1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gặp vụ này mới nhà đến câu chuyện Bonsai ngày xưa .. Trong một cuốn sách tớ không nhớ tên và sau này xuất hiện trong bộ truyện Teppi nổi tiếng có đề cập đến vấn đề giáo dục một con người từ lúc bé đến khi trưởng thành
    Thành Bonsai hay một cây cổ thụ ... đều có ích cho xã hội, có lợi cho bản thân cả.
    Uốn nắn để thành Bonsai sẽ vất vả cho những người xung quanh nhưng an toàn. Còn để thành cây cổ thụ thì đơn giản hơn, cứ để chịu mưa gió thôi .. nhưng rủi ro cao, có thể phải chấp nhận hy sinh
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, cậu đấy à, lâu thế rùi nhỉ
    Nhưng đôi khi là cây cổ thụ nhìn cây bonsai hoặc nhìn bản thân mình và có chút gì đấy hờn trách tại sao nó không được uốn nắn. Dĩ nhiên cổ thụ hay bonsai đều có ích cho xã hội và cho bản thân theo các cách khác nhau. Vậy thì cây cổ thụ có biết theo cách vươn lên của nó cũng có nhiều cái để bonsai phải ghen tị không vì bon sai phải chịu cắt gọt đi nhiều lắm, uốn ko theo ý mình nhiều lắm. Có bonsai, có cổ thụ thì cuộc sống mới phong phú được. Biết đâu được đưa vào cách phát triển cổ thụ mà nó có thể tự do "tạo nên cuộc đời theo ý mình muốn". Người ta gieo hạt để cho 1 cái cây, còn việc cây lớn như thế nào để cây tự quyết định hay uốn nó theo quy trình đều có những hoàn cảnh và nguyên nhân sâu xa của nó, ko phải là của những người chăm cây
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, ban căng quá
    Giờ hối hận cũng đã muộn
    Ra sao thì ra, hà hà
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hèm, chẹp, tớ lại đi chơi, hihihi, 1 tuần cơ đấy, cũng dài nhỉ cậu nhỉ....xa xa...lâu lâu...thế thì sẽ...
    Hôm trước bức xúc thế cơ chứ, chẹp, thế là đi quậy lung tung, xấu tính nhờmay là mọi thứ cũng chỉ có một thời gian ngắn, chẹp, là lá la, quyết định roài, mong là tớ ko bị áp lực
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đã bắt đầu làm quen, nói một cách lạc quan là vậy
    Cũng đôi khi được cái này mất cái kia
    Hơi hụt hẫng một chút vì một vài người bạn
    Và hơi cô đơn, hic hic, khi những người bạn thân đều đang ở nơi đâu xa lắm .
    Nhưng dù sao, gia đình và ng thân ở bên cũng ấm áp biết bao
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nó khóc, khóc ngon lành . Hình như nỗi buồn và niềm vui luôn song hành cùng nhau, vui thì vui thế, mà buồn thì buồn thế. Nó khóc vì vừa đưa ra quyết định cho 1việc mà nó ko muốn kết cuộc lại như thế chút nào. Cứ sau mỗi lần như vậy, nó biết trong nó lại mất đi 1điều gì đó, nhưng làm sao đc, nó cố chấp quá, ko thể vượt qua bản tính đó để bỏ qua, để tha thứ, để coi như ko có chuyện gì đc. Quyết định rồi, và nó sẽ làm như những lần trước đây, 1kiểu quyết định mang đúng bản sắc của riêng nó.
    Tớ muốn nói với cậu, tớ rất giận, thực sự giận. Tớ cũng hơi bất ngờ vì tớ luôn tin cậu là người ko bao giờ có thể làm tớ buồn, làm tớ tức giận. Nhưng thực tế lại ko fải như vậy. Tớ cũng từng nói, từng cảnh báo cậu trc đây rồi, đừng bao giờ khiến tớ fải như thế, song tớ cũng chỉ nghĩ là nói vui thôi. Vì chuyện đó ko thể nào xảy ra.... Vậy mà... Rất tiếc và tạm biệt
    Giờ thì gạt chuyện đó sang một bên và đón chờ niềm vui nào
    Những ng bạn thân luôn ở bên ta, dù ở xa rùi cũng sẽ về mà
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhớ cậu nhỉ, hihihi
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều thay đổi cậu nhỉ, tớ cũng mong tớ có cái thay đổi. Hi vọng mọi thay đổi của cậu và tớ trong năm nay đều tốt đẹp. Đôi khi tớ nghĩ cứ để nó bùng phát theo một hướng xem sao, không cân bằng nữa, 2 thì sao, 3 thì sao chứ, là 1 trong 2 thử xem, sao cứ phải níu giữ là 2,5. Chỉ là sự lựa chọn giữa lí trí và cảm tính và chấp nhận kết quả mà mình có thể lường trước. Hì hì, dại nhất là cứ đoán được một phần kết quả, làm cho mình khó quyết định nhỉ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    A looôo
    Cái cây của tớ vẫn sống chứ, giữ cẩn thận nhá, cái cây năm ngoái tớ nhận vẫn sống đấy, hihihi (cho dù tớ không mát tay và chăm chút cho nó lắm đâu). Bao h về nhớ sắp xếp để lang thang xa xa thử xem sao nhá, nhớ đấy
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ, sao thấy mình giống bà già quá
    Dù đang ở đâu, hay đang làm gì, trong đầu lúc nào cũng chỉ chăm chăm 1suy nghĩ hướng về anh G thân iu =))
    Chít thật, chẳng thích j, chẳng hứng thú với việc j cả
    Cảm hứng chạy đâu hết cả nhỉ , hay nó cũng chỉ thích chui trong chăn giống mình, hic hic

Chia sẻ trang này