1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng cậu trở về nhà, hihihi, chắc thế nào cũng bận rộn lắm nhỉ. Chẹp, không đi được cũng hơi tiếc nhưng thui không sao. Tặng cậu ít hoa mơ mượn của em dôcô hôm rồi bọn tớ đi Yên Tử chụp được nhé, gọi là chút xuân quên nhà, hihihi
    [​IMG]
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ chít mứt . Thế nào cũng bị cười cho thối mũi
    Trốn học, trốn học khẩn cấp cho đến khi bọn chúng đã quên, hic hic
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ không biết có trụ được nữa không, người căng ra, đầu căng ra, mệt mỏi, dồn nén, chịu đựng, lo lắng...đầu cứ binh binh. Ừ, nhưng phải cố, cố được đến đâu thì cố, cố hết sức mình có thể, tớ chẳng biết kết quả sẽ như thế nào nữa cậu ạ. Tớ cũng không có ý định than thở đâu nhưng có lẽ đây là cách giúp tớ dù 1 chút ít thôi có thể giải toả được. Tớ cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Tớ mong cậu cùng mọi người bình an, cuối năm cẩn thận nhé, đi lại và ăn uống nữa. Hic, nhớ cầu cho tớ bình an đấy. Muốn đi lang thang, muốn gặp mọi người, muốn nói, muốn cười thoải mái, muốn trà đá thủ thỉ quá đi mất...
    Nhớ mọi người kinh khủng, hic
  4. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Mệt với tâm trạng lúc nắng lúc mưa này , vừa mới rất vui đấy mà ngay sau đó lại muốn trốn ngay vào 1góc mà ngồi khóc cho đã
    Ko mệt đầu vì cviệc thì lại mệt vì chuyện khác . Lắm thứ chuyện quẩn quanh, như thần kinh í Biêng quá
    Cuối năm dở hơi .
    Được no_lies sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 06/02/2007
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, tôi không nghĩ là ông biết đến cái sở thích đấy của tôi từ ngày xưa xửa xừa xưa. Chậc, cũng hơi ngạc nhiên vì với cái kiểu tính của ông thì chắc sẽ chẳng có thái độ như thế với cái kiểu của tôi, hờ hờ. Ừ, công nhận lâu lắm tôi ví ông mí có thể nói chuyện được lâu như thế mà không có vụ tranh luận gay gắt nào ngay khi mới bắt đầu được 1 lúc như trước, hì hì, cũng vui vui.
    Chẹp, có những người bạn chỉ hiểu nhưng không biết mình
    Có những người thì chỉ biết chứ không hiểu mình
    Có những người tưởng là hiểu mà lại chẳng hiểu
    Có những người tưởng chẳng bao giờ hiểu lại hiểu rất rõ
    Có những người hiểu cũng nửa chừng và chỉ muốn dừng ở nửa chừng ấy vì...vì sao nhỉ...đôi khi chả muốn võ đoán.
    Đôi khi thật khó mà chia sẻ như những người bạn thật sự.
    Thường những lúc mình cần có người bên cạnh nhất lại là lúc mình thường một mình, thế đấy, trước giờ luôn thế, quen rồi mà, thường như thế thì cứ phải tập cho mình chịu 1 mình đi để đỡ phải chao đảo khi đơn độc chứ. Dù sao đôi khi cũng còn buôn bán hay lang thang đêm được, đỡ đi nhiều, hì hì.
    Thử chạm tay vào ranh giới mong manh, có cả sự nguy hiểm, đôi khi thấy không có cảm giác, thấy bình thường không lo sợ, cảm thấy dù có điều gì đến cũng cứ thản nhiên, thản nhiên đến lạnh lùng, liệu có phải là sự trơ lì của cảm xúc??? Không ý kiến, không nhận xét, không thắc mắc. Lúc đấy đầu lạnh lắm, thỉnh thoảng nó trào lên bức xúc nóng 1 lúc rồi lại ẩn nó xuống ngay, lại lạnh. Chu trình nó phải thế đối với những kẻ "độc cô"
    Tazan vẫn có cái kiểu chia sẻ như thế, im lặng không thắc mắc cho dù mình biết đầu nó đầy nhóc cái muốn nói, nó vẫn có những cái kiểu động viên rất...chuối nhưng lại cực kỳ có ích với mình lúc đó.
    Chẹp, đôi khi có người bị điên điên cùng cũng hay ho và đáng nhớ, hihihi
    Dù sao mình vẫn còn là người hạnh phúc vì có những người bạn xung quanh mình và có thể nghe mình nói, bị mình lôi đi lếch thếch cho dù chả biết lí do, vẫn được nghe bạn mình tâm sự hay nói huyên thuyên hay cùng một ý tưởng bỗng gặp nhau cái rụp khi nhắn tin, hihihi
    Vẫn cứ thấy mình giàu có vì có bạn để chia sẻ...
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Thả nào dạo này trời ấm thía không bít (Em ném đá tý nhá chị)
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0

    Năm mới đến rồi cậu ạ. Cảm ơn cậu nhiều, tớ xin nhận lời chúc của cậu và cũng chúc cậu 1năm mới tốt lành . Việc làm của cậu đủ để tớ biết trong lòng cậu vẫn nhớ đến tớ , vậy là tớ vui lắm lắm rồi . Dù ko còn thân thiết như xưa, nhưng chúng ta vẫn là bạn , những gì đã qua thì hãy cho qua. Hi vọng sang năm nay sẽ có nhiều điều mới đến với cả cậu và tớ
    Chúc vui nhé, bạn iu
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lại chán rồi Cơn stress khốn kiếp lại kéo đến
    Làm sao đây
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    It''s not you.
    Just someone else that I cann''t call out the name. What a pity!
    Sometimes... somewhere... sweet memories!
    Am I missing you? Stupid?
    It''s so complicated
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Xoá rùi, hichic
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 05/03/2007

Chia sẻ trang này