1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu lại uống rùi, mệt cậu thật đấy, bạn bè có chuyện, không biết đã quan tâm đến được một chút chưa. Chắc là rồi
    Tớ đang bí quá, không bít phải xoay sở kiểu gì nữa đây. Dự án, kế hoạch cứ lòng vòng, thế mà cứ phải từ từ mới tức.
    Hì, về xem phim Lộc Đỉnh Ký lại thấy hào hứng. Sao mà tớ thích cái nhận vật Vi Tiểu Bảo thế, hâm mộ ấy. Chính không ra chính, tà không phải tà, cách giải quyết 1 sự việc rất hay...Nhưng tớ rất thích cách của Tiểu Bảo và Khang Hy khi có những chuyện phải đối đầu với nhau, đúng là cách đối đầu của 2 người bạn và của hai địa vị khác nhau. Quyết liệt nhưng không thù hằn, vẫn có 1 cái cơ sở bạn bè nhưng lại không vị nể mà chùn bước trước nhau mà vẫn có thể cùng nhau tìm ra được con đường đi để đạt được 1 thoả thuận có lợi cho cả 2 mà không hề làm sứt mẻ tình cảm. Mỗi lần 2 người đấu trí với nhau hay Tiểu Bảo đấu trí với chính cái được mất và phương châm sống của bản thân, anh ta luôn có một phương pháp giải quyết rất lý trí nhưng cũng rất tình cảm.
    Tớ thích cái cách này, hì hì, thế rồi nhìn mà lại thấy ra cách mình giải quyết công việc, hay thật, hihihi. Chỉ thích mình cũng có thể giải quyết được công việc sao vẫn vẹn toàn về cả tình và lý được như thế
  2. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vô ích thôi bạn ạ!!! cỏ chỉ có thể tận dụng được mọi nguồn nước trên bề mặt đất...tận dụng mọi giọt sương mà ban đêm ban tặng nhưng cỏ đã bỏ qua những giọt nước ngầm chảy sâu trong lòng đất....rễ cỏ chỉ lan toả trên mặt đất thôi...chẳng có chiếc nào ăn sâu vào lòng đất để kiếm tìm những dòng nước ngầm cả......Đối với bạn, không gian của bạn chỉ có 2 chiều...mặt phẳng và đường thẳng....còn không gian của nó có 4 chiều đó là chiều sâu và thời gian....
    Được Songs sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 04/10/2005
  3. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhiều nhiều khi không phải là điều tốt...vì hai viên nam châm cùng dấu không hút nhau bao giờ......vì nó hiểu rằng hiểu và chấp nhận chia sẻ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau....SÓng nghĩ nó và hắn khác nhau đấy...khác chỗ nó có thể chia sẻ nếu có người hiểu nó còn hắn thì không...hắn nghĩ người hiểu hắn mặc nhiên phải hiểu hắn...hứ...mưa cũng có nguồn...chứ không tự dưng mà có đâu...sự tự tôn khác với tính vị kỷ đấy....dù chỉ là một đường danh giới mong manh!!
    Được Songs sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 04/10/2005
  4. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có khi bạn đang là băng mà bạn không biết đó thôi....nếu bạn không là băng thì người ta đâu kêu cậu lạnh lùng???....Khi nổi giận lũ đã quét thì không chừa một ai...kể cả người tốt và kẻ xấu...kể cả những cây cổ thụ lâu năm đã một thời dùng phần thân chắc khỏe của mình để giữ nước...đến những cây non mà hàng ngày nước vẫn chào đón bằng cánh tay mát dịu của mình....còn gì chăng???...
    Sóng đã từng nghĩ và làm những việc tưởng chừng coi là không thể.....nhưng thời điểm hiện giờ sóng đã hiểu được mục tiêu nào là quan trọng hơn đối với sóng....sóng muốn được là một con sóng góp lên cơ bão khi biển động....là một con sóng hát nhẹ nhàng chỉ cho biển thấy bờ khi biển cảm thấy cô đơn sợ hãi bởi sự mênh mông của mình trong đêm....là con sóng rì rầm khi biển dịu êm.....sóng đang đi tìm biển của sóng........khi thấy biển sóng và biển làm nên bão...nếu có những giao thoa....
    Được Songs sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 04/10/2005
  5. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Smkt ơi, chúng ta yêu để hoàn thiện hơn vì khi yêu những khuyết điểm của chúng ta sẽ được điều chỉnh lại....những góc cạnh sẵn có trong tâm hồn nếu có thể làm đứt tay người ta yêu sẽ được ta dũa cho tù bớt cạnh sắc...người đó cũng vậy....yêu không phải là sự chấp nhận vì trong từ "chấp nhận" đã chứa đựng sự bất mãn và không hoàn toàn hài lòng....nhưng yêu cũng không phải để sửa đổi những điều ta và người đó đã có vì như vậy người đó sẽ không còn là người mà bạn đã yêu nữa...yêu để giúp ta hoàn thiện hơn vi người đó....cũng như nước biển dù làm đau con trai nhưng sẽ giúp cho viên sạn nhỏ trong lòng con trai ngày một bớt góc cạnh, tròn trịa và sáng bóng hơn...ngọc trai đó bạn ạ......
    Được Songs sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 04/10/2005
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 04/10/2005
  7. TyKy

    TyKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Songs nói đúng... không gian của hắn chỉ có 2 chiều
    Songs có biết thế nào là cỏ dại không ... Bỏ qua những yếu tố khoa học ... định nghĩa cỏ dại theo đúng cách mà ông cha ta đã nói. Cỏ dại là nhưng loài cây không có ích ( hay ít nhất là người ta chưa biết được lợi ích của nó là gì ) nên chẳng buồn đặt cho nó một cái tên chung là CỎ DẠI ... Cỏ dại sẽ phải tự giành gật lấy sự sống của mình, tự khẳng định giá trị của mình .. Nếu thất bại, nó sẽ không còn tồn tại trên thế gian và mãi mãi sẽ là cỏ dại... Nếu thành công nó sẽ trở thành cây cổ thụ vững chắc và khi đó .. người ta sẽ đặt tên cho nó.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nè, nè, tớ đang trò chuyện tình củm, ai cho cậu vào đây nhăn nhở. Chỗ nào thấy cái mặt là thấy nhăn nhở, ghét thế, lần sau có vào thì phải viết nhá, cấm xì pam kiểu này không là....
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thực ra con người ai cũng có ưu nhược điểm. Tớ không dám tuyệt đối hoá 1 cái gì và cũng không cầu toàn quá. Cái góc cạnh đó làm đau người yêu thương mình những cũng làm đau chính mình vậy. Như thế mình hiểu được nỗi đau của người mình yêu thương và thêm trân trọng hơn những tình cảm mà người đó dành cho mình. Thật sự nếu nói là người này không có điều gì làm người kia phải phiền lòng là không thực tế hay người này phải cố theo người kia để cho phù hợp thì việc điều chỉnh đó sẽ không bền được, sẽ phản tác dụng khi điều đó kéo dài.
    Nếu cả hai lại là sự kết hợp quá hoàn chỉnh thì tớ không hẳn cho đó là một điều tốt. Không thể có 1 chỉnh thể hoàn hảo nên sự hoàn hảo đó chỉ là ngộ nhận. Tớ chỉ muốn nói là mình cần tìm đến sự hài hoà, cả hai cùng biết tạo ra sự hài hoà cho nhau mà không làm mất đi con người mình, chỉ là sự chia sẻ bằng cách cho đi - nhưng đây cũng là cách nhận lại. Nếu không có sự đấu tranh, sẽ không có sự phát triển - trong 1 chừng mực nào đấy.
    Tớ tranh luận với cậu 1 chút nhé. Tạo ra viên ngọc trong con trai chính là máu của trai, là sự đau xót của nó. Nếu con trai không chịu được đau, nó sẽ không có được ngọc, bản chất của ngọc là 1 hạt sạn, nếu người ta chỉ nhìn được cái bóng đẹp của ngọc mà không nhìn thấy cái cội nguồn của nó thì đó là người không biết thưởng thức vẻ đẹp toàn diện của ngọc rồi.
    Khi hai tâm hồn đến được với nhau là khi họ có sự hoà hợp, có nhiều nhất những điểm chung, nhìn được bản chất thực sự của nhau, không chỉ hiểu mà còn có thể chia sẻ và tin tưởng hay ít nhất họ cùng có thể nhìn về 1 hướng

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hiểu nhiều quá đôi khi làm người ta khó quyết định cậu nhỉ. Sóng nói đúng, hiểu và chấp nhận chia sẻ hoàn toàn khác nhau. Thực ra tớ cảm thấy Sóng đôi khi hơi cầu toàn và cá tính rất mạnh. Cậu rất hiểu bạn cậu nhưng tớ thấy dường như cậu rất khó để chia sẻ một cách mềm mại hơn, chính bản thân cậu cũng cảm thấy nếu cậu chấp nhận chia sẻ suy nghĩ đó là 1 cách cậu tự thú nhận điểm yếu của mình vậy. Thực ra cái tôi của cậu và tảng băng trong cậu cũng lớn không kém gì người bạn của cậu nên 2 người mặc dù rất hiểu nhau nhưng lại không thể cởi mở với nhau được. Không ai muốn là người lên tiếng trước. Có nhiều cách để chia sẻ mà không làm tổn thương đến bản thân mình mà, đâu cứ là phải nói, phải phân tích, phải chỉ ra đâu cậu.
    Điều người ta muốn nói, người ta sẽ nói không cần mình phải hỏi, còn điều người ta đã không muốn nói thì có hỏi người ta cũng không nói. Nhưng tớ tin là những người hiểu nhau thì trước sau gì cũng nói, chỉ là vấn đề thời gian và cậu có chờ đợi và tạo cơ hội cho người ta không thôi
    Hì hì, cậu cũng cá tính và có cái "tui" cũng to lắm cơ

Chia sẻ trang này