1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi ... người ta fải dần làm quen với việc sẽ chỉ có 1mình...
    ....fải tự làm mọi việc...
    ....fải tự quyết định....
    ....và fải quen với suy nghĩ ''ko ai giúp được mình bằng chính mình''....
    ...và fải quên đi suy nghĩ sẽ có ai đó ngoài kia, có thể họ lắng nghe, có thể họ biết... ... nhưng có thể họ bận....
    Đã biết những điều đó, nhưng vẫn chưa quen....
    Cám ơn những người bạn đã dạy cho tôi những bài học, tôi sẽ học thuộc, để quen dần . Giờ cái tôi cần là thời gian

  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, mình nhớ cậu lắm, nhưng không còn cách nào khác, ngoài sự im lặng tuyệt đối này,hic. Mình biết cậu không giận mình đâu, đúng không? Không biết cậu có đọc được những dòng chữ này không, nhưng viết ra được thế này, mình đỡ áy náy hơn, hic.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ mún nói lời cám ơn, hihihi
    Trước tiên là cám ơn cuộc sống đã cho tớ những người bạn đáng yêu...Cám ơn đã nhắn tin chúc tớ đi an lành, cám ơn đã gọi điện khi tớ say ngất ngư chỉ mún nổ tung đầu, cám ơn cả những "cái máy" đã nhận tin nhắn của tớ mà chả thèm nhắn tin lại, hừm. Cám ơn những người đi cùng tớ, hihihi, cám ơn người ở nhà...đòi quà tớ, cám ơn những ai đã từng nghĩ đến tớ, đến lời tớ nói dù chỉ đọc xong rùi... bỏ đấy, hic, cám ơn đã gọi điện cho tớ dù chỉ để hỏi những cái...hic...chả liên quan rì...Cám ơn người đã lắng nghe cho dù đi cùng gia đình vẫn dành cho tớ một khoảng không gian nhỏ, cám ơn đã đi dạo mưa cùng tớ, cám ơn đã chia sẻ để tớ thấy tớ vẫn có thể nói được nhiều, vẫn có thể cởi bỏ. Cám ơn mày đã buôn tin nhắn ví tao, đã để máy cho tao nháy nghe nhạc dù bài hát dở hơi bỏ xừ...Cám ơn người đã biết tớ chưa đủ mạnh theo nghĩa toàn diện để đi 1 mình...Và cám ơn bữa cơm của mami vẫn đợi khi tớ trở về, ăn ngon kinh khủng, cám ơn cậu tớ thỉnh thoảng lại vào YM hỏi thăm một vài câu và luôn là những lời động viên tin tưởng, cậu trông thế thui nhưng tình cảm lắm cho dù ngày xưa mấy anh em là sự đau đầu của cậu, hihihi...
    Cám ơn mọi người...iu mọi người lắm lắm, càng đi xa tớ càng thấy tớ iu mọi người nhiều, càng thấy được nhiều điều thật giản dị
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui, chắc máy điện thoại của tớ nằm trong đống này
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Định viết cho một người, viết xong rồi lại xoá đi, hic dạo này đa cảm ghê, chắc do thời tiết ẩm nên người cũng ẩm theo.
    @smkt: Máy đã sửa được chưa
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Huhuhuu, chán ơi là chán, máy ảnh tớ hỏng rồi, huhuhuhu, tối nay bỏ học đi lang thang, huhuhu
    @Songda: Đt của tớ sửa xong rùi những chán quá ko muốn lấy nữa, huhuhuu
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ tớ đã đặt quá nhiều hy vọng vào cậu, đã tin tưởng cậu rất nhiều .....
    Giờ tớ đành chấp nhận sự thật , tớ đã cố lảng tránh nó, nhưng đúng là tránh mãi cũng không nổi, không muốn nhìn nhận sự thật không được. Tớ chỉ buồn cho chính mình, trách chính mình tại sao đã từng bị gặp trường hợp tuơng tự như vậy rùi mà không chịu rút ra kinh nghiệm
    Hay có thể tớ cố tình để mình rơi vào trường hợp này thêm lần nữa
    Tớ đã cố, cố, cố mãi rùi, giờ đừng ai trách tớ là đã không cố gắng nhé. Lần nè tớ cũng sẽ cố, nhưng cố làm mới suy nghĩ của mình - một suy nghĩ không có cậu.
    Hiiii viết mà biết chắc người cần đọc sẽ không đọc được
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi viết không phải để cho người cần đọc được mà là để giải toả cái đang đè nặng mình, cái mình muốn nói không cứ là cho người cần nghe. Dù sao cậu cũng có thể nói ra, có 1 cách để giải thoát nó, thế là đủ. Thật đáng tiếc cho người nào nhận ra sự cố gắng của cậu khi đã muộn, tớ tiếc cho người đó đấy, còn tớ...tớ đã thấy và ghi nhận sự cố gắng của cậu
    Nói thật cậu hay giấu mình quá, cứ im ỉm vậy chả hay đâu, tớ đã bảo cậu phải mở lòng cơ mà, hay ít nhất đừng bỏ tù những suy nghĩ mệt mỏi trong đầu...cái "nhà giam" đấy có hạn mà. Thế nhé, tớ chẳng nói được gì nhiều đâu, mong cậu bình an và...thay đổi
    Ơ, mà tớ cũng đang cố gắng đấy, nhưng hình như chưa triệt để, phải cho mình 1 cái mốc để thay đổi thôi...hic hic....động cơ chưa đủ mạnh
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Muốn nói nhưng tự dưng...cú cú cậu ứ muốn nói nữa. Hừm, chả phân tích nữa, cách tốt nhất là để cậu cứ thực hiện rồi khắc thấy thiệt hơn. Hừm, nhưng cậu mắc lỗi trong đối thoại, đọc bao nhiu sách, có bao nhiêu kinh nghiệm mà cái lỗi này cậu không sửa là sao nhỉ. Đừng có bao giờ phủ định sạch trơn ý kiến người khác, đừng có quy kết đánh giá hay chê bai người khác tuyệt đối như thế. Vừa làm cho người ta có phản ứng không tốt, nếu phải người ko biết sẽ cảm thấy bị cậu làm xí mặt đấy, mà điều này thì cực kì tối kị, cậu biết mà. Mà đấy là với bất cứ người đối diện bình thường nào thui đấy nhá, chứ bạn bè muốn tốt cho cậu mà lại....
    Tớ cũng không muốn bị lặp lại như với người khác vì nếu tiếp tục vậy cậu mà quá đà thế nào tớ với cậu đều khó chịu. Ghét nhất cậu lúc thế, tiếp thu ý kiến chứ có phải hẳn là làm như thế đâu, hừm
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 28/03/2007
  10. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại cứ fải ý kiến này ý kiến nọ khi ng ta nói ra suy nghĩ về 1việc ko liên quan đến mình? Phiền phức quá đi Đôi khi muốn tự suy ngẫm, muốn yên tĩnh mà cứ bị làm phiền . Mệt!!!

Chia sẻ trang này