1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói Với Chính Mình

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Whiteheaded_grass, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hi`hi`, tớ dựa vào ngày giờ bạn post bài thôi!
    nói thực chứ tớ chỉ đọc lấy í chíhn thôi, thơ bạn nên đọc lấy í chính tớ mới viết lại đuợc. hi`hi`(nếu ko tớ lại rơi vào viết lan man). tớ thích thơ phải có vần điệu, đọc mới hay,. vì thế thấy bạn viết dòng thơ rất hay.
  2. manhbuihung

    manhbuihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết em
    giữa nẻo cuộc đời
    vào đúng lúc
    trái tim gần kiệt quệ?
    Em đến..
    Cho tôi bao khát vọng
    hạnh phúc
    ngọt ngào..!
    rồi hờn ghen
    rồi nhung nhớ xa xôi
    rồi khắc khoải
    rồi u sầu man mác?
    cứ mỗi ngày
    lại mỗi ngày trôi
    tôi thầm ước..:
    em bên tôi mãi mãi
    tôi thầm ước..:
    đường đời..
    dù cách trở
    khó khăn
    dù chông gai
    biển tình
    dù gian truân
    Tôi
    vẫn cùng em
    chung tay xây mộng..
    bên ngôi nhà hạnh phúc
    bên những luống rau xanh
    bên những đoá hoa thơm
    ngập tràn
    ánh nắng
    . . . . . . . . . . . . !
    đã
    bao ngày
    rồi lại
    bao ngày
    cứ thầm trôi
    mang theo bao
    ước vọng
    đời tôi
    . . . . . . . . . . . . !?!
    Tôi chợt khóc
    vào một chiều
    ấm áp
    khi gió ngàn
    nắng hạ
    lúc chứa chan
    khi nhựa sống
    còn tràn đầy
    ***g ngực
    khi cuộc đời
    còn chấp cánh
    những
    bình minh
    . . . . . . . . . . . .
    khoảnh khắc ấy
    thời gian
    như ngừng lại..
    tôi thẫn thờ
    nhìn
    hiện hữu
    là đây
    . . . . . . . . . . . .
    tôi
    ngỡ ngàng
    bàng hoàng
    ngây dại
    tôi
    níu kéo
    chặt ghì
    quặn thắt
    những mong sao
    khoảnh khắc ấy
    vụt qua
    những mong sao
    tất cả chỉ là mơ
    chỉ là gió
    thoảng qua rồi đi mất
    chỉ là mây
    nhạt nhoà

    hư ảo
    chỉ là tình
    chưa dệt nên thơ
    ????.
    tôi riết rên
    tôi nấc nghẹn
    trong lòng
    tự cảm thức
    tôi đau
    tôi giận
    giận chính mình
    sao
    cứ hoài
    lầm tưởng
    giận chính tôi
    sao
    cứ mãi
    ngộ tình
    ?????.
    ÔI !!
    sự đời
    cứ vậy
    trớ trêu thay
    . . . . . . . . . . . . ?
    Tôi
    lại mộng
    lại mơ
    rồi lại dại
    lại điên cuồng
    với hạnh phúc
    mình tôi
    !!!!! //?????
  3. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Cô này ngẹn ngào jì mà ghê thé ?
    Chắc là jả tạo đây!
  5. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! giả tạo , tôi biết mình giả tạo . Nhưng chính vì thế tôi nhận ra mình đã sống thật biết bao nhiêu.

    Lại khác với nhiều kẻ đi tìm giả tạo , nhưng không biết rằng giả tạo là bản chất của người .
    Để làm gì ? để được gì ?
    Khung cửa vẫn bình yên
    nhưng không thể nhốt được một tâm hồn đã nhuốm mùi điên !!!
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Úi, gõ lộn tịm
    Pị chửi điên roài!
    Chết mày chưa, Docdau!!!
    Ơ, mà...
    Mình có nói jì wá đáng mà người ta chửi nặng thé ?
    Hehehe
    É, thế thì tiếp tục ngậm ngùi đi, hổng xen jào làm chi.
  7. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nếu được một điều ước
    Em ước anh là của riêng em
    Không phải anh trong tay người khác.
    Nếu được lựa chọn
    Em thà để anh trong tay ai đó
    Còn hơn anh - dưới lòng đất lạnh
    Im lời ???.
    21/12/2005

Chia sẻ trang này