1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Canh Thân hội version 2 à
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hii, chắc là em biết . Thích thật, lâu rồi ko thả xe chầm chậm như vậy, đi dưới trời mưa rả rích, con đường vắng và xác lá rơi đầy....... ui chao, cứ muốn tận hưởng cảm giác đó mãi thôi . Thật nhẹ nhàng, thật bình yên .
    Trời vẫn đang mưa, tối nay nghe đi nghe lại bản nhạc này ko thấy chán .
    ''Kiss the rain'' - Yiruma ( http://www.youtube.com/watch?v=jCSe66pWNmc&mode=related&search= )
    À @ bác Lenin: đây chắc đc gọi là CT version2. - Những CT mem trầm lặng
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ
    Em luôn vô tâm với anh, luôn nói thẳng những gì mình nghĩ... điều đó làm anh buồn, ừ, nhưng anh vẫn cười và bỏ qua
    Vô tâm là thế, đối xử với anh như thế, vậy mà sao anh lại nhận xét em ''bí ẩn và quá nhạy cảm''??? 1ng nhạy cảm có khiến ng khác fải buồn vì sự vô tâm của mình hay ko? Em nghĩ anh chẳng hiểu j về em nhưng câu nói đó khiến em giật mình! Buồn cười nhỉ?
    Luẩn quẩn trong mớ bòng bong tình cảm, đã có lúc em thấy mình lầm lẫn, thấy mình ''tưởng bở''... Để khi nhận ra chỉ biết tự cười nhạo mình, buồn! Có lúc ko thể biết mình muốn gì, tình cảm của mình đang hướng về ai? Em chẳng fải là con ng sắt đá, em vui mừng vì có lúc em nhận thấy con tim mình cũng biết rung động! Nhưng em lại nghi ngờ, lại tự vấn lại mình, lý trí lại tra hỏi cảm xúc... dần dần em bị lạc....... Ko biết fải làm sao! Ngta nghĩ gì, cảm xúc của họ với em ra sao? Sao họ ko nói ra, họ làm em fải dọ dẫm tự suy đoán... và kết quả là thế đấy. Nếu như... luôn là chữ nếu... nếu họ ko thiếu quyết đoán như em thì mọi chuyện đã khác!!! Nhưng họ cũng như em thôi, ko chắc chắn về cảm xúc của mình. Nên mọi thứ chấm dứt khi chưa kịp bắt đầu!
    Giờ thì.......làm sao nhỉ?
    Nên buồn hay nên vui? Cười buồn
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ nó lại dễ rơi nước mắt đến thế
    Cố lên nào , fải trở lại là mình trước đây , lạnh lùng và kiêu hãnh
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ nó lại dễ rơi nước mắt đến thế
    Cố lên nào , fải trở lại là mình trước đây , lạnh lùng và kiêu hãnh
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu ai đó, phải toàn tâm toàn ý hướng về người đó chứ . Em ko thích khi thấy trong anh còn vấn vương hình bóng của 1 người khác!!! . Đừng mong chờ 1cơ hội nào khác nhé, ko có đâu
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hehe, khó lắm ý!
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thật khó kiếm được 1nơi của riêng mình, và tìm được 1người của riêng mình!
    Khi nó muốn quên, nó vui vì tưởng đã làm được, nhưng nó vui mừng hơi sớm!
    Chợt, nó thấy hẫng, cái cảm giác như trái tim mình rớt bịch 1cái, thuộc về 1ai đó mà nó ko kiểm soát được
    Nó đã từng hi vọng, hi vọng mong manh rằng có thể bắt đầu lại, có thể làm j đó....
    Nhưng rồi từ từ nó nhận thấy nó và người ấy đã ko thể có 1cơ hội nào khác...
    Nó muốn trốn chạy cảm giác đó, nhưng vô ích, nó đã bị tóm ...
    Thế đấy!
    Rồi nó lại thấy vui , vui vì cảm giác đánh mất, thật ngộ ngĩnh
    Vậy là cũng có lúc nó buồn vì 1ai đó, đáng để tự chúc mừng vì điều này đấy chứ
    Nó lại chui vào cái góc này viết linh tinh..... ít nhất ng ấy cũng ko thể biết, và ko thể đọc được những dòng này..... và vì vậy người ấy cũng ko thể biết nó đã thích ng ấy nhiều đến thế nào, đã hụt hẫng thế nào khi biết....
    Vì thế nó cũng ko thấy xấu hổ lắm khi những ng bạn của nó biết là nó cũng có lúc ... e hèm... như vậy đấy
    Chúc ng ấy luôn vui vẻ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái cảm giác hẫng và thất vọng, thật đáng ghét em nhỉ. Điên điên lại cùng lúc sếp và em có tình trạng dở hơi thế chứ. Có phải là quy trình tuần hoàn tâm lý tương đồng không nhỉ. Mờ chả có rì phải ngại em ạ, ai cũng có phần yếu mềm mà, hì hì, yếu mềm để thấy sâu lắng hơn (nghe điu điu tí)

Chia sẻ trang này