1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    TIKI là một người có thật, là một người bạn của tớ chứ không phải một nhân vật với tâm lý quá phức tạp sống trong một câu chuyện có nhiều tình tiết gồ ghề. Thế nên tớ cảm nhận và chia sẻ với cậu ấy chứ không phân tích mổ xẻ đâu nên không có sự hơn thua cậu ạ. Chỉ là mỗi người có 1 cảm nhận, một suy nghĩ khác nhau về cậu ấy thôi. Dù đúng, dù sai, dù biết hay chưa biết, đó là cảm nhận về TIKI theo cách của tớ, và tớ biết cậu ấy hiểu điều tớ muốn nói, biết rằng đối với tớ dù thế nào cậu ấy vẫn luôn có được niềm tin ở tớ, có sự dõi theo và lắng nghe của tớ. Chỉ thế thui.
    Mà cái quan điểm của cậu cũng giống của tớ ghê nhỉ, quyền chức địa vị, nổi tiếng không phải là mục tiêu cần đạt được. Những thứ đó chỉ là hình thức và thật vô nghĩa. Cái cần hướng đến là bản chất thực sự của nó cơ chứ khoác những cái hình thức kia vào người mệt lắm, lại phải phụ thuộc vào nó, lúc nào cũng phải làm cho nó bóng bẩy chau chuốt. Cái mình đạt được đâu phải cần nhiều người biết, cần nhiều người tung hô đâu, nó là cái cảm giác được phản hồi từ những đối tượng mình tác động, âm thầm nhưng là một sự khẳng định, công nhận chắc chắn....và đó chính là mực để mình chấp bút viết lên cái tên
    Hồi trước tớ có nói chuyện với 1bác, tớ kêu tớ thích nội thất của nhà mình toàn đồ gỗ, gần với tự nhiên, truyền thống mà lại vẫn giữ được những nét hiện đại. Bác nói dĩ nhiên là ai cũng thích, vì nếu thực sự được như thế thì chi phí cũng đâu có nhỏ, đắt hơn cả những đồ nội thất hiện đại ấy chứ. Tuy nhiên mình mà dùng đồ gỗ thì phải giữ gìn nó lắm, lau li chau chuốt nó từng phút, vậy thì mệt rùi. Nhưng đó không phải là điều tớ rút ra mà lại ở cái khác. Bác bảo " Mình mua nó về để nó phục vụ cho cuộc sống của mình chứ đâu phải mình làm nô lệ cho nó". Đó, và tớ thấy điều này làm thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của tớ.

  2. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Xuỳ xuỳ....người lớn đang nói chuyện....hbb về đi
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hứ, ngó thì được, nhưng mà ngó xong lại nhăn văn nhở thế hử, zô ziên thế cơ chứ.
    Mà còn cậu nữa ấy nhá....có nhiều cái muốn tổng tiến công cho 1 trận....nhưng mà để lúc nào tớ có hứng đã....hihihi...cậu chít. Bi giờ tớ để dành tâm sự ví bạn tớ, dẹp cậu qua 1 bên đã, hihihi, vì cậu có quá nhiều kẻ thù nên sẽ chẳng đến lượt tớ xử lý, tớ sẽ ngồi khoanh tay làm ngư ông đắc lợi (hihihi, vì tớ ứ uýnh được cậu, chỉ uýnh hôi được thui). Nhưng cũng cứ liệu chừng đấy
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân yêu, có thể Hoa đã sai khi nói rằng các bạn đang cố gắng phức tạp hoá và hình tượng hoá một con người bình thường chăng? Mình tin rằng cuộc sống thực của Kiti sẽ đơn giản hơn so với những gì các cậu viết ở trên đây, thì cậu ấy cũng ăn uống, hát hò, chơi bời và đi làm giống chúng mình mà. Có phải vậy không Kiti? Kiti à, khi thấy một bóng hồng tóc dài, xinh xắn chắc chắn cậu sẽ vù xe đi theo để xem mặt cho kỳ được đúng không? Một cô gái nấu mời cậu một món ăn ngon tuyệt, cậu có xúc động không? Chắc chắn là có rồi. Thì cậu con trai nào cũng đều có cách phản ứng rất tự nhiên và rất người như vậy mà.
    Những cách biểu hiện mà các bạn tả về Kiti, những lối sống, những cách che giấu tình cảm của mình, thành công, thất bại, vinh quang, đó chẳng qua chỉ là những vỏ bọc bên ngoài của một con người, không phản ánh được cái bên trong cùng của bạn ấy - đó chắc chắn là tình yêu, tình thương, là những gì thật nhất của một con người!
    Tớ không quan tâm đến những thứ phù phiếm, tớ chỉ quan tâm đến bạn ấy với tư cách là một con người, không tô vẽ, không mỹ miều.
    Tớ quan tâm đến điều gì làm cho trái tim người con trai của cậu ấy bật khóc, vì đó là lúc cậu ấy trở về chính mình, không khiên cưỡng, không che dấu. Đấy mới là bạn ấy!
  5. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là điều mà sóng chờ đợi ở biển của sóng...sóng chờ đợi ở bạn sóng là sự tham vọng nhưng sóng chờ ở biển của sóng là nước...và tình yêu của nước....
  6. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Sóng tán thành với cách nghĩ của smkt......chúng ta đâu có phân biệt đúng sai...mỗi người có cách nghĩ riêng của mình....hiểu theo cách riêng của mình....và sóng cũng tán thành việc cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết....nếu chúng ta cứ ngộ nhận đuổi theo những ánh vàng thì mãi mãi chúng ta sẽ không có hạnh phúc....
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Hoa 6* nhé
    Đúng quá Hoa nhỉ .... Hãy cứ để TIKI sống với 2 con người của hắn. Hắn cũng giống như hội Khỉ chúng ta thôi .. chẳng có gì khác cả....có khi còn "kinh khủng" hơn đấy chứ Đó mới là điều quan trọng
    Còn con người thứ 2 của TIKI .. hãy cứ để hắn bước đi trên con đường hắn đã chọn ... đừng bắt hắn phải giải thích gì và cũng không nên cố gắng hiểu hắn vì khi sinh ra, đã có 2 con người tồn tại trong hắn
    THE END ..
    Chuẩn bị đi thả diều .. Hoa nhỉ
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi,partner iu quý, mọi người gọi mỗi 1 con người, một cách ứng xử trong chúng ta ở mỗi môi trường là 1 cái mặt nạ. Tớ chẳng nghĩ thế, bởi không có cơ sở, người ta chẳng làm được như thế. Tớ coi đó cũng chính là 1 phần con người của họ, ở mỗi 1 nơi thì 1 phần thích hợp sẽ đảm trách nhiệm vụ của nó. Đôi khi nói về người khác nhưng cũng có thể là đang nói về chính mình.
    Khi mình viết về ai đó, cái ngôn ngữ nói nó sẽ làm hoa mỹ hơn một chút vì đấy là cách thể hiện của ngôn từ chứ thực ra để cùng nội dung như thế, bằng ngôn ngữ nói chỉ có thể cần đến 1, 2 câu vì ngoài ra nó còn được các ngôn ngữ khác hỗ trợ mà. Khi đối mặt, im lặng cũng là một ngôn ngữ truyền đạt được rất nhiều. Hình tượng hoá, chỉ là sức mạnh và sự biểu cảm của ngôn từ, cái cốt lõi nội dung đơn thuần thì ai cũng hiểu được, đó mới là cái chính.
    Vẽ ra một người chỉ để người đó biết được họ được cảm nhận như thế nào chứ không phải để họ thấy mình là một hình tượng. Nếu mà họ cho là như thế thì họ không hiểu được hoạ sĩ rùi và họ cũng chỉ biết xem tranh chứ không biết cảm nhận tranh, hoặc cũng có thể do hoạ sĩ không có khả năng
    Cái tớ quan tâm chỉ là bản chất của bạn tớ, rất đơn giản vì bạn tớ cũng là một con người bằng xương bằng thịt giống như hàng triệu triệu con người, có khác thì bởi vì đó là bạn tớ chứ không phải người xa lạ.

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mà sao mọi người lại cứ nhầm tên bạn tớ thế nhỉ. TIKI chứ không phải Kiti
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Kiti nghe đáng yêu hơn , Tiki lại thành ra nhầm thành Triky,,, loằng ngoằng , thế nào mà chẳng được, quan trọng đó vẫn là bạn của sếp .

Chia sẻ trang này