1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng sẽ buồn lắm, hoá ra không phải. Chắc bởi không hi vọng nhiều nên cũng chẳng thất vọng bao nhiêu. Nhưng vẫn...
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Không gian làm tớ bức bối rồi cũng dần qua đi, tớ ko nghĩ mình lại có những trận đau đầu kinh khủng đến thế. Rồi những viên thuốc để hạ lúc sốt lúc lạnh và cả nóng. Cả thân thể như bị ai đó tiêm ngàn mũi tiêm.
    Tớ ghét cái khoảng thời gian đó vô cùng nhưng ít nhiều đê tớ nhận thấy mình cần giữ gìn sức khoẻ hơn là phung phí nó một cách bừa bãi. Bình ổn mọi điều đi đó là điều người ta mong cho tớ. Cảm nhận được những gì người ta muốn dành tặng cho nhau đó là điều hạnh phúc nhất.
    "Một ngôi sao năm cánh sẽ luôn toả sáng. Chiếu sáng cho tất cả người bạn của tớ" Và ấy - ấy cũng luôn bình yên nhé
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lười quá ... hư quá
    Suốt ngày cứ lờ đờ
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tối qua thật vui, hoành tráng ghê. Cũng chẳng bít là sẽ cám ơn mọi ngưòi thế náo nữa. Ngoài những lời chúc chẳng bao giờ thiếu dành cho bé út nhất nhà sắp thêm tuổi mới thì các chị trong nhà vẫn ko quên câu " Mong con Gà già nhất chuồng còn xót lại năm nay bán đắt bán đỏ đi nốt" Ốt ôi, những con Dê, con Gà, con khỉ trong chuồng lũ lượt đội nón ra đi. Giờ bơ vơ mỗi mình nên mọi người muốn bán tống bán tháo. Nhìn bạn đứa sắp sanh, đứa con bồng , đứa dắt tay con lũn tũn đi thì mình ko lấy chồng nhanh sao được chứ
    Hù hù, để cho em dể thở chút đi rồi em cũng sẽ lên đường mà. Có kẻ sẵn sàng tặng gạch xây miếu rùi, lo rì nhể
    Hic hic chẳng biết nữa, hình như em vẫn vô tình cười tươi, đằng sau nụ cười .. ..Thật lâu, lâu rồi, muốn làm điều ấy lắm nhưng lại thôi. Chần chừ, là bỏ đi cơ hội, cũng phải 7 tháng rùi nhỉ. Làm được mà nhưng hôm nay nhớ quá đi mất
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay gặp mày quá, cứ mỗi lần gặp mày tao lại nhớ đến tụi bọn mình, tao lại nghĩ, lại so sánh... HUm qua sinh nhật mày, tao mới hiểu thêm về con người mày, sau những đổi thay, bất chắc của 4 năm ko gần mày, và sau 1 năm thay đổi môi trường sống. Tao đã nghĩ khác về mày nhiều, mày ko đơn giản như tao tưởng, mày ko hẳn dễ dãi nhưng những gì mày thể hiện khiến người khác nghĩ ko tốt về mày. Lúc nào tao cũng nghĩ mày tốt đẹp, đúng thế thật mà, tao fải học mày nhiều. Tao bít mày ko bao giờ bị cô đơn, bởi có quá nhiều người như tao, thậm chí hơn tao... cần mày, hihi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng biết nữa, dạo này tớ cứ như người bị tẩy não ấy cậu ạ. Đầu óc cứ trắng trơn, lơ tơ mơ, bồng bềnh lơ lửng, trôi giạt...phù...lại còn thấy ngày một xấu tính nữa, hay cáu ghắt, hay mệt mỏi, hay nhỏ mọn, tồn tại vô hình như một vật thể ngoài thế giới này...tệ thật. Hi vọng đấy là dư âm của ốm mí đau thui, ghét quá.
    Cậu dạo này im im nhỉ, bận rộn à, tớ cứ cảm thấy cậu dạo này nhiều tâm sự lắm cơ, chắc là có thêm cái ngoài công việc phải nghĩ rùi, hihihi, vướng vào "tính lười" rùi hỉ. Chẹp, thui thì cũng cứ vướng víu đi cho khai phá cảm xúc, cậu o bế bản thân nhìu quá rồi, cậu cũng là một người bình thường mà. Lâu không thấy cậu rồi đấy
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, cứ tranh cãi ví cậu hoài chuyện phương tiện đi lại. Giống nhau, sao mà giống nhau thía nhưng ít nhất cậu còn nói được nhìu lí do hơn, quyết liệt hơn làm tớ cũng suy xét rùi. Tớ sẽ suy nghĩ trước khi đi, hihihi, đừng cáu tớ nhá, tớ sẽ cố gắng tìm cách an toàn hơn.
    Hình như cậu cũng đã bị cảm giác ốm như thế rùi hay sao mà tả đúng thía, chẹp, cơ mà lúc ý có 1 mình nên hơi tủi thân tẹo, hic, cấm trù ẻo tớ nhá, uýnh đấy
    Cậu giữ gìn sức khoẻ nhé
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ... Bạn hình như thất hẹn với tớ, hứa rùi nhưng chưa làm đâu đấy nhé, ko biết còn nhớ hay đã quên
    ......Ấy dạo này bảo tớ thay đổi. Tớ vẫn thế - như xưa. Còn ấy đang iu nên nhắm tịt cả mắt lại rùi. Nhờ tớ tư vấn nữa chứ. Cái khoản này thì tớ lấy tiền hơi cao mà ấy lại còn chẳng nhận thêm được kinh nghiệm gì. Thôi thì cứ tự ngâm cứu lấy đi, bao giờ thành công thì nhớ có tớ là được rùi
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hichic, đừng làm tớ khó xử
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngập tràn người và hoa. Cơn gió lành lành và mắt tớ thì nhíu lại , cơn bùn ngủ và muốn về nhà mình. Ngày nào cũng trôi qua nhanh chóng thôi nhỉ, mệt thía sáng nay mún bỏ làm quá

Chia sẻ trang này