1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ không muốn làm gì hay quyết định gì khi tớ ức chế hay nóng. Nhưng thực sự nếu cứ tiếp tục có những chuyện như thế xảy ra, họ còn có thái độ như thế thì những manh nha đã có trong tớ sẽ bùng phát và tớ sẽ không còn vương vấn gì nữa. Vì nó đã có trong đầu tớ tức là lúc nào nó bị đẩy lên cao trào thì tớ cũng sẽ thực hiện nó. 5năm, tớ có đủ kiên trì và nhẫn nại được không nhỉ.
    Tớ vẫn muốn thực hiện tham vọng của tớ, tớ phải bình tâm lựa chọn đúng không nhỉ. Tớ là người nắn số mà, cố lên
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Something''s happening
    The changes...? Change or turn back to the origin?
    I am me, once again - selfcontrol
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tặng em
    [​IMG]

    @...: Ngồi nói chuyện...thấy đôi khi cậu cũng không mạnh mẽ như cậu tưởng đâu, hihihi, nhưng cái kiểu tư tưởng đấy là lửa cháy, không tiếp củi lửa lại là than, hihihi. Nhưng dù sao tớ thấy ấy ấy ấy cũng..e hèm..xét một cách thực tế hơn thì cũng...tàm tạm
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 17/04/2007
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ mạnh mẽ cậu ạ. Chỉ là có thể kiểm soát được một chút thôi
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    E***ed.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 18/04/2007
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nó muốn hét, nó muốn cười, muốn làm 1việc j đó thật điên rồ
    Oa oa oa oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Giống mình hôm nay. Uống cà phê xong biêng không chịu được, thế nên toàn phải chọn giờ uống xong về nhà cho...lành. Nhìn cái ... xô hoa ở nhà nở rộn rã trắng muốt thích thế, chọc mami và lầm bầm trong đầu "you...hold my hand and stop me".
    Đi hét đeeeeeeeeeê em đeeeeeeee
    Tớ đang phải lựa chọn cậu ạ, 1 cuộc nói chuyện và thấy được một số thứ. Có thể những cái người ta đúc kết với đại đa số là thế nhưng tớ tin với bản thân tớ nó sẽ là khác. Giúp tớ chọn cái ổn nhất nhá...hơ hơ...biêng biêng...và vẫn biết cần phải...kiểm soát, hic. Ôi, cái mốc tháng 4
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Anh nắm lấy tay em, đặt lên đó 1chiếc hôn dịu dàng, dìu em đi trong tiếng nhạc êm đềm....
    Em nhìn anh và tự hỏi, sẽ thế nào nếu em yêu anh? Trái đất này có ngừng quay khi ta ở bên nhau? Trái tim em liệu có thổn thức gọi tên anh trong nỗi nhớ khi ta xa nhau?... Những câu hỏi chầm chậm trôi trong ý nghĩ bồng bềnh, em mặc kệ, nghịch ngợm để chúng trôi qua như đang nghịch những quả bong bóng đầy màu sắc nhẹ bay trong gió... Chẳng nên nắm giữ chúng và cố tìm câu trả lời làm gì anh nhỉ... Vì mình đang ở bên nhau....
    Em mơ... một giấc mơ đẹp...
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đồ dở hơi, tao muốn lặn và cũng muốn về với mày nữa. Nói chuyện điện thoại buôn bán cho ngắn quãng đường, mày còn phụng phịu ko phải về vì mày. Chạy long xóc lên đi kiếm hoa cho mày, suýt nữa muộn cả giờ tàu, thế mà cái máy chập cheng của mày lại không thèm bắt số tao nhá. Hehehhe, nhưng thích nhất là mày đưa cái ý kiến măm măm, hít hít, tự dưng nghĩ ra được món xịt cầy vào lúc ấy, chẹp, hay thật. Trưa nắng chang chang rát hết cả người, 2 đứa dở hơi mặc áo rõ ấm đi vèo vèo ra ngoại thành ăn thịt chó, còn xông vào quán rõ hiên ngang. Tao buồn cười cái chú chủ quán ấy ngắm tao với mày như người ngoài hành tinh và còn đầy thăm dò nữa chứ. Khinh thường mình quá nhẩy. Ăn no quá, hic, nhưng rất khoái chí, hì hì. Dù sao mày cũng xả được một chút với tao, thấy mày chắc cũng phải ôm trong lòng nhiều, còn tao tuy chẳng nói được cái gì nhưng cũng có thể bình lặng để suy nghĩ. Mong mày luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhận được tin nhắn "Em đang lthang mưa. Tuyệt lắm"....SƯỚNG...THẬT SỰ RẤT SUNG SƯỚNG cho dù cũng đang nằm nhớ lại lần đi lang thang mưa trước. Cho dù không được lang thang mưa nhưng nghĩ có thể cùng chia sẻ cảm giác ấy. Thật tuyệt Dù không phải cứ cùng nhau nhưng biết là luôn cùng song hành thì đâu cứ phải là trực tiếp nhỉ. Thích lắm ý, có biết không

Chia sẻ trang này