1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI VỚI ******** CỦA BẠN BIẾT CẢM GIÁC CỦA MÌNH

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI ******** CỦA BẠN BIẾT CẢM GIÁC CỦA MÌNH



    có bao giờ bạn có ý định nói tâm sự của mình cho ******** nghe: em/anh thích lắm, em/anh thấy làm sao ý.....
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Không nói với lạ chứ! chính vì không nói ra mới dẫn đến chuyện không hoà hợp và có thể dẫn tới li hôn, nên không có gì phải ngại khi nói ra cảm giác của mình đối với ********...
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có nghĩ nếu mình nói ra thì đối phương sẽ bị cụt hứng không? Vì có thể nếu bạn nói cảm nghĩ của mình thì có nghĩa là (có thể) người kia sẽ được nghe bạn nói là bạn muốn ntn và họ cảm thấy không thể đáp ứng được ===> Cụt hứng
  4. Hanoi_Rock_Club

    Hanoi_Rock_Club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ko nói thì ai biết đc là cậu có thích hay ko?
  5. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là nên nói chứ. Hanoi_Rock_Club nói rất đúng, không nói ra thì ai biết được "đối phương" cũng như mình có thích hay không. Có một lần bạn gái tôi nói thế này: "Mỗi lần mình "yêu" nhau em thấy cảm giác ấm áp và an toàn". Đấy chính là điều nên nói. Cũng như nên nói: Em thích "thế này", anh thích "thế kia", không thích cũng vậy. Chẳng phải làm gì thì cũng là để đi đến sự hoà hợp hay sao?
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Nếu sợ người ta cụt hứng thì lựa lời mà nói cho khéo. Có thể nói một vài chuyện khôi hài để tạo không khí vui vẻ rồi dẫn dắt câu chuyện theo kiểu: "Anh / em rất tuyệt và sẽ tuyệt vời hơn nếu như ... "
  7. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải nói chứ.
    Như tôi vẫn hay nói với chồng là "anh tuyệt vời thế,.." "anh làm em chết mất", "khiếp, anh làm em ngất ngây con gà tây rồi đấy", "anh làm em thích chết đi được"...
    Nói xong thấy đồng chí nhà tôi tuy mệt nhưng cứ ôm riết lấy tôi, cười sung sướng...
    Chồng tôi thỉnh thoảng cũng nói như vậy, làm tôi cảm thấy rất bay bổng.
    Còn nếu không vừa lòng điều gì thì chỉ cần hơi nhăn mặt một chút "cưng à, em hơi đau", " cưng à, có thể dịch đi một chút được không?""hôm nay cưng mệt à?", "em thích như hôm qua hơn".... nói chung là nhẹ nhàng và tình cảm nói điều mình muốn. Chồng tôi ngay lập tức sửa đổi (hoặc lần sau sửa ngay ) và hỏi lại tôi rằng như vậy đã được chưa, tôi thấy thế nào.
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0

    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 24/07/2004
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Perfect
  10. Banzai

    Banzai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    quá tuuyệt. hôm nào chỉ cho vợ mình bài viết này. để cô ấy thêm cho vài câu tuyệt hơn vào. hehhe

Chia sẻ trang này