1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tặng cậu bài hát cậu thích này, hihihi, tớ mà là con...rai tớ sẽ hát tặng cậu bài này (hi vọng nếu tớ làm con rai sẽ hát hay). Hum nào đi Hà Nội phố tớ sẽ yêu cầu bài này cho cậu, kéo violon nghe da diết nhỉ
    Một Lần Được Yêu Nhạc : Trung Hoa
    Lời Việt : Tuấn Hưng
    Một lần thôi người ơi được yêu yêu nhau để tận mai sau
    hãy trao nhau yêu thương say đắm giấc mơ ngọt ngào bên nhau
    một mình anh lẻ loi chờ mong khi em yêu mãi xa rời anh
    nát con tim khi em yêu đã bước qua đời anh
    rồi mai sau về đâu người ơi khi anh không thể quên em
    giấc mơ xưa tan theo mây khói khi em yêu vội ra đi
    ngày chia tay lòng anh quặn đau con tim anh như vỡ tan
    nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm nhớ em nhiều hơn
    Một lần thôi hãy yêu nhau
    đừng mang đến gian dối cho nhau
    mình bên nhau yêu nhau đi mình sẽ bên nhau hoài
    bình minh sẽ mang đến yêu thương
    sẽ luôn luôn có nhau
    và trời cao bao nhiêu ngôi sao sẽ chứng minh tình ta
    một lần thôi người ơi được yêu
    yêu nhau để tận mai sau
    hãy trao nhau yêu thương say đắm giấc mơ ngọt ngào bên nhau
    một mình anh lẻ loi chờ mong khi em yêu mãi xa rời anh
    nát con tim khi em yêu đã bước qua đời anh
    Một lần thôi hãy yêu nhau
    đừng mang đến gian dối cho nhau
    mình bên nhau yêu nhau đi
    mình sẽ bên nhau hoài
    bình minh sẽ mang đến yêu thương
    sẽ luôn luôn có nhau
    và trời cao bao nhiêu ngôi sao
    sẽ chứng minh tình ta.....
    Rồi mai sau về đâu người ơi
    khi anh không thể quên em
    giấc mơ xưa tan theo mây khói
    khi em yêu vội ra đi
    ngày chia tay lòng anh quặn đau
    con tim anh như vỡ tan
    nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm
    nhớ em nhiều hơn
    nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm
    nhớ em nhiều hơn....

    Tớ quên, link nè: http://www.vietnamaudio.com/?nhac9=song&do=view&id=853
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 06/10/2005
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mỗi một cái tên, đều chứ đựng rất nhiều ý nghĩa trợ lý iu ạ
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay nghe bài này tự dưng thấy nao nao cậu ạ, tớ không biết tâm trạng cậu như thế nào khi nghe bài này vì tớ nghĩ là ít nhất mỗi bài hát mà người nào thích đều thể hiện 1 tâm trạng của họ thời điểm đó. Bài hát thật hay, thật da diết nhưng cũng thật buồn cậu nhỉ, càng nghe càng thấy buồn cậu ạ.
    Thế nhưng đó là điều không tránh khỏi, mình không hối hận vì những tình cảm mình đã trao, thế là đã thấy mình được thoả mãn phần nào rồi đúng không. Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua, cứ buồn đi, đừng né tránh nó, để nó tự nhiên thì nó sẽ không đau thắt đâu.
    Cái gì đi qua cũng để lại dấu vết, càng nhiều dấu vết chúng ta càng vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn để bước đi với nụ cười. Để sông cuốn đi những muộn phiền cậu nhé, cậu cứ làm những gì mà cậu cảm thấy muốn để khây khoả nhưng đừng cố né tránh, cố giấu nó đi, cách đấy không được đâu, nó sẽ phản tác dụng đấy. Cố lên cậu nhé

  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mày à,
    Không biết ở dưới đó mày thế nào rùi nhỉ, chắc vẫn thế chứ. Hôm qua thấy số dưới nhà gọi mà tao giật mình, tưởng mày có chuyện gì. Tao thật may mắn có mày và Tazan. Mày bây giờ vẫn dễ mít ướt nhỉ mặc dù tao biết nhiều khi mày rất mạnh mẽ, rất quyết đoán. Tao đã từng bảo là lúc cần thiết 2 đứa mày sẽ mạnh đến bất ngờ ý mặc dù hai đứa mày chẳng bít được đâu. Tao thấy rùi đấy.
    Có đi xa tao mới biết 2 đứa có ý nghĩa như thế nào, mới biết được bọn mày thương tao như thế nào, quan tâm tao như thế nào. Có ai đi xa mà được hỏi han nhiều như tao không nhỉ : sáng này, chiều này, tối này. Biết tao là liều lĩnh, chẳng ủng hộ quyết định của tao nhưng vẫn chỉ động viên, vẫn chỉ hỏi han, vẫn chỉ đóng góp cho tao nên như thế nào trong cuộc hành trình...hihihi...sướng thật ý. Hôm đầu tiên đi, tưởng lì được với Tazan, thế mà khi nó nhắn tin lại, vui cả ngày.
    Hôm trước nghỉ học ngồi ở nhà bốn mắt để xoá bớt tin nhắn, đọc lại những tin đã gửi và đã nhận thời gian đó, cứ tủm tỉm cười hàng chục phút, làm bốn mắt nóng cả mũi...hihi...ghen tị...vì nàng đang có tâm sự mà mình chẳng ngó cái mặt, cứ nằm nhăn nhở cười. Tao không nói đâu, nói là bị xử lý tới luôn, cậu ý ghê lắm, rồi lại bị mắng mỏ cho coi, lần sau mà có đi lại hì hụi gọi tới lui, khổ thân. Có đi Sầm Sơn hôm bão mà đã cuống cả lên gọi ví nhắn tin dặn dò, về cứ làu bàu mãi vì cái tội ko xem thời tiết mà cứ xông đi. Hơ, ai bẩu nhiệt tình lôi tao đi mua bán, lại còn khích lệ cho đi, thế tao đi đấy chớ. Nói thế thui, chứ tao biết cậu ý cũng thương tao lắm, tao chuyên gia chọc tức, lêu lêu, cứ cáu lên tao lại nhăn nhở cười....thế là ....xì.... bụp...ứ tức được nữa là quay sang ngấu nghiến...hà hà....đã....thế là nàng xả được xì trét...hơ hơ....sướng thế còn gì nhở
    Tao lại lan man rùi, định nói với mày 1 số chuyện từ hôm qua, nhưng chắc giờ thì thui, nói nhiều quá thành ra cứ trải mình ở chỗ...đông người, oài, cái này tao chả thích. Thôi tao để dành gặp mày rùi buôn nhé. Nhưng mà gặp mày hơi khó vì đợt này tao nhiều việc quá, lại lắm chuyện nữa, thui nếu có trót vào đây nhiều lời thì đành vậy, chẳng biết kể lể ở đâu nữa, sẽ hạn chế, hạn chế, hihihi.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Từ hôm qua đến giờ này, trong người tao luôn cảm thấy : BÌNH THẢN, NHẸ nhưng BUỒN
    Tao muốn đi đâu đấy, muốn về gặp mày hay đi lang thang quá, nhưng không được, cứ bị nhiều thứ níu chân.
    Phuuuuuuuuuù.........EWF........sẽ ổn ngay thui nhở.......chả tội gì mà cứ phải giữ cái tâm trạng kiểu lửng lơ này....mệt cả người......kiểu này dễ lại phải mất tích 1 tiếng roài......nhưng cái mặt tao nó đang biểu tình....có đi không hở
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mày tài thật đấy, sao biết tao nhắc mà vừa mới viết ở đây xong thì mày đã gọi điện lên rùi. Hihihi, buôn toàn chuyện vớ vẩn, còn chành choẹ nữa, mãi mới nói có 1 câu tao đang chán thì lại hí hí cười bảo "Về đây, về với tao là hết buồn, hết chán". Tinh sờ vi, tao á, thèm vào, cứ làm như đấy là cõi thiên thai, tao mà về đấy chỉ có ...ăn...ăn...và ...ăn. Tao chưa đến mức đấy đâu. Hihihi, chí choé với mày một lúc rồi đi lang thang là đỡ ngay. Tao đã bảo là không để cái trạng thái này làm chủ mà, còn lâu nhá, tuy nhiên, mày đáng iu nhỉ, sao mày biết mà gọi cho tao đúng lúc thế
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa đi đám ma về, không dám ở lâu, và bị lạc đường cậu ạ....
  8. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bài hát thật hay, lời hát thật da diết phải không smkt...tặng smkt nhiều hoa thay cho lời nói ...
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bạn là một ẩn số đối với tôi......
    Liệu tôi có thể giải được ẩn số này k0???
    Nhiều khả năng là k0, k0 phải bi quan nhưng tôi biết tự lượng sức mình. Tôi giỏi môn toán, nhưng có nhiều lúc lại rất ngu ngốc, chỉ một con tính đơn giản cũng làm k0 ra. Đã có lần tôi ngồi lì 3 ngày liền chỉ để hì hụi làm cho bằng được một bài toán. Kết quả là tôi đã giải quyết được nó, nhưng làm được rồi mà cảm giác thế nào ý, chả vui gì cả, chỉ thấy mệt nhoài...Có lẽ bởi tôi đã cố chấp, cố chấp làm cho bằng được chỉ để chứng tỏ mình.....
    Còn bạn, một ẩn số kỳ lạ....cố chấp có lẽ cũng chẳng giải quyết được gì....Và cách so sánh này cũng quá khập khiễng....
    Tôi biết từng chút từng chút một về bạn...Những điều tôi biết làm tôi bất ngờ...làm tôi phải xem lại mình... bởi những gì bạn biểu hiện hoàn toàn khác với con người thật của bạn......Sao tôi lại k0 nhận ra nhỉ, chỉ đến khi người khác nhắc , tôi mới thấy....Chắc bạn sẽ chẳng bao giờ hé mở với tôi một chút gợi ý nào về đáp số đâu....Nhưng cũng k0 sao, điều quan trọng là tâm trạng của bạn, chỉ cần bạn vui vẻ, chỉ cần bạn k0 cô độc, chỉ cần bạn có ai đó ở bên để chia sẻ.....dù đó k0 phải là tôi...
    Mà biết đâu, tôi chỉ bị bạn thu hút ...bởi bạn là một ẩn số....một ẩn số kỳ lạ.......
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu bị ốm rùi đấy nhé, ho rùi đấy, trời lạnh rùi, bảo quản cái cổ đê
    Không bít cậu thích mùa nào nhỉ, chắc cậu hay bị nhiệt nên không ưa mùa nóng hử, nhưng mùa lạnh mà cậu không cẩn thận thì dễ ốm hơn mùa nóng đấy, bít không. Còn nhiều việc phải làm lắm, không thể đi đường nhanh ví cái chân run run đâu
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 08/10/2005

Chia sẻ trang này