1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI VỚI CON......!!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi dinhlehung, 20/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    NGƯỜI MỞ TOPIC XIN DZỪNG TOPIC Ở ĐÂY!.....
  2. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Má NÓ ơi, học thêm được chữ nào chưa? Sao hông dạy gì thêm nữa?
    THÔI, ĐỂ BA... E HÈM:
    TRAI THỜI VÔ TỮU
    KỲ THƠI VÔ PHONG
    NAM TỬ NHƯ ÔNG
    NHẬU LÀ THỨ NHẤT!
    CÓ GÌ...THÍCH TẤT........
    GÁI GÚ RƯỢU CHÈ
    SÁNG TỐI BÉT NHÈ
    DZÔ...LÀ THÍCH NHẤT!

    hà...hà...100% nè con.
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    CĂN DZẶN!
    Trong trùng lớp sóng đại dzương xanh thẳm,
    Con hãy chọn cho Mình 1 dzáng đi!
    Những thâm tâm-suy nghĩ từ bi,
    Yêu cái đẹp và rợp phần chí lớn!
    Để mỗi khi con sóng sâu đùa dzỡn,
    Mãi vững tin ở lẽ sống cuộc đời.
    Căng buồm-dzong bể cuối trời,
    Biết khép lại những tâm cùng nông nổi!
    Những bi phẫn đừng làm nên lừa dzối,
    Cúi nghiêng đầu suy ngẫm ý-vị thân!
    Chẳng ngập ngừng sát phạt phân vân,
    Thong dzong-trầm lặng-vươn cao-ngạo nghễ!
    Cha nói đó 1 lòng vò võ,
    Lo cho Con Ta dzấc ngọt ngàn hoa,
    Cuộc đời 1 dzấc bôn ba,
    Cha dzắt nhẹ con bước vào cánh cửa lớn.....
    (DINHLEHUNG)
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    QUÊ HƯƠNG!
    Quê hương Cha là quê hương Con đấy!
    Xa mấy nhiêu phủ kín tim chiều,
    Thung dzài rộng,hồn dzài trăm nẻo,
    Cuối kiệt cùng kia...núi sẫm gồ ghề....
    Gọi ta hát bài ca bất tử,
    Núi lặng thinh sững sững đợi chờ,
    Mây cũng tạnh,đồng xanh vẫy dzó,
    Thương lắm! mong manh khói lam chiều...
    Mỗi tất đất bao nhiêu mồ hôi nước mắt,
    Trăm dzựng ngàn xây đắng ngắt sử dzài,
    Nâng cho con gót bước mày ngài,
    Dzĩnh ngộ-thông minh-tuấn tài-tranh đấu!
    (DINHLEHUNG)
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    TRẮNG-ĐEN.
    Tại sao thân trắng lại trùm đen!?
    Cớ sao đúng đắn lại lựa len!?
    Vì sao cách chừng đôi gang thước,
    Mà nỗi Nhục-Vinh mấy nhiêu hình!?
    Xin thưa trắng dzã tâm hồn,
    Trắng trong-trắng bạc-trắng nền-trắng thanh...
    Trắng thời phải đỏ-cạnh xanh,
    Trắng không trắng quá,trắng thành thường thân.
    Trắng thời nhẹ dzạ phân vân,
    Làm sao cho trắng dzữ Nhân-dzữ Mình!?
    Trắng tràn hết nỗi tội tình,
    Trắng lan-trắng lấp-đua hình-trùm đen!
    Kẻ thời bụng dzạ cười-khen,
    Xa thời chưa dzỏi,đành ken cạnh đời,
    Ví thời nhộn nhạo dzữa đời,
    Làm thân Quân Tử-dzữa đời trắng hơn!....
    (DINHLEHUNG)
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa trắng phủ,
    Dzó bạt...
    Xiêu...
    Ngẫm nghĩ điều,
    Hay!
    Cuộc sống!
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    GẶP TIỂU NHƠN.
    Trăm hoa nở rộ vườn hoa,
    Tránh đứa lòa xòa-tránh kẻ đua chen,
    Mình rành quan sát 10 phương,
    Quan Nhân-Quan Nhẫn vẹn nguyên chữ Hiền.
    Dzạy rằng chớ để võ biền,
    Trấn chen Đức Học-Nghĩa hoen-Trung sầu,
    Túi KA lững thững 1 bầu,
    Đợi chờ,chờ đợi,Trời thâu,Đất cùng.
    Nói rằng trăm sự phải dzung,
    Dzung Nhân-Dzung Nhẫn-Dzung Trung tiếng Người!
    Nhớ rằng 2 chữ 1 đời,
    Con Người!...Đức Hạnh truyền đời nhớ ghi!
    Dzặn Con cứ lặng từ bi,
    Khi cần xung mãn,Địch khi Đời cần!
    Chớ tuồng xà xã-mọi lời,
    Cốt cách-Nhân Ái sắc ngời điểm tô!
    (DINHLEHUNG)

  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    SUY TƯ.
    Trăm cao ngàn núi cũng trèo,
    Sông sâu,biển rộng,vạn đèo cứ đi,
    Nhớ rằng nhân ngãi-sinh ly,
    Chớ thu Mình lại khinh khi vị Mình!
    Ở đời trăm sự muôn hình,
    Kẻ yêu-kẻ ghét muôn hình chớ kiêu!
    Có Người trăm sự phiêu dziêu,
    Ngẫm cho kỹ đã!...Nó yêu mỗi Mình!
    Tâm xa xôi,vị có Mình,
    Ích kỷ là cách chính Mình hại Nhân!
    (DINHLEHUNG)
  9. bagiaxautinh

    bagiaxautinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mẹ nói : Lập gđ lấy người miền Bắc nha con
    Chậc ....
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    À! HÁ!....NAM-BẮC không thành vấn đề!...
    Dzờ lấy TRỒNG-DZỢ...đều khó cả!...Chống móm là NGON rồi!...
    Dzờ...khó lắm!...
    Con Tôi còn ít tuổi!...chưa vị thành niên!...BÀ DZÀ nói chi thì nói! ...Chớ dzạy cháu luyến ái sớm!...Khổ Tôi ra!...nhá!...
    Nhá!...

Chia sẻ trang này