1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI VỚI CON......!!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi dinhlehung, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI CON......!!!

    EM chưa có CON!!!....báo cáo CÁC BÁC!!!....các BÁC Ở TRƯỚC.. Ở SAU....và cả các BÁC Ở DZỮA luôn....Làng trên xóm dzưới...AI mà IEM chưa THƯA!!!....ĐẠI XÁ....

    Mà hông....ĐẠI XÁ....thì cũng...làm chi nổi!!!....há........ĐẠI XÁ đi....ĐI mà...IEM nói!!!....

    Chả là....khi này IEM hơi CĂNG....THẲNG................

    Đôi khi ngồi nhớ lại....LỜI ÔNG DZẠY...BỐ DZẶN....mà thấy HỔ THẸN...chưa kể các loại....SÁCH BÁO....vô biên...hông nhớ nổi.....NHỮNG LỜI CĂN DZẶN CHO 1 THẰNG CHÁU...1 THẰNG KON...NÊN SỐNG....RA SAO CHO NÓ ĐÁNG!!!....

    IEM ÂN HẬN....NUỐI TIẾC....HẬM HỰC....

    NẾU!!!....NẾU thôi ạ!!!....IEM hay CÁC BÁC có KON....Các BÁC....DZẠY NÓ CÁI KHỈ DZÌ....!?!?!....mà CON DZAI á!!!....GÁI...IEM HÔNG BÀN........GÁI khó CHƠI....TỰ NÓ HÔNG LÀM!!!.... HÔNG THÈM!!!....BẮT NÓ LÀM ....mất công!!!....

    Nhận ngày....GÁI....IEM HỎI CHUYỆN DZAI....NGẪM VỀ DZAI....

    Vì IEM mang máng nhớ vài câu kiểu như....

    HÔNG CÓ ĐẸP DZAI....XINH GÁI CŨNG BẰNG....THỪA!!!..

    hay.....HÔNG CÓ TRAI TÀI...GÁI SẮC CŨNG....HƠI UỔNG!!!...

    Các BÁC NÓI....GHÓP Ý...BÂY GIỜ VÀ SAU NÀY....IEM CÒN BẢO NÓ...mà BÂY DZỜ IEM CŨNG BẢO IEM LUÔN....

    Chứ IEM là IEM....đang NGÁN CÁI KỈU...lửng lơ thiếu định hướng của NGƯỜI ĐỜI quá!!!....quá!!!...quá!!!....

    IEM lập TOPIC.....NÓI VỚI CON DZAI!!!........các BÁC ghóp ý....hông IEM....ghóp hết á!!!....
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Nào!!!.....MỞ HÀNG....

    NÓI VỚI KON
    ( Y PHƯƠNG)
    Chân phải bước tới cha
    Chân trái bước tới mẹ
    Một bước chạm tiếng nói
    Hai bước tới tiếng cười
    Người đồng mình yêu lắm con ơi
    Đan lờ cài nan hoa
    Vách nhà ken câu hát
    Rừng cho hoa
    Con đường cho những tấm lòng
    Cha mẹ vẫn nhớ về ngày cưới
    Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.
    Người đồng mình thương lắm con ơi
    Cao đo nỗi buồn
    Xa nuôi chí lớn
    Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
    Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
    Sống trong thung không chê thung nghèo đói
    Sống như sông như suối
    Lên thác xuống ghềnh
    Không lo cực nhọc
    Người đồng mình thô sơ da thịt
    Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
    Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
    Còn quê hương thì làm phong tục
    Con ơi tuy thô sơ da thịt
    Lên đường
    Không bao giờ nhỏ bé được
    Nghe con.
    (Y Phương, trong Thơ Việt Nam 1945-1985)
    -Người đồng mình: người vùng mình, người miền mình.
    -Lờ: một loại dụng cụ dùng để đặt bắt cá,được nan bằng những nan tre vót tròn.
    -Ken: làm cho thật kín bằng cách đệm thêm vào những chỗ hở.Người miền núi thường dùng nhiều tấm ván gỗ dựng chắc sát nhau thành vách nhà. Ken ở đây là động từ, được hiểu như đan cài, kết.
    DZẠ!!!.....NGHE....KON....
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Đây!....Ông LƯU QUANG VŨ....tặng con ÔNG...là ÔNG....LƯU MINH VŨ (dẫn chương trình....dzì dzì đó cho VỜ-TỜ-VỜ-BA....hông biết dzờ nói ÔNG VŨ KON đọc lại ....xem ÔNG BA.....nói chi....ÔNG VŨ KON nói nổi hông!?!?....hay lại chỉ VỜ-TỜ-VỜ-BA....thôi há)
    Hông sao!!!....lấy củaNGƯỜI TA...chia CHO NGƯỜI MÌNH....CÓ Ý NGHĨA...hẳn ÔNG VŨ BA....hông có ý kiến!!!.....ghóp Ý cho ĐỜI thôi mà ÔNG....
    NÓI VỚI KON CUỐI NĂM
    (LƯU QUANG VŨ)

    (Tặng Lưu Minh Vũ)
    Cha lên làng sơ tán thăm con
    hoa mận nở trắng vườn
    năm sắp hết
    chợ quê rộn rịp
    vàng hương nếp mới lá rong xanh
    hai cha con ngồi trên bờ đê cao
    sông chiều ngút khói
    gió rạp mình cỏ dại
    sau lưng Hà Nội sương mờ
    thành phố vừa trải qua
    những trận bom huỷ diệt
    lòng cha giờ dập nát
    những xác người máu loang
    biết nói gì với con
    đôi mắt trẻ đen tròn ngơ ngác thế
    cuộc chiến tranh đã mấy chục năm trời
    con mới gần ba tuồi
    tia nắng sớm mong manh chùm lá mới
    đêm của đời gió bão đã dài lâu
    con bi bô với bàn ghế cỏ cây
    tập gọi tên các sự vật trên đời
    tập tin lời người lớn
    cha làm sao nói được
    những khổ đau lầm lạc đợi trên đường
    các ác đen xì trong mỗi quả bom
    mang mặt đẹp nói cười khôn khéo
    con hát lời ngọng nghịu
    "vịt dắt tay gà hai đứa đi chơi"
    áp trán vào gò má thơ ngây
    cha bỗng thấy chẳng có gì đáng sợ
    cha dạy con mến thương tất cả
    rồi tự con sẽ biết căm thù
    cha dạy con tin yêu từ ngọn cỏ
    rồi mai sau con sẽ nghi ngờ
    con sẽ trả lời những câu hỏi đời cha
    con cũng sẽ đặt nhiều câu hỏi mới
    lòng cha dẫu héo khô cành mận dại
    nhựa âm thầm buốt trắng những chùm hoa
    con ơi con hãy tha thứ cho cha
    cha chẳng thể nào sống cùng mẹ được
    đời cha nắng gắt
    mẹ con cần suối mát của đồng vui
    con khôn lớn trên đời
    hãy yêu thương mẹ
    và hãy hiểu cho cha
    Tết hoà bình đầu tiên
    đất nước nghèo xơ xác
    cha cũng chẳng đủ tiền
    mua cho con áo đẹp
    chiều bên sông gió rét
    con lặng nhìn tít tắp bãi ngô xa
    - Bên kia sông có gì hở cha ?
    - Bên kia sông có đường đất đỏ
    có ruộng mía trỗ cờ trắng xoá
    những vườn đầy quả ngọt những đồng hoa.
    - Có bươm **** không cha ?
    - Có, có rất nhiều bươm ****.
    Con thì thầm trong hơi thở mạnh
    - Sông rộng thế làm sao sang được ?
    Cha ôm con vào lòng, con bé bỏng của cha
    - Bên kia sông nhiều **** nhiều hoa
    rồi cha con ta sẽ tìm được con đò
    đi sang bên ấy.
    Lẳng lặng mà nghe.....HỌ NÓI NHAU....NÓI XONG!!!....TỐT HỌ....TỐT LUÔN TA....
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    CON TRAI YÊU THƯƠNG!!!....
    Hãy THƯƠNG YÊU!!! tất cả mọi người..... THƯƠNG YÊU!!! THẬT THÀ VÀ CHÂN THÀNH....làm ngay đi!!!...nếu có thể!!! VÌ CUỘC SỐNG NGẮN NGỦI LẮM!!!....DZÙ HỌ CÓ RA SAO!?....HÃY CỨ NHƯ VẬY!!!....VÌ THẾ GIAN THIẾU CÁI ĐÓ!!!...HỜN-DZẬN-AI -OÁN-GHÉT-BỎ-HẬN-THÙ-GIẢ DZỐI...là THỪA!!!...VÔ NGHĨA!!!....KHÔNG CÓ CON....CUỘC ĐỜI CŨNG ĐÃ NHƯ THẾ TỪ THỦA NÀO!!!...
    CON SINH RA...CHO MỘT LẼ KHÁC...ĐẸP VÀ TỐT HƠN NHIỀU... HƠN NHIỀU....và Ý NGHĨA HƠN NHIỀU....
    CHA CHỈ NHẮC CON....HÃY CẨN TRỌNG....CON CŨNG LUÔN CẦN CHỖ ĐỨNG....VỊ TRÍ và BẢN LĨNH VỮNG VÀNG....ĐỂ YÊU THƯƠNG GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC!!!...NẾU KHÔNG!!!....SẼ KHÔNG AI THƯƠNG NỔI CON ĐÂU!!!....
    CỨ BƯỚC ĐI....DZÙ CÓ KHÓ KHĂN...ĐƯỜNG ĐI Ở DZƯỚI CHÂN CON...LÝ-TRÍ TRÊN ĐẦU....và...VẠN VẬT TRONG TẦM MẮT!!!... KHÔNG DZÁM BƯỚC ĐI...CÓ KHÁC CHI ĐÔI CHÂN TẬT NGUYỀN,ĐAU YẾU....ĐÔI CHÂN SINH RA LÀ ĐỂ XÔNG PHA...ĐƯỢC ĐI TỚI NƠI CHÂN TRỜI,GÓC BỂ....HÃY TIẾP TỤC....
    BẢO TRỌNG!!!....
    HÃY CHO CHA ĐƯỢC TIN CON....TỚI HƠI THỞ CUỐI CÙNG!!!....CÓ ĐƯỢC KHÔNG....CON TRAI...!!!???.....
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    BỐ sẽ nói cho con nhiều,rất nhiều về NHỮNG VẾT THƯƠNG....và TẤT THẢY NHỮNG ĐIỀU ĐAU ĐỚN....trên thế gian này....
    Không phải BỐ mong điều đó đến với con thật nhiều đâu!!!...vì muốn hay không con cũng SẼ GẶP....SẼ THẤY....SẼ ĐAU.......chỉ là vấn đề THỜI GIAN mà thôi...!!!....BỐ MONG CON CAN ĐẢM ĐƯƠNG ĐẦU KHÔNG NGẠI NGÙNG....ĐÓN NHẬN NÓ BẰNG LÝ TÍNH-CAN ĐẢM-HOÀI BÃO...CỦA MỘT CON NGƯỜI CHÂN CHÍNH...
    ĐÓN NHẬN NÓ NHƯ MỘT DZƯ VỊ....DZƯ VỊ CỦA CUỘC SỐNG...CON ạ!!!....CÓ LÀ ĐẮNG-CAY-CHUA-CHÁT....mỗi vị đều có cái hay riêng....HÃY ĐÓN NHẬN!!!...ĐÓN NHẬN NÓ THÂN THƯƠNG...NẾM TRẢI...và SUNG SƯỚNG TẬN HƯỞNG...
    ĐẾN KHI NÀO CON BIẾT THƯƠNG!!!...BIẾT QUÍ!!!....TẤT THẢY NHỮNG ĐIỀU TRÊN....BIẾT QUÍ!!!....BIẾT THƯƠNG!!!...TỪNG VẾT SẸO DÀI,ĐỎ HỎN DZƯN DZỨT MỖI LÚC TRỞ TRỜI... trên GÒ MÁ ....CON LÀ CON BỐ!!!...
    ....TỰ HÀO CHO CON!!!....THƯƠNG YÊU!!!.....
    http://video.baamboo.com/watch/1/video/CEtwju7oG1k/phim-video-clip-GHEORGHE-ZAMFIR-amp-JAMES-LAST-Einsamer-Hirte.html
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    .........TRÊN HẾT QUÃNG ĐƯỜNG....HÃY ĐÁNH BẠI,VƯỢT QUA TẤT CẢ....TÁP ĐỔ...TẤT THẢY NHỮNG CHƯỚNG NGẠI....
    TRƯỚC TIÊN LÀ....NHỮNG ÁNH MẮT XA LẠ...DZÈ BỈU CỦA NGƯỜI ĐỜI!!!....
    NẾU HỌ KHÔNG GIÚP MÌNH!!!....HÃY NHANH CHÓNG BỎ ĐI....ĐỪNG NHÌN LẠI....
    NẾU HỌ HIỂU VÀ GIÚP MÌNH....HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI CHÂN THÀNH-CẢM THÔNG và THẤU HIỂU....HÃY CỐ GẮNG CÙNG HỌ CHỨNG MINH....NHỮNG CHÂN LÝ CÒN XA CUỐI TẬN CHÂN TRỜI!!!...
    NHỚ NHÉ!!!......ĐI MAU...ĐI MAU....
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    NÓI VỚI CON VỀ...TAN VỠ....cái gì nhỉ???!!!...có lẽ là TÂM SỰ!!!....ha ha...CHẾT CƯỜI....
    Rằng:......Đó là TIẾC NUỐI,XÓT XA...
    Là tiếc nhạc lòng khuất bóng mù xa
    Là lâng lâng đôi dòng lệ ướt
    Là....thẹn thùng....hờn tũi....một mình thân....

    Nếu có thể CON đừng Ử DZỘT...
    NƯỚC MẮT dzọt dài lặn mãi bên trong....
    Có cơn gió ngoài hiên se sẽ...
    Con biết không!?!?... NÓ cũng sẽ...TAN VỠ LÒNG...
    Có hòn đá lặng thing không nói...
    Con biết không...đá xám ngắt TÁI TÊ

    Rồi buổi chiều thúc dzục hả hê
    Màn đêm xuống bàng hoàng ....mặt trời đỏ....
    Để ngày mai ....đêm lại đi đường đó
    Trăng rũ bóng, nhường ánh sáng ban mai...
    Con biết không dòng sông biết hát....
    Sóng cồn yêu mãi bãi,bờ THƯƠNG...
    Mà có buổi nó thật lạ thường
    HÔN rỉ máu,thất thường...LỞ BÃI....
    .......................
    .......................
    CON biết không!
    Trong sử sách còn vương ủ mãi
    Những chia ly tan vỡ tới khôn cùng
    CHÚNG TA....không thích những lạnh lùng....
    Và hết đỗi GHÉT-THÙ...TAN VỠ...
    Nếu gặp NÓ giữa đời trắc trở
    Con hãy vung roi dài đánh bại nó ngay
    Đánh kiệt ,đánh cùng đến sớm hôm mai
    Cho cuộc sống sáng mai hòa nắng nhẹ...
    Cho gió lùa vào hồn se sẽ...
    Con yêu thương....thương con mãi....thương hoài....
    Còn chuyện nữa CHA cũng chưa muốn nói...
    Nhưng....lo lắng nhiều...
    Nhỡ....con vấp con đau....
    Cha sẽ tiếc....điều mình chưa nói...
    Thôi!!!....cứ đàn ông-trai tráng....thẳng thừng...
    Chuyện là câu chuyện....ngại ngùng...
    Con biết không...CHA viết cho con ....hồi còn trai trẻ...
    Ngồi niệm nhớ Con đâu đâu!!!...CHA cũng tệ!!!...ha ha....
    Nắng ngoài xa....đã phủ kín khắp vùng....he he

    Là câu chuyện về TÌNH YÊU và TAN VỠ...
    Khúc nhạc buồn...dza diết....lắt lay...
    Là sóng mắt...là cuồng say...
    Hay quắt quay du dương điệu nhạc...
    Thế giới tình yêu...bao điều hoan lạc...
    CẤM CHỈ LẠC ĐƯỜNG....đến CHỐN PHƯỢNG LOAN...
    Con CHA...CHA CẤM!!!...CẤM màng...
    Làm điều suy nghĩ...nghĩ điều quở quang...
    Cứ YÊU...THƯƠNG NHỚ....rõ ràng..
    Hết MÌNH!!!....phải thấu tâm tình NGƯỜI TA...
    NGƯỜI TA là chốn xa hoa...
    Phải cho hết nhẽ tránh ra....1 phần...
    Ví chẳng phải việc....TA BẦN...
    Cũng vì một lẽ...NGẪM BẦN....mới NÊN...
    Chớ mà NGẪM NGHĨ triền miên...
    MÌNH giàu....TA có ....thì THIÊN ĐỔI DZỜI....
    2 KẺ....mà chung CHÍ HỜI....
    Là phường ƯƠNG NGẠO...trăm đời....NGHỈ CHƠI!!!...ha ha..

    ..............
    Ví mà gặp được CÔ nào...
    Hay hay tính cách....ra vào tài hoa...
    Chẳng uổng công....cứ thiệt thà...
    Đánh bạn tức khắc mới là....DZỎI-NGOAN...

    ...............

    ................
    Nói cho tới thế!!!!...từ từ...
    Chứ mà không CHÍNH....tức thì....LẠI TAN....
    VỠ bàng hoàng....VỠ miên man...
    LẠi đau ngày tháng....lại mang NỖI SẦU...
    Biết nhau....biết TRÍ....biết TÀI.....
    Gửi THƯƠNG...gửi NHỚ....một mai có ngày...

    Nhưng có lẽ....CHÚNG MÀY!!!...
    Dễ đâm vào ĐÁ...có ngày....MẤT VUI...
    2...TÀI...2 TRÍ....1 THÔI!!!...
    Biết chia nhỏ lẻ....mới người khôn ngoan....
    CẤM!!!....TÌ....TỰA....CẤM!!!....LUNG TUNG....
    Lấy THƯƠNG...làm trước...Lấy YÊU....làm cùng...

    Ví mà có việc ....KHÔNG CÙNG!!!...
    THẰNG KIA!!...làm trước....CẤM!!!...VÙNG BỎ ĐI....
    CON BÉ...không được NGẠI NGÙNG....
    THẰNG ANH đi trước....BÉ cùng theo sau....
    Ví mà có việc KHÓ KHẮN....
    CON TRAI....gánh chịu kiệt cùng thì thôi...
    Đứng mũi chịu sào....làm sao cũng chịu....
    BÉ biết thân liệu....BÉ liệu cùng ANH...
    Chứ mà BÉ lại loanh quanh...
    ANH quay lưng lại....CHA đành bó tay....
    Chứ mà BÉ lại loay hoay....
    Không chia ...chẳng sẻ....có ngày....CHIA LY...
    CHIA LY...TAN VỠ....ngất ngây....
    TAO!!!....CHA nói đến....ngất ngây cõi lòng...
    Cái sự lắm chuyện lòng vòng....
    Phải nhìn cho kỹ,suy nghĩ cho cùng....
    Biết HI SINH....biết LẠNH LÙNG...
    Biết sao cho thuận....cho cùng thành công...

    HI SINH là ĐỨC TỐI CAO...
    Vì ANH....vì BÉ...làm sao NGẠI NGÙNG...
    Trời cao có mắt khôn cùng...
    Thấu nhìn sự sáng....kiệt cùng THƯƠNG YÊU!!!...

    .............
    .............
    Rút cuộc......TAN VỠ hay THƯƠNG YÊU...!!!
    Gắng cho VẸN chữ...TOÀN điều thiêng liêng!!!

    Đức HI SINH....là ĐỨC THIÊNG!!!...
    Dùng vào chữ ẤY!!!....Ý THIÊNG khôn cùng!!!
    Không TÂM....CẤM!!!...có đừng dùng!!...
    Rồi mai khi chết....AI cùng THỞ THAN...!!!
    ĐINHLEHUNG....22/10/08
    ..........viết xong!!!...lâng lâng....
    ...........KU nào đọc phải...không lâng lâng....mới HAY!!!....












  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Ha ha...."BÁC KIA"....ký tên EM!!!.......CHỄT CƯỜI....
  9. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thơ này của chú mày hả? Trừu tượng quá nhỉ
  10. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    DZẠ!!! CHÍ PHẢI....CHÍ PHẢI....hông lưu luyến dzì thiên hạ đâu ạ!!!....
    Có sao nói dzậy.....TRỪU gì mà TRỪU ạ!?!?....
    BÁC đa NGHI.... TÀO NGỜ...quá!!!....
    Nếu BÁC thấy câu này....kiểu này ở đâu...NHẮC IEM....IEM đến tận nơi....hỏi cho ra nhẽ!!!....

Chia sẻ trang này