1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    ui lụt đến tận cổ rùi hixhix , vậy là từ nay mình bị bỏ rơi rùi, từ nay không còn có pner nữa rùi, từ nay không có pner ... để ... đi chơi nữa rùi , để có người dựa vai nữa rùi , để hẹn hò nữa rùi huuuhuuuhuuuu
    Ui sao mình bị bỏ rơi bất ngờ thế nè cơ chứ , không được chuẩn bị tâm lý gì cả
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui, lụt đến nơi rồi . Khóc thế này như kiểu mong trời mưa bão í
    Pner ui là pner, a iu đó của pnr e là a iu từ ngày xửa ngày xưa, xưa xưa lắm rùi . Và hiện giờ cũng đang ở một nơi xa, rất rất xa ko bít có trở về ko nữa . Lâu lắm mới túm đc để nói chuyện hỏi han tí chút thui, và a í cũng hứa hẹn đôi điều, nên pnr mới mong là mong vậy thui . Chứ có bít thế nào đâu , và đâu có từ bỏ pnr dễ dàng thế được . Ngày đó còn xa, xa lắm pnr ui
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phùuuuuuuuu, may thế cơ chứ. Hoá ra mình vẫn có cơ sở nói cứng mặc dù trong bụng cũng khua trống chiêng. Hơ...nhưng mà như thế có phải là o bế quá không em nhỉ, hihihi. Kệ...o bế đấy..có biết là mấy dòng ngăn ngắn mà tạo thành sóng ngầm không hử....phùuuuuuuu...cứ làm sếp....
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nha m
    Cố gắng lên. M luôn là đứa lạc quan, yêu đời nhất hội bọn mình mà. Đừng nói thảm thương vậy , m mà buồn là t cũng buồn theo đấy
    M bít ko, lúc t buồn nhất, chán nản nhất, m luôn là đứa động viên t. M lang thang cùng t, kéo t đến những chỗ m bít để làm t bớt buồn, kể cho t nghe những chuyện ko đầu ko cuối, và làm t cười ko ngớt... và nhiều nhiều điều khác nữa. Thực sự, thực sự m đã giúp t rất nhiều.
    Ngta nói đúng, nếu mất đi cái này, bạn sẽ có được cái khác.
    Và t có 1ng bạn tốt là m. T tự coi đó là món quà của năm nay nha
    Giờ t phải làm j nhỉ
    Đi thôi nào
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hic hic chán thiệt, làm sao bi giờ sắp phải nộp ảnh rùi mà mặt mình lại bị black- head ngự trị chính giữa chứ huhuh. Như này ai còn dám đi chụp hình đây
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói chuyện với ai đó ngay lúc này
    Yên tĩnh quá, tưởng như nghe được âm thanh chính những suy nghĩ của mình .
    Ta im lặng, và người cũng im lặng.
    Sự im lặng tưởng chừng như bất tận
    Muốn khóc
    ...
    May wá, có m gọi t

  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Có một người luôn muốn nói chuyện với em,
    Có một số điện thoại luôn luôn chờ em call
    Everytime, everywhere
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Pner ui, ''ngay lúc này là vào hồi 22h55'', sắp nửa đêm rùi mừ . Làm sao nỡ đánh thức pner chứ
    Còn hiện tại thì ''đã hết buồn và hết vấn vương....''
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 20/12/2006
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Những hành trình mới bắt đầu bằng sự gai góc gập gềnh luôn là những hành trình tốt cho mỗi người, nó tôi luyện nhiều thứ, đừng nản và đứng vững bằng đôi chân của mình em nhé. Cố lên, sếp luôn bên cạnh em, đừng ngại khi có bất cứ thắc mắc gì và gọi cho sếp. Số của sếp dễ nhớ chứ

Chia sẻ trang này