1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hứ, làm mình tụt cả hứng, thế mà cũng đòi....tinh vi. May mà nhờ cậu ý làm hộ cho chứ không thì mất công nhờ mua, lại còn bị nói cho nữa chứ.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Được hôm cả hai đứa cùng gọi điện, Tazan thì hỏi về thao tác máy, chẳng có gì nhưng cũng vui vui. Nhưng tao thấy mày có gì đó lo lắng. Nói chuyện rõ nhiều, toàn chuyện vẩn vơ, toàn nghe tao rên rỉ nhưng tao biết mày cảm thấy cái gì đó bất ổn. Đừng lo lắng quá thế, thuyền càng gần bờ thì càng cần thận trọng vì càng gần bờ thì càng nhiều đá ngầm mà. Nhưng cũng đừng căng thẳng quá nhé, mày đã đi được cả một hành trình dài như thế, bao nhiêu khó khăn trắc trở còn vượt qua được, có gì đâu. Có thể là tao sẽ về, mày thấy không tự tin khi 1 mình à, tao cảm thấy thế mặc dù mày chẳng nói gì với tao. Hỏi " Thế không bảo là mày về đi à" mày nói " Không" nhưng tao biết là mày không cười khi trả lời. Vậy thì tao sẽ về nhỉ, bùng 1 buổi, hy vọng thầy không điểm danh mà có tao cũng chưa bị buổi nào, chả sợ. Mai bác cả cũng về, không biết các thứ để như thế có ổn không, hay tao nịnh bác ý ở lại nhỉ, tao về được rùi đúng không.
    Tao mà về lần này thì mày đi mà phục vụ tao nhé, ốm roài, từ tối qua đến giờ toàn buồn ngủ thui, mắt díu lại, mami bảo như thế là biểu hiện cảm đấy. Về liệu mà dẫn tao đi măm bồi dưỡng, lần nào về cũng ăn như chạy xô, đi tong tẩy. Tao biết mày thương tao về mệt nên lần nào về cũng lẽo đẽo theo tao đi khắp nơi. Hì, papa bi giờ ở nhà rùi, mày có nhìu thời gian rảnh rùi. Hôm nọ thấy số nhà mày tưởng bác gọi nói chuyện rì pí mật, hà hà, nhưng chắc lần này về chẳng buôn được gì ví bác đâu, hi, còn phải đi...chạy xô. Tao sẽ về, quyết định thế nhé, dạo này tao đang tu nên không đi lượn lờ nhiều nữa, ngủ sớm, hì hì
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi, mọi việc đã ổn được tí nào chưa, up được cái tinh thần tí nào chưa. Tớ vẫn thấy cậu buồn nhiều, lắm lúc nhìn cậu cứ ngồi thừ người ra, thấy...Cậu đừng co mình nhiều, có tớ và mọi người bên cạnh mà, sẽ không giúp cậu được nhiều nhưng sẽ luôn nắm tay cậu những lúc như thế. Hihihi, tớ muốn cậu có cảm giác luôn được quan tâm, áp tai nghe cái tiếng âm âm meo méo của cậu hay lắm...hihihihi
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lá Dăm iu của chị,
    Hihihi, Lá Dăm lại đang có chuyện gì thế, cái cảm giác lửa lại cháy hử. Xem nào, xem nào....bĩnh tĩnh nào, lại vẫn hai chữ " kiềm chế". Nào, bắt đầu từ chỗ nào nào, ngắm nghía và dập nó theo cách nào nhỉ, hay là em chuyển hoá nó thành năng lượng để chiến đấu ví học hành đê....Sẽ được thui...phù...phù...chị cùng thổi ví em nhé LD iu. Có gì bức xúc cứ xả ra xem nào, xả 1 chỗ thui nhá, đừng có mang nó đi xả lung tung...không tốt đâu, bít chưa

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lại nghĩ ra trò nghịch ngợm gì để thoả mãn những thử nghiệm với bản thân đấy hử. Giả cũng được, thật cũng được, càng tốt, biết đâu biết đâu đấy, hihihi, nhưng chẳng chắc. Hạt hoa bồ công anh theo gió mà đi xa, gió đưa đẩy đến đâu nó sẽ phát triển ở đó, chẳng biết được phía trước mảnh đất nào đang đợi nó, chỉ biết là gió sẽ đưa nó đi, nó chỉ cần biết là nó có thể bay....
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mình không thích cái cách bạn nói như thế để lôi kéo mình. Mình biết bạn đang có tâm trạng, cũng biết bạn bức xúc nhiều, nhưng có lẽ bạn chưa hiểu mình khi nói như thế. Mục đích của bạn rất đơn giản thôi, vậy thì cần gì bạn phải nói như thế. Có thể mình bỏ qua được cách bạn nói, mình có thể thông cảm và không để bụng những chuyện đó, cũng có thể coi đó là cả nể...nhưng mình muốn điều mình làm là do mình muốn, mình tự nguyện chứ không phải là do ai ép mình hay dùng cái này cái kia để bắt mình phải lựa chọn.
    Mình làm, đó là bởi mình thấy nên làm, mình thực sự muốn chia sẻ, muốn đồng cảm và an ủi bạn, mình hiểu bạn đang cần 1 người bạn chứ không phải vì bất cứ 1 lí do gì. Bạn đừng nói hay làm như thế để mình phải làm, bạn có hiểu mình không. Mình không bao giờ để cho người khác có thể gây áp lực được cho mình, bạn cần là 1 người bạn chứ không phải đơn giản là cần đồng minh, vì vậy mong bạn đừng lặp lại cái cách này nữa, mong bạn hiểu mình hơn để có thể cùng chia sẻ nhé.
    Mình cảm nhận được tâm trạng của bạn, cái đó mình có thể hiểu nhưng đấy là cách bạn nghĩ, còn với mình, mình quan tâm nhiều hơn về quan điểm của mình trước 1 vấn đề, vậy nên mình sẽ làm theo cái cách mà mình cảm thấy công bằng nhất với tất cả mọi người. Và vì thế chúng ta có những người bạn hiểu nhau nhưng chưa hẳn là đồng quan điểm với nhau, để chúng ta tự nhìn thấy bản thân mình rõ hơn đúng không.
    Chúc bạn luôn vững vàng và vượt qua được những khó khăn để tìm thấy chốn bình yên cho mình. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    NẾU THẤY BẠN BUỒN.........TÔI SẼ CỐ GẶNG HỎI.
    NHƯNG NẾU BẠN K0 MUỐN NÓI..... THÌ TÔI SẼ THÔI.
    BỞI ĐÔI KHI SỰ IM LẶNG CŨNG LÀ MỘT CÁCH.....MỘT CÁCH CỦA RIÊNG BẠN.
    HOẶC CŨNG CÓ THỂ ... BẠN CHẲNG BIẾT NÓI GÌ...CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI.... CHỈ THẤY TRỐNG RỖNG ....NHƯ VẬY THÌ....
    CÓ LẼ CHÍNH BẠN CŨNG K0 BIẾT VẤN ĐỀ LÀ GÌ.
    CHỈ ĐƠN GIẢN MỌI THỨ NHƯ THẾ VÀ BẠN LÀ NHƯ VẬY MÀ THÔI.
    HÃY CỐ GẮNG .... CỐ GẮNG....
    TỰ BẠN MỚI GIÚP ĐƯỢC BẠN THÔI......
    TÔI CHỜ......

  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, Tazan.
    Nếu tao có điên điên khùng khùng như thế nào chắc cũng chỉ có mày điên được theo tao thui nhỉ...Đấy là cái lý do sao tao với mày khác nhau 1 trời 1 vực về hầu hết mà vẫn chơi thân được với nhau như thế. Nghĩ lại cái cảm giác đấy tuyệt thật, hihihi, nói ra thế nào cũng có người bảo tao ví mày dở hơi, kể cả Black nữa, hihihi, nhưng nó bít mà, nói thì nói vậy thui chớ nó mà ở đây thì chắc cũng...đua theo thui.
    Xả....xả....xả....tao vui vì khi tao nói về 1 chuyện mà mày đồng tình ví tao. Loằng ngoằng nhỉ trong khi mình thấy có cái gì đâu chứ. Có mỗi cái việc thấy sao nói thế mà cũng bị hiểu này nọ, phiền quá đi mất. Tao kệ, hiểu sao thì hiểu, tao thấy được tao bảo được, tao thấy không được thì nói là không được. Chẳng nhẽ mình thấy người khác có trùng quan điểm như mình mình lại giả vờ phê phán chỉ để hùa theo. Vớ vỉn nhỉ, miễn bàn luận đúng không
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có một câu chuyện hay nè:
    NGƯỜI ĐÔNG THẾ MẠNH
    Sau khi Einstein nêu ra thuyết tương đối, trong giới khoa học người khen kẻ chê chẳng ai giống ai. Năm 1930, nước Đức xuất bản một cuốn sách phê phán thuyết tương đối, lấy tên là " Một trăm vị giáo sư ra mặt chứng minh rằng Einstein sai"

    Sau khi biết chuyện đó, Einstein cười ha hả, nói "Một trăm vị kia ư? Làm quái gì cần phải nhiều đến thế? Chỉ cần chứng minh rằng tôi sai thật, thì dù chỉ là một người ra mặt cũng là quá đủ rồi!"
    Tiếng cười của Einstein nghe đã thật, tớ rất thích câu trả lời của ông ý. Thật nhỉ, nếu là sai thật thì đâu cần phải nhiều người ra mặt như thế
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 17/10/2005
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đỡ đau họng chưa cậu, dạo này thấy cậu trầm trầm...

Chia sẻ trang này