1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, Chúc mừng sinh nhật muộn cậu nhé
    Trước tiên, tặng cậu loài hoa mà tớ ví cậu nhắc đến đầu tiên nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lời chúc cho sức khoẻ là đầu tiên nhé
    [​IMG]
    Lời chúc cho sự thành đạt
    [​IMG]
    Cho niềm vui và hạnh phúc
    [​IMG]
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU NHÉ

  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao nhỉ. Có lẽ giờ là lúc em thiếu cẩn trọng nhất, thiếu cẩn trọng trong tình bạn, trong tình cảm nói chung. Em thấy sợ lắm, cái gì cũng mơ hồ.
    Chắc em làm sếp buồn, chắc chắn là thế. Em biết, nhưng ko biết tại sao em vẫn làm thế, vẫn tảng lờ, vẫn vờ như ko biết sự có mặt của sếp. Từ lúc nào em ko dám nhìn thẳng khi nói chuyện với sếp, nói đúng hơn là lảng tránh. Em cũng ko hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. Biết là sai, làm tổn thương, làm người khác buồn nhưng vẫn cứ làm. Sếp có nhớ có lần em nói ko, có những lúc em rất thờ ơ, rất ... biêng biêng, và lúc đó em dễ đánh mất bạn bè nhất, nhất là những người quan trọng. Có nhiều chuyện xảy ra, nhưng em ko thể nói đc với sếp, thật mâu thuẫn, có thể vì từ trước tới giờ chúng ta đã nói với nhau quá nhiều điều... và vì thế em sợ, em cần phải kiềm chế lại, như 1 cách để cân bằng í mà. Cũng vì em ko muốn dồn quá nhiều điều ko vui vào 1ng khác, nếu đặt mình vào vị trí của ng đó, thì liệu có khi nào em thấy khó chịu vì phải nghe quá nhiều ko???
    Hơn nữa, nó cũng vì sự ích kỷ của em. Em là như thế, cái gì ko còn là độc nhất với em nữa, thì thà em ko có điều đó. Như ở đây, sếp nhìn xem, có rất nhiều ng xung quanh sếp, sếp là 1ng đc tin tưởng, và với sếp, có bao nhiêu ng là quan trọng, và ai quan trọng nhất? Tất nhiên khi có quá nhiều thì ta phải xếp thứ tự, với ai cũng vậy thôi, nhưng vì ích kỷ quá nên đôi khi thật khó mà chấp nhận. Có nhìu suy nghĩ lắm, mà em thì ko thể để trong lòng đc, cứ nghĩ sao là nói vậy, và khi nghĩ lại thì mới thấy mình xấu tính kinh khủng. Nhưng dù sao cũng ko phải là thường xuyên. Hix, hơi lủng củng nhỉ.
    Tối nay em đi nghe nhạc với bạn, 1ng đang thất tình, thế nhưng em vô tình 1cách đáng ghét, cứ chăm chú ngồi nghe, mặc dù biết nó muốn tâm sự với em. Hix, kệ xác nó. Lúc đó em đang thưởng thức âm nhạc mừ, tự nhiên em nghĩ ngay đến việc sẽ rủ sếp và pner đến quán đó . Lâu rùi ko đi nghe nhạc, hôm nay thấy cảm giác thật thoải mái
    Còn nữa sếp à, em ko thích khi nghe bạn í hay ai đó gọi sếp là sếp! Sếp là chỉ có em gọi thôi, trước kia sếp ko cho ng khác gọi như thế, nhưng bây giờ thì em ko thấy như vậy. Vì thế em thấy khó chịu lắm, buồn cười nhỉ, em lại còn có ý nghĩ rất giận dỗi là nếu mà như thế thì em sẽ ko gọi sếp là sếp nữa.
    Và 1chuyện nữa, ko biết có phải tự huyễn hoặc ko, hay đang trong lúc ko tỉnh táo, nhưng mà . Em nghe lời pner, sẽ để tự nhiên, cố gắng. Điều này khi nào có dịp em sẽ kể cho sếp.
    À mà sếp có hỉu điều em muốn nói qua cái bài dài ngoằng này ko?
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn của bạn, tớ giật mình, là sự thật hay là câu nói đùa. Nhưng hình như nó là sự thật, một sự thật ko ai mong muốn. Trong cuộc sống đôi khi mình cũng phải ở vị trí của người khác để xem cảm giác của những người khác là như thế nào. Không ai dạy cho ai được những bài học cuộc sống nếu chưa từng trải nghiệm qua. Kinh nghiệm của tớ do tớ trải nghiệm ra, kn của cậu cũng phải tự chính cậu trải nghiệm. Và để có được những kinh nghiệm quý giá đó thì cậu cũng như tớ được đón nhận rất nhiều niềm vui cũng như phải trải qua rất nhiều nỗi buồn. Niềm vui giúp ta nghị lực sống, nỗi buồn niềm đau giúp ta trưởng thành. Tớ nói điều này nghe thật cay đắng nhưng tự cậu, cậu phải vượt qua sẽ ko một ai có thể giúp được cậu. Tớ cũng như những người bạn cậu chỉ có thể lắng nghe cảm nhận và chia sẻ với cậu chứ ko thể sống với điều đó thay cậu được. Khi bên chúng tớ cậu được an ủi đôi chút, nhưng khi ở một mình thì tự cậu phải vượt qua. Can đảm lên nhé, chúc cậu sớm vượt qua
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nghe cậu dự định, tớ cũng muốn nói với cậu nhiều lắm. Nhưng ghét thật, lúc ấy cả cậu và tớ lại có việc rồi cứ thế ào ào mỗi đứa một hướng. Thực ra tớ thấy cậu định hướng nhưng lại cứ lung bung, chưa định hình cái gì cả. Vậy để khi nào nhỉ, lâu lâu tớ cũng không nói chuyện ví cậu rồi.
    Hôm vừa rồi theo lời rủ rê tớ đến được cái ruộng hoa cải trắng, dù không phải màu vàng như mong đợi (vì chắc phải tháng 12 mí có) nhưng nó cũng làm tớ thấy rất thích thú. Không gian thoáng đãng, trong lành và yên bình
    [​IMG]
    Thong dong một chút với những phương tiện thô sơ, ngồi lúp xúp trong lều canh cá buôn chuyện trên trời dưới biển thật thoải mái và rồi chợt nghĩ giá như đó là....
    [​IMG]
    Hi, tớ vô tình đọc đc một cái gì đấy như kiểu trắc nghiệm về 1 trong 2 con số của tớ, hihih, bẩu tớ phải thực tế hơn, tớ có lãng mạn quá không nhỉ. Thực ra tớ vẫn chẳng nghĩ cậu là người lạnh lùng khô khan đâu, kệ cho cậu bĩu môi bảo tớ không hiểu đúng, hihihi, tớ vẫn nghĩ thế đấy
    Tớ vẫn cứ thắc mắc có những lúc nào cậu dành cho bản thân một chút thời gian, thật sự dành cho bản thân để thư giãn một cách hoàn toàn không nghĩ đến công việc, không nghĩ đến những dự định, không nghĩ đến những áp lực chưa, chỉ một chút thôi đề cho những nơ ron thần kinh đang căng bần bật được trùng xuống dù chỉ vài phút. Đừng có nói là không được phép nhé, có hay ko là ở cậu mà, chỉ một chút xíu thui, lúc nào thử lang thang xem cậu nhé
    [​IMG]
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tôi thật đáng trách đúng không, cũng chả biết làm sao nữa, đây là lần thứ 2 rồi nhỉ, cũng trong một hoàn cảnh như nhau. Tôi chán thế đấy, dạo này đầu óc cứ trống trơn, chẳng nhớ được một cái gì cả?dù sao cái này cũng là lỗi của tôi nên cũng không biện minh nhỉ. Thế mà tôi biết người mà tôi có lỗi lại có thể nghĩ ra rất nhiều lí do để biện hộ cho tôi, hic, sao cứ dở hơi thế, không biết phải nói thế nào... Dù sao tôi cũng mong mọi điều tốt đẹp và nhận lời chúc của tôi nhé, bạn tốt
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn nhất, khi cần nhất 1ai đó bên mình, tớ ngay lập tức nghĩ đến cậu. Lần nào cũng thế, cũng thế... cậu ko ở đó . Cho đến 1ngày tớ nhận ra cậu có nhiều việc quan trọng hơn cần làm. Tớ hiểu và chấp nhận. Tớ nói với cậu rằng tớ đã chấp nhận rồi! Chuyện j đã qua hãy để nó qua đi, đừng cố quay lại.
    Bỏ qua đi, giờ tớ ko giận gì cả, mọi thứ lại bình thường. Chưa bao giờ tốt hơn thế!
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mày Cám ơn mày Cám ơn mày Cám ơn mày ....
    Muốn nói cám ơn thật nhiều, iu mày quá, làm tao cả buổi
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cậu Tớ ghét chính tớ vì ko chú ý, bị phân tâm vì những điều linh tinh. Cậu nói nặng nề quá, nhưng đúng. Nốt hôm nay sẽ quẳng nó ra khỏi đầu
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái tin nhắn của cậu làm tớ tự ái thật sự và cáu bẳn. Trước tiên là 1 cái ko thoải mái của mấy người nhiều chuyện bàn tán vế nhóm đi chơi của tớ, tớ bỏ qua, miệng thiên hạ mà, tớ chả thèm để ý. Nhưng tớ thấy cậu có vẻ đang có chuyện gì đó bức xúc nên đã bày tỏ thái độ với cậu nhưng có lẽ lại làm đổ thêm dầu vào lửa. Tớ nên làm thế nào, cứ nhẹ nhàng như mọi khi, đùa trêu cho cậu cười hay gợi ý cho cậu cho cậu có thể tuôn ra mà xả. Tớ không biết. Đôi khi khả năng làm những điều đó của tớ có thể lúc nào cũng thường trực được không. Tớ cũng có lỗi trên cái điều mà cả cậu và tớ đều biết đều hiểu, tớ không bắt cậu thông cảm. Nhưng cậu có biết càng ngày cậu càng bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh của cậu không, trong mỗi tính toán, mỗi suy nghĩ, mỗi cách đối phó tớ đã thấy bóng dáng của những người mà cậu vẫn không hài lòng. Cậu bị ngấm dần rồi đấy, cậu cũng không biết đâu và có nói thì cậu cũng không chấp nhận, nhưng tớ cũng vẫn sẽ nói, vì cậu là bạn của tớ. Baby bảo cậu đôi khi rất ích kỷ. Hôm đó tớ đã gọi điện dặn baby cho dù biết cậu ý đang phải hạn chế nói đt. Tớ nói thật nhé, đôi khi sự ích kỷ của cậu bóp nghẹt mọi thứ, làm mọi thứ ngạt thở mà người đầu tiên phải chịu lại chính là cậu đấy, và sau đó là những người xung quanh cậu, là tình bạn...
    Ai cũng thay đổi, điều đó tớ biết, nhưng tớ vẫn mong mọi người cùng thay đổi tốt. Cậu đừng quá đà nữa. Tớ cũng chỉ giữ được một giới hạn nào đấy thôi, tớ không muốn mất bạn nhưng tớ cũng không muốn cứ để cho cậu làm như thế. Tớ cũng có rất nhiều cái bức xúc mà...vì vậy đôi khi tớ chấp nhận đau.
    Mong là mọi thứ sẽ trôi qua nhanh, không biết với cậu tớ có thể như với Tazan được không vì dù sao Tazan biết chủ động và thẳng thắn.
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tao chẳng bít nói lúc này, tao cũng nhận thấy mình gần giống thế rồi. Chỉ mong im lặng bên mày, chia sẻ dù là đôi chút. Mệt mỏi quá, đến mở miệng nói còn thấy chán, ko thể nhéch mép mà cười đc nữa. Cho tao ca thán tí xíu, rùi gặp mày tao lại là tao như mày vẫn biết

Chia sẻ trang này