1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đọc. Và biết về bạn. Nói là bạn thì hơi to tát, vì đến giờ tôi và bạn vẫn như 2ng xa lạ... Thật là lạ, chúng ta thật k0 có duyên gặp mặt... Càng cố đến gần thì càng như bị đẩy ra xa...
    Nhưng chúng ta có 1điểm chung đấy, bạn biết k0??????
    Nội tâm phức tạp quá...
    Dù k0 hiểu rõ hết những khó khăn của bạn, nhưng vẫn chúc bạn kiên cường hơn... Cố lên
  2. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tớ thực sự muốn uống Uống chỉ là cái cớ để mỗi người che dấu sự yếu đuối của mình mà thôi, còn tớ uống là để cho họ thấy rằng mình cũng đồng cảm với họ ... Họ có yếu đuối thì mình mới có cơ hội
    Vấn đề của tớ và cậu khác nhau đó .. .. Cậu là vấn đề tâm lý , cần phải giải tỏa đi. Còn tớ, chỉ đơn giản là đã biến thành nô lệ cho những tham vọng của mình thôi
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tao đang nghĩ, giờ này mày đang làm gì nhỉ? Chẳng biết không khí ở phía bển có khác gì không khí nơi này không? Ở Hà Nội vẫn mưa ghê lắm mày ạ. Vợ chồng nhà Ngâu năm nay sao mà sướt mướt thế, được gặp nhau 2 tháng liền, nước mắt đâu mà khóc lắm vậy.
    Mày à, lúc tao nhắn tin cho mày và nói rằng tao sẽ nhớ mày là tao nói thật đấy. Hì hì, mày với tao cứ quen tào lao với nhau rồi, giờ nói thật cũng khó mà tin được mày nhỉ? Tao chán lắm, lúc mà mày đi với người khác ý, hu hu hu, mày bỏ tao ở đây một mình, lúc tao buồn, tao cô đơn tao gọi điện cho ai đây mày? Tao giận mày đấy. Tao giận cho mày bít mặt nhé Mày đáng trách lắm, lúc mày buồn thì rủ tao đi hết chỗ này chỗ nọ, lúc mày vui rồi thì lại tót đi chơi với người khác, quên cả lời hẹn hò với bạn bè. Ui, thế là mày không tôn trọng tao rồi hê hê hê...
    Mày đi chóng về nhé! Tao nhớ mày rồi đấy. Về là tao dỗi cho coi! Ôi, gai ốc ở đâu mà nổi lên khắp thế này!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 18/08/2006
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    ....
    ....
    nói....
    nói....
    .....
    .....
    nói mãi cũng nhàm, cũng đến thế mà thôi.....
    cứ chán đi
    cứ điên đi
    cứ phá phách đi....
    mày......tao.....chúng ta......giống nhau
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Điên roài........ điên thật roài
    Hơ hơ, 2con điên
    Đi chết đi

  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì? Tại sao cậu lại làm như thế? Tớ ko dám tự tin nói là tớ biết nhiều hơn cậu, nhưng trong vấn đề này tớ dám nói tớ đánh giá đúng hơn cậu. Cậu vốn là người được đánh giá là nhạy cảm và sâu sắc cơ mà, tại sao trong chuyện này cậu lại bối rối và bế tắc thế. Cậu ko nhìn ra hay cố tình ko chịu thừa nhận. Một người như thế ko đáng để cậu phải bận tâm suy nghĩ, dành nhiều thời gian dằn mình. Cậu kéo dài thời gian, cậu im lặng để làm gì? Nếu cậu ko đủ can đảm để đối mặt nói chuyện cậu có thể dùng điện thoại, gọi điện hay nhắn tin đều được tại sao cậu ko thể làm. Cậu còn chờ đợi điều gì, còn điều gì khiến cậu băn khăn, còn điều gì cậu cần phải xác minh. Tớ nghĩ chẳng còn gì cả, tất cả đã rõ, mong cậu quyết định sớm, đây sẽ là những lời cuối cùng tớ nói với cậu về vấn đề này. Tớ hy vọng ko phải nghe về nó nữa, tớ chỉ sẵn sàng giúp cậu "hậu vấn đề ko có ...." này thui.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, tớ bùn ngủ quá
    Cậu bít không, tớ cũng chẳng bít sao nữa, tớ tưởng có người hiểu tớ, công nhận là họ hiểu tớ thật nhưng hình như họ hơi lạm dụng điều đó, và kết quả lại là phản tác dụng.
    Cái gì quá cũng không tốt cậu nhỉ
    Mà tớ bảo này, cậu hay khái niệm hoá nhỉ, không hẳn vậy đâu, cậu làm như thế tự vẽ lên cái bóng bắt mình phải gồng lên đấy...cái cậu mong muốn sẽ đến, nhưng cậu phải kiên nhẫn chút nhé, trong thời gian này đừng tự gây áp lực cho chính mình đấy . Cậu đang có một bức tường lớn nhưng hãy tàn phá như sóng thần ý, nhưng muốn làm vậy hãy cho mình một tiềm lực nhé, đại dương luôn ẩn chưa nó ở khắp nơi, bây giờ nhiệm vụ của cậu là chịu khó gom nhặt, góp gió thành bão...kiên nhẫn, cậu nhờ
    Rưng mờ, cậu sẽ tự tàn phá chính mình nữa, đừng nói là không có cái gì làm cậu đam mê được, việc cậu đang thực hiện sẽ nuốt chửng cậu dễ dàng. Vậy khi vẫn còn đang tỉnh táo, hãy làm cho mình một cái "túi cứu nguy" như trong các câu chuyện dã sử để đến khi đang trong cơn bão cậu có thể tìm ra ánh đèn hải đăng. Nhớ nhé, hãy để một chỗ cho ánh đèn hải đăng, nó cần lắm cho những người đi biển, cậu làm chủ nó chứ đừng để nó biến cậu thành nô lệ. Đừng đánh mất mình vì như thế cái tên của cậu sẽ không bao giờ được khẳng định một cách chính thống...Và tớ nghĩ đấy không phải là điều cậu mong muốn, cậu nhỉ.
    "Học võ thuật để chế ngự chính bản thân mình"
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO
    tén tèn ten .....( music nổi lên, độ nè cứ quảng cáo là phải có bài hát đấy nhé ) tén tèn ten.....
    Công ty CON GIUN ĐẤT Chuyên xử lý xử lý mọi đường cống, bể ngầm tắc nghẽn đặc biệt là xử lý nhanh gọn mọi "ách tắc" bằng phương pháp chuyên dụng, hiện đại và đúng quy trình chất lượng ISO 9999. Đội ngũ nhân viên siêu giỏi, siêu lành nghè, siêu kỹ thuật , thời gian bảo hành suốt đời, phục vụ 24/24
    tèn tén ten .... tèn tén ten......
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tớ có 1 giấc mơ rất buồn cười và lạ hơn nữa là sáng dậy tớ nhớ như in giấc mơ đó, nhớ như in từng gương mặt trong giấc mơ đó, một giấc mơ không có nội dung, nó là sự chắp vá tình tiết... Trong đó tớ gặp rất nhiều người bạn, từ hồi nhỏ đến lớn, từ khi đi học đên bây giờ, mỗi giai đoạn đều có 1 người tiêu biểu, cũng chẳng phải là người tớ chơi thân nhất, có khi lại là người tớ hầu như không nói chuyện. Như thế có nghĩa là gì nhỉ, tớ thường thấy về mặt khoa học ý, khi ban ngày người ta nghĩ nhiều về cái gì thì ban đếm người ta hay mơ về nó. Nhưng hôm qua tớ chỉ có điên đầu lên với những rắc rối công việc thôi, thế mà lại mơ thế mí lạ, chẹp...con người đúng là một thực thể phức tạp còn nhiều điều phải khám phá cậu nhỉ. Nhiều lúc nghĩ sao không đơn giản được đi có dễ hơn không...
    Ách tắc....
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, quảng cáo cũng hấp dẫn nhỉ, hấp dẫn quá đi, nhưng mỗi tội tớ thử gọi điện cho hãng này rùi, cái hãng này điệu lắm. Lúc tớ bị ách thì giun ở đây chạy đi chơi đâu hết hoặc "thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm trong cốp xe nên tạm thời nghe chuông vậy nhé", tớ phải làm thế nào để sử dụng dịch vụ đây

Chia sẻ trang này