1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cứ quảng cáo đi
    Ng ta vẫn nói dao sắc k gọt đc chuôi, thợ giỏi mấy cũng k0 tự xử lý ''ách tắc'' của chính mình.... đằng này thợ lại còn điệu , còn chần chừ , còn nhiều nhiều thứ khác nữa nhá, hứ hứ
    Mau mau thu xếp hẹn hò ví pner đi, hông pner rận lun đấy, dỗi lun đấy
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạo này khả năng kiềm chế của tớ xuống cấp kinh khủng cậu ạ. Chẹp..."tĩnh tâm chú" nào, "tĩnh tâm chú" thoai.
    Hic, đói quá đi mất, thèm ăn chim cút rán mà lại hết giờ bán mất rùi, tiếc ghê
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mình có làm j sai k0 nhỉ???
    Phức tạp
    Điên ở đâu rùi tự nhiên lại thế
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu bao giờ cũng là những nụ cười, và khi chia tay cũng vậy . Tao iu bọn mày nhìu ghê gớm, bọn mày có bít điều đó ko?
    ''H ơi, đi chơi k0?''
    Hiii, đọc tn mà thấy vui vui lạ, mặc dù đầu đang quay quay mà tao vẫn k0 kìm đc nụ cười khi nhớ tới bọn mày! Lúc đó tao tự hỏi sao tao lại may mắn có đc những ng bạn dễ thương đến thế nhỉ . Thỉnh thoảng 1tn lại rớt uỳnh vào máy tao, ui, xúc động gần chít, vì thật khó tin là tn lại từ... 1trong số bọn mày. Tn hỏi thăm nhé, đọc tên mà suýt rơi đt, từ thuở nảo thuở nào rùi í nhưng cứ gặp bọn mày là tao lại phải... khoe .
    Mà sao tụi mày cứ nhằm lúc tao bùn nhất hay mệt mỏi nhất là lại xuất hiện nhỉ? Như có thần giao cách cảm í, như bọn mày cảm thấy tao đang cần bọn mày ở bên cạnh vậy . Iu lắm lắm, những lúc đó thấy vui ghê gớm, cứ gặp thui là đã toét miệng cười.
    Ở bên bọn mày tao lại thấy giống như hồi học cấp 3... vẫn cãi nhau chí choé, vẫn trêu đùa ầm trời, nghịch phá khủng khiếp... và rồi chọc giận nhau... Có đứa nào dám chọc giận tao k0? - Dĩ nhiên k0 có rùi.. Còn bọn mày thì hình như chẳng đứa nào cũng bị tao đập cho tơi tả. Năng khiếu mỉa mai, châm biếm của tao chỉ phát huy tối đa khi ở bên bọn mày thui ... hì hì, và tao cũng khoái thể hiện năng khiếu đó khi điều đó làm bọn mày cười suốt
    Bọn mình ít có thời gian gặp nhau quá , hầu như chẳng đi đâu được. Những nơi tao hứa dẫn bọn mày đi đến giờ vẫn chưa thực hiện đc là bao... nhưng từ từ nhé, nhất định sẽ còn nhìu dịp khác
    Tối nay tao đi qua đg NĐC, đi lại đoạn đg mà hôm nọ mày chở tao về. Phải hơn 10năm rồi tao k0 đi qua, chính mày nhắc tao nhớ lại về con đg đó...
    Nhớ bọn mày
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thực ra cậu có bít nhìu lúc cậu cũng khá dễ thương không, hihiihichậc... chậc...
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , em iu chị nhìu lắm
    Đến hôm nay em mới nhận ra điều đó Thương chị nhìu
    Mong chị sớm hết bệnh
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, thì thế, hihihi, hiểu cậu hơn 1 chút và cũng hiểu mình hơn 1 chút, nhỉ
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, về thấy mami bẩu mày mới mang qua, chẹp, iu thế nhỉ, mày vẫn thế và tao cũng vẫn thế, có ai đời bẩu mày mua mà lại còn chỉ cụ thể cái hàng nào không nhỉ, hihihi
    Ờ, mà mũ tớ đội cũng thích lắm...ấy ạ
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu làm tớ nhớ đến nhìu ng, trong đó có cậu . Người ta bảo những điêù trong mơ thường trái ngược với sự thật, và dù k0 phải vậy đi chăng nữa thì tớ biết... chúng ta cũng k0 bao giờ có thể gặp lại nhau. Vậy mà... đến giờ tớ vẫn mong... dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua thôi....
    @ someone: anh ơi, mùa thu đến rồi nè, thu HN... em vẫn nhớ đã hứa sẽ kể cho anh thật nhiều, thật nhiều về HN... để dù anh ở xa cũng luôn có HN trong tim. Nhưng còn anh, chắc anh quên mất rồi?! Anh đã về HN, và ko cần em nữa, anh đã quên mất cô bé ngày nào luôn kể cho anh mọi điều!...
    Anh từng nói ''luôn nhớ sự ấm áp của bàn tay ng ấy''... giờ thì sao anh? Anh còn nhớ k0???...
    Có giống như em, luôn nhớ về 1cảm giác ấm áp, dịu dàng ... 1cảm giác em đang tìm kiếm....

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cứ lẵng nhẵng với mày, bắt mày dong tao đi khắp nơi. Mày ạ, có nhiều lúc tao sợ cái cảm giác lãng quên mọi người. Nó cứ đến ăn dần ăn mòn sự quan tâm của tao đến người khác như một thứ axít không dừng lại được, tao nhìn thấy và bất lực cảm nhận, một cảm giác thật tệ. Tao càng thấy sợ khi chợt cảm thấy chỉ một hành động rất nhỏ của người khác nhưng làm tao chợt cảm thấy bị tổn thương bởi nó không lớn nhưng nó dường như chỉ cho tao biết tao chẳng được tôn trọng, chỉ được coi là một người sẵn sàng mỉm cười khi người đó cần 1 nụ cười. Có quá lời không nhỉ, vì tao sợ tao sẽ rất không phải khi tao thấy có điều gì đó vượt quá sự cho phép những dung sai.
    Đừng làm điều gì không phải nhé, nhiều khi cái lớn có thể bỏ qua nhưng chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng làm nên đám cháy. Hiểu không có nghĩa là bắt người khác chấp nhận cả những không phải của mình, hiểu và thông cảm là hai điều hoàn toàn khác nhau. Đừng xuê xoa những việc nhỏ để tạo thành tiền lệ cho những việc lớn khác.

Chia sẻ trang này