi thế của con gái là khóc, tớ thì rất nhớ lời của 1 cô giáo dạy tớ hồi cấp 2 "Không bao giờ được khóc trước mặt kẻ khác đặc biệt là kẻ thù của mình, có khóc thì chỉ nên để một mình mình biết, mà có khi khóc cũng chỉ là để rửa sạch bụi trong mắt". Hihihi, nghĩ cũng buồn cười nhỉ.
    Tớ cũng không rõ bây giờ cậu đang ở đâu, đang thấy mình ở giai đoạn nào không nhưng tớ mong cậu nhận thấy những điều bình dị xung quanh mình, nó rất quan trọng đấy mà tớ cũng chỉ mới nhận ra thôi. Nó giúp cậu nhìn thấy vấn đề rất thực tế, rất rõ ràng chứ không mơ hồ.
    Cậu cứ tưởng cậu thấy rõ được cái cậu cần làm, phương châm sống cậu đang thực hiện, những cái cậu muốn, rất rõ ư, có lẽ cậu nên xem lại đi, cậu đang tung hoả mù bao quanh chính mình đấy, mơ hồ lắm, rất mơ hồ và không có cái gì cụ thể cả, lửng lơ chẳng chạm đất cũng chẳng chạm mây. Cậu có thể không biết cái đích nó đến đâu nhưng ít nhất cậu cũng phải biết cậu đang làm gì. Tớ thấy cậu cứ hối hả làm, loanh quanh hoài trong đám sương mù, không biết đến bao giờ cậu tìm thấy được chỗ để thoát ra đây. Cái này cũng chỉ có thể tự cậu làm được khi cậu nhìn nhận thấy nhờ vào tác động của cái gì đó hay giác ngộ của chính cậu.
    Hi, ngay cả tớ cũng mới chỉ chạm được vào điều đó, nên tớ cũng đang mò mẫm, tớ lại phải đi thui...
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hét.....
    Muốn hét thật to....
    Cảm ơn....
    Nhớ nhìu......
    Iu mọi ng..........

  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phức tạp thế chứ
    Chẳng thích thấy bạn bè buồn phiền rùi chuyển sang ghét nhau như thế Tự nhiên lại hỏng luôn cả k0 khí chung...
    K0 muốn ai bỏ đi cả, phải làm sao để tốt nhất cho mọi ng đây, dàn hoà, thôi giận dỗi, vui vẻ như xưa... sao mà khó thế
    Làm người lớn thật phức tạp, thật mệt mỏi Nhất là khi dính dáng vào chuyện tình cảm,huhu

  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đã luôn tự nhắc trong đầu ''bạn bè dù có thân thiết với ta đến mấy cũng có lúc làm ta bị tổn thương... và điều ta nên làm, là phải biết tha thứ cho họ...''
    Biết vậy, nhưng làm đc sao mà khó
    Dù đã nhiều lần, đã học đc cách thích ứng, nhưng vẫn ức chế khi bị bạn đối xử như vậy...
    Mày àh, đừng nói ra rồi k0 làm đc, tao sợ những ng như thế, đó là cách nhanh nhất bào mòn niềm tin của tao với bạn bè. Làm ơn, tao k0 muốn, thực sự k0 muốn...
  9. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn sau khi bẵng đi một thời gian không liên lạc lại nhận được tin đó. Vẫn biết những chuyện như thế này thường chẳng đi đến đâu, cũng đã cảnh báo rồi, thế mà U vẫn cứ mắc phải, và điều ngạc nhiên là U lại đau đớn và khổ sở đến thế. Đã bảo rồi việc gì phải thế, cứ bình thường thôi, cứ coi như chẳng có gì xảy ra, nhưng nói xong rồi mới thấy ... vô duyên, vì có ở trong cuộc đâu mà biết U cũng muốn thế mà không làm được thế. Tất nhiên là cần có thời gian U nhỉ, biết là U nhất định sẽ làm được thôi, vì dù U có yếu đuối và nhạy cảm đến mấy cũng sẽ nhận ra là người đó không đáng để U phải tốn nhiều nơron thế đâu, ăn lại sao cho vừa. Nhìn U mệt mỏi, nhìn đôi mắt buồn và ướt nước mắt của U mỗi khi nhắc đến chuyện cũ, bỗng nhiên thấy giận dữ khủng khiếp, giận ai đã đang tâm khiến U từ một người vui vẻ và hồn nhiên thành ra thế này. Giá mà có thể làm như Zidane, húc đầu một cái cho hả giận rồi ra sao thì ra nhỉ?
    Một tuần qua rồi, U hình như cũng đã lấy lại cân bằng, đã có vẻ vui hơn, dần quên đi muộn phiền, bắt đầu thấy U nói về những vấn đề thường ngày, thể thao, thời sự, tài chính, không quên nhắc U khao vụ Italia vô địch. Nhiều lúc nghĩ hay là làm cái gì đó thật kỳ quặc khiến U không hài lòng rồi cãi nhau vài trận, để U thật sự quên chuyện kia đi, nhưng rồi lại không thể làm thế được. Không thể làm người con gái mong manh và ngây thơ kia thêm một lần phải giận dữ được.
    U biết không, hôm nọ chợt nghe lại bài hát Ngôi sao cô đơn, muốn tặng U câu hát "Tôi mong em, mong em hãy mang cho đời tiếng hát trái tim, và tôi mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em". Đừng mất niềm tin U nhé, vì còn có rất nhiều người tốt và thực sự quan tâm đến U, có khi còn muốn cùng U đi suốt cuộc đời ý chứ, tội gì phải khổ vì một người đã muốn vứt bỏ tất cả. Dù đó là tình cảm đầu tiên trong đời, thì cũng không có lý do gì để nhớ nhung hay tiếc nuối gì về nó cả, hãy cứ nghĩ đến câu nói "Bạn phải hôn hàng ngàn con ếch trước khi gặp chàng hoàng tử đích thực", U sẽ thấy an ủi đấy.
    Ước gì bắt đầu từ ngày mai không phải hỏi U "Vì sao trong đôi mắt em có những ngôi sao cô đơn" nữa
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ta ơi, cố lên
    Cả sếp nữa
    Cố lên
    Em đang đếm ngược thời gian

Chia sẻ trang này