1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có những cuộc điện thoại tự dưng làm tớ trụt hứng, trụt đến giới hạn không luôn. Cái điều thật vớ vỉn khi đó lại là những thứ rất linh tinh, nó to tát tớ lại có cái định hình để tong tả giải quyết, tìm phương hướng nhưng đằng này lại không như thế. Đúng là thần kinh rung rinh, ba cái chuyện bực mình. Mặc dù tớ luôn xác định là cuộc đời tớ sẽ luôn bị làm phiền bởi điều đó, xác định rất rõ ràng là đó là điều đương nhiên như không khí để thở vậy, nhờ đó mà đến bây giờ tớ không vì nó mà bị ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của tớ. Thế nhưng khi tiếp cận với nó trong lúc căng thẳng tớ vẫn bị phản ứng thiếu tích cực, vẫn để nó làm ảnh hưởng tâm trạng, dĩ nhiên là chỉ lúc đó thôi, nhưng tớ ghét cái kiểu kém cỏi của tớ như thế, chả đâu vào đâu cả. Tớ luôn biết phải kiềm chế như thế nào, nhưng có những lúc tớ kệ đấy, chả quan tâm đến ai, chả thèm biết đến hậu quả và tớ biết tốt hơn hết lúc đó tớ không đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai cả để không làm điều gì...tai hại...Nhưng với cậu, chắc cậu có thể hiểu được nhỉ, nhưng nghe thì có lẽ cậu...tránh
    Phùuuuu. EWF
    @em: Sếp đang cố
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng chẳng bít là như thế nào nữa, đang thưởng ngoạn cảnh đẹp hay làm cái gì nữa, Thực hiện một chuyến đi để ghi lại thành tích à, chẳng phải, mỗi một chặng đường đi là có một số cái phải xa rời, muốn xa rời. Có lẽ tớ đi không phải để thưởng ngoạn rồi. Nhưng chuyện xảy ra vẫn đang xảy ra, tớ biết điều gì chờ tớ khi quay về, khi đối đầu, là điều phải chấp nhận thôi. Nhưng tớ hi vọng chuyến đi này của tớ sẽ không gặp điều gì không vui nữa vì khi tớ đi đã có nhìu cái không vui rồi, mong là trong chuyến đi tớ sẽ tìm được lối thoát cho mọi vấn đề, mong là có sự thông cảm và chia sẻ, có khó không nhỉ, cũng là do tớ thôi. Khả năng mang lại niềm vui cho mọi người của tớ chắc không còn được nhiều nữa. Có những người bạn quan trọng với tớ, tinh thần của họ ảnh hưởng tới tớ rất nhiều, nhưng điều này chắc tớ chỉ nên giữ cho tớ thôi...phùuuuuuuuuuuuuuuu...EWF
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không biết tớ đã nói với cậu là tớ...nhớ cậu chưa nhỉ,hihihi, trong cả chuyến đi của tớ ý
    Lần này đi chơi tớ chỉ mong nhận được tin nhắn thui, hihi, nhưng cái máy của tớ chẳng hoạt động được gì cả, như cục gạch ý, nên chẳng liên lạc được với ai cả, nhớ mọi người lắm
  4. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Sao chả thấy ai nhớ mình gì cả thế nè hu hu hu
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có sông đà nhớ nhím, quên ăn, quên cả ngủ luôn
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhím chẳng đọc kỹ đầu bài, hic, mà chẳng lẽ hông bít hay cố tình hông bít
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    À, chà chà, đi chơi nhớ nhìu ng lém . Về chỉ mún ôm mũi ng mụt cái, hit hít. Cơ mừ ôm đc mỗi pner ,iu pner nhìu ghê cơ

  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tớ đang chạy trốn cái gì nữa . Đáng lẽ đi về thì ng tớ muốn nói chuyện, muốn kể lể nhiều nhất là cậu. Tớ thấy cậu online, tớ hẹn cậu từ nhiều hôm trc lên nói chuyện, giờ tớ đang online, nick cậu sáng, đã idle đc hơn 2h, cậu chờ tớ. Nhưng tớ xin lỗi, tớ k0 nói đc, k0 có hứng thú nói chuyện. Mọi thứ nó cứ ứ lại trong đầu. Đi về lại có nhiều cái phải suy nghĩ hơn, trên đg đi cũng k0 khi nào thôi suy nghĩ, đôi lúc những suy nghĩ vẩn vơ suýt phá hỏng chuyến đi đó. Rất may là mọi thứ k0 quá tệ, tớ vui, thực sự vui vẻ và thoải mái.
    Đó có phải là tự do thực sự dù ngắn ngủi k0 nhỉ? Tớ tự cho mình thoát ra trong 10ngày đó, rồi tớ sẽ ngoan ngoan bay về cái ***g của mình. Giờ thì chẳng còn gì mà cố gắng hoài huỷ nữa, tớ chờ cho đến lúc, đến lúc ng ta đặt tớ vào cái ***g khác. Ừ, tớ k0 bao giờ lập kế hoạch, tớ căm ghét các kế hoạch và tớ luôn phá vỡ chúng. Nhưng giờ tớ ngoan rồi, tớ chờ kế hoạch dành cho tớ, mong muốn nó đến thật nhanh. Vì tớ tò mò tự hỏi k0 bít tớ sẽ phá kế hoạch đó thế nào nữa??? Chẳng muốn quậy đâu, nên tớ sẽ kìm nén để làm hài lòng mọi ng, chà, một đứa con ngoan. Thật ngu ngốc, tớ cứ luôn nói theo đuổi cái gọi là tự do, nhưng bản lĩnh lại chưa đủ.... hiện đại à, có mà truyền thống tới độ mù quáng. Úi chà, lảm nhảm quá. Có khi nói chuyện với cậu thì đã chẳng nghĩ lung tung... nhưng nó chẳng ra cái vấn đề gì cả
    HN đang mưa, mưa đêm... nghe tiếng mưa phê thật đấy, nhưng nhiều lúc lại bùn thúi ruột...
    Phải từ bỏ mạng thôi, cứ thế này.... viết ra nhiều, làm cho con ng ta mềm yếu.......
    Hi vọng mai là 1ngày chủ nhật nắng đẹp, và tớ sẽ ở nhà ngủ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao tớ cảm giác tớ và cậu đang có một vấn đề khá giống nhau. Hi vọng tớ và cậu đều có một cách giải quyết tốt nhất. Dĩ nhiên chữa bệnh thì thường để lại một số di chứng, nhưng chỉ cố cho nó là nhỏ nhất và ít phản ứng phụ nhất thôi, cậu nhỉ. Tớ hoàn toàn không muốn nhưng cũng không thể tránh được. Mong bình an...
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình không cố đấm ăn xôi được cậu ạ, ứ uống được, đau đầu, mệt lắm. Chẹp, đơ ơi là đơ, may sao mà về đến nhà an toàn, cứ tưởng mình hoành tráng lắm cơ. Vậy mà sao cậu có thể nhập được nhìu nhỉ, không mệt hả cậu.
    Mong mọi thay đổi với cậu là tốt đẹp hơn và cả tớ nữa...

Chia sẻ trang này