1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thấy có chút gì đấy tâm trạng của tớ. Tớ không giỏi trong việc giải thích thanh minh hay đại loại những việc như thế. Tớ cũng chẳng hiểu có chuyện gì đang diễn ra, tớ thì đoán biết tớ làm điều có lỗi và nếu đúng là điều tớ nghĩ (thực ra tớ chưa tìm ra được lí do nào khác nữa) thì quả thật tớ cũng không biết là nó nặng nề đến thế, nó làm người bạn của tớ có phản ứng mạnh đến thế. Tớ không nghĩ bạn tớ như thế mà luôn nghĩ phải có một lí do nào khác nữa cơ. Tuy nhiên những điều có thể tớ nói cũng nói rồi...Dù sao cũng nghĩ là tớ đã có thời gian có 1 người bạn để tin tưởng và tâm sự hết mình, để yêu thuơng và nhận sự yêu thương, tớ không hối hận vì những gì tớ đã làm, chỉ hơi bất ngờ có một sự ra đi theo cách đó, đôi khi là không can tâm. Tớ vẫn luôn tự nhủ phải học cách đối mặt một mình...thật tệ là trong thời gian khó khăn này tớ không được thiên thần bên cạnh. Tớ đang rất mệt, thực sự mệt nên tớ biết tớ chỉ có thể dành sức để chống chọi thôi chứ không còn đủ sức để làm bất cứ một việc gì nữa. Dù với người bạn đó tớ như thế nào, tình cảm của tớ với người bạn đó vẫn không thay đổi, nhưng tớ sẽ không nói nhiều nữa vì tớ cũng cảm thấy bị tổn thương, không thể níu áo người muốn rời xa, người muốn ra đi. Mỗi người có cho mình một thiên thần lắng nghe và chia sẻ, tớ đã từng có thiên thần...vì thế tớ mãi mãi không muốn gọi đó là một người bạn SAO BĂNG.

    Tớ cũng muốn chúc bình an và hạnh phúc cho người bạn của tớ, cho tất cả những người bạn khác và đặc biệt cho tớ.
    Hihihi, 1 nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, tớ ghét sự bi quan và rên rỉ ỉ ôi. Lạc quan lên nào...là...lá...la
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, cậu chả nói tự dưng có người hé lộ roài, chậc chậc. Thui, đã hở rùi thì hở lun đê, nói cho tớ biết đê, nhỡ đâu giúp được rì
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có chút tâm trạng sao. Nhưng hình như smkt và tớ ko nói về cùng một người đâu
    Còn về vụ lạc quan lên nào á, tớ đang lạc quan mà. Chuyện này là quá khứ rồi, smkt ko thấy tớ kêu muốn nói từ lâu rùi mà bi giờ mới nói à. Tớ nói cho lời tớ hồi trước thôi, chứ còn bi giờ à, chuyện nhỏ như con thỏ .
    Trông cậu ú mà yếu thế chỉ đủ sức chống chọi một mình chứ ko đủ sức làm bất cứ một việc gì nữa sao. Sang tớ tớ truyền cho một ít sức mạnh, tớ đang thừa đây này. Sống tình cảm vừa phải thôi, đôi khi phải tàn nhẫn một chút
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 04/03/2007
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Xoá tiếp, hichic
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 05/03/2007
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, tớ biết là không về cùng một người, thế nên mí bảo có 1 chút thui, hì hì.
    Chậc, quả thực tớ thấy dạo này tớ kém cỏi thật, chẹp, nhưng cũng có thể nó quá lớn để cho tớ phải dành hết sức, ko thể kiên nhẫn kéo dài một điều gì đó như trước đây cho dù thì với tớ, vẫn luôn là thế. Ghét thật nếu cứ uỷ mị mệt mỏi, tớ cực ghét cái cảm giác này và không bao giờ để nó tồn tại lâu.
    (giữ riêng cho mình)
    Cho tớ xin một ít nhá, chẹp, đang thiếu
    @Cô: Hì hì, xoá sạch trơn thế à, kệ đê, dù sao cũng là suy nghĩ của mình lúc ấy
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 05/03/2007
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    nothing to say at all
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Uh, xoá sạch trơn rùi. Suy nghĩ thì vẫn thế rồi, nhưng có vài người đọc bài cứ thắc mắc nên tớ xoá đi.
  8. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên lại thấy nhớ . Nếu như lúc đó gặp, nói chuyện thì liệu hoàn cảnh có đổi khác đi chút nào ko nhỉ?
    Nhớ...
    Buồn vu vơ ...
    Đành vậy ...

  9. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Tuần này nó bội thu những nỗi buồn
    Mỗi ngày, mỗi người lại đem đến cho nó những nỗi buồn, những sự thất vọng khác nhau . Đến người như nó, chả uỷ mị bao giờ, thi thoảng cả năm mới khóc được có vài chục lần () mà mấy ngày nay tối nào cũng khóc như mưa , cứ như được thể khóc thi với ông trời vậy, hay thật .
    Mới hôm qua còn nhắc lại với con bạn bài học học được từ 2người bạn thân nhất, rồi bảo fải thế này, fải thế kia. Thế mà ngay hôm sau nó lại làm ngc lại những điều nó nói, để rồi được dịp revise lại bài học đó. Đúng là éo le, nói thì dễ mà làm thì sao khó thế, đến giờ khóc sưng mắt lên rồi thì mắt cứ mờ nhoẹt, nhục thía ko bít, nhưng thui tỉnh ra là tút rùi
    Đường phố hôm nay sao mà tối thế, đã thế lại mưa phùn đâm ra cứ mờ mờ ảo ảo nhưng lang thang thì thật đã . Nó vừa đi vừa suýt xoa, lạnh, tối, mưa, con đường dài hun hút.... nó cứ đi, đi mải miết mà chả bít phương hướng gì nữa . Thế đấy, ''ko bao giờ 1mình ư'', luôn luôn 1mình đấy chứ, câu nói mới hay ho làm sao. Cứ nghĩ đến câu đó là nước mắt lại tuôn ra ko kìm lại được , rõ là sướt mướt , ghét nó thế .
    Gần đây mới nhận ra thêm 1điểm khác biệt giữa trẻ con và người lớn: trẻ con mà khóc thì thế nào cũng có ng dỗ dành ; còn lớn rồi thì mày khóc mặc mày, khóc thoả thích cũng kệ . Còn điểm giống nhau thì vẫn thế, khóc xong ngủ rất ngon . Và thêm nữa, đi gần về đến nhà mới nhận ra quên chưa bật đèn xe, thảo nào mà đường tối thế , chuối quá
    Phải bắt đầu lại thôi, sống mà quên mất nguyên tắc là hỏng
    Con đường dài thật dài, nó phải tự đi 1mình, và nó biết cũng chẳng có ai chờ nó phía trước
    Đêm nay có mưa rơi mưa lạnh theo con phố dài....
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tặng em nè, đừng khóc nữa nhé, nhớ em nhiều lắm đấy, cứ đi ra khỏi nhà, lang thang trên đường là nhớ em. Hôm nọ xì trét ghê lắm, vứt hết, đi dầm mưa rùi đi ăn kem một mình, lạnh, đầu tóc ướt hết cả. Có lẽ em chưa muốn nói chuyện, chưa muốn đi cùng ai, nhưng em vẫn biết là có người lắng nghe từng bước em đi. Hôm ấy cũng lang thang sau khi nhắn tin cho em...đôi khi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẳng biết nói gì nữa em ạ....

Chia sẻ trang này