1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Emmmmmmmmmm
    Dạo này bắt đầu thế nào rồi đấy nhé. Lười vận động, trở lại cái kiểu tính ỳ cao, chẳng nhanh nhẹn năng động tí nào. Kém quá đấy. Đừng có việc hôm nay kéo dài sang ngày mai nữa, chú tâm vào việc quan trọng đi, lại vận động tự tìm đi chứ, cứ ở nhà thế là không được đâu, càng ì đấy. Xông pha vất vả đi em, kể cả có động lực để đi hay không đấy cũng là việc em phải làm, đương nhiên phải làm nên đừng có nấn ná cái gì nữa. Thấy em đợt này có vẻ mất dần đi sự linh hoạt rồi đấy, nếu cứ tiếp tục, cứ kéo dài rồi em sẽ không nhận ra em đâu, rồi lại mất thời gian vào mấy cái việc không đâu nữa thì con người lại bí rì, quẩn quanh không lối thoát đấy. Đừng có vừa mới thoát ra được 1 cái vòng kim cô được một chút rồi lại đưa mình vào một cái vòng khác nữa. Phải phấn đấu lên chứ, phải cố gắng không ngừng...có rất nhiều cái em bắt mình dùng từ "phải" để vượt qua những cái ngưỡng đấy. Mỗi một giai đoạn nó lại có sự thay đổi và mọi sự phấn đấu hay những thành quả đã qua chỉ là cái đệm đà để em đi. Nó không tồn tại lậi vì em đứng một chỗ lậi quá lò xo sẽ bị chai cứng, không giúp em bật được mà còn kéo em lại nếu như em ko chịu bước tiếp.
    "Trò chơi định mênh", em xem rồi chứ. Nếu cậu bé kia không tiếp tục chơi thì sẽ không giải quyết được dứt điểm mụ bá tước. Em phải tiếp tục, dừng thế là đủ rồi, tự có kế hoạch cho bản thân đi nhé, tự bản thân em ấy, không có gì là không thể nếu em chưa thử. Vận ộng đi em
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nghe lời tớ đi, đừng có phơi mặt ra như thế, lạnh rùi, không thích uống thuốc thì bảo quản cho cái thân thể đừng để bị làm sao nhá, sụt sịt...kụt kịt...khó chịu thế mà cứ cứng đầu, hừm hừm
    Hihihi, liên hệ với tớ ngay, có việc, hihihi
  3. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi C
    Ngày buồn, nghĩ ngay rằng C có thể làm V cười nhưng V không thể làm thế được. Hiếm hoi lắm, cố gắng lắm mới lấy lại cho C chút niềm tin, chút nghị lực để C chống lại bệnh tật, V không muốn C lại buồn thêm bởi V biết V buồn là C cũng buồn mà
    C à, C phải cố lên nhá. C đã luôn cầu mong cho V được Hạnh Phúc thì C phải quyết tâm chữa bệnh nha. Chỉ có thế V mới có niềm tin vào cuộc sống này C ạ.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hình như tớ đang bỏ rơi bạn và bạn cũng đang bỏ rơi tớ. Chẹp. có lẽ tớ đang mất dần bạn. Tớ trớt trát, ừ, có lẽ vậy. Tớ không cố gắng để cứu vãn hết sức cái gì vì tớ cũng có cái tôi của tớ, thế đấy, tớ cũng biết là những lúc như thế rồi rất khó có thể hối hận được nhưng tớ cũng chịu, chả biết làm thế nào nữa. Mình đã đưa tín hiệu mà họ ko nhận thì thôi vậy nhỉ. Bây giờ tớ không thể đấu tranh được gì nhiều, mệt, tớ cũng đang có quá nhiều chuyện rồi. Đừng mắng tớ là cứ để những chuyện đó vướng vào đầu nhé, vì vấn đề tớ thực sự coi đó là những người thân thiết, rất thân thiết đối với tớ. Tớ ghét cái cảm giác này, ghétttttttt. Trời hôm nay chả lạnh mấy, tớ không biết nên mặc rõ ấm, ngồi trong phòng mà vẫn sụt sịt, chán chưa. Giờ cũng muốn lang thang đâu đấy nhưng chả buồn động chân tay nữa
  5. tacphamdautay

    tacphamdautay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh P: Noel về mà lấy SIM
    http://www.muaban.ttvn.com/forum/f_361/895793/trang-11.ttvn <--- SIM ĐẸP GIÁ TỐT
  6. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì không biết phải cho lời khuyên thế nào với C lúc này nữa. C đang khó nghĩ lắm à? C mong có được quyết định đúng lúc này là có nên đến thăm lại người ta nữa hay không, V đã khuyên C nên đến nhưng quả thật khuyên rồi lại thấy tội tội cho C. Người ta hình như hơi vô tâm rồi, sao người ta không tự tìm đến thăm C 1 lần thôi cũng được mà lại kêu C đến thăm người ta nhỉ? Như C nghĩ đó, đến để xem mặt à?
    V không trách C khi C nói dối V là C không còn 1 chút vương vấn nào khi nhắc đến người ta nữa. Nhưng V sẽ buồn nếu C tự dối lòng mình, vì V hiểu rằng đối với C, mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất.
    Bất kỳ hoàn cảnh nào V cũng mãi cầu mong cho C được HP
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , ta nói 1điều j đó, đôi khi chỉ là chợt hiện ra trong suy nghĩ --> nhìu ng lại cho rằng liên quan đến họ, hoặc đôi khi ngược lại . Ai hiểu thấu lòng ng? Từ cái bề ngoài còn chẳng thể suy ra, chẳng thể đoán biết đc nữa là . Khà khà, đời chả bít đâu mà lần, ôi thèm rượu quá (tệ nạn quá, ặc ặc )
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thik thế Mi khen giọng ta hay hả? hí hí Nghe mãi mới ra, ta nghe giọng snow rùi, hay như vậy thật hả . Chả bít thật ko nhưng đc khen là thấy thung thướng rùi Thank kiu mi nữa, làm ta cười nhìu quá trời lun
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    A iu, e cứ gọi a như vậy nhé . A là 1điều mới của ngày hôm nay, sẽ chỉ 2 đứa bít thôi nhé, 2chúng ta trao đổi với nhau, thế là ko sợ phiền đến ai . Một bất ngờ lớn, e vui, rất vui, giờ e đã có người để nc .
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihiihihihi, hi vọng cái cây đấy nó không giống như tớ nói, chẹp, nghe cậu tả cũng thấy dễ thương ghê. Giữ gìn chăm sóc nó cẩn thận nhé, và giữ gìn chăm sóc cả người chăm sóc cây nữa không là không có ai chuyển cây cho tớ đâu đấy.
    Hôm nay thời tiết dễ chịu ghê cơ, tớ sợ phải mặc nhiều áo lắm, hôm nay nhẹ nhàng, thích

Chia sẻ trang này