1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mong bình yên về với những người bạn đang phải đối đầu với những khó khăn, đang trong thời kỳ chênh vênh, bất ổn. Bình yên đi nhé, cho chị, cho em, cho bạn...và cho cả mình
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng, bức bối, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn
    Sắp điên, mà có khi điên rồi ấy chứ
    Ngộp thở, kiểu này chả mấy lại bị bệnh tim, dấu hiệu ngày càng rõ và thường xuyên hơn
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay đi điên nhá, có khi cả mấy ng điên ngồi nói chuyện rùi chữa cho nhau lại hay ấy nhỉ, biết đâu khỏi bệnh.
    Hic, sếp đau đầu quá em ạ, hình như dư âm ô tô vẫn còn. Số mình chắc khổ quen rùi sướng hông chịu được, giả sử sau này có xiền chắc cũng hông dám mua ô tô mà đi mất, bùn thế cơ chứ
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Say cafe quay cuồng Đi trên đg như bị phê thuốc í, may đg đông k0 lại phóng như điên, hê hê
    Đến lớp ngồi, k0 bít làm sao để thôi ... run . May sau khi ngậm kẹo thì đỡ đỡ đôi chút, hix, chỉ có điều, hơi nổi lềnh phềnh, ai cũng nhìn cái kẹo với vẻ thèm mún
    Nhưng đến cuối giờ, bắt đầu đói, lại quay quay, về nhà ăn cơm vẫn chưa thấy khá hơn
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu đừng làm việc phá sức nhé, có nhiều cái đang phải làm để cho sự thay đổi, cho một mục đích nhưng cũng giữ để có thể cười được chứ mệt quá không nhếch nổi mép thì làm sao
    Sao hôm nọ uống cà phê tự dưng say thế cậu ạ
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ k0 đc thế mà vẫn
    Những ngày mệt mỏi bao giờ mới chấm dứt???
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là bức tranh được vẽ bởi nụ cười và nước mắt. Cái nào cũng long lanh, nụ cười sang lấp lánh và nước mắt cũng lấp lánh. Những người ngắm tranh thường bị ánh sang của cả hai thứ đó làm loá mắt và không biết đâu là nước mắt và đâu là nụ cười.
    Dường như có thần giao cách cảm hay sao khi hôm qua bống cũng thấy mệt mỏi, bế tắc, thấy ngạt thở kinh khủng mà cũng không rõ nguyên nhân, không rõ lí do, muốn đi nữa nhưng mệt quá, muốn nhấc máy bấm số quen thuộc nhưng lại ngại vì em mới ở nhà mình, rẽ qua nhà em rồi lại đi?phùuuuuuuu.
    Em ạ, có những cái biết là đương nhiên, là không tránh khỏi nhưng vẫn mệt, vẫn đau và vẫn bị nó làm cho mất hết mọi sự hào hứng với xung quanh. Điều đó thật tệ, không cái gì làm mình mệt được bằng nó, cái gì cũng có thể vượt qua được nhưng những cái gặp thường xuyên ấy, những cái mà mình chấp nhận là cuộc sống mình có nó như một lẽ tất yếu ấy vẫn có thể làm mình thực sự xuống sức, thực sự có thể buông xuôi em nhỉ.
    Nhưng rồi càng ngày càng phải mạnh mẽ em ạ, mạnh mẽ cả cho người khác nữa, cho những người không nên chứng kiến điều đó. Và muốn làm được trước tiên em cũng phải cố gắng mạnh mẽ cho mình, đừng để chìm vào nó, đừng để nó bám theo dai dẳng, làm cái gì đó đi, vận động đi nhé dù chỉ là rón rén thôi. Cố gắng lên em nhé, luôn có người ở bên cạnh em mà?
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lớp học nhưng chỉ đứng ở cửa lớp rồi bỏ về. Thật vô vị, chẳng hiểu mình tốn công vòng vèo qua các con đg tắc nghẽn, hít bụi và tốn thời gian vì cái j nữa... Nt cho 1ng, bận... 1ng nữa, k0 reply... 1ng nữa, đang trên đg đi xa...
    Đi qua nhà pn, tự hỏi pn có nhà k0 nhỉ? Có nên gọi k0? Pn cũng có nhiều chuyện phải lo rồi... Thôi vậy, k0 nên làm phiền, dù pn thì k0 thấy phiền đâu, nhưng em thì cảm thấy điều đó. Nói với pn nhé, em k0 muốn nói j với pn hết, cho dù k0 còn ai để nc. Em học tập pn, em giữ điều đó cho riêng mình.
    Luôn 1mình, trước đây em tự vượt qua đc, thì bây giờ cũng vậy thôi. Có lớn hơn thì cũng phải mạnh mẽ hơn chứ nhỉ
    Muốn nt cho sếp, rủ sếp đi lang thang, nhưng lại thôi... Đi rồi về, về rồi sao chứ? Chẳng có j thay đổi, chẳng thấy nhẹ nhõm hơn... Nc chỉ là nc, chẳng thay đổi đc j... Thay đổi suy nghĩ ư? - Vô ích thôi. Ý chí của con ng đôi khi còn chẳng tác động đc đến bản thân họ, nữa là vấn đề nằm ngoài khả năng của họ...
    Biết là cs luôn có cả nụ cười và nước mắt, nhưng chấp nhận nó sao mà khó thế! Và giả dụ như, nụ cười nếu có thì đôi khi chỉ là giả tạo, còn nước mắt mới là thật thì sao nhỉ?
    Dù sao thì, mai là 1ngày mới, và cs vẫn tiếp diễn. Tất nhiên k0 thể cứ buồn bã như vậy mãi, phải cố mà sống thôi!
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    .Cái cảm giác ì trệ ,ko thóat ra nổi ,thật đáng sợ.Càng vùng vẫy thì lại càng đắm chìm sâu trong đó.Trước đây tao cũng phải mất một khỏang thời gian khá dài mới tìm ra lối thóat.Cũng chưa hẳn là lối thóat,nó còn có cái gì đó hơi mịt mù nhưng dù sao cũng tốt hơn trước kia.Có người đã nói với tao rằng,tuổi bọn mình là cái tuổi ẩm ương nhất,cái tuổi có nhiều thay đổi,nhiều bước ngọăt ,nhiều sự lựa chọn nhất,sẽ rất ngỡ ngàng,sẽ rất khó khăn nhưng hãy cứ bình thản mà bước đi,bước từ từ thôi.Hãy nhớ lại lần đầu mày bước bước đi đầu tiên như thế nào,lần đầu mày tập đi xe đạp thế nào.Lúc đó đã phải có ngưòi hướng dẫn ,người đỡ đúng ko và để đến khi đi đứng thành thạo rồi mày đã phải ngã bao nhiêu lần?Mày có thể nhớ nổi là bao nhiêu lần ko?Cái gì cũng có giá của nó thôi.cuộc sống mà,ko có cái gì là trọn vẹn hòan tòan,và ngay cả các mối quan hệ giữa con người với con người đâu phải tất cả đều trọn vẹn.Bản thân mình đâu có hòan hảo ,đâu có trọn vẹn đâu mà đòi hỏi người khác cũng phải hòan hảo,phải đối xử với mình một cách trọn vẹn,và mọi thứ đểu được hòan hảo ,đều được sắp sẵn như một cái khuôn.Đâu dễ dàng vậy.Có lẽ điều duy nhất bản thân làm được là biết cách chấp nhận nó ,mà ko ,ko hẳn là chấp nhận mà là vượt qua nó ,coi nó là 1 phần của cuộc sống,1 điều hiển nhiên.Biết cách tự thích nghi,tự tạo cho mình một con đường đi đúng nhất ,tốt nhất cho bản thânmình đó là cách duy nhất.Đừng nói rằng bởi 1 lý do nào đó mình ko có cái này ,ko có cái kia ,ko bằng người ta cái này,để rồi kêu ca,trách cứ.Kêu ca lắm rồi có lúc thành quen miệng.Đã bao giờ mày nghĩ rằng mày kêu lắm quá ko,kêu rồi mà mày cũng ko biết mình vừa kêu cái gì,nó có đáng kêu hay ko ,hay là chỉ vì quen miệng.Sợ lắm khi bản thân mình chỉ biết kêu ca,óan thán mà ko biết làm cách nào để giải quyết mọi chuyện ,để thóat ra .Chứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ bòng bong,những quẩn quanh như thế này thì sẽ chẳng bao giờ thóat nổi.Có đôi khi bản thân mình tuởng đã thóat ,vậy mà chưa,sẽ có lúc nó quay lại và lần nữa lại dìm mình xuống.Đừng ì trệ ,đừng buông xuôi,đừng kêu ca nữa.Hãy bắt đầu đụng chạm chân tay đi ,bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.
    Tao nói với mày rồi đó,mày nên xem lại bản thân mày thích hợp với cái gì,với những mối quan hệ như thế nào,đâu là nơi thật sự thích hợp với mày.Đừng chạy theo những cái ko thực sự phù hợp với mình,ko phù hợp với hòan cảnh mình lúc này.Đừng cố chạy theo những cái vui trước mắt mà quên rằng mình đang như thế nào,đang trong hòan cảnh nào,điều gì quan trọng nhất đối với mày lúc này.Hãy tập trung vào 1 thứ thôi,đừng miên man nhiều,đừng nghĩ rằng mình sẽ bỏ mất cơ hội nếu ko làm cái này,cái kia.Tao nghĩ,khi mày ổn định 1 số thứ,mày sẽ còn nhiều cơ hội để làm,chứ dứt khóat không phải bây giờ.
    Ừm,thể nào tao nói những điều này ra mày sẽ bảo :"Tao mà được như mày đã tốt''.Nói như mày là nói theo kiểu 1 đứa cùn,chả biết suy nghĩ gì cả .Tao chẳng có ý dạy khôn ai cả,những điều tao nói chỉ là suy nghĩ của mình.Có thể nó chỉ đúng 1 phần,có thể sẽ khó nghe nhưng tao vẫn nói.Mày cũng bít ,có 1 thời gian tao đã giống mày lúc này.Cái cảm giác quẩn quanh ì trệ khiến tao bất lực ,dở dở ,điên điên.Vật lộn ,khó khăn nhưng vẫn phải làm,còn hơn để mình mãi chết chìm trong mớ bòng bong,chẳng phải ai tạo ra mà do chính mình.Do bản thân mình nên ngòai bản thân mình ra chẳng ai có thể gíup mình đâu.Đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác khi bản thân mình ko cố gắng,ko có ý thức phải thóat ra.Cái cảm giác bộn bề,lúc nào cũng cần có người bên cạnh để nói,để chửi,những cái đó chỉ là bề ngòai thôi.Họ có mắng ,có chửi ,có khuyên răn rồi cũng thế mà thôi,tất cả rồi sẽ ở ngòai tai tất cả.Còn bản thân mình thì sao.Vẫn thế.Ngay cả bây giờ,khi tao nói thế này,chắc mày cũng ko thủng ra phần nào đâu.Chắc chắc như thế.vì vậy hãy tự bản thân mình vận động đi,đừng trông chờ mà cũng đừng óan trách những người bạn vì sự vắng mặt của họ trong lúc này.Bởi có mặt họ trong lúc này chỉ là số 0,họ sẽ chẳng giúp mày giải quyết được gì
    Bản thân tao giờ cũng tạm ổn.Nói chung là vậy.Tao giờ chỉ sống cho 1 mình mình.Cũng ko để ý nhiều lắm đến í kiến , suy nghĩ của người khác và cũng chẳng mấy khi cần sự có mặt của ai đó bên cạnh mình,cứ thế mà tiến .giờ tao tự biết mình phải làm gì,biết tự tạo niềm vui cho mình,biết tránh những điều ko tốt cho mình và đang giữ sao cuộc sống của mình ổn định nhất có thể.Nếu có gì cũng chỉ là những suy nghĩ ,lo âu,những bắt khoăn về công việc ,học hành sự nghiệp,về những điều bản thân mình chưa có
    Hãy tập yêu quý bản thân mình trước khi mày muốn người khác yêu quý mày
    Lâu rồi tao cũng ko viết ở box tâm sự.Ko muốn viết tẹo nào ở box này,và càng ko muốn viết ở đây
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mày đã khuyên tao Sẽ cố gắng, cố gắng, he he Dù sao thì, đời là mấy tí, buồn khổ làm dzề nhể, như thế chỉ thiệt cái thân mình thoai
    @ củ chuối: iu m nhìu, hihi, đọc tn của m mà iu thế m làm tao cười đc, đúng là bạn iu... tao cũng nhớ m nhìu lắm, hi vọng cuối tuần này gặp đc m

Chia sẻ trang này