1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI VỚI ******** CỦA BẠN BIẾT CẢM GIÁC CỦA MÌNH

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThoaChip

    ThoaChip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ối già, làm gì mà em Trang Anh có vẻ hằn học với chị thế. Hình như em không thích chị vào chủ đề này à. Chị cử tưởng là đã mở một chủ đề thì nên khuyến khích mọi người vào vẫn hơn chứ nhỉ, chỉ cần đừng khích bác nhau là đc rồi. Mà thôi, chị cũng chả quan tâm xem ng ta nghĩ gì về mình, nhưng mà sẽ không chấp chuyện ng khác nói về mình đâu nhé.
    Xin lỗi mọi người vì em đi lạc chủ đề nha. Thực ra là em chả thích vào mấy cái chủ đề như thế này, vì em thấy nó cứ làm sao ấy. Ngại lắm. Nhưng chồng em đã có lời thì em cũng góp ý dăm ba câu nhỉ. Không biết mọi người thấy thế nào chứ em thấy chuyện đó là bình thường, và không nói ra mới là lạ ấy chứ. Mỗi khi em và chồng em .. thì thường hai đứa rất hay thì thầm với nhau về cảm giác của mình, để người kia có thể điều chỉnh cho phù hợp. CHẳng hạn như ng con gái có thể nói Anh ơi đừng dừng lại hoặc Em thích như thế này hơn còn ng con trai thì rất hay hỏi Có sướng không em , Nữa nhé... nói chung là tuỳ mỗi người thôi
  2. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mình kô biết như thế nào nhưng mình cảm thấy rất ngại khi nói với chồng mình. Mình luôn sợ là nếu nói ra mong muốn của mình mà chồng mình không đủ khả năng đáp ứng thì sẽ gây cho anh áp lực nặng nề. Mà tiện đây cho mình hỏi: trung bình mỗi "trận" các gia đình mất hết bao nhiêu thời gian? và trung bình mỗi khi "chiến đấu" thì khoảng bao nhiêu "hiệp" trong một night?

  3. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình cao nhất là 2 hiệp/đêm với điều kiện là hiệp một anh ấy chưa xuất, còn trung bình thì chỉ một hiệp. Nói chung là thích 1 hiệp hơn.
    Một hiệp lâu nhất là kéo dài 3 tiếng, tất nhiên là sẽ phải 2 lần nghỉ giữa hiệp và thời gian "khởi động" là tương đối lâu (không nhớ rõ là bao lâu). Hồi đó là mới cưới, sau đêm tân hôn được hơn 1 tuần, hưng phấn cực kỳ nên mới có kỷ lục đó. Sau thì giảm dần xuống 2 tiếng, 1 tiếng.... do tối nào mất nhiều thời gian quá thì sáng ra mình không mở mắt ra được, cả ngày cứ lơ ma lơ mơ.
    Còn bây giờ thì chỉ 45''/tối thôi,thời gian khởi động khoảng 10'', một tuần khoảng 4-5 tối, thứ bảy và chủ nhật có thể tăng ca vào buổi trưa, nói chung là cả hai đều thỏa mãn và thấy vừa sức mình :-) .
    Vợ chồng mình bằng tuổi và yêu nhau được hơn 3 năm nên tương đối là thoải mái trong việc trao đổi cảm xúc. Vì thế mình thấy rất bình thường khi nói cho anh ấy biết mình muốn gì, thích như thế nào. Mà thực ra bao giờ anh ấy cũng hỏi mình là mình thích như thế nào, thích anh ấy làm gì nữa, như vậy đã được chưa ?
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đừng vô ý nói đại loại:" Anh khỏe hơn tất cả những người em biết..." nhá.
    Khụng máy ngay đấy! Phải rửa bugi thì khốn....
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cố gắng truyền đạt mong muốn của mình nhưng thấy khó ghê, dù sao cũng tạm tạm . Tuy nhiên không hiểu sao mình không phải lúc nào cũng có cảm giác phê phê, có lúc có có lúc không. Chẳng hiểu thế nào?

  6. Prisca

    Prisca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Help me!!!!!
    Tớ chưa bao giờ đạt max với boyfriend cả, mấy năm nay rồi, thử khá nhiều cách mà không ăn thua. Vấn đề ko phải do tớ, cũng ko phải do he, có lẽ he chưa biết cách, hoặc do tớ không thật sự ham muốn he?
    Đây có phải là một lí do để say goodbye ko? He quá tốt và quá yêu tớ nên tớ rất khó nghĩ.
  7. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nói đi nói lại mãi rồi, phải nói cho nhau biết mình cảm thấy thế nào chứ? làm sao có thể âu yếm mà không nói gì được nhỉ? Nhưng mà cũng không nên nói mãi một câu lần nào cũng thế. Phải flexible đi, Có hôm thì nhẹ nhàng, khen tý thôi, có hôm thì mạnh dạn hơn.
    Nói ra đây thì ngại lắm, nhưng nói chung là tôi rất biết ơn Anh xã nhà tôi vì đã hết sức tâm lý để tôi hoàn toàn thoải mái nói cho anh biết mình cảm thấy như thế nào?
    Chồng tôi nói: Anh ấy hay nói: Em nói gì anh cũng thích...
    Vợ -tôi nói: Anh ơi, Anh thích em nói to hay nói nhỏ, Em muốn hét lắm đấy, nhưng mà ngại nhỉ, Mà thôi không sao, Không hét được thì em nói cái này nhá, Anh ơi, em nói bây giờ đây này, Em nói nhá..., Anh nghe rõ nhá... (không nói ra đây được)... Ôi trời ơi, Em yêu anh, Anh tuyệt quá! Anh có thích không? Nào, nói đi anh!
    CHồng tôi: ặc ặc, trời ơi, sướng quá biết nói gì bây giờ em? Em nói gì thì nói đi, khá lắm, Em thích anh nói gì? nhìn.. kìa... (Khen vợ đẹp) Từ từ... sướng quá anh... mất.
    Vợ: (Từ từ, chậm lại) và hỏi thăm sức khoẻ của chồng tôi. Âu yếm, vuốt ve nhẹ nhàng. Nói thầm : : Em yêu anh! Em hạnh phúc quá!
    Tiếp tục giao tiếp, lúc trước cao trào, lúc này chỉ nói những lời yêu thương nhẹ nhàng thôi, không cao trào quá anh ấy mệt, lúc này cứ từ từ đến cùng. Xong, khen một câu : " Anh giỏi qúa, Mai em làm bữa sáng ngon cho Anh nhé! Bây giờ nghỉ thôi anh! ư ư, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện, tự hào, cười rất tươi! Hôn chồng, kêu ư ư rồi ngủ như con cún con trong lòng chồng.
    Mùa đông thì... ôi thôi, giọng anh ấy vô cùng ấm áp, thích lắm. Không nói thì không thể nào tuyệt thế được, nên vợ chồng tôi lúc nào cũng phải nói. Lắm lúc cũng hơi thô, nhưng mà thích...
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác hạnh phúc nhưng xin bác đừng kích xxx trên room vì nên nghĩ đến những kẻ xa nhà hay những đôi lứa vì lí do đang chưa được gần nhau.
    Bác tả cận cảnh quá.
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Vụ này chả dại gì mà lại không nói ra, như thế chỉ có thiệt mình thôi! Đôi khi đòi hỏi một chút cũng là cách để chuyện đấy thêm hứng thú. Nhất là những ai mới làm thì chuyện này càng phải khuyến khích.Chả ai lại đi lick mãi vào một chỗ mà ******** chả có cảm giác gì, hay cái chỗ ấy nó ở ngay cạnh mà cứ ngậm miệng tận hưởng (không biết có fải là tận hưởng không nữa ! ).
  10. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện cho tại hạ hỏi : phụ nữ VN mình thuờng chịu được bao nhiêu lâu khi BF lick vào chỗ ấy. GF mình chỉ đuợc vài phút, liêu nàng có bình thuờng không ?

Chia sẻ trang này